Lời đề nghị.
#16
(2021-06-21, 09:50 AM)Saolấplánh Wrote: Vậy là 2 anh em mình có lúc đúng/sai nẫn nộn.

Lol

Hmm.... À hèm .... Ở trên đời ai cũng nẫn nộn ..... lúc đúng lúc sai ...... thì mới là người .... Chứ có kẻ chỉ bay bổng thì ..... gọi theo huyền thoại là ..... thần là thánh...... còn gọi theo người thường là ... người mát dây, người điên, người tửng cà tưng, người tưng tưng....... Nhưng đừng có lầm vì ai cũng có lúc mát, lúc điên, lúc tửng, vv..... Chỉ khác là nếu lâu lâu bị thì vẫn là người bình thường ..... còn không thì lại là 1 vẫn đề khác.......

Ngoài ra có người thích đu dây điện ..... Thì cái đó là sự ham vui và giải trí ...... Until then .... Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#17
Ủa tôi tưởng những gì anh kể trên, đả và đang on going

Người làm thơ vẫn làm thơ 
Người hát thì vẫn hát
Người làm gì thì vẫn làm đó 


Ngoại trừ nếu nó không on going, thì mới cần cái gì mà anh nói

Bộ anh thấy 

- người làm thơ bị cản trở 
- người muốn hát cũng bị cản trở 

- ai làm gì cũng bị cản trở  Confused

Nói chung ... anh thấy  mọi việc đang bị cản trở, nên cần phải có 1 nơi không bị cản trở ????


Suytu

Theo tôi thấy, hiện tại, ai muốn làm gì thì làm, chứ có thấy ai cản trở ai đâu nè

Nếu anh thấy, thì cho tỉ dụ




Theo tôi thì, BĐH nên làm những gì anh yêu cầu, vì có vậy, mới biết mục đích của anh .. Như vậy anh vẫn chưa happy à ?

- Đồng ý cũng không happy 
- Không đồng ý cũng không happy 

Anh khó tính quá nhĩ?
Reply
#18
Tuyết Vân,

Em thấy chuyện có một chút mà chị làm cho nó thêm rối  Lol

Chũ thread chỉ muốn đề nghị có  1 không gian riêng trong diễn đàn cho tất cả thành viên nào chỉ muốn post bài, không muốn có ai vô đó trả lời .

--> Yêu cầu rõ ràng , mạch lạc . Em thấy cũng không có gì  phải thắc mắc . Ai đọc vô cũng hiểu mục đích của bài viết / thread này


SB

Reply
#19
Hi SB

Vân thấy diễn đàn đang như vậy, có rất nhiều người đang có không gian riêng, nếu họ muốn có không gian riêng, đâu ai làm phiền gì họ đâu 

Cũng có những người muốn chat, thì họ cũng chat, đâu ai làm phiền gì họ đâu 


Ý Vân chỉ như vậy thôi. Chắc SB thấy ý Vân cũng đơn giản, phải không?
Reply
#20
(2021-06-21, 12:19 PM)tuyetvan Wrote: Ủa tôi tưởng những gì anh kể trên, đả và đang on going

Người làm thơ vẫn làm thơ 
Người hát thì vẫn hát
Người làm gì thì vẫn làm đó 


Ngoại trừ nếu nó không on going, thì mới cần cái gì mà anh nói

Bộ anh thấy 

- người làm thơ bị cản trở 
- người muốn hát cũng bị cản trở 

- ai làm gì cũng bị cản trở  Confused

Nói chung ... anh thấy  mọi việc đang bị cản trở, nên cần phải có 1 nơi không bị cản trở ????


Suytu

Theo tôi thấy, hiện tại, ai muốn làm gì thì làm, chứ có thấy ai cản trở ai đâu nè

Nếu anh thấy, thì cho tỉ dụ




Theo tôi thì, BĐH nên làm những gì anh yêu cầu, vì có vậy, mới biết mục đích của anh .. Như vậy anh vẫn chưa happy à ?

- Đồng ý cũng không happy 
- Không đồng ý cũng không happy 

Anh khó tính quá nhĩ?

Sao đầu óc của cô hạn hẹp vậy, không chịu nghĩ thoáng hơn một chút cho nó dễ thở nhỉ?. Như khi cô nhìn vào một nồi cơm mới nấu thấy nó ngon, nó đẹp, nhưng nếu nhai kỹ cô sẽ thấy một hạt sạn thôi cũng đủ mẽ răng người ta rồi.

Có thể tạm đồng ý với cô, mới nhìn thì mọi việc thì vẫn diễn ra bình thường, cho là như vậy đi, nhưng nhà đã đẹp rồi mình muốn cho nó đẹp hơn, rộng hơn, thoải mái hơn thì có gì sai?. Dù cho cái số người luôn thích sự riêng tư như tôi có ít đi nhưng vẫn có, vậy thì việc lập thêm một phòng mới nó có gây cho cô sự khó chịu nào không mà cô lại phản đối?. Hay cô muốn bảo vệ cho cái việc đi đứng lung tung, nói năng linh tinh ở khắp mọi nơi như cô đã từng làm bởi cái "riêng tư" của cô thì chẳng ai thèm đếm xỉa tới?. Sợ mất quyền lợi hén?. Tỳ dụ của tôi đó, được chưa?. Hay cần tôi phải kê khai ra cho thật rõ ràng cô mới chịu hiểu?.

Mục đích của tôi rất rõ ràng. Thứ nhất nó không phải dành cho riêng cá nhân tôi, tôi đề nghị là muốn tốt, muốn phong phú thêm cho diễn đàn, thứ hai là muốn tránh cho người khác gặp phải những người phá phách, không có thiện chí. Cô có phải là hạng người đó không mà thấy cô phản đối hăng hái quá vậy ta?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Như tôi đã nói, đề nghị là một việc, chấp thuận hay không lại là việc khác, không thuộc quyền hạn của tôi, cô cứ lôi cá nhân của tôi ra mà hạch hỏi thì tôi cũng có quyền hỏi lại, mục đích của cô là gì?. Muốn căng đài tỷ thí võ công hả?. Hận thù còn ngút ngàn trong lòng hén?. Nhân đây cũng xin nói thêm với cô, phải lấy làm vinh hạnh khi ở đây chỉ mỗi mình cô là nhân vật quan trọng, nhân vật thuộc hàng V.I.P nên mới được tôi hạ mình xuống chửi đó nghen, không phải ai tôi cũng làm vậy đâu, chửi free không lấy tiền công mà còn bày đặt hận với thù... Grinning-face-with-smiling-eyes4

À, mà xưa thì còn ham chửi chứ giờ lòng tôi đã nguội ngắt rồi, mang cô ra làm trò đùa thì ok.

Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon
Love is now or never...
Reply
#21
(2021-06-21, 12:56 PM)tuyetvan Wrote: Hi SB

Vân thấy diễn đàn đang như vậy, có rất nhiều người đang có không gian riêng, nếu họ muốn có không gian riêng, đâu ai làm phiền gì họ đâu 

Cũng có những người muốn chat, thì họ cũng chat, đâu ai làm phiền gì họ đâu 


Ý Vân chỉ như vậy thôi. Chắc SB thấy ý Vân cũng đơn giản, phải không?

Cái biện luận này mới đúng là XẠO KHÔNG CHỚP MẮT nè.  Rollin

Có cần tôi làm cái poll để mọi người vào bình chọn ai là người đi lang thang hết đầu đường xó chợ gây rối không ta?. Đúng là có tật giật mình hén, sắp thất nghiệp nên lo hả cô Vân?. 

Becuoi
Love is now or never...
Reply
#22
Anh Dan. càng nói thì chị TV càng khoái vì đâu còn ai chịu đấu gỏ với chị ấy nữa đâu. Xem chừng ra chị TV sẽ "bám" anh Dan. suốt ngày hôm nay cho coi.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Becuoi
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
#23
Phòng mới của VB - Góc Riêng Tư

Thành viên có thể thử . Chúng tôi sẽ chỉnh sửa từ từ. Thank you !


http://vietbestforum.com/forumdisplay.php?fid=79



Cook1

Nếu Có Gặp Cũng Xin Đừng Hẹn Trước
Bỡi Hôm Nay Ai Biết Được Ngaỳ Mai
~ST~


Reply
#24
(2021-06-21, 01:05 PM)TBTT Wrote: Anh Dan. càng nói thì chị TV càng khoái vì đâu còn ai chịu đấu gỏ với chị ấy nữa đâu. Xem chừng ra chị TV sẽ "bám" anh Dan. suốt ngày hôm nay cho coi.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Becuoi

Càng tốt, dạo này dịch bệnh tứ tung, tôi cũng đang rảnh mà, có người chịu giỡn chịu đùa âu cũng là điều tốt, coi như một cách để giảm stress vậy.
Love is now or never...
Reply
#25
Tôi nói lại những điều tôi thấy :

Có những trang web, sau 10 năm 20 năm,  những thành viên biết tánh nhau, mọi người chỉ chọn 1 vài người trong nhóm mình mà trò chuyện , thế rồi mỗi người mở 1 thread, như anh NguyenThanhSang hay chị Tofu, họ chẳng vào thread ai cũng không muốn ai vào thread mình,  ... dần dần, trang web chết.

Mạng Internet là nơi để giao lưu, khi hạng chế sự giao lưu là cắt đi đường sống của 1 trang mạng

Tôi không có ý kiến chuyện gì hay dở đúng sai , chỉ nói lại điều tôi thấy

Cheer
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#26
(2021-06-21, 01:16 PM)RungHoang Wrote: Tôi nói lại những điều tôi thấy :

Có những trang web, sau 10 năm 20 năm,  những thành viên biết tánh nhau, mọi người chỉ chọn 1 vài người trong nhóm mình mà trò chuyện , thế rồi mỗi người mở 1 thread, như anh NguyenThanhSang hay chị Tofu, họ chẳng vào thread ai cũng không muốn ai vào thread mình,  ... dần dần, trang web chết.

Mạng Internet là nơi để giao lưu, khi hạng chế sự giao lưu là cắt đi đường sống của 1 trang mạng

Tôi không có ý kiến chuyện gì hay dở đúng sai , chỉ nói lại điều tôi thấy

Cheer

Vietbest vẫn còn mấy rooms khác 
Phòng này như là cho thành viên viết nhật ký ...
Em thấy cũng ok đó anh

Reply
#27
Biggrin

Giờ nàng tha hồ mở bài nói móc méo  Lol  Tôi 0 vào trực tiếp thì tôi copy vào bài mới rồi trả lời, trả vốn nếu có hứng thú. Viết ở đâu trong này mà chả được  Lol

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#28
Tôi thì lại nghĩ khác anh khi không quy kết mọi sự ra đi đều xuất phát từ một cái phòng cỏn con mà ra, có thể nên hiểu theo một một cách khác. 

Và đồng ý với anh, mọi sự hạn chế khác trong quy định có phần hơi khắc khe của một diễn đàn cũng là nguyên nhân chính của sự ra đi. Đôi khi sự lũng cũng, hiềm khích được gây ra bởi các thành viên với nhau cũng khiến người ta hết ham chơi ở một cái diễn đàn chỉ toàn nói điều bá láp, bá xàm, chẳng có chút văn hóa nào. 

Dĩ nhiên, tôi không có ý nói Vietbest này, bởi dẫu trãi qua nhiều biến cố riêng thì khi bình tâm lại, tôi vẫn còn ở lại, bởi ở đây là nơi tôi đã từng mất những người một thời từng là bạn và vẫn còn những người bạn dễ thương khác của riêng mình. Chấp nhận những được mất của cuộc đời đôi khi giúp mình hiểu rõ hơn về mình, vậy thôi.

Cheer
Love is now or never...
Reply
#29
Nay mai BQT sẽ update luật lệ cho Góc Riêng Tư và Supermod đang chỉnh sửa để nút Reply sẽ không có trong phòng này.

Mình xin thông báo cho các thành viên biết. 


SB

Reply
#30
Ý kiến hay. Tránh nhiều kẻ vô nói nhảm.
Đề tài nghiêm chỉnh, người khác vô 888 đùa giỡn thì cũng được, nhưng vô nói nhăng nói cuội thì xin lỗi, khg khác vô nhà người ta xả rác tỉnh bơ vậy. Nếu có ai muốn có người đối đáp thì họ mở thread ở phòng khác. Dù sao có thêm options vẫn tốt hơn chỉ có 1. So với lâu nay thì bây giờ VB KHÔNG mất một phòng để giao lưu mà THÊM 1 phòng riêng, private cho thành viên nào thích có chút riêng tư.

Nhưng mà cũng có mặt lợi hại: nếu khg cho reply thì những người có ý hay, thú vị cũng khg thể trả lời bàn luận góp ý gì được. Một là họ im lặng hoặc phải mở thread riêng để góp ý. Riêng cá nhân tôi thì thích có sự dung hoà: nói 1 mình thì cũng chán, thích có sự góp ý thấy vui hơn độc thoại một mình. Viết kiểu như không gian riêng thì tôi có cuốn sổ tay, dùng viết bi để viết nhật ký rồi, những tâm sự riêng tư thầm kín này thuộc loại "thâm cung bí sử" nên tôi khg muốn đăng lên public làm gì; gia đình, bạn bè còn khg cho đọc thì huống chi thiên hạ trên mạng, một phần là loại người prvate, phần kể lể những chuyện lặt vặt linh tinh riêng tư, thiên hạ chắc thấy cũng chán. Nhưng viết trên mạng mà cho thiên hạ reply thì phải chấp nhận vàng thau lẫn lộn, dĩ nhiên ai đi quá xa mới đành dùng chiêu mời ra khỏi nhà thôi.
Reply