👔 👔 Father's Day--- Sunday 06/20/2021 👔 👔
#76
(2021-06-20, 08:01 PM)TNNA Wrote: 10 powerful reasons beer is good for you

Many studies have come out about beer over the years and the overwhelming conclusion is:  “beer is good for you.”  Granted, you can’t drink 10 of ‘em and expect it to be beneficial.  But 1 or 2 or 3 day is actually gonna help. 
https://snowbrains.com/brain-post-10-powerful-reasons-beer-is-good-for-you/

Vậy mỗi bữa ăn uống 1 chai là OK nhưng tôi sợ cứ uống miết lại trở về đô cũ khoảng 10 chai 1 ngày.
Reply
#77
(2021-06-20, 08:15 PM)phai Wrote: Vậy mỗi bữa ăn uống 1 chai là OK nhưng tôi sợ cứ uống miết lại trở về đô cũ khoảng 10 chai 1 ngày.

Lol Lol

Cái này cũng hơi khó xử ah 

" Uống hay " Không uống " 

Rollin

Reply
#78
(2021-06-20, 04:31 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Cánh cò cõng nắng qua sông
Chở luôn nước mắt cay nồng của cha
Cha là một dãi ngân hà
Con là giọt nước sinh ra từ nguồn
Quê nghèo mưa nắng trào tuôn
Câu thơ cha dệt từ muôn thăng trầm
Thương con cha ráng sức ngâm
Khổ đau hạnh phúc nảy mầm thành hoa.
Lúa xanh xanh mướt đồng xa
Dáng quê hoà với dáng cha hao gầy
Cánh diều con lướt trời mây
Chở câu lục bát hao gầy tình cha.

Gửi vào quán của nàng, xin chúc tất các quý ông, quý thân phụ, nghĩa phụ, kế phụ, dưỡng phụ, bác, cậu, chú, anh, em... một ngày lễ Father’s Day ấm áp đầy ắp tình yêu thương của con cháu. 

[Image: IMG-1624223533721.png]

Chi. ha't nghe gio'ng co tu* qua' Cheering-clapping-smiley-emoticon 223110697
Xin cho một chút nắng vàng
Tình hoa dịu ngọt gửi chàng tình thơ
Reply
#79
(2021-06-20, 07:51 PM)phai Wrote: Modelo từ Mexico và Stella từ Bỉ t.s ơi. 
Trước tôi chỉ thích uống Stella và Heineken nhất nhưng sau khi qua Cali được người em chiêu đãi Modelo cái tôi kết luôn.
Những loại bia local như bia Mỹ hay bia Canada thì ai mời mới uống  Wink

Tôi thì lâu lâu có dịp gì đó mới uống vài chai bia. Lần vừa qua cách nay cũng gần hai năm là Thanksgiving 2019, tôi đi tiểu bang Kansas thăm mấy đứa em, và  uống bia Budweise. Ở Mỹ này nếu có uóng, thì tôi thích Budweiser hơn là Heineken. Modelo thì lần đầu tiên nghe. Dịp lễ Thanksgiving năm nay, nếu tôi có đi thăm thân nhân bà con thì sẽ uống thử Modelo. Tôi có suy nghĩ này, người Hoà Lan thì ôn hoà, đời sống êm đềm, nhưng bia Heineken của họ lại có vị cay xé, cũng hơi lạ.


(2021-06-20, 10:15 PM)SugarBabe Wrote: Lol Lol

Cái này cũng hơi khó xử ah 

" Uống" hay " Không uống " 

Rollin


Bạn Phai có trồng nhiều hoa lan. Tôi gợi ý là Phai lấy vài chậu lan ra rồi hái những đoá hoa lan mà ngắt từng cánh hoa, "uống" hay "không uống" thì sẽ có câu trả lời. Hãy để cây cỏ hoa lá thiên nhiên quyết định. 2leluoi
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#80
(2021-06-21, 02:56 PM)anattā Wrote: Tôi thì lâu lâu có dịp gì đó mới uống vài chai bia. Lần vừa qua cách nay cũng gần hai năm là Thanksgiving 2019, tôi đi tiểu bang Kansas thăm mấy đứa em, và  uống bia Budweise. Ở Mỹ này nếu có uóng, thì tôi thích Budweiser hơn là Heineken. Modelo thì lần đầu tiên nghe. Dịp lễ Thanksgiving năm nay, nếu tôi có đi thăm thân nhân bà con thì sẽ uống thử Modelo. Tôi có suy nghĩ này, người Hoà Lan thì ôn hoà, đời sống êm đềm, nhưng bia Heineken của họ lại có vị cay xé, cũng hơi lạ.




Bạn Phai có trồng nhiều hoa lan. Tôi gợi ý là Phai lấy vài chậu lan ra rồi hái những đoá hoa lan mà ngắt từng cánh hoa, "uống" hay "không uống" thì sẽ có câu trả lời. Hãy để cây cỏ hoa lá thiên nhiên quyết định. 2leluoi

Vậy bữa nào anh thử uống Stella hay Modelo đi chắc anh sẽ thích.


Ngắt cánh hoa lan để bói chuyện uống bia cũng tíu lâm nha thiền sư  Lol .
Reply
#81
(2021-06-20, 08:15 PM)phai Wrote: Vậy mỗi bữa ăn uống 1 chai là OK nhưng tôi sợ cứ uống miết lại trở về đô cũ khoảng 10 chai 1 ngày.

Như vậy cũng thiệt khó xử. Từ 2-3 mỗi ngày là bắt đầu có nguy cơ về sức khỏe rồi.

4. Aluminum Cans Don’t Impact a Beer’s Flavor  

Like many people, you might believe beer tastes better out of a bottle. However, blind taste tests have shown that there’s no consistent difference between the flavors of bottled and canned beer.  

In 2016, researchers had 151 beer lovers taste the same beer in both cans and bottles. Then, they tasted each beer in a blind taste test. While more than 61% of the participants preferred bottled beer to canned beer when they saw its container, those numbers didn’t hold up in the blind testing. Instead, the numbers were split almost evenly between canned and bottled beer. 
If you feel like a canned beer tastes tinny or metallic, it’s not the can’s fault. All beer cans are lined with a coating that protects the beer. Instead, that metallic taste is likely caused by problems in the brewing process, such as issues with water chemistry and ingredient storage. 
Remember also that you’re not really supposed to drink your beer out of the can anyway; beer always tastes better poured into a glass, whether it came to you in a can or a bottle.


Trừ khi xưa mới qua Mỹ hoặc đôi khi vô quán bar, nhà hàng chứ sau này tôi quen rót ra ly, uống thấy thích hơn. 

Có người còn nói bia lon ngon hơn bia chai.

IS BEER BETTER IN A CAN OR A BOTTLE?

Cans used to get a bad rap, associated with holding cheaper, more chuggable beer. But canned beers are much more likely to be fresher, and therefore taste better, than those held in a bottle. That’s because a can locks in the flavors of the beer and keeps out light, a major beer enemy, preventing it from souring or spoiling sooner. While a can of beer will still eventually also lose its freshness, it takes much longer than bottled beer to do so. This is why so many breweries are jumping on the bandwagon that Oskar Blues started over a decade ago and are canning even their highest-end beers. Because at the end of the day, beer is only good when it’s fresh, so even though a bottle may be sexier, wouldn’t you rather drink a good beer poured from a can than a bad one poured from a bottle?

https://vinepair.com/articles/ask-adam-i...-a-bottle/
Reply
#82
(2021-06-23, 05:14 PM)TNNA Wrote: Như vậy cũng thiệt khó xử. Từ 2-3 mỗi ngày là bắt đầu có nguy cơ về sức khỏe rồi.

4. Aluminum Cans Don’t Impact a Beer’s Flavor  

you rather drink a good beer poured from a can than a bad one poured from a bottle?

https://vinepair.com/articles/ask-adam-i...-a-bottle/

Haha, tôi mới ngắt hoa lan và lan (hồ điệp) chứ không phải lan của Ếch Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c nói tôi nên uống ngày 2 chai bia và tôi nghĩ kệ đi cũng chả có gì big deal. Hy vọng tôi sẽ control myself được  Wink .

[Image: IMG-20210623-182517.jpg]

Hơn nửa đời uống bia rượu tôi cũng không để ý chuyện bia trong chai hay lon taste better dù trong khi nhậu chuyện này cũng là một đề tài được bàn cãi nhiều lần.

Với tôi, có bia và còn có sức uống là vui rồi, thêm vài người bạn tâm giao nữa lại càng sảng khoái, có những chuyện tôi rất ... dễ chịu. 
Tôi lại luôn luôn uống thẳng từ lon hay chai, đơn giản là ... lười và có những chuyện tôi rất dễ chịu  Grinning-face-with-smiling-eyes4  .


That’s because a can locks in the flavors of the beer and keeps out light, a major beer enemy, preventing it from souring or spoiling sooner.

Chắc vì lý do trên mà phần lớn chai bia được làm bằng thủy tinh có màu đậm. 
Reply
#83
Lúc trước khi còn uống beer, thích uống thẳng từ beer chai lạnh hơn là từ beer lon, vì dễ cầm, dễ uống, tiện, nhưng nhất là vì không muốn uống có thêm đá.

Có phải có thêm đá mới ngon không mấy bạn? Đây cũng là 1 vụ bàn cãi. 

Shy
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
#84
(2021-06-23, 06:59 PM)Green Grass Wrote: Lúc trước khi còn uống beer, thích uống thẳng từ beer chai lạnh hơn là từ beer lon, vì dễ cầm, dễ uống, tiện, nhưng nhất là vì không muốn uống có thêm đá.

Có phải có thêm đá mới ngon không mấy bạn? Đây cũng là 1 vụ bàn cãi. 

Shy

Chào GG, 

Đây là taste của cá nhân thôi. Bia phải uống lạnh nên khi beer thiếu lạnh người ta làm cách nào để cho bia lạnh, bỏ đá là một điều ... thất sách chỉ dành cho những người không biết thưởng thức bia. 

Tôi thấy người Việt mình mới có thói quen đó, chắc bắt nguồn từ VN thuở tủ lạnh còn là điều rất xa xỉ nên người ta phải bỏ đá vào beer cho lạnh để uống, lâu dần thành thói quen, qua tới bên này nhiều người cũng không bỏ được.
Reply
#85
(2021-06-23, 07:20 PM)phai Wrote: Chào GG, 

Đây là taste của cá nhân thôi. Bia phải uống lạnh nên khi beer thiếu lạnh người ta làm cách nào để cho bia lạnh, bỏ đá là một điều ... thất sách chỉ dành cho những người không biết thưởng thức bia. 

Tôi thấy người Việt mình mới có thói quen đó, chắc bắt nguồn từ VN thuở tủ lạnh còn là điều rất xa xỉ nên người ta phải bỏ đá vào beer cho lạnh để uống, lâu dần thành thói quen, qua tới bên này nhiều người cũng không bỏ được.


Đúng rồi anh Phai, bỏ đá vô thật lạt lẽo không ngon gì hết nhưng có người vẫn thích.

Bên Đức uống beer không lạnh đó, có lẽ cũng là thói quen và sở thích tùy mỗi nơi.
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
#86
(2021-06-23, 10:44 PM)Green Grass Wrote: Đúng rồi anh Phai, bỏ đá vô thật lạt lẽo không ngon gì hết nhưng có người vẫn thích.

Bên Đức uống beer không lạnh đó, có lẽ cũng là thói quen và sở thích tùy mỗi nơi.

Ủa vậy hả, để hỏi Lâm Đại Ngọc hay Ninh Vân. 

Hồi còn nhậu nhiều có mấy tay đô uống không cao nhưng khoái ngồi bù khú tán dóc nên hay bỏ đá trong bia ngồi câu giờ để đá tan ra cho bia lạt như nước lã đặng đỡ say.
Reply
#87
(2021-06-24, 08:04 AM)phai Wrote: Ủa vậy hả, để hỏi Lâm Đại Ngọc hay Ninh Vân. 

Hồi còn nhậu nhiều có mấy tay đô uống không cao nhưng khoái ngồi bù khú tán dóc nên hay bỏ đá trong bia ngồi câu giờ để đá tan ra cho bia lạt như nước lã đặng đỡ say.

Lạ kỳ là chưa bao giờ tao thích uống bia. Nếu thích thì chỉ thích uống rượu cognac. Chỉ là qua tới Mỹ thì tửu lượng đột nhiên trở nên quá tệ, uống đến shot thứ ba thì phải nằm rồi, dù đầu óc vẫn hoàn toàn tỉnh táo nên không còn nếm trải được cảm giác say nó ra làm sao. Thành ra tao chỉ chủ yếu là phá mồi, hiếm khi nhậu là vậy.

Reply
#88
(2021-06-24, 08:33 AM)Ech Wrote: Lạ kỳ là chưa bao giờ tao thích uống bia. Nếu thích thì chỉ thích uống rượu cognac. Chỉ là qua tới Mỹ thì tửu lượng đột nhiên trở nên quá tệ, uống đến shot thứ ba thì phải nằm rồi, dù đầu óc vẫn hoàn toàn tỉnh táo nên không còn nếm trải được cảm giác say nó ra làm sao. Thành ra tao chỉ chủ yếu là phá mồi, hiếm khi nhậu là vậy.

Tao cũng thích uống rượu mạnh hơn nhất là cognac nhưng uống rượu mạnh thì cuộc nhậu mau tàn lắm vì sức đâu mà ngồi như uống bia, chẳng hạn ngồi coi một trận đấu hockey dài ~ 2 tiếng. 
Thành ra rượu mạnh chỉ được uống trong những bữa tiệc đàng hoàng hay ... một mình và thất tình  Grinning-face-with-smiling-eyes4 .
Reply