Đời là chữ ... T :)





















































[Image: 4315938865182962572.jpg]

bên nhà nội 


[Image: 3242676636747399431.jpg]

Arthur bị trầy trán , Sam vẽ hình lên bandage cho nó

anh chàng này là phá tàn bạo , ảnh đứng ngồi không yên , ảnh cũng sanh sớm mấy tuần , làm Vân trước đây cũng lo , nhưng sau đó , Chúa thương , cho ảnh khoẻ mạnh , quậy như gì , không có giây phút nào chịu ngồi im ... còn cái miệng thì lúc nào cũng nở nụ cười duyên  Shy


tụi nó đặt cho Arthur cái tên "Mini Paul" .. tên ông già nó 


[Image: 6711749076873841568.jpg]

Arthur , lúc này tóc ảnh red hair
có lần Vân ngồi nói chuyện với Paul Sam ... tự nhiên mắt Vân để ý thấy , Bronwyn chạy đi , kiếm đồ chơi ... xong quay lại , đưa nó cho Arthur , rồi giựt đồ chơi Arthur đang cầm trên tay

Arthur không khóc vì bị giựt đồ chơi , nó bình thản ngồi chơi với đồ chơi Bronwyn lựa cho nó

Vân ngồi nghĩ , cũng mĩm cười ... té ra tụi này dạy mấy đứa nhỏ , có muốn giựt đồ chơi của nhau , thì phải đi kiếm đồ chơi khác thay thế vào , rồi mới giựt

DẠY KIỄU NÀY , MAI MỐT LỚN , NÓ MUỐN GIỰT BỒ AI , THÌ ĐI KIẾM BỒ KHÁC , THAY THẾ VÀO , XONG RỒI ... GIỰT BỒ NGƯỜI TA 

Rollin
[Image: IMG-20220528-145610.jpg]

[Image: IMG-20220529-174719.jpg]
Joanna lúc này leo trèo cũng dữ


https://photos.app.goo.gl/S2VMmVLneDG8tV6V7
[Image: IMG-20220603-185350-1.jpg]


mua nhà rồi , bây giờ phải đi mua bông :)

[Image: IMG-20220603-183755.jpg]

Isaiah ... cỡi heo

[Image: IMG-20220601-173725.jpg]

[Image: IMG-20220601-173721.jpg]

[Image: IMG-20220531-123316.jpg]

Joanna vẽ đẹp quá , nhưng không biết nó vẽ ai nữa

[Image: IMG-20220530-124815.jpg]

[Image: IMG-20220523-111321.jpg]

[Image: IMG-20220519-171505.jpg]



mấy người quen hỏi Vân , gia đình Michelle dọn đi Edmonton rồi , tụi nó thế nào

Vân nói , tụi nó enjoy Edmonton very much , cứ ăn với đi chơi miết  :)

mới vừa tới , đả có nhà thờ để đi , thế là nó được surrounded with lots of friends

điều interesting của being believers là .... đi tới đâu , cũng không sợ bị lonely , isolated ... vì tới đâu cũng có believers cho mình làm bạn
Hôm nay là sinh nhật 2 đứa con gái của Vân ... tụi nó sanh vào ngày 6 7 8 9 - June 7/ 89 ... nhưng at 3 pm and 3:02 pm

lúc đó Vân coi báo , có đứa nhỏ sanh ra vào

1 giờ     23 phút      45 giây     tháng 6    ngày 7    năm 89 

cũng interesting , sáng nay nói chuyện phone với Michelle , she said "thanks for giving birth" .. nghe xong , Vân im lặng , nhớ lại ngày này vào 33 năm về trước ... Vân nói "Michelle , do something at 3pm to remember the time you came out"  Shy


Stephen nói sẽ kiếm người babysit mấy đứa nhỏ , để nó đưa Michelle đi ăn
Vân tình nguyện babysit
Stephen nói .. vậy Vân phải bay qua nó asap
Vân nói ... no , Vân remote babysit , gắn camera trong nhà đi , Vân ngồi coi mấy đứa nhỏ , nếu có chuyện gì thì Vân text nó "hey go home"  Shy
Michelle bảo .. that's a good idea 


có 3 đứa con , kêu người ta babysit không phải là dễ
có lần , Vân được kêu babysit , lúc đó chỉ có Joanna và Claire
Vân dẫn tụi nó đi McDonald's
lát sau , Claire kêu poopoo , Vân biết nó có mang tả , nên Vân cứ làm lơ , ngồi ăn tiếp , không ngờ nó càng la lớn lên poopoo , trong khi người ta đang ngồi ăn chung quanh , thấy ngồi im không được , Vân đành bỏ Joanna ngồi 1 mình , bồng Claire vào washroom



tới lúc Vân muốn đi washroom , Vân nói lớn cho mọi người chung quanh nghe .. Joanna , i am going to the washroom , you sit here , make sure Claire is not going anywhere ... Vân nói lớn cho những người chung quanh để ý , để không  có ai dám bước tới bắt cóc tụi nó

Joanna vừa nghe Vân nói xong , nó xoay mặt vào Claire , đưa lưng ra ngoài , cho mọi người thấy , nó đang protect em nó ... thấy vậy , Vân chạy vào washroom lẹ rồi chạy ra

JOANNA QUÃ THIỆT LÀ BIG SISTER , NÓ LÀ MY FIRST GRANDCHILD CUẢ VÂN  Tulip4
Going to the Water Park


[Image: 1033544335841311905.jpg]



[Image: 2017993979365417625.jpg]



[Image: 1054355567359115115.jpg]



[Image: 8329833172033119997.jpg]



[Image: 5388830652884555372.jpg]



ít khi nào thấy Roland khóc , lần này không hiểu chuyện gì , mà ãnh khóc tới lỗ mũi đỏ lên luôn  2leluoi
ở porch nhà Michelle , có chim robin làm tổ



https://photos.app.goo.gl/4J6pR3LSWTz2BYUp7






[Image: IMG-20220527-235925.jpg]
[Image: IMG-20220526-223032.jpg][Image: IMG-20220528-000010.jpg]





trứng nở ra chim robin con


https://photos.app.goo.gl/saWXhvpfzTDFpwhi9




[Image: Turdus-migratorius-002.jpg] ... American Robin


[Image: Erithacus-rubecula-with-cocked-head.jpg] ... European Robin












Vân thích ... chim
nhưng .. nuôi chim trong nhà là 1 điều không nên .. trước đây Vân có nuôi mấy con chim , ngày nào đi làm về , cũng phải hút bụi , vì lông chim bay đầy nhà , đồ ăn của nó cũng bay đầy nhà 
bird seeds ... hình như nó không ăn hết , mà nó chỉ ăn phần trong thôi , còn phần vỏ thì nó phun tùm lum ra 
ngoài thiên nhiên .. thì chim "sống" phù hợp hơn :)







Nếu có ai đặt câu hỏi ... TẠI SAO CÓ DA VÀNG , DA TRẮNG , DA ĐEN , DA ĐỎ ... thì Vân có câu trả lời rất ngắn gọn , và ... dễ nhớ


- hãy nhìn những con chim này , và biết được là ... God is a Creative Creator
- Ngài không phải dựng nên chỉ 1 con chim , mà rất rất rất nhiều loại chim khác nhau ... creative
- với con người cũng vậy , Ngài creative , nên chúng ta có .. da vàng , da trắng , da đen , da đỏ
- chứ không phải để trong lò , lấy ra sớm , ra trể , hay vừa đúng .. đâu nhá   Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon







https://www.youtube.com/watch?v=cdLmScyqIgI