Đời là chữ ... T :)






Trái tim không ngũ yên




Tình thôi xót xa








Vân về VN vào tháng 1/99 , thằng cháu chở Vân đi mua đĩa nhạc LÀN SÓNG XANH , để Vân biết những bản nhạc mới của VN

2 bản này là 2 bản "Vân cảm liền" khi nghe ... nhưng lần nào cũng quên tựa , cứ phải chạy vòng vòng để kiếm nó


TÌNH THÔI XÓT XA
TRÁI TIM KHÔNG NGŨ YÊN



cái tựa đơn giản như vậy , mà cứ mổi lần muốn kiếm nó , thì lại không nhớ cái tựa này

Vân ít nghe nhạc buồn , nhưng có những bản nhạc buồn , làm cho tim mình chảy ra nước ... 2 bản này là 2 trong những bản nhạc đó , đối với Vân , là 1 người rất ít nghe nhạc buồn







[Image: IMG-20220627-065127-resized-20220627-065314437.jpg]

[Image: IMG-20220627-065102-resized-20220627-065300727.jpg]

[Image: IMG-20220627-065050-resized-20220627-065242470.jpg]


Trước đây , Michelle đi qua Ấn độ làm missionary

Chuyện đi missionary .... những người nào có thì giờ , thì volunteer đi , họ tự fundraising ... kêu gia đình bạn bè đóng góp tiền cho họ đi ... còn những người không có thì giờ đi , thì đóng góp tiền vào , coi như họ thay thế mình đi ... chuyến đi , thứ nhất là cũng giúp cho nó đi qua nước khác cho biết , thứ nhì là nó qua đó giúp đở người ta , như trong trường hợp này , thì Michelle đi chung 1 nhóm người , qua đó giúp họ sơn sữa sang lại trường học


[Image: IMG-20220627-070219-resized-20220627-070241251.jpg]

Sam sau đó cũng có đi , nó qua 1 nước ở Trung Mỹ , PANAMA 🇵🇦 ... nước đó nói Spanish , nó qua đó cũng để luyện Spanish nó học trong trường , Vân không có hình chuyến đi của Sam 

Hình này là hình nhóm của Michelle đi qua Ấn độ 

trong women, nó cũng là người nhỏ nhất và cao nhất , lúc này hình như nó mới vừa học xong highschool


[Image: IMG-20220701-093733-resized-20220701-093854818.jpg]

[Image: IMG-20220701-093752-resized-20220701-093838688.jpg]
2 vợ chồng này nói chuyện dui







Happy-smiley-emoticon
Vân có ông hàng xóm senior, lần nào gặp Vân, he cũng than không kiếm được bà nào , hỏi Vân có biết ai hay bạn bè thì giới thiệu cho him

Vân cũng tài lanh, lanh chanh, nói với him là ... Ok, no problem 

- tính giới thiệu cho him bà bạn VN , thì she hỏi he đạo gì, Vân nói Muslim hình như, she chê him vì she đi chùa mỗi ngày   Shy

- tính giới thiệu cho 1 bà khác, thì she lại có medical problem, mắt mở không được, cứ phải nhằm mắt hết 90% lần rồi, cũng không xong

- bây giờ Vân giới thiệu him cho 1 bà vô thần, thì bà cũng chê him 


Dĩ nhiên Vân không dám giới thiệu Christians cho him, nếu Vân không muốn mất tình cảm, vì he theo Muslim, nhưng he lại không kiếm được bà nào trong Muslim mới chết 


Từ chuyện của him, Vân có suy nghĩ 


NGOÀI KIA, CÓ RẤT NHIỀU NGƯỜI CÔ ĐƠN
HỌ CÓ 1 LỖ TRỐNG TO LỚN TRONG ĐỜI HỌ, ĐÓ LÀ SỰ CÔ ĐƠN 
HỌ MUỐN KIẾM AI ĐÓ LẤP LỖ TRỐNG NÀY 
NHƯNG KHỔ 1 CÁI LÀ .. NOBODY IS INTERESTED, KHÔNG CÓ AI QUỠN ĐỂ ĐI LẤP LỖ TRỐNG CHO AI CẢ 


- tạo ra ngoài kia có quá nhiều người cô đơn 

- theo Vân, họ phải tự tìm cách lấp lỗ trống của mình 
- không nên ngồi đó nghĩ .. Ai sẽ lấp lỗ trống của tui đây nè ??



Vì sẽ không ai quỡn, đi lấp lỗ trống cho bạn
Đặt trường hợp bạn là người ta, rồi ai muốn bạn lấp lỗ trống cho họ, bạn có chịu lấp không? 
I doubt it
Mình không muốn lấp lỗ trống cho người ta, thì sao mình đòi hỏi người ta phải lấp lỗ trống cho mình


Confused-shrug-smiley-emoticon


CÂU HỎI LÀ MÌNH LẤP LỖ TRỐNG MÌNH BẰNG CÁCH GÌ?? 

i. Keep yourself busy , bây giờ Vân đi làm, cái này dễ nói, nhưng khi Vân retire rồi, Vân sẽ tiếp tục keep myself busy .. Vì nếu không busy, thì mình bored, mà mình bored thì mình có lỗ trống, mình sẽ ngồi chờ có ai tới lấp lỗ trống cho mình 

ii. Personally, Vân không bao giờ buồn, vì  Vân có Chúa , nhưng dĩ nhiên Vân không thể kêu my neighbor tin Chúa, vì ông có cái tin riêng của ông .. Vậy nếu ông đã có cái tin riêng rồi, thì tại sao niềm tin vẫn chưa kéo được ông ra khỏi sự cô đơn??? 


NÓI CHUNG, NẾU AI CẢM THẤY MÌNH CÔ ĐƠN, CÓ LỖ TRỐNG CẦN NGƯỜI KHÁC LẤP , KEEP BUSY, BUSY LÀM NHỮNG GÌ HỌ YÊU THÍCH , DĨ NHIÊN VÂN KHÔNG ĐỀ NGHỊ HỌ LÀM VIỆC VÂN YÊU THÍCH NHÁ






[Image: 4437727642202998308.jpg]

[Image: 625893201169.jpg?maxheight=240&width=228...=0&lang=en]

[Image: 43370695985284928.jpg]

Roland , so với hình anh nó bên dưới , 2 đứa y chang nhau , khác 1 chút là mái tóc

[Image: 6711749076873841568.jpg]

Arthur , lúc này tóc ảnh red hair

Arthur giống "cô út" nó , "1 cục" , nhưng "chắc cứng"

[Image: 7619358233542502075.jpg]


Roland 7 tháng tuổi

2 anh em nó , khi nhỏ , red hair ... nhưng khi hơi lớn lên , thì chuyễn qua brown hair

mình không thấy rỏ lông mày nó , nhưng mình cũng thấy được

Sam nó complain Vân thiếu patient , nên nó bỏ 3 chữ vào tấm hình .. Be Patient grandma
2 tuổi Isaiah biết his turn was right after Clair's

ảnh chưa biết nói nhiều , nhưng cặp mắt ảnh trợn lên như nói chuyện ... sao Claire dám đi trước ảnh

ảnh ... lòi mà lún


https://photos.app.goo.gl/mC2T3L6bfv7AbtXs8

https://photos.app.goo.gl/8DfDabVZWSRMaCMu9
Không biết có phải vì tên Vân là MÂY không ☁☁☁☁☁☁☁☁

mà Vân love a cloudy day

Awwww so nice ..... quá xá là nice

Vào mùa hè, cloudy day, gió mát hiu hiu, không cần phải đi kiếm cái shade, shade is everywhere .. quá ư là đẹp


Vào mùa đông, cloudy day, là Vân biết mình khỏi cạo windshield hôm nay, quá đã 


Mỗi lần cloudy day, Vân cám ơn Chúa cho có 1 ngày thiệt là đẹp

Khi 2 đứa con còn nhỏ, mỗi lần dẫn nó đi PNE chơi mấy cái rides, Vân thường chọn ngày cloudy day đi cho nó sung sướng 😂


https://images.app.goo.gl/vMUUpC5vcYtwoAFs6