Bếp tuỳ hứng
(2021-08-02, 02:30 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Canh chua tôm, cá kho.   Biggrin

[Image: 0-FFC6886-295-C-4-C6-E-8-BA8-5-E0652131-C0-D.jpg]

Cưng lắm nè.  Shy

[Image: C3052581-3413-46-D6-9-F5-D-4-CFD0-CC5-EEBD.jpg]

Cá kho tộ & canh chua ...nhìn ngon quá chị Clap Thumbs-up4 Thumbs-up4 Themdoan 
Em có cây hoa sứ mà ko bao giờ ra hoa. Chắc tại trồng trong nhà.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2021-08-10, 06:08 PM)TeaOla Wrote: Cá kho tộ & canh chua ...nhìn ngon quá chị Clap Thumbs-up4 Thumbs-up4 Themdoan 
Em có cây hoa sứ mà ko bao giờ ra hoa. Chắc tại trồng trong nhà.

Hmm.... Có thể thử tạm thời không nước vài ngày cho đất (hơi) khô .... rồi tưới nước thì hoạ may nó sẽ đâm nhánh bông..... Until then.... Good Luck....
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
(2021-08-10, 05:59 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Clean up tủ lạnh, còn gì lấy ra dùng hết, múa ra được mấy tô bún bò thập cẩm.   Lol

Rollin Lol Rollin


Thấy là thèm , muốn 1 tô BBH xe lửa liền  Clap Clap

Reply
Học trò của thầy thì cũng ăn cơm nhà nghèo giống thầy.    Biggrin

Cà pháo mắm nêm và canh rau bồ ngót, đi làm xa nhớ món này ơi là nhớ.   Lol

[Image: 5-A314825-6-F5-B-4077-9026-3-E1-F773-DA838.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
(2021-10-18, 04:09 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Học trò của thầy thì cũng ăn cơm nhà nghèo giống thầy.    Biggrin

Cà pháo mắm nêm và canh rau bồ ngót, đi làm xa nhớ món này ơi là nhớ.   Lol

Canh bồ ngót biết bao lâu rồi thầy chưa được ăn lại, bên đây lâu lâu mới thấy có chợ bán mà mua để ăn cho đã thì không nghèo mới dám ăn Wink .

Cũng không có loại cà trắng như bên đó chỉ có cà nửa trắng nửa xanh của Thái thì phải lâu lâu thèm mua về muối xối ăn thôi.

Hôm qua đi chợ giữa khí trời bắt đầu se lạnh như buổi đầu Đông vào trong chơ ngó bó rau muống chợt nổi cơn thèm món này.


[Image: 20211018-184044.jpg]


[Image: 20211018-184053.jpg]

Bún riêu mà không có rau muống chẻ thì thầy không ăn Lol .
Nói chứ ăn mấy món thuần Việt còn mắc hơn ăn fastfood và tốn thời gian hơn nhiều nhưng biết sao được khi máu Việt trong người đậm quá.
Reply
(2021-10-18, 06:25 PM)phai Wrote: Canh bồ ngót biết bao lâu rồi thầy chưa được ăn lại, bên đây lâu lâu mới thấy có chợ bán mà mua để ăn cho đã thì không nghèo mới dám ăn  Wink .

Cũng không có loại cà trắng như bên đó chỉ có cà nửa trắng nửa xanh của Thái thì phải lâu lâu thèm mua về muối xối ăn thôi.

Hôm qua đi chợ giữa khí trời bắt đầu se lạnh như buổi đầu Đông vào trong chơ ngó bó rau muống chợt nổi cơn thèm món này.


[Image: 20211018-184044.jpg]



Bún riêu mà không có rau muống chẻ thì thầy không ăn  Lol .
Nói chứ ăn mấy món thuần Việt còn mắc hơn ăn fastfood và tốn thời gian hơn nhiều nhưng biết sao được khi máu Việt trong người đậm quá.

Dạ tô bún của thầy nhìn so yummy.   Tulip4 

Làm trò đói bụng quá kg lẽ 11 giờ đêm xuống lục tủ lạnh, cuối tuần này chắc lại theo thầy nấu nồi bún quá.    Biggrin

Cà pháo bên này có theo đợt đó thầy, khi nào họ có là trò mua cả đống về làm một lần, cà pháo mắm nên thì để tủ lạnh càng lâu càng ngon nên trò làm một lần cho đáng công làm.   Lol  Còn rau bồ ngót thì bên này kg bị khan hiếm như bên thầy, trò mua có $1.89 một bó đủ nấu một tô canh hai người ăn đó thầy.  

PS.  Dạ món ăn thuần Việt cầu kỳ, lỉnh kỉnh thiếu một món cũng làm món ăn mất nét đặc trưng riêng, trò khó chịu khó tính chỗ này giống thầy.   Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
Bệnh làm biếng mấy hôm hậu quả là bị ăn gà tới ngán luôn.   Lol

[Image: AAD08629-213-D-4582-9-A2-D-C975-FE24-AF0-C.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
Thầy cũng rất thích ăn cơm gà vì sao trò biết không?

[Image: IMG-20211107-190708.jpg]

Hôm nay thầy làm món này cũng lẹ và dễ.
Reply
(2021-11-07, 07:38 PM)phai Wrote: Thầy cũng rất thích ăn cơm gà vì sao trò biết không?

[Image: IMG-20211107-190708.jpg]

Hôm nay thầy làm món này cũng lẹ và dễ.

Dạ đơn giản nhưng hấp dẫn quá thầy ơi.   Tulip4

PS.  Dạ trò đoán thầy thích cơm gà vì màu vàng ạ.   Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
(2021-11-07, 08:50 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Dạ đơn giản nhưng hấp dẫn quá thầy ơi.   Tulip4

PS.  Dạ trò đoán thầy thích cơm gà vì màu vàng ạ.   Lol

Trò thông minh hay vì biết tỏng ông thầy  Wink   Thumbs-up4 không hiểu sao màu vàng luôn hấp dẫn thầy từ lúc còn nhỏ kìa.  

Nói chứ cơm gà trò nấu và trình bày đẹp, mà tại sao cơm gà ai cũng bỏ vào cơm 1 cái chén rồi dốc ngược chén cơm đổ ra cái dĩa vậy ta? 

Đàng nào cũng ... ăn nhưng làm vậy mất công thêm và còn phải rửa thêm 1 cái chén nữa  Wink  .
Reply
(2021-11-07, 09:42 PM)phai Wrote: Trò thông minh hay vì biết tỏng ông thầy  Wink   Thumbs-up4 không hiểu sao màu vàng luôn hấp dẫn thầy từ lúc còn nhỏ kìa.  

Nói chứ cơm gà trò nấu và trình bày đẹp, mà tại sao cơm gà ai cũng bỏ vào cơm 1 cái chén rồi dốc ngược chén cơm đổ ra cái dĩa vậy ta? 

Đàng nào cũng ... ăn nhưng làm vậy mất công thêm và còn phải rửa thêm 1 cái chén nữa  Wink  .

Dạ trò cũng kg biết tại sao luôn.  Còn trò bắt chước làm vậy để cho đẹp và dễ trang trí đĩa cơm.   Biggrin
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
Trời giông bão lạnh tê tái, ở nhà còn mấy trái khế làm nồi bánh canh chả cá vừa ấm bụng vừa thanh cho ngày lạnh.   Biggrin

PS.  Chả cá thì phải có thì là.   Biggrin

[Image: 6-FC9-E155-762-A-4-C1-F-A504-EE355-A019452.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
Ngon và trình bày nhã nhặn quá Kỳ ơi.

Phải chi ở gần thầy xách bị gậy cái bang qua nhà gõ cửa xin 1 tô, lâu quá rồi thầy không ăn canh chua.

Chả cá + thì là  Thumbs-up4 Biggrin .
Reply
(2021-11-21, 08:31 PM)phai Wrote: Ngon và trình bày nhã nhặn quá Kỳ ơi.

Phải chi ở gần thầy xách bị gậy cái bang qua nhà gõ cửa xin 1 tô, lâu quá rồi thầy không ăn canh chua.

Chả cá + thì là  Thumbs-up4 Biggrin .

Dạ cám ơn thầy, ở xa trò mời thầy ăn ngó trước, bồ câu Sunday kg có làm việc để overnight sang cho thầy.   Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
(2021-11-21, 08:31 PM)phai Wrote: Ngon và trình bày nhã nhặn quá Kỳ ơi.

Phải chi ở gần thầy xách bị gậy cái bang qua nhà gõ cửa xin 1 tô, lâu quá rồi thầy không ăn canh chua.

Chả cá + thì là  Thumbs-up4 Biggrin .
đầu tư địa ốc tx có lời  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply