I AM OUT
#31
(2021-06-30, 08:09 AM)Lảo đại Wrote: Còn vầng trăng bạc, tiền còn lai rai.  Innocent

Sự ngây thơ của bạn là nguyên nhân tai nạn của khá nhiều trái tim.
#32
(2021-06-29, 08:32 PM)Saolấplánh Wrote: Dù gì đi nữa cũng đã trò chuyện với anh trên phôn.

Thankyou

Trải qua sự trống vắng mới thấy cần hơi ấm của tình yêu .
#33
(2021-06-29, 09:35 PM)Tiểu Tà Wrote:
Hihi,

Tôi thấy anh không nên rời đi vào lúc này bởi vì chuyện này.
Đúng là anh có 1 chút lỗi,
là với chức vụ Mod,
lại cãi nhau với member.

Họ mượn Vô Danh làm cái cớ,
để tìm cách chơi anh thôi.

Với loại người vô sĩ, 
thì chỉ có 2 cách đối đãi:

Một là lột sạch nó,
2 là dùng sự vô sĩ trên cơ mà đối đãi với nó.

Anh có nhiều thứ để nắm,
tại sao không dùng đến nó?

Anh của tôi là người không rầu rĩ ,

Ai gặp rồi sẽ chẳng lỡ bay đi .
#34
(2021-06-29, 09:35 PM)Tiểu Tà Wrote:
Hihi,

Tôi thấy anh không nên rời đi vào lúc này bởi vì chuyện này.
Đúng là anh có 1 chút lỗi,
là với chức vụ Mod,
lại cãi nhau với member.

Họ mượn Vô Danh làm cái cớ,
để tìm cách chơi anh thôi.

Với loại người vô sĩ, 
thì chỉ có 2 cách đối đãi:

Một là lột sạch nó,
2 là dùng sự vô sĩ trên cơ mà đối đãi với nó.

Anh có nhiều thứ để nắm,
tại sao không dùng đến nó?

Chẳng lẽ kẻ vô sỉ lại khoác áo người hữu sĩ ?  Suytu

Từ vô sỉ qua hữu sĩ chỉ là một khoảnh khắc. Đọc những lời đầy đao kiếm, khích tướng của kẻ vô sĩ, tôi thấy thật là quá ...vô sỉ tận cùng! Xấu danh của người tin vào Chúa!

Rồi cuối ngày, không biết kẻ vô sỉ có suy nghĩ gì về những hành động & lời nói của mình để tạo ra chiến tranh, ngộ nhận, tranh cãi, tù tội cho người vô tội bị những lời dối gian của vô sỉ mà đau buồn, rời bỏ bao nhiêu sự quý mến của anh chị em trong VB? 


Chắc kẻ vô sỉ đang cười thầm khoái chí ?

Hay kẻ vô sỉ còn có chút lương tâm để hối hận cho những hậu quả đáng buồn do lời nói, hành động của mình tạo ra?

Gieo nhân nào, sẽ gặt quả đó . Lưới Trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Thường thì đời sống của những kẻ vô sỉ tôi đã được nhìn thấy vài kẻ ...thì không suông sẻ, hạnh phúc, mà phải chịu nhiều quả đắng!

Dừng tay vô sỉ được chưa nhỉ ...???  Please Admire Suytu
#35
.

Niềm tin vỡ rồi, nhặt lại làm gì cho xước nửa bàn tay ?
#36
(2021-07-01, 04:09 AM)Lảo đại Wrote: Là nguyên nhân của bệnh đau tim, cao máu sao?  Sao tìm hoài trong sách y khoa không thấy nói về vấn đề này.

Ồ, tại bịnh tình giết chết mọi lương y .
#37
(2021-07-01, 05:39 AM)LamDdaiNgoc Wrote: Lão đại, tôi hỏi này lát tôi xóa tại 0 muốn làm phiền bài của bro Khoa. 

Sao bro copy câu thơ chôm chỉa của tui. Xin phép chưa???

Úi chà lại bắt người ta húc đầu vào tường tạo lối đi riêng.
#38
(2021-07-01, 05:47 AM)Lảo đại Wrote:  You chôm chỉa của người ta rồi Me chôm chỉa của you.

Rollin Rollin Rollin
#39
(2021-07-01, 05:36 AM)Lảo đại Wrote:  Tại bịnh tình trầm trọng mà cắt lương của y tá là chuyện không đúng rồi ! Mình không hiểu chỉ là chèo theo thôi.

Được vậy cho bạn bước nốt chân kia vào cửa. Lòng ta có bằng và phẳng không ? Khi mà ai đó đã khắc sâu , có con sông nào làm lòng ta không tì vết ?
#40
Ta ngất! Ta ngất!

(xin lỗi Khoa)
#41
(2021-06-30, 11:47 PM)ximuoi Wrote: Trải qua sự trống vắng mới thấy cần hơi ấm của tình yêu .

10_point Themdoan Umbrella 

Winking-face4 Lol
#42
(2021-06-29, 08:30 PM)guest1221 Wrote: Thanks everyone for a wonderful 3+ years here in VB . We had a great time and made so much memories together , from all stock investment tips that we shared , to the music shows to từ thiện program , from Xmas to Summer to những C/T 30/4 Nhớ Quê Hương VN của chúng ta . Last year we brought a total of $5K cho đồng bào nghèo VN and we had the VB banner displayed proudly .

For all my times here , If I upset anyone , that is NOT and never my intentions . 

Thân chúc tất cả các bạn nhiều sức khoẽ , nhiều may mắn , và nhiều thành công .

Thân Chào

Peace Out

Khoa

Bớ anh Khoa Hello , sao nỡ bỏ lại em nơi này một mình ... Biggrin  Crying-face4

Anh nhớ chạy 1 vòng, hít thở khí trời trong lành, cảnh đẹp thiên nhiên ...bla bla bla.... cho khoẻ khoắn, rồi trở lại đây mau mau nhá anh Khoa nhá  Please Thankyou Tulip4 Tulip4 Tulip4
#43
(2021-07-01, 05:50 AM)Lảo đại Wrote: Đồ chôm chỉa thì chia nhau xài chứ xin phép làm gì ?

Hãy cân nhắc trước tiền bạc và cẩn thận trước phụ nữ, ý lộn , cẩn thận trước đồ chôm chỉa.
#44
(2021-07-01, 05:57 AM)Lảo đại Wrote: Tôi chèo bằng tay, không biết thả rông chèo băng chân. Nếu bạn không muốn tì vết vì giòng sông thì đừng bao giờ lội nước. Tuy nhiên là vẫn cần phải tắm rửa mỗi ngày.

Giang hồ đẫm máu anh không sợ , chỉ sợ đường về thiếu bóng em .
#45
(2021-07-01, 05:58 AM)chimxanh Wrote: Bớ anh Khoa Hello , sao nỡ bỏ lại em nơi này một mình ... Biggrin  Crying-face4

Anh nhớ chạy 1 vòng, hít thở khí trời trong lành, cảnh đẹp thiên nhiên ...bla bla bla.... cho khoẻ khoắn, rồi trở lại đây mau mau nhá anh Khoa nhá  Please Thankyou Tulip4 Tulip4 Tulip4

Đúng thế . đàn ông phải ăn cơm nóng để giữ trái tim mình luôn luôn nóng .