👔 👔 Father's Day--- Sunday 06/20/2021 👔 👔
#16
(2021-06-18, 03:57 PM)TBTT Wrote: Chắc tại chưa tới đó Tea. Hay chắc tại Ba không thân mật, không gần gủi với con cái bằng Mẹ nên....ít người để ý tới hơn!?!?

Từ nhỏ đến lớn em đều theo Ba. Lớn lên hiểu chuyện mới hiểu tình thương Cha Mẹ như nhau, nhưng cách cư xử khác mà thôi.

Nhiều người đàn ông nhất là đàn ông Á Châu, ít bày tỏ cảm xúc của họ, nên thường con cái không hiểu. Nếu là người chồng, người Cha tốt ai cũng thương con hết. Người Mẹ còn ôm hun má con mình, người Cha thì hiếm khi con lớn hơn.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#17
(2021-06-18, 04:40 PM)TeaOla Wrote: Từ nhỏ đến lớn em đều theo Ba. Lớn lên hiểu chuyện mới hiểu tình thương Cha Mẹ như nhau, nhưng cách cư xử khác mà thôi.

Nhiều người đàn ông nhất là đàn ông Á Châu, ít bày tỏ cảm xúc của họ, nên thường con cái không hiểu. Nếu là người chồng, người Cha tốt ai cũng thương con hết. Người Mẹ còn ôm hun má con mình, người Cha thì hiếm khi con lớn hơn.

Con trai lớn của anh năm nay đã 22 tuổi rồi, vậy mà mỗi sáng đều hôn lên má anh và anh đều ôm cổ nó hôn lên má nó lại. Hôm qua còn chạy đi mua cho anh một cái áo polo, về bắt anh bận thử Biggrin Thằng nhóc 18 tuổi thì không gần gủi với anh, chỉ biết có mẹ nó thôi, đi đâu thì hai mẹ con thích đi chung với nhau. Anh chàng ít khi nói chuyện với anh, cũng không tỏ thái độ yêu thương gì. Cho nên tuần rồi, chạm mặt ở bếp, tự dưng anh chàng xổ nho: "I love you, dad", khiến anh chưng hửng. Ờ thì "I love you too, son!" Thấy cũng khoái khoái  Biggrin

Reply
#18
(2021-06-18, 04:49 PM)Ech Wrote: Con trai lớn của anh năm nay đã 22 tuổi rồi, vậy mà mỗi sáng đều hôn lên má anh và anh đều ôm cổ nó hôn lên má nó lại. Hôm qua còn chạy đi mua cho anh một cái áo polo, về bắt anh bận thử Biggrin Thằng nhóc 18 tuổi thì không gần gủi với anh, chỉ biết có mẹ nó thôi, đi đâu thì hai mẹ con thích đi chung với nhau. Anh chàng ít khi nói chuyện với anh, cũng không tỏ thái độ yêu thương gì. Cho nên tuần rồi, chạm mặt ở bếp, tự dưng anh chàng xổ nho: "I love you, dad", khiến anh chưng hửng. Ờ thì "I love you, too son!" Thấy cũng khoái khoái  Biggrin

Em chấm điểm này của anh đó nha Clap Lol
Anh Ếch là người Ba gương mẫu Thumbs-up4 mấy anh cần phài học theo Rollin
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#19
(2021-06-18, 05:00 PM)TeaOla Wrote: Em chấm điểm này của anh đó nha Clap Lol  
Anh Ếch là người "đàn Ba" gương mẫu Thumbs-up4 mấy anh cần phài học theo Rollin

Becuoi
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
#20
Óops Lol
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#21
(2021-06-18, 05:06 PM)TeaOla Wrote: Óops Lol

Suýt 1 tí nữa, chị đọc là đàn bà rồi đó Tea, may mà chữ Ba em có viết hoa nên chị khựng lại kịp thời đó! Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Rollin
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
#22
(2021-06-18, 05:09 PM)TBTT Wrote: Suýt 1 tí nữa là chị đọc là đàn bà rồi đó Tea, may mà chữ Ba em có viết hoa nên chị khựng lại kịp đó!  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Rollin

Rollin Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#23
(2021-06-18, 04:49 PM)Ech Wrote: Con trai lớn của anh năm nay đã 22 tuổi rồi, vậy mà mỗi sáng đều hôn lên má anh và anh đều ôm cổ nó hôn lên má nó lại. Hôm qua còn chạy đi mua cho anh một cái áo polo, về bắt anh bận thử Biggrin Thằng nhóc 18 tuổi thì không gần gủi với anh, chỉ biết có mẹ nó thôi, đi đâu thì hai mẹ con thích đi chung với nhau. Anh chàng ít khi nói chuyện với anh, cũng không tỏ thái độ yêu thương gì. Cho nên tuần rồi, chạm mặt ở bếp, tự dưng anh chàng xổ nho: "I love you, dad", khiến anh chưng hửng. Ờ thì "I love you too, son!" Thấy cũng khoái khoái  Biggrin

Biggrin Biggrin đàn ông ít có ai biểu cảm ra  Biggrin  Biggrin

Con út anh nó quan tâm cho anh , nhưng không lộ ra ngoài  Biggrin


Father's Day nhà anh hay ăn ở nhà hay ăn bên ngoài?

Reply
#24
(2021-06-18, 05:18 PM)SugarBabe Wrote: Biggrin Biggrin đàn ông ít có ai biểu cảm ra  Biggrin  Biggrin

Con út anh nó quan tâm cho anh , nhưng không lộ ra ngoài  Biggrin


Father's Day nhà anh hay ăn ở nhà hay ăn bên ngoài?

Không có gì thay đổi hết vì cuối tuần là nhà anh đều ăn ở ngoài chứ ít khi nấu nướng lắm. Có lẽ Father's Day thì cho ông già ưu tiên chọn nhà hàng Thumbs-up4

Reply
#25
(2021-06-18, 05:41 PM)Ech Wrote: Không có gì thay đổi hết vì cuối tuần là nhà anh đều ăn ở ngoài chứ ít khi nấu nướng lắm. Có lẽ Father's Day thì cho ông già ưu tiên chọn nhà hàng  Thumbs-up4

Ok-sign-smiley-emoticon Ok-sign-smiley-emoticon anh chọn nhà hàng chưa ? Ngày lễ đi ăn chỉ sợ là chờ lâu thôi anh



Em thấy cũng hay : cuối tuần ăn ở ngoài, không nấu ăn   Thumbs-up4

Reply
#26
Ai ra thread này cũng interesting.

Ngày đầu tiên nói về sanh sản, iu đương. Ngày 2nd thì con lớn lên hun hích qua lại giữa cha con. 

Vợ bé/to ..chẳn lẽ vào ngày Sunday?


Quéstion of today: how do you say no to money?
Reply
#27



Reply
#28


Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#29
Các ông bô luôn luôn phải lo lắng cho con cái, và đây là bằng chứng...  Grinning-face-with-smiling-eyes4

[Image: 200868454_5979012122139322_7304102097296...e=60D23E7A]

FB Anh Vu Le Hoan

Cuối tuần đọc được câu chuyện vui vui, dễ thương. Mọi người đọc cho giãn gân giãn cốt trong thời gian giãn cách nhé. Bài viết và hình lấy y nguyên từ page "Không Sợ Chó".

Bố mang cả con gái ra để cược cờ tướng? 😀

Nay đi làm về, thấy 1 anh lạ hoắc, nhìn cũng đẹp trai phong độ nhưng nhìn từ sau hình như chưa gặp bao giờ, hỏi bố:

- Ủa ai đấy bố.

- Chồng con đấy.

Mình kiểu “????”

- Sao chồng con?

- Thì thua cờ tướng rồi, gả con đi thôi, dù sao cũng 30 tuổi, đến tuổi lấy chồng rồi.

- Ủa bố, chơi gì là vậy.

Thì anh kia cười bảo:

- Anh ở cách đây 2 ngã tư, nhà anh ngay chợ đó, cái nhà 2 mặt tiền bán bánh kẹo ấy, mấy lần em đi chợ qua rồi ghé vào nhà anh mua bánh kẹo mà anh ko biết mở lời như nào. Nay đi qua thấy bố em đang chơi cờ tướng nên anh xin chơi cùng thôi.

Nghe cái văn xin chơi cùng là mình biết, bố mình chuyên kiểu g ạ kèo hàng xóm chơi cờ tướng xong thắng thua chai nước, mồi nhậu, con vịt, mấy lon bia, lần này ko hiểu kiểu gì mà.

- Bố thấy anh xin chơi cùng, bố bảo anh là nếu anh ấy thắng thì bố gả con gái cho.
- Và rồi như nào bố?
- Và rồi bố thua 3 ván
- Và.
- Đang gỡ ko nổi, chắc bố phải gả con cho anh ấy thôi.

Anh ấy nhìn mình rồi cười, duyên vì có má lúm, mình bảo:

- Con ko dễ dãi như thế đâu nhé, bố buồn cười.
- Thì dễ dãi dần đi, anh ấy có nhà, có xe, có cái tạp hoá to đùng, lấy nhau về con chỉ ngồi ăn bánh kẹo thôi ko thích à.

Mình giận dỗi bỏ vào nhà…nhưng mà mình cứ tưởng anh ấy có n.y, ko thì có vợ có con rồi, mấy lần mua bánh kẹo thật nhưng chẳng dám hỏi là có gia đình hay chưa, chỉ thấy anh ấy cười với mình thôi. Hoá ra là thích mình, có ý đồ với mình. Đến lúc sau thì anh ấy về, trước khi về còn để lại ít bánh kẹo…mình ra thì bố bảo:

- Anh ấy cho m bánh kẹo kìa.
- Vâng vậy như nào rồi bố.
- Thì đó đánh kém lắm, nhưng thôi, vì con có tuổi rồi nên bố chấp nhận thua đấy, bố cho sđt của con rồi, tí nó liên lạc.

Ơ kìa bố….. 🙂

Via: Neu Cfs

Reply
#30
Đọc chuyện con gái cờ tướng này tui bật cười vì nhớ tới ông ba của cô "Diễm vú sữa".

Chuyện của tui thì ngược lại chút xíu. 
Ông ba cô Diễm rất mê cờ tướng nhưng ổng uýnh không mấy khá. Mỗi lần tui qua nhà chơi với tên anh trai cô Diễm ( thật ra tui cũng không thích tên này mấy nhưng mê Diễm nên đành phải làm thân với hắn  Grinning-face-with-smiling-eyes4 ) là ông ba của Diễm rủ tui uýnh cờ tướng, tui chỉ muốn nói chuyện và chọc cho cô Diễm cười duyên chứ đâu có muốn uýnh cờ với ổng nhưng có những chuyện mình không muốn làm mà phải làm hihi. 
Thế là uýnh, như đã nói ông ta uýnh không khá nên tui chiên ổng khét lẹt mà ngu cái là hồi trẻ háo thắng thấy chiên được ổng nên hí hửng ... "hạ thủ bất nương tay", đã thế mỗi lần chiếu tướng ổng tui lại chọc quê " tướng ơi tướng chạy nơi mô ... chạy đi chạy lại cũng vô nhị tì ... hì hì"  Lol .

Riết cái ổng thù tui và cấm cửa tui luôn. Từ đó về tập bài "Diễm Xưa" hát miết  Grinning-face-with-smiling-eyes4  .
Reply