The Beat +
#31


Reply
#32


Reply
#33


Reply
#34






223110697 Tulip4 Heavy-black-heart4 Tulip4
Reply
#35


Reply
#36


Reply
#37


Reply
#38


Reply
#39






video này nói về đề tài khá hay ... Vân viết lại những điễm chánh yếu ở đây


CHƯƠNG TRÌNH CỨU RỔI CUẢ CHUÁ ... LÀ HỄ AI TIN VÀO CHUÁ JESUS , THÌ ĐƯỢC CỨU VÀO NGÀY PHÁN XÉT


VẬY VẤN ĐỀ Ở ĐÂY LÀ GÌ ???



NHỮNG NGƯỜI TIN CHUÁ "SAU KHI CHUÁ JESUS CHẾT TRÊN THẬP TỰ GIÁ CHO TỘI LỖI CHÚNG TA"

- mọi chuyện đả xãy ra xong rồi  ... chúng ta đả có the whole picture của câu chuyện ... việc Chúa Jesus  chết cho tội lỗi chúng ta "đã xãy ra rồi"

- chúng ta biết Chúa Jesus chết cho tội lỗi của mình .. mình sẽ được cứu , nếu mình tin vào Ngài (dĩ nhiên không phải tin bằng "cái miệng" , mà phải tin bằng "hành động"  Thumbs-up4)








CÒN NHỮNG NGƯỜI TIN CHUÁ "TRƯỚC KHI CHUÁ JESUS CHẾT TRÊN THẬP TỰ GIÁ CHO TỘI LỖI HỌ" ... THÌ SAO ??

- đây là nói tới những người trong Cựu ước + những người trong Tân ước (trong thời Chúa Jesus đang hiện diện trên trái đất này , nhưng họ "đả chết" trước khi Chúa Jesus lên thập tự giá)

- mặc dù họ không hề biết được ... Confused  à sẽ có Chúa Jesus chết cho tội lỗi của họ  Confused



- nhưng họ TIN RẰNG ... ĐỨC CHUÁ TRỜI SẼ CÓ CHƯƠNG TRÌNH TAKING CARE OF TỘI LỖI CUẢ HỌ

- ở giai đoạn này , Chúa chỉ cho họ biết tới mức này thôi ... và họ tin vào những gì Chúa cho họ biết trong giai đoạn này ... LÀ ĐỦ ĐỄ HỌ ĐƯỢC CỨU
Reply
#40





video này cũng có những điễm interesting mà Vân muốn chia sẽ ở đây


i. là Christian ,  bỗn phận mình phải đi nói về Chúa cho mọi người biết

nhưng phải hiểu là ... vì bản chất tội lỗi của con người , nên không ai mở lòng ra tìm Chúa .... NGOẠI TRỪ NHỮNG NGƯỜI NGÀI ĐẢ CHỌN CHO NGÀI ... VÀ VIỆC MÌNH NÓI VỀ CHUÁ , LÀ DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI NÀY , CHỨ NẾU MÌNH KHÔNG NÓI VỀ CHUÁ , NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC CHUÁ CHỌN , SAO HỌ CÓ THỂ NGHE VÀ HIỂU BIẾT VỀ CHUÁ ĐƯỢC 







ii. qua đề tài kế .... vậy chứ những người chưa bao giờ được nghe nói về Chúa , họ có "excuses" khi đứng đối diện Ngài trong Ngày Phán Xét không ??

câu trả lời là .... KHÔNG , Á À , NOPE 

- vì mặc dù họ chưa nghe nói về Chúa , nhưng Chúa đả hiện hữu trong thiên nhiên ... họ không tìm kiếm Chúa trong thiên nhiên , mà họ lại đi thờ 10001 thần khác để chọc tức Ngài , thì dĩ nhiên họ không có "excuses" gì khi đứng đối diện với Ngài trong Ngày Phán Xét





TRONG THIÊN NHIÊN , VÂN NHÌN THẤY ĐƯỢC CÓ CHUÁ TRONG ĐÓ 

- tỉ dụ mấy ngày trời nóng như hôm nay , khi nhìn thấy bóng cây hay những cơn gió mát thổi qua , là Vân cám ơn Chúa .... chứ tưỡng tượng , trời nóng nắng gắt , mà không có được 1 cái cây nào around để che mát cho mình , thì thiệt là 1 nỗi kinh hàong 

- tỉ dụ ngày trời nóng hay lạnh , Vân nhìn thấy a cloudy sky , Vân cám ơn Chúa ... vì cloudy sky cho dù lúc đó đang nóng hay lạnh , thì cũng làm cho nó "ít nóng đi hay ít lạnh đi" 

- tỉ dụ Vân ăn trái cây , rau cải , Vân cũng cám ơn Chúa ... vì nếu không ăn được trái cây hay rau cải , mà chỉ ăn những thứ hầm bà lằng thập cẫm khác , thì tự nhiên cơ thể Vân thấy thiếu chất bổ dưỡng ... Vân không phải là vegetarian , nhưng ăn mà thiếu trái cây hay rau cải , cũng làm cho cơ thể Vân cảm thấy khó chịu 



NÓI CHUNG , CHUÁ CÓ HIỆN DIỆN TRONG THIÊN NHIÊN

- NGÀI DỰNG NÊN CHÚNG TA

- VÀ NGÀI BIẾT CHÚNG TA CẦN NHỮNG GÌ ... NGÀI CUNG CẤP CHO CHÚNG TA ĐẦY ĐỦ CÁI ĐÓ



- CHÚNG TA CẦN KHÔNG KHÍ ??? NGÀI CHO CHÚNG TA KHÔNG KHÍ THỞ , và thoã mãn khi đứng ở những nơi có không khí trong lành cho mình hít thở ơn lộc của Chúa

- CHÚNG TA CẦN NƯỚC UỐNG ??? NGÀI CHO CHÚNG TA NƯỚC NGỌT

- CHÚNG TA CẦN MUỐI ??  NGÀI CHO CHÚNG TA NƯỚC BIỄN

- CHÚNG TA CẦN ĐƯỜNG , CẦN GIA VỊ NẤU ĂN ??? NGÀI CHO TẤT CẢ

- CHÚNG TA CẦN XĂNG DẦU THAN VÀNG CÂY ... YOU NAME IT ??? NGÀI CHO TẤT CẢ



NẾU KHÔNG PHẢI LÀ NGÀI , LÀ ĐẤNG DỰNG NÊN MÌNH , VÀ BIẾT MÌNH CẦN GÌ ... thì làm sao mình có được những thứ mình cần ???

LÀ ĐẤNG DỰNG NÊN MÌNH , VÀ CHO MÌNH "HAIR WHERE IT'S NECESSARY" ... để mình trông không giống những con apes ... is this what you want to look like ??? 


[Image: Silverback-gorilla-1024x683.jpg]



mỗi lần suy nghĩ về cơ thể mình , Vân nhìn thấy được "sự nhiệm mầu của Chúa"

- tim , gan , phèo , phổi , da , lỗ chân lông , lông mày , lông mi , móng tay , vân tay , vành tai , lỗ mũi ... ôi , bao nhiêu thứ được xếp làm việc với nhau .. 1 CÁCH HOÀN HẢO

- tưỡng tượng , mình không có vành lổ tai , và không có sóng mũi , thì sao mình đeo mắt kiếng đây ??

- mình không có lông mi , lông mày , thì mồ hôi từ trán sẽ rơi thẳng xuống mắt mình

- mình không có lổ chân lông , thì sao mình có thể tiết mồ hôi , cho cool mình down vào những ngày trời nóng thế này 

- mình không có răng , thì sao mình ăn

- mình không có lưỡi , thì sao mình thưỡng thức được ơn lộc qua thức ăn

- mình không có đầu gối , thì sao mình cong chân lại ... hay mình không có cùi chỏ , thì sao mình cong tay lại , hay ai cà chớn , thì mình cho họ ăn cái cùi chỏ của mình  Confused


MỌI VIỆC TRÊN CƠ THỂ MÌNH , ĐƯỢC SẮP XẾP RẤT HOÀN MỸ , ĐỂ LÀM CÔNG VIỆC CUẢ TỪNG CÁI MỘT

MÌNH ĐÔI KHI TAKE THINGS FOR GRANTED , NHƯNG TƯỠNG TƯỢNG , MÌNH CHỈ THIẾU 1 BỘ PHẬN NÀO ĐÓ TRÊN CƠ THỂ , THÌ MÌNH SẼ THẤY GIAN NAN VÔ CÙNG , I BET








còn nói , tự nhiên nó được sắp xếp như vậy  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c ... ai là người tự hào về trình độ khoa học của mình , please giải thích , làm gì có cái tự nhiên nó được sắp xếp như vậy ??
Reply
#41
những đoạn Kinh thánh cho mình biết 

SỰ HIỆN DIỆN CUẢ CHUÁ TRONG THIÊN NHIÊN

MÀ NGAY CẢ NGƯỜI CHƯA TỪNG BAO GIỜ NGHE TỚI CHUÁ , CŨNG KHÔNG CÓ QUYỀN PHỦ NHẬN SỰ HIỆN DIỆN CUẢ NGÀI 

HỌ KHÔNG CÓ EXCUSES (con chưa bao giờ nghe ai nói về Ngài cả) KHI ĐỨNG TRƯỚC TOÀ PHÁN XÉT CUẢ CHUÁ



Giăng 1:3

3 Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài.




Gióp 12:7-10

7 Nhưng khá hỏi loài thú, chúng nó sẽ dạy dỗ ngươi, Hỏi các chim trời, thì chúng nó sẽ bảo cho ngươi;
8 Hoặc nữa, hãy nói với đất, nó sẽ giảng dạy cho ngươi; Còn những cá biển sẽ thuật rõ cho ngươi biết.
9 Trong các loài này, loài nào chẳng biết Rằng tay của Ðức Chúa Trời đã làm ra những vật ấy?
10 Trong tay Ngài cầm hồn của mọi vật sống, Và hơi thở của cả loài người.




Thi thiên 96:11-12

11 Nguyện các từng trời vui vẻ và đất mừng rỡ, Nguyện biển và mọi vật ở trong biển nổi tiếng ầm ầm lên.
12 Nguyện đồng ruộng và mọi vật ở trong đó đều hớn hở; Bấy giờ những cây cối trong rừng đều sẽ hát mừng rỡ




Sáng thế ký 9:1

1 Đức Chúa Trời ban phước cho Nô-ê cùng các con trai người, mà phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy trên mặt đất.




Thi thiên 95:4-7

4 Các vực sâu của đất đều ở nơi tay Ngài; Những đỉnh núi cũng thuộc về Ngài.
5 Biển thuộc về Ngài, vì chính Ngài đã làm nó; Còn đất khô, tay Ngài cũng đã nắn nên nó.
6 Hãy đến, cúi xuống mà thờ lạy; Khá quì gối xuống trước mặt Ðức Giê-hô-va, là Ðấng Tạo hóa chúng tôi!
7 Vì Ngài là Ðức Chúa Trời chúng tôi: Chúng tôi là dân của đồng cỏ Ngài, Và là chiên tay Ngài dìu dắt. Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng Ngài,



Gióp 37:14-18

14 Hỡi Gióp, hãy nghe lời nầy, Khá đứng yên, suy nghĩ về các việc diệu kỳ của Ðức Chúa Trời.
15 Ông có biết cách nào Ðức Chúa Trời sắp đặt các việc ấy chăng? Cách nào Ngài chiếu lòa chớp nhoáng của mây Ngài chăng?
16 Ông có biết mây cân bình sao chăng? Có hiểu công việc diệu kỳ của Ðấng có trí huệ trọn vẹn sao chăng?
17 Có biết cớ sao quần áo ông nóng, Khi Ngài lấy gió nam mà làm cho trái đất được an tịnh?
18 Ông có thế trải bầu trời ra với Ðức Chúa Trời chăng? Nó vốn vững chắc như một tấm kính đúc.



Thi thiên 19:1

1 Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Ðức Chúa Trời, Bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm.


to be cont


https://youtu.be/PMnZvDaKiTE
Reply
#42





KINH THÁNH CÓ NÓI VỢ PHÀI SUBMIT TO CHỒNG , NO MATTER WHAT KHÔNG ?

KHÔNG


nhưng Kinh thánh có nói , và mình phải hiểu rỏ Kinh thánh nói "thế nào"

- chồng phải submit to Chúa
- vợ phải submit to chồng
- con phải submit to cha mẹ


nhưng nếu có ai đi ra khỏi ngoài chuyện này , thì mình phải biết "làm gì cho ĐÚNG"

- nếu chồng không submit to Chúa ... thì bổn phận vợ phải xoay chồng ngược lại , chứ không phải "cứ vậy mà lao xuống hố"
- hay nếu cha mẹ không submit to Chúa ... thì bổn phận con cái phải xoay cha mẹ lại , chứ không phải "cứ vậy mà lao xuống hố"



tĩ dụ ... chồng muốn đi cướp nhà bank , chồng bảo vợ phải submit to chồng , đây là ĐIỀU SAI , vì chồng không submit to Chúa , thì không thể nào đòi hỏi vợ phải submit to chồng
Reply
#43





Happy-smiley-emoticon


Jennifer, vợ Alen , đẹp và có duyên ghê nha
Reply
#44


Reply
#45


Reply