Mỹ: Sập tòa nhà cao tầng ở Miami khiến 1 người thiệt mạng, khoảng 100 người mất tích
#1
VTV.vn - Sáng sớm 24/6 (giờ địa phương, chiều 24/6 theo giờ Việt Nam), tòa nhà chung cư cao tầng đã bị sập một phần ở gần thành phố Miami Beach, bang Florida, Mỹ.

Vụ sập chung cư nói trên khiến ít nhất một người thiệt mạng và 10 người bị thương, trong khi gần 100 người vẫn đang bị mất tích.

Vào khoảng 1h30 ngày 24/6 (theo giờ địa phương), giới chức sở tại đã nhận được tin báo về vụ sập tòa nhà 12 tầng ở Surfside, một thị trấn ở quận Miami-Dade của bang Florida.


Raide Jadallah, trợ lý chỉ huy hoạt động của Đội cứu hộ cứu hỏa quận Miami-Dade, cho biết, trong số 136 căn hộ của tòa nhà, 55 căn ở hành lang phía Đông Bắc đã bị đổ sập. Hàng chục người đã được đưa ra khỏi đống đổ nát phần bị sập của tòa nhà vào chiều 24/6.


Người đứng đầu quận Miami-Dade, bà Daniella Levine Cava, nói với các phóng viên vào chiều 24/6, 99 người hiện đang bị mất tích.


Euclides Acevedo, Ngoại trưởng Paraguay, cho biết trong các cuộc phỏng vấn ngày 24/6 rằng, một số người thân trong gia đình Tổng thống Paraguay Mario Abdo Benítez nằm trong số những người mất tích. Họ được xác định gồm Sophia López Moreira, em gái của đệ nhất phu nhân Silvana López Moreira, và chồng bà, ông Luis Pettengill cùng ba đứa con của họ. Lady Luna Villalba, người giúp việc đi cùng gia đình, cũng bị mất tích.


Thống đốc bang Florida Ron DeSantis đã đến hiện trường vụ sập nhà này vào chiều 24/6. Ông Ron DeSantis cho biết, Hội Chữ thập đỏ địa phương đang sắp xếp cho cư dân của tòa nhà di dời đến ở tại các khách sạn, đồng thời nói thêm rằng, việc điều tra xác định nguyên nhân vì sao tòa nhà bị sập sẽ mất nhiều thời gian.


Giới chức địa phương cho biết, các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ có thể "kéo dài trong nhiều ngày". Ngoài trường hợp tử vong đã được cảnh sát quận Miami-Dade xác nhận, ít nhất 10 người đã bị thương. Bệnh viện Aventura cho biết đã tiếp nhận 3 bệnh nhân, trong đó 2 người đang trong tình trạng sức khỏe nguy kịch.


Video quay lại cảnh hiện trường vụ sập nhà cho thấy, một phần lớn của tòa nhà nhiều tầng sụp đổ thành đống gạch vụn. Hơn 80 đơn vị cứu hỏa, cấp cứu, cứu hộ đã tham gia chiến dịch tìm kiếm cứu hộ. Các đội cấp cứu đang di chuyển từ ban công này sang ban công khác với một chiếc thang cứu hỏa ở phía bên kia của tòa nhà bị sập để tìm kiếm những người có thể bị mắc kẹt. Chó nghiệp vụ đã được huy động để tìm kiếm các nạn nhân sống sót.




[Image: photo-1-16245257778791433470962.jpg]

Reply
#2
[Image: ap21175558654110-1624572180245909431429.jpg]






[Image: ap21175370061968-1624572180242114637769.jpg]





[Image: ap21175363878294-1624572259517467415036.jpg]

Reply
#3
Ngộ há. Ở bên bển mà cũng có chuyện tự nhiên chung cư có người ở mà sập đổ bất thình lình, sao giống ở đây vậy ta?. Nhìn thấy tòa nhà cũng có vẽ cũ kỹ quá, gì mà sắt siếc tùm lum tà la, tường nứt hết.

Thường thì một công trình to như vậy người xây dựng nên luôn dự tính một thời gian xử dụng nào đó nhất định chứ nhỉ?. Hết hạn thời gian xử dụng thường thì có kế hoạch đập bỏ vì lý do an toàn, xây lại, nguyên tắc nó phải vậy, không tham lam mà ở cố, nguy hiểm. Và nhờ vậy mà người ta mới có công ăn việc làm, nền kinh tế mới phát triển. Khác với VN, nơi mà tiêu chuẩn càng bền càng tốt, một chiếc xe mua về xài có thể truyền từ đời ông qua đời con đến luôn đời cháu chít. Nhớ hồi xưa mua cái máy giặt đồ của hãng kia kèm lời quảng cáo, 50 năm vẫn chạy tốt. Tốt kiểu này mấy ông sản xuất ra máy giặt ngồi húp cháo hết. Tỷ như tui, 50 năm rồi, thấy chạy không tốt bằng hồi xưa nè.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Tui dự đoán chắc phải có phá hoại phá hiếc gì nó mới sập như vậy chứ. Nhờ cô Đường theo dõi tình hình giùm và gởi report nguyên nhân sụp sớm sớm hén.   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Love is now or never...
Reply
#4
Bên Mỹ ít xảy ra , nhưng cũng có vài trường hợp 

Em cũng đang thắc mắc đó anh . Em sẽ cập nhật khi có thêm tin tức 


Chắc là móng nhà có gì tác động vô

Reply
#5
(2021-06-24, 06:47 PM)SugarBabe Wrote: [Image: ap21175558654110-1624572180245909431429.jpg]

Cứ nhìn vào cái hình này ta có thể thấy cái "chuồng cu" (bên tui gọi nó là chuồng cu, tức là chuồng để nuôi chim cu đó nha) bên tay trái hình, vốn là nơi dễ đổ nhất mà không sụp, sụp là sụp khúc chính giữa, bên tay phải, nơi là sàn bê-tông.

Trong xây dựng người ta có tính đến một nguyên nhân gây sụp đổ, đứt, bị cắt... Đó là độ mỏi của kim loại khi chịu trọng tải lớn hơn hoặc chịu lực liên tục, hoặc ở những nơi có mặt cắt thay đổi. Có thể chỗ đó là nơi có nhiều cặp vợ chồng mới cưới ở chăng?  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Bàn tào lao cho vui, đề nghị không nghĩ khác đi, nguy hiểm.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Love is now or never...
Reply
#6
Hmm..... Cái nhà này được xây khoảng 40 năm ..... Và hiện tại là họ đang nghi là đất bị lún làm cho nhà xập.... Hiện tại thì người ta đang lo tìm kiếm để cứu người hay tìm các nạn nhân.... Sau đó mới tìm hiểu tại sao nhà xập..... Until then .... Good Luck....
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#7
(2021-06-24, 09:20 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm.....     Cái nhà này được xây khoảng 40 năm .....   Và hiện tại là họ đang nghi là đất bị lún làm cho nhà xập....   Hiện tại thì người ta đang lo tìm kiếm để cứu người hay tìm các nạn nhân....     Sau đó mới tìm hiểu tại sao nhà xập.....   Until then ....    Good Luck....

Bàn chơi cho vui nha.

40 năm cho một công trình nhỏ như thế này xem ra là thời gian hơi dài cho một công trình chung cư theo tiêu chuẩn của Mỹ, tui nghĩ vậy. Chỉ cần 20 năm là đã tính đủ chi phí khấu hao tài sản rồi, thêm 10 năm lãi ròng nữa thì cho nó đi đứt là vừa. 

Hiện tượng sụt lún của đất chắc sẽ không gây ra tai nạn như này đâu anh, nếu đúng vậy thì nhà sẽ sập hoàn toàn hoặc gãy ngang nếu điểm sụt lún là một vết cắt ngang dọc tùy theo cách gãy của ngôi nhà.
Love is now or never...
Reply
#8
(2021-06-24, 10:31 PM)Dan. Wrote: Bàn chơi cho vui nha.

40 năm cho một công trình nhỏ như thế này xem ra là thời gian hơi dài cho một công trình chung cư theo tiêu chuẩn của Mỹ, tui nghĩ vậy. Chỉ cần 20 năm là đã tính đủ chi phí khấu hao tài sản rồi, thêm 10 năm lãi ròng nữa thì cho nó đi đứt là vừa. 

Hiện tượng sụt lún của đất chắc sẽ không gây ra tai nạn như này đâu anh, nếu đúng vậy thì nhà sẽ sập hoàn toàn hoặc gãy ngang nếu điểm sụt lún là một vết cắt ngang dọc tùy theo cách gãy của ngôi nhà.

Hmm..... Ở Bên Florida là 1 chỗ ở mỹ thường có những hố tử thần ..... Nhiều khi chỗ nó xập và nuốt luôn cái nhà trong vòng vài phút......

Bàn thiệt chứ bàn chơi làm gì ..... Bàn để có thể học hỏi thêm....

1 công trình xây 1 căn nhà ở Mỹ thì ..... họ dự tính cho là 1 căn nhà là khoảng 50-60 năm... Nếu mới 40 năm thì nó chưa có thể gọi là hư hại được ..... Theo cái video ở nhà đối diện thì thấy căn nhà xập từ giữa ...... Vì vậy họ nghi và đoán là đã có 1 hố tử thần hay đất ở đó đã bị xụp và kéo xập cái nhà.....

Theo trong cái video này.... thì căn nhà xập từ giữa và kéo xập luôn 1 bên....





Mùa này bắt đầu là mùa mữa bão bên Florida.... Và có thể vì bị nước nhiều cho nên có thể sẽ còn có những hố tử thần khác sẽ hiện ra.....


Có gì từ từ theo dõi và bàn tiếp..... Until then .... Good Luck....
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#9
Hmm.... Hiện tại thì đã có 4 người chết và còn 150+ còn bị mất tích..... Hiện tại ở hiện trường vẫn gọi trong trường hợp tìm kiếm và cấp cứu (aka search & rescue)... Chắc sang ngày mai sẽ thàn trường hợp kế là tìm và đưa xác ra (aka search & recovery).....

Hiện tại cũng có tin tức là họ đang sửa chữa cái nóc nhà..... nhưng theo lý thuyết thì nó không thể xập như vậy được..... Cái nhà này đang được sự kiểm tra của của thành phố..... Và hình như họ cũng đã tìm thấy 1 lỗ tử thần phía bên dưới nhà để xe..... Until then.... Good Luck....
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#10
(2021-06-25, 06:04 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....   Hiện tại thì đã có 4 người chết và còn 150+ còn bị mất tích.....    Hiện tại ở hiện trường vẫn gọi trong trường hợp tìm kiếm và  cấp cứu (aka search & rescue)...     Chắc sang ngày mai sẽ thàn trường hợp kế là tìm và đưa xác ra (aka search & recovery).....  

Hiện tại cũng có tin tức là họ đang sửa chữa cái nóc nhà.....   nhưng theo lý thuyết thì nó không thể xập như vậy được.....   Cái nhà này đang được sự kiểm tra của của thành phố.....    Và hình như họ cũng đã tìm thấy 1 lỗ tử thần phía bên dưới nhà để xe.....   Until then....  Good Luck....

Chuyện bắt đầu nghiêm trọng khi con số thương vong và mất tích theo ước tính lên cao quá. Cầu mong cứu được nhiều người hơn.  Tulip4

Nhà này mà con sữa chữa cái gì được nữa anh, có nước đập hết đi rồi xây lại hoặc biến nó thành một công viên, đài tưởng niệm gì đó mới ổn bởi nếu nó nằm trên một vùng đất hay sụt lún theo đánh giá cuối cùng thì mấy cái nhà khác chung quanh cũng có vấn đề.

Lỗ tử thần thường thì chỉ xảy ra khi các mạch nước ngầm ở dưới sâu bị hút hết bởi việc khoan sâu xuống lấy nước ngọt, như ở bên tui trước đây việc khoan xuống 40, 60 mét để lấy nước ngọt thường xảy ra ở những nơi khan hiếm nguồn nước ngọt tự nhiên một cách vô tội vạ chắc chắn sau này sẽ dẫn đến nhiều hậu quả. Bên anh có tình trạng khoan sâu lấy nước ngọt này không?. Nếu không thì nguyên nhân có những lỗ tử thần như anh nói có thể do hiện tượng thoát nước tự nhiên vì khu đất nằm trên vùng cao hoặc do hiện tượng địa chất bên dưới thay đổi. Chắc chắn người ta sẽ tìm ra nguyên nhân thôi.

Nhớ lúc trước có một thời gian dài hơn 4 năm đi làm cu-li xây dựng ngoài Côn Đảo, nơi đất nằm trên cát, ngoại trừ vùng đất nằm gần núi có nền móng còn cứng cáp, còn lại đào xuống chỉ toàn cát với cát, cát bao la ngút ngàn, đào xuống vài thước thì nước ơi là nước, thi công nền móng cực kỳ khó khăn, nhà nào to nhà nào cao lắm cũng chỉ giới hạn chừng 4 hay 5 tầng là hết cốt. Được cái là ngoài ấy không có chuyện khoan giếng, lấy toàn nước mặn lờ lợ không thôi thì khoan làm gì. Xây những hồ nước thật to, tích trữ nước ngọt, đa số là nước mưa từ thiên nhiên, từ suối chảy ra, trữ lại, lọc và xử dụng.

Một thời đã xa.  Smiling-face-with-halo4
Love is now or never...
Reply
#11
(2021-06-25, 09:15 PM)Dan. Wrote: Chuyện bắt đầu nghiêm trọng khi con số thương vong và mất tích theo ước tính lên cao quá. Cầu mong cứu được nhiều người hơn.  Tulip4

Nhà này mà con sữa chữa cái gì được nữa anh, có nước đập hết đi rồi xây lại hoặc biến nó thành một công viên, đài tưởng niệm gì đó mới ổn bởi nếu nó nằm trên một vùng đất hay sụt lún theo đánh giá cuối cùng thì mấy cái nhà khác chung quanh cũng có vấn đề.

Lỗ tử thần thường thì chỉ xảy ra khi các mạch nước ngầm ở dưới sâu bị hút hết bởi việc khoan sâu xuống lấy nước ngọt, như ở bên tui trước đây việc khoan xuống 40, 60 mét để lấy nước ngọt thường xảy ra ở những nơi khan hiếm nguồn nước ngọt tự nhiên một cách vô tội vạ chắc chắn sau này sẽ dẫn đến nhiều hậu quả. Bên anh có tình trạng khoan sâu lấy nước ngọt này không?. Nếu không thì nguyên nhân có những lỗ tử thần như anh nói có thể do hiện tượng thoát nước tự nhiên vì khu đất nằm trên vùng cao hoặc do hiện tượng địa chất bên dưới thay đổi. Chắc chắn người ta sẽ tìm ra nguyên nhân thôi.

Nhớ lúc trước có một thời gian dài hơn 4 năm đi làm cu-li xây dựng ngoài Côn Đảo, nơi đất nằm trên cát, ngoại trừ vùng đất nằm gần núi có nền móng còn cứng cáp, còn lại đào xuống chỉ toàn cát với cát, cát bao la ngút ngàn, đào xuống vài thước thì nước ơi là nước, thi công nền móng cực kỳ khó khăn, nhà nào to nhà nào cao lắm cũng chỉ giới hạn chừng 4 hay 5 tầng là hết cốt. Được cái là ngoài ấy không có chuyện khoan giếng, lấy toàn nước mặn lờ lợ không thôi thì khoan làm gì. Xây những hồ nước thật to, tích trữ nước ngọt, đa số là nước mưa từ thiên nhiên, từ suối chảy ra, trữ lại, lọc và xử dụng.

Một thời đã xa.  Smiling-face-with-halo4

Hmm.... Đừng có hiểu lầm .... trước khi nó bị xập thì đang được thành phố kiểm tra...... Và trước khi nó bị xập thì họ đang sửa cái mái hay cái nóc tòa nhà đó ..... Vì đó có thể là 1 nguyên nhân làm cho nhà bị xập...... Sau khi bị xập thì họ đã xuống được những tầng dưới...... và phát hiệt có cái hố tử thần.....

Cứ tưởng tượng môi căn tần cao khoảng 2.5 mét .... bây giờ bị xập thì mỗi tầng cách nhau chỉ có 0.3-0.6 mét.... Nhưng họ vẫn cố chui xuống để tìm kiếm người..... Và họ cũng còn cầu mong là kiếm được người còn sống, nhưng hy vọng rất mong manh......

Bên đây hố tử thần thì có hơi khác 1 tí .... là những vùng ở FL là những vùng đầm lầy.... và người ta đã cho xây nhà lên trên..... Có chỗ chỉ cho xây cao khoàng vài tầng.... có chỗ chỉ cao lên được 12 tầng.... chỉ có chỗ không phải là vùng đầm lầy thì mới xây được cao hơn .... và khi 1 toàn nhà đã được khoàng 40 năm thì thành phố sẽ xuống khám xét và kiểm tra .... Sau đó thì tùy theo từ 5-10 năm sẽ bị kiểm tra lại.....

Nếu theo dự đoán thì nước đã thấm xuống và làm tan vỡ lớp đá vôi phía dưới .... cho nên những hố tử thần đã xuất hiện..... Và tòa nhà này một mặt quay ra biển..... và cũng có thể là nước muối, nước biển là mục xi măng và làm rĩ sét nhưng cốt thép bên trong .... cho nên nó bị xụp....

Nói gì thì nói .... cơ hội tìm được người sống rất mong manh .... Until then .... Good Luck....
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply