Thư ngõ...
#16
😃 ở đâu cũng vậy mà
Thiên sanh đi mọi người nhớ lắm. Lâu lâu về thăm lại nhỏ mài mực và mọi người nhé.  Xh vẫn chờ đợi ngài 😍
Tâm An Vạn Sự Thành 
#17
Anh Đạn ơi

Khi nào anh có thiệp hồng thì thả 🐦 bồ câu báo tin cho tụi em nha.

Chúc anh sức khỏe, lên đường nhập ngũ bình an  Smiling-face-with-halo4 Tulip4
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
#18
OMG! Ta lại ngất tiếp!
Không ngờ Mr Đạn nổi như cồn!!!
(Mầy nghe bưởi!! Bỏ tật gắp lữa bỏ tay ngừ nha! Nha!!! Rollin Rollin Rollin)
#19
(2021-07-02, 09:47 PM)Dan. Wrote: Học hỏi gì từ cháu nhỉ?. Tâm sinh lý của những người trẻ mới lớn?. Những trăn trở về một cuộc sống khó khăn, về một tương lai bất định trước mặt? Rồi cháu sẽ học hỏi gì từ cô/dì Cỏ?.

Dạy gì thì dạy, đừng dạy cho cháu nó cách yêu một người con gái, cách tán tỉnh một cô gái nha. Chuyện đó nên dành cho chú, cho bác của nó dạy, hay hơn. Nhất là nên học hỏi từ chú Đạn, một chuyên gia tâm lý hàng đầu thế giới, dzê em nào là mất em đó, không bị guốc phang lên đầu cũng xách dép chạy mất tiu.  Rollin

Rollin  Happy-smiley-emoticon Confused-shrug-smiley-emoticon
#20
(2021-07-02, 08:34 PM)Dan. Wrote: Cảm ơn các bạn đã có câu trả lời và cho biết quyết định của các bạn.  Tulip4

Ngoài anh bạn Ẩn Danh đã có em học sinh để bảo trợ, đó là câu học sinh nghich ngợm Trịnh Gia Huy, sinh năm 2011, học sinh lớp 5 trường Hoàng Văn Thụ, Tân Bình,

Cám ơn bạn Dan.

Tôi muốn nói lời chúc sức khoẻ và may mắn vì dù sao tôi và bạn cũng có một thời gian với một tình bạn rất đẹp từ LSV qua tới VB. Cám ơn bạn vì những cái đèn hoa bạn thả xuống sông Hương dù chỉ là đùa vui nhưng cũng chứng tỏ bạn có nhớ tới thằng "lạc" dù đi đang chơi, cám ơn những tấm hình bạn lui cui đứng chụp căn nhà tuổi thơ của thằng "lãng" trên đường Bà Hạt.
Tuy sau này bạn và tôi có những bất đồng vì cách sống nhưng điều không thể phủ nhận: bạn là người rất tốt bụng.

Chúc bạn may mắn Cheer .
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
#21
LDN,


Em thấy chị đi lạc đề. Phần này em sẽ xóa
Nếu muốn thảo luận thêm, thì chị post ở nơi khác

SB

#22
(2021-07-03, 06:46 AM)lãng Wrote: Cám ơn bạn Dan.

Tôi muốn nói lời chúc sức khoẻ và may mắn vì dù sao tôi và bạn cũng có một thời gian với một tình bạn rất đẹp từ LSV qua tới VB. Cám ơn bạn vì những cái đèn hoa bạn thả xuống sông Hương dù chỉ là đùa vui nhưng cũng chứng tỏ bạn có nhớ tới thằng "lạc" dù đi đang chơi, cám ơn những tấm hình bạn lui cui đứng chụp căn nhà tuổi thơ của thằng "lãng" trên đường Bà Hạt.
Tuy sau này bạn và tôi có những bất đồng vì cách sống nhưng điều không thể phủ nhận:  bạn là người rất tốt bụng.

Chúc bạn may mắn  Cheer  .

 Cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của bạn.  Tulip4

Dù sao đi nữa thì tôi vẫn luôn nhớ đến nhũng kỷ niệm đẹp ngày xưa, nơi tôi và bạn cùng những người bạn khác một thời vô tư đùa giỡn, nghịch ngợm lúc trước nay đã không còn nữa. Sự rút lui của tôi chưa hẳn là đúng với những suy đoán của các bạn, bởi nó chỉ đúng có một phần nhỏ thôi. Đã nói là có hạnh phúc rồi thì nơi đâu nó cũng vẫn chỉ là hạnh phúc, có khi ở nơi gió to sóng lớn nó càng nhiều hơn thì sao?. hì.

Không biết bạn như thế nào chứ đôi khi nhìn lại mình, đi từ nick Rùa qua nick Đạn, tôi thấy tôi thay đổi quá lớn, thay đổi theo kiểu ngược chiều kim đồng hồ, theo kiểu đi xuống thì phải, xấu xí hơn, xù xì hơn, gai nhọn hơn. Biết sao được bạn, chúng ta vốn có cùng một khởi điểm giống nhau, cùng một hoàn cảnh thời thơ ấu khá giống nhau, tính cách cũng giống nhau rồi cùng đến một nơi giống nhau, gặp những tác động giống nhưng có lẽ sẽ khiến mình có những thay đổi khác nhau, rồi dần xa nhau thì đúng hơn. Khác chăng là thay vì phải vui hơn, hoàn thiện hơn, tốt hơn nhưng rất tiếc để đối phó với hoàn cảnh riêng, mỗi người lại có những hành động, biện pháp khác nhau, chỉ vậy thôi. Chẳng ai đúng, chẳng ai sai trong trường hợp này cả.

Tôi dừng lại chỉ để cho mình không khác với cái nick Rùa ngày xưa thôi bạn. Chúc bạn luôn vui, khỏe cùng nhiều thay đổi trong suy nghĩ, để mãi giống như hột đậu phộng tròn trĩnh của ngày xưa.

Cheer
Love is now or never...
#23
(2021-07-03, 08:11 AM)Dan. Wrote:  Chẳng ai đúng, chẳng ai sai trong trường hợp này cả.

Tôi dừng lại chỉ để cho mình không khác với cái nick Rùa ngày xưa thôi bạn. Chúc bạn luôn vui, khỏe cùng nhiều thay đổi trong suy nghĩ, để mãi giống như hột đậu phộng tròn trĩnh của ngày xưa.

Cheer

Lol 
Bạn đã nói chẳng ai đúng, chẳng ai sai vậy thì tại sao bạn chúc tôi nhiều thay đổi trong suy nghĩ.

Theo kiểu viết của bạn thì bạn vẫn mãi là bạn Grinning-face-with-smiling-eyes4 ,  vậy thì hãy để tôi vẫn mãi là tôi nha  Rolling-on-the-floor-laughing4 .

Coi như đây là lần đùa giỡn như thuở nào, bạn bảo trọng  Clinking-beer-mugs4 .
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
#24
Cũng xin thông báo thêm, bạn Kỳ vừa nhắn tin nhờ tôi đi tìm hiểu hai em học sinh mà lúc trước bạn ấy đã từng tài trợ, để nếu có thể được thì nhân dịp này cho bạn ấy "ké" theo, giống như đu càng máy bay ngày xưa vậy.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Em thứ nhất là Nguyễn Thanh Trúc, sinh năm 2012, học sinh lớp 3 trường Hoàng văn Thụ, Tân Bình, đang sống trong một căn nhà thuê chật hẹp ở TB. Em ấy đây:

[Image: Nguyen-Thanh-Truc-1.jpg]

Em là một cô bé hiền, trầm tính, cha người Việt, mất sức lao động, mẹ người Khơ me, bán vé số. Con gái biết khôn từ rất sớm, điều ấy minh chứng qua việc đi mua quà lần rồi, em biết tính toán sao cho tròn trĩnh số tiền mình được nhận để mua vừa đúng và đủ hai món đồ mình ao ước, một chiếc cặp và một đôi giày, rồi thôi. Chỉ khi lúc sắp sửa ra về, kéo áo tôi ra xa, thì thầm xin thêm ít tiền để mua mấy cây viết, cây thước và vài cuốn tập.  Smiling-face-with-halo4

[Image: IMG_8093.jpg]

Em thứ hai là em Trần Phú Quý, sinh năm 2010, học sinh lớp 8 trường Trần Danh Lam, quận 8. Mẹ là chị Trần Thị Kiều Phương, có xe đẩy bán súp cua hằng đêm bên càu chữ Y quận 8. 

[Image: Tran-Phu-Quy-1.jpg]

[Image: IMG-8124.jpg]

Coi như tổng kết trong đợt này, tôi sẽ thay mặt các bạn mang học bổng toàn phần năm học 2021-2022 đến cho 6 em trong danh sách lần trước. Thành thật cảm ơn các bạn.

Cũng xin nói thêm, thread này được lập ra vì mục đích riêng, dành cho các bạn có cùng một công việc chung cùng theo đuổi. Mong các bạn khác, với mọi ý kiến khác biệt xin mở một thread riêng ở nơi khác để bàn luận. VB là một diễn đàn rộng lớn, luôn có những phòng thích hợp để xử dụng. Cá nhân tôi sẽ chỉ quanh quẩn ở đây để trao đổi, bàn luận về chủ đề này cùng các bạn có liên quan.

Cảm ơn các bạn.
Love is now or never...
#25
(2021-07-03, 08:40 AM)lãng Wrote: Lol 
Bạn đã nói chẳng ai đúng, chẳng ai sai vậy thì tại sao bạn chúc tôi nhiều thay đổi trong suy nghĩ.

Theo kiểu viết của bạn thì bạn vẫn mãi là bạn Grinning-face-with-smiling-eyes4 ,  vậy thì hãy để tôi vẫn mãi là tôi nha  Rolling-on-the-floor-laughing4 .

Coi như đây là lần đùa giỡn như thuở nào, bạn bảo trọng  Clinking-beer-mugs4  .

À, thì tôi đã thay đổi trong suy nghĩ, nên tôi cũng chúc bạn cũng nên thay đổi trong suy nghĩ giống tôi, dĩ nhiên chỉ là riêng trong việc xảy ra giữa tôi và bạn thôi. Chứ tôi đâu có chúc bạn thay đổi nguyên con người của bạn cũng như tôi đâu có nói tôi phải thay đổi nguyên con người của tôi đâu. Gì chứ mấy chuyện đó làm ở Thailand nghe nói vừa đau, vừa tốn tiền lắm.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Tóm lại, chỉ riêng trong câu chuyện vừa qua giữa tôi và bạn, nếu cả hai không cùng thay đổi cách suy nghĩ về nhau thì mọi chuyện vẫn như cũ, nếu một người thay mà người kia không thay sẽ cũng vũ như cẩn. Tôi đi Thailand một mình, bạn không đi, thế khi tôi về, chúng ta có giống nhau hông?.  Rolling-on-the-floor-laughing4
Love is now or never...
#26
(2021-07-03, 08:11 AM)Dan. Wrote: ...........................
......................................
...........................................
Tôi dừng lại chỉ để cho mình không khác với cái nick Rùa ngày xưa thôi bạn. Chúc bạn luôn vui, khỏe cùng nhiều thay đổi trong suy nghĩ, để mãi giống như hột đậu phộng tròn trĩnh của ngày xưa.

Cheer

Hihi,

Theo những gì anh viết như trên,
thì anh từng có nick con Rùa ở bên Làn Sóng Việt.

Hihi, 

Tôi xin nghiêng người, 
rồi ngã mũ mĩm cười chào anh Rùa ạ.

Đọc những gì anh đã viết, 
rồi nêu ra lý do phải từ giã nơi đây,
tôi thấy rất vô lý,
và nghĩ rằng chắc chắn anh cũng sẽ phải thấy như vậy,
một khi anh bình tâm ngồi xuống,
chống cằm suy nghĩ kỹ lại.

Xưa nay,
nào có 1 ai chưa từng phải 1 lần xấu hổ với bản thân mình,
ở những lần vấp ngã đâu.

Người biết xấu hổ,
là người thấy, và hiểu được,
1 chút khác biệt,
giữa điều chưa hoàn hảo,
và hoàn hảo.


Cổ nhân có câu,
ngã chỗ nào, 
thì phải đứng lên từ chỗ đó.
Đời cũng như đạo.

Ý nói,
phải chọn cái nhìn tích cực, 
tận dụng cái điều đã làm mình ngã,
giúp mình trở nên mạnh mẻ,
và thông minh hơn.



Lúc trước,
8 giang hồ nhiều lần nói về anh.
Em ấy có ấn tượng rất tốt với anh,
trong những người bạn trên net,
mà em ấy đã biết.

Một người có tình,
có nghĩa.
Chỉ thiếu chút can đảm,
mạnh mẻ,
cần phải có ở những thời khắc quan trọng.


Việc làm từ thiện,
anh làm rất tốt,
nhưng nào đã xong.

Tôi thiết nghĩ,
trong Việt Best này,
chẵng thể kiếm được,
1 người thứ 2 có thể làm tốt hơn anh.

Các cháu ở quê nhà,
nào chỉ có bao nhiêu cháu đang ao ước có được sự giúp đỡ,
như anh đang làm trong list của anh đâu.

Hihi,
Thành ra,
anh nên tiếp tục ở lại,
làm việc này mới được.
See-through me in you
#27
(2021-07-03, 08:59 AM)Dan. Wrote: À, thì tôi đã thay đổi trong suy nghĩ, nên tôi cũng chúc bạn cũng nên thay đổi trong suy nghĩ giống tôi, dĩ nhiên chỉ là riêng trong việc xảy ra giữa tôi và bạn thôi. Chứ tôi đâu có chúc bạn thay đổi nguyên con người của bạn cũng như tôi đâu có nói tôi phải thay đổi nguyên con người của tôi đâu. Gì chứ mấy chuyện đó làm ở Thailand nghe nói vừa đau, vừa tốn tiền lắm.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Tóm lại, chỉ riêng trong câu chuyện vừa qua giữa tôi và bạn, nếu cả hai không cùng thay đổi cách suy nghĩ về nhau thì mọi chuyện vẫn như cũ, nếu một người thay mà người kia không thay sẽ cũng vũ như cẩn. Tôi đi Thailand một mình, bạn không đi, thế khi tôi về, chúng ta có giống nhau hông?.  Rolling-on-the-floor-laughing4

Chắc bạn đã tìm ra chân trời mới hay nhờ bao tháng ngày diện bích nay đã đắc đạo Grinning-face-with-smiling-eyes4 nên suy nghĩ theo đó đã thay đổi, chúc mừng bạn.
 
Còn tôi thì vẫn thế cứ trôi theo tháng ngày không cần thiết phải thay đổi và nhất là bây giờ tôi cũng chẳng muốn đổi thay.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
#28
(2021-07-03, 04:33 AM)Believe Wrote: OMG! Ta lại ngất tiếp!
Không ngờ Mr Đạn nổi như cồn!!!
(Mầy nghe bưởi!! Bỏ tật gắp lữa bỏ tay ngừ nha! Nha!!! Rollin Rollin Rollin)

Hihi,

Oh my God,
Sao lúc này chị ngất thường thế?

Nếu thật là vậy,
chị còn không mau bớt kén,
bớt chọn,
gọi anh nào còn đang kiên nhẫn,
đứng đợi trong rừng cây si,
ra đỡ chị chớ?
See-through me in you
#29
(2021-07-03, 09:13 AM)lãng Wrote: Chắc bạn đã tìm ra chân trời mới hay nhờ bao tháng ngày diện bích nay đã đắc đạo Grinning-face-with-smiling-eyes4 nên suy nghĩ theo đó phải thay đổi, chúc mừng bạn.
 
Còn tôi thì vẫn thế cứ trôi theo tháng ngày không cần thiết phải thay đổi và nhất là bây giờ tôi cũng chẳng muốn phải đổi thay.

Thôi thì cứ thế đi há. Tôi thấy cái sai cái đúng của tôi, bạn thấy chỉ cái đúng của bạn, coi như mình không có điểm chung trong chỉ câu chuyện vừa qua, tốt nhất nên dừng lại.

Chúc bạn luôn vui và khỏe được chứ?.  Cheer
Love is now or never...
#30
Anh Đạn đang yêu nên yếu xìu.

Yawning