Những chiến hữu Cộng hòa của tôi ơi, hãy thôi khiếp sợ con người hiểm độc và thấp kém
#1
Những chiến hữu Cộng hòa của tôi ơi, hãy thôi khiếp sợ con người hiểm độc và thấp kém kia




Translated from NY Times's article My Fellow Republicans, Stop Fearing This Dangerous and Diminished Man



Khi Donald Trump, vị thánh bảo trợ của những kẻ thua cuộc cay cú, xuất hiện tại một sự kiện của đảng Cộng hoà tối hôm thứ Bảy,  so sánh cuộc bầu cử 2020 với một “cuộc bầu cử của một đất nước thuộc thế giới thứ ba nào đó mà chúng ta chưa từng chứng kiến," thì đây rõ ràng không chỉ là những lời kêu gào nhảm nhí khác vốn thường được tuôn ra từ miệng của vị cựu tổng thống.



By Barbara Comstock, on 09-06-2021, 01:00:00



[Image: file.jpg]






Khi Donald Trump, vị thánh bảo trợ của những kẻ thua cuộc cay cú, xuất hiện tại một sự kiện của đảng Cộng hoà tối hôm thứ Bảy,  so sánh cuộc bầu cử 2020 với một “cuộc bầu cử của một đất nước thuộc thế giới thứ ba nào đó mà chúng ta chưa từng chứng kiến," thì đây rõ ràng không chỉ là những lời kêu gào nhảm nhí khác vốn thường được tuôn ra từ miệng của vị cựu tổng thống. Chúng còn là bằng chứng hùng hồn cho cho âm mưu lật đổ nền dân chủ của ông ta, và hậu quả là cuộc bạo loạn Điện Capitol ngày 06 tháng 01.



Hãy nghĩ về lời ông Trump nói ở buổi tập hợp của mình trước khi cuộc bạo loạn diễn ra: “Nếu Mike Pence làm điều ông ấy nên làm, lần bầu cử này chúng ta thắng chắc,” ông ta hô hào. “Tất cả những gì Phó Tổng thống Pence phải làm là trả kết quả về cho các tiểu bang để tái chứng thực và chúng ta sẽ trở thành tổng thống.”



Hoặc là khi ông ta liên tục quấy nhiễu các quan chức bầu cử, các thống đốc bang, và đặc biệt là Ngoại trưởng Brad Raffensperger của bang Georgia, một đảng viên Cộng hòa, với việc yêu cầu ông Raffensperger phải “tìm cho ra đủ" phiếu.



Nhiều đảng viên Cộng hòa muốn bỏ lại đằng sau lưng quá khứ về cuộc tấn công ngày 06 tháng 01 . Nhưng tiến lên thế nào khi vị cựu tổng thống vẫn ca thán về kì bầu cử vừa qua, vẫn tiếp tục tuôn ra những lời dối trá ngay cả khi thất bại 61 lần trước toà trước ngày 6 tháng 1, gây ra một cuộc nổi loạn và thậm chí có thể là nhiều vụ bạo lực hơn nữa?



Những quý vị vẫn còn bán tín bán nghi về nguy cơ bạo lực, xin hãy nhìn vào kết quả cuộc thăm dò dư luận mới đây của Viện nghiên cứu Tôn giáo công cộng và Tổ chức Giới trẻ Liên tôn toàn cầu: có đến 15% người Mỹ chúng ta tin sái cổ thứ thuyết âm mưu nguy hiểm QAnon - cụ thể hơn, cứ 1 trong 4 cử tri Cộng hòa, 14% cử tri độc lập, và thậm chí là 8% cử tri Dân chủ, tin vào những thông tin vô căn cứ này.



Thay vì chống đối việc thành lập hội đồng điều tra những sự kiện liên quan đến ngày 6 tháng 1, các đảng viên Cộng hòa nên là lực lượng tiên phong đi tìm câu trả lời cho cuộc nổi loạn, triệt tiêu tầm ảnh hưởng của QAnon cũng như những thuyết âm mưu khác mà ông Trump đã thổi bùng lên. Danh tiếng ông trong đảng vẫn còn đấy, nhưng Trump bây giờ không khác gì một bóng ma chính trị nhạt nhòa: 66% người Mỹ, bao gồm cả 30% đảng viên Cộng hòa hy vọng sẽ không thấy ông tranh cử lần nữa vào năm 2024. Tương lai không có chỗ cho ông ta, và đảng viên Cộng hòa cần phải ngừng khiếp sợ vị cựu Tổng thống. Chúng ta còn ngần ngại đối diện với sự thật về ngày 6 tháng 1 thì tức là ông ta còn sẽ tiếp tục gây tổn hại tới đảng.



Không gì cấp thiết hơn một cuộc điều tra toàn diện. Với tư cách là một cố vấn trưởng thuộc đảng Cộng hòa trong Hạ viện thời chính quyền Clinton, tôi đã nhìn thấy một loạt câu hỏi chưa có lời đáp về ngày 6 tháng 1, cũng như các bằng chứng cần được thu thập để cả nước có thể hiểu rõ hơn về tình hình. Cuộc điều tra này phải bao quát hết thảy những sự kiện gián tiếp và trực tiếp dẫn đến cuộc bạo loạn ngày 6 tháng 1, cũng như tất cả những nhân vật có liên quan. Ai đã lên kế hoạch và tài trợ cho buổi tập hợp của Trump hôm đó, và ai đã chọn lọc diễn giả và đưa ủng hộ viên tới địa điểm diễn ra sự kiện? Làm thế nào mà đám người ủng hộ QAnon, đám Oath Keeper và Proud Boy lại đến đó được? Chuyện gì xảy ra trong khi Nhà trắng hoạch định cho ngày 6 tháng 1?



Bất kể là từ hội đồng do Quốc hội bổ nhiệm hay là ủy ban Quốc hội, những trát đòi khai chứng cùng các lời khai sẽ tái hiện toàn cảnh sự việc. Có hàng ngàn tin nhắn, thư điện tử, cuộc gọi và những bằng chứng khác, diễn ra suốt những tuần lễ trước và trong ngày 6 tháng 1, vẫn chưa được công bố. Sớm thôi tất cả sẽ ngã ngũ - tại các phiên điều trần, trên sách báo, hoặc qua những phương tiện truyền thông - nhưng các đảng viên Cộng hòa cần phải tích cực tham gia vào quá trình này, cùng gánh vác trách nhiệm và ngăn chặn những cuộc tấn công trong tương lai.



Trong khi thành lập một hội đồng là giải pháp ưu việt nhất, nhưng một ủy ban bổ nhiệm bởi Quốc hội với 5 thành viên Dân chủ, 5 thành viên Cộng hòa cùng những qui định tương tự như một hôi đồng cũng là một bước đi hiệu quả. Trước đó, bất kỳ ủy ban thường trực nào (với thẩm quyền ban trát đòi khai chứng) cũng có thể bắt đầu quá trình thu thập thông tin ngay lập tức.



Theo nhiều lãnh đạo Cộng hòa, một cuộc điều tra toàn diện sẽ bất lợi cho đảng. Tôi lại nghĩ khác. Một vài đảng viên Cộng hòa có tiếng nói muốn truy cho ra lẽ, tiêu biểu là các viên sĩ quan cảnh sát đã anh dũng bảo vệ các dân biểu và nhân viên toà nhà Quốc hội hôm 6 tháng 1. Sĩ quan Brian Sicknick, người đã thiệt mạng sau khi đối đầu với đám đông do Trump kích động, cũng là một người ủng hộ ông Trump. Sĩ quan Michael Fanone, người bị đánh đập và bắn vô số lần bằng súng điện đến mức nhồi máu cơ tim và chấn thương sọ não, xác nhận với tôi rằng bản thân ông cũng là một đảng viên Cộng hòa. Sĩ quan Harry Dunn tuyên bố: “Chúng tôi là nạn nhân của một cuộc hành hung, một cuộc tấn công và chúng tôi xứng đáng có được công lý và chúng tôi xứng đáng được biết ai gây ra chuyện này, và chúng tôi muốn bọn chúng phải chịu trách nhiệm.” Nhiều sĩ quan của chúng ta mang mặc cảm bị bỏ rơi, và họ tự hỏi, chuyện gì đã xảy ra với phong trào “Ủng hộ màu áo xanh cảnh sát”.


Lời dối trá của ông Trump có sức mê hoặc ghê gớm đối với những kẻ lậm thuyết âm mưu và sẵn sàng liều mạng vì nó. Mối nguy hại này còn lan rộng tới các tiểu bang vì ông Trump không ngừng rêu rao tin đồn nhảm là kết quả bầu cử của Georgia và Arizona sẽ bị hủy bỏ, và ông ta vẫn còn cơ hội phục chức tổng thống vào tháng 8. Đám tín đồ QAnon hay bọn Oath Keeper sẽ phản ứng ra sao khi điều đó không xảy ra?



Lý lẽ của nhiểu đảng viên Cộng hòa là cứ để yên cho ông ta múa mép: bài phát biểu hôm thứ 7 của ông ta đâu có được phát sóng trực tiếp trên đài Fox hay CNN; thậm chí ông ta có thể sắp bị truy tố ở New York và đang điên đầu với những rắc rối tài chính và pháp luật. Đại ý của cái kiểu lý lẽ này là, thôi cứ chiều gã thêm chút nữa thì có hại gì đâu?



Mấy lời điêu ngoa của ông ta có hại ở chỗ nó đã di căn khắp nơi và có thể tiếp tục đe dọa đến an nguy cộng đồng. Theo báo cáo của cảnh sát thủ đô, số lần thành viên Quốc hội bị hăm dọa đã tăng vọt hơn 107% trong năm nay. Đại biểu Adam Kinzinger, một đảng viên Cộng hòa, nhận xét, “Không việc gì phải chờ đợi một ai đó tự nguyện nói ra sự thật." Đại biểu Liz Cheney, một đảng viên Công hòa khác, nói, “Mối đe dọa này hãy còn tiếp diễn, thế nên im lặng không phải là giải pháp.”



Chiều lòng ông Trump cũng chính là cổ xúy cho phe cánh vừa được tha bổng của ông ta, điển hình như Steve Bannon hay cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn. Giờ thì không ít đảng viên Cộng hòa đổ xô ngấu nghiến chương trình podcast của Bannon, hòng được nương nhờ bóng Trump. Ông Bannon còn tuyên bố, muốn kiểm tra sự tận trung của một người thì phải xem người đó có sẵn sàng thách thức kết quả cuộc bầu cử 2020 không. Cuối tháng này, ông Flynn sẽ đến Oklahoma để hỗ trợ chiến dịch vận động của Jackson Lahmeyer, một tay mơ chính trị đang nuôi mộng thách thức James Lankford, Thượng nghị sĩ đương nhiệm thuộc đảng Cộng hòa. Ông Lahmeyer khăng khăng cuộc bầu cử 2020 đã bị đánh cắp và khoe khoang sự ủng hộ từ ông Flynn, kêu gọi chúng ta phải sẵn sàng để “Chiến đấu như Flynn."



Đảng viên Cộng hòa nên chiến đấu như Thượng nghị sĩ Margaret Chase Smith thì hơn. Vào năm 1950, thời mà Joseph McCarthy còn đang gieo rắc hoang mang, bà đã khuyên can phía Cộng hòa nên tránh xa thứ luận lý mị dân của McCarthy, bằng cách chỉ ra các những điểm yếu trong chiến dịch tranh cử của phe Dân chủ, đủ để đảng của bà tận dụng.



Ngày nay cũng vậy. Các đảng viên Cộng hòa cẩn phải đặt thêm niềm tin nơi những chính sách mình đề ra, cũng như thôi khiếp sợ một gã hiểm độc và thấp kém như thế. Gã chia rẽ đất nước để rồi giờ gã lại chia rẽ đảng ta. Hãy cân nhắc lại chuyện thành lập hội đồng, để yên cho cuộc điều tra được diễn ra suôn sẻ, và tranh cử và giành lấy năm 2022 bằng lẽ phải.



Người dịch: Quyen Tran & Phuong Dang

Biên tập: Đông Phong & Bảo Trân

The Interpreter
[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply