Bếp tuỳ hứng
(2022-05-08, 03:56 PM)SugarBabe Wrote:
Happy Mother's Day sis LTK !!!

Cám ơn bạn Đường, chúc nàng và gia đình một ngày thật vui bên hiền mẫu và gia đình nhe.   Tulip4
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
(2022-05-08, 06:29 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Cám ơn bạn Đường, chúc nàng và gia đình một ngày thật vui bên hiền mẫu và gia đình nhe.   Tulip4

Con gái sis lúc này cũng biết nịnh Mommy rồi  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Reply
(2022-05-08, 03:15 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Dạ cám ơn thầy cưng ơi là cưng.   Tulip4

PS.  Có người nhắn trò nhắc thầy rảnh check meo meo, mà hình như người ta chưa viết xong.   Lol

Thầy check rồi mà chưa thấy gì, làm hồi hộp hết sức vì nghĩ là meo chắc dài lắm viết mấy ngày chưa xong  Wink .

Nói chứ, trò nhắc thầy mới nhớ người và câu hát "anh còn nợ em, mưa bay tháp cổ / anh còn nợ em sao em không lại / chân em lá đổ anh còn nợ em "  Shy .

Chắc phải lo trả nợ mau mau.
Reply
(2022-05-09, 08:53 AM)phai Wrote: Thầy check rồi mà chưa thấy gì, làm hồi hộp hết sức vì nghĩ là meo chắc dài lắm viết mấy ngày chưa xong  Wink .

Nói chứ, trò nhắc thầy mới nhớ người và câu hát "anh còn nợ em, mưa bay tháp cổ / anh còn nợ em sao em không lại / chân em lá đổ anh còn nợ em "  Shy .

Chắc phải lo trả nợ mau mau.

Dạ chuyện là vầy, tối qua text với trò là gửi express/certified mail có thêm insurance nữa mà kg biết sao check trong "sent" kg có, trong "draft" cũng kg có, "outbox" cũng kg có luôn.  Sáng nay trò complained là làm thầy cưng của trò chờ mà kg thấy thư gì hết, thế là người ấy nhờ bồ câu fax hoả tốc giùm mấy chữ là "tối nay gửi meo meo lại vì phải viết details nhiều nên kg gửi gấp được.".   Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
(2022-05-08, 07:34 PM)SugarBabe Wrote: Con gái sis lúc này cũng biết nịnh Mommy rồi  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Lol

Nhà Kỳ ai cũng luyện môn "nịnh mommy" hết đó nàng, lớn luyện theo lớn, nhỏ luyện theo nhỏ.   Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
(2022-05-09, 01:55 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Lol

Nhà Kỳ ai cũng luyện môn "nịnh mommy" hết đó nàng, lớn luyện theo lớn, nhỏ luyện theo nhỏ.   Lol
đạo nịnh bà sống thọ Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
Frozen kitchen?

Lol Hello
Reply
(2022-06-11, 10:16 AM)Saolấplánh Wrote: Frozen kitchen?

Lol Hello

Biggrin Lol

Chờ SLL nấu cho ăn nè

Reply
(2022-06-11, 10:16 AM)Saolấplánh Wrote: Frozen kitchen?

Lol Hello

Chị đang tá túc ở khách sạn kg có nấu nướng Sao ơi.  Mời Sao ăn ngó món này chị mới thử hồi trưa ngon lắm nè.    Shy

[Image: img-6218.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
(2022-06-29, 03:04 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Chị đang tá túc ở khách sạn kg có nấu nướng Sao ơi.  Mời Sao ăn ngó món này chị mới thử hồi trưa ngon lắm nè.    Shy

[Image: img-6218.jpg]


… luv you, chị 

Hug
Reply
Có món này ngồi ăn một mình buồn quá nhưng không phải ai cũng biết ăn nên xách vô rủ cô trò cưng ăn "cách không" Wink

[Image: 20220820-122217.jpg]




Nghe thêm bản nhạc nha trò, mùa thu Paris hay Luân Đôn chắc cũng na ná nhau phải không.



Reply
(2022-08-20, 11:56 AM)phai Wrote: Có món này ngồi ăn một mình buồn quá nhưng không phải ai cũng biết ăn nên xách vô rủ cô trò cưng ăn "cách không"  Wink

[Image: 20220820-122217.jpg]




Nghe thêm bản nhạc nha trò, mùa thu Paris hay Luân Đôn chắc cũng na ná nhau phải không.

Ôi một trong những bài thu ca trò rất thích của Sĩ Phú.  😍😍😍

Dạ mùa thu London cũng đẹp như mùa thu Paris đó thầy.  😍  London mấy hôm nay đang tiễn đưa mùa hè nên tí tách mưa hoài.  

Cám ơn thầy cưng ơi là cưng cho trò ăn ké, thầy trò ta kg gì bằng cá & thì là.   Heavy-black-heart4  Lol

Trò rinh vô ăn và nghe nhạc với thầy cưng cùng chờ đón nàng thu.    :❤️

[Image: 4868-F244-A156-4-D8-A-8-C71-71-D78-BEFCE1-F.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
Lâu lắm rồi mới làm lại món này, lợi dụng thời tiết London chuẩn bị vào thu nên cả ngày trèo bus long nhong sang phố Việt để mua mấy lọ mắm.  Lol

Lang thang cả ngày đến bữa tối cũng làm xong phần mắm chưng.  Lol

[Image: 87-D9-EB41-5-AB8-4409-BEC5-25-F17-DBE888-E.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
Hi chị,

Món mắm chưng này ăn với ớt habanero thì không bao giờ quên được.  Lol

Em khoe món mì, làm rất nhanh.

[Image: F278-A3-CC-9-E9-B-4-C94-9834-BAC41-CBA0-B9-F.jpg]
Reply
(2022-09-30, 09:26 PM)Saolấplánh Wrote: Hi chị,

Món mắm chưng này ăn với ớt habanero thì không bao giờ quên được.  Lol

Em khoe món mì, làm rất nhanh.

Lol

Sorry Sao, lâu rồi chị kg nấu món này món kia, nấu cho bà cái gì thì chị ăn ké cái nấy nên kg ghé vào góc bếp này, kg thấy post của Sao.  Lol

Habanero là cái gì vậy Sao?   

PS.  Đĩa mì spaghetti?  😁
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply