Posts: 5,714
Threads: 87
Likes Received: 2,292 in 1,159 posts
Likes Given: 1,475
Joined: Jun 2020
Reputation:
171
(2023-07-19, 02:48 PM)TeaOla Wrote: Em thích xem hình cô công chúa nhà chị, chị khéo nuôi bé quá, mũm mĩm dễ thương quá dê ee , lúc nào cũng mặc đầm nhìn cưng quá đi.
Con gái nhà em thích leo lầu, 10 tháng là bé biết leo lên leo xuống em phải ngồi kế bên camh hoài.
Trùi ui cưng quá là cưng đi à.
Cỡ tuổi này leo trèo dữ lắm em ơi, em có gắn gate kg? Bé leo trèo nhiều mình lo bé ngã nhưng mà bé khoẻ cứng cáp á em, natural instinct của bé thông minh lắm. Hôm nào bé leo ra khỏi crib cho mẹ Tea giật mình luôn, con bé nhà chị bỏ vào playyard mà còn leo ra đó.
Cám ơn em. Bé con nhà chị active nên người chắc nịch tròn u à. Đá banh, cỡi ngựa, martial arts còn múa ballet nữa mà mỗi lần tập múa là cả nhà nhịn cười kg được, gọi là điệu múa thiên nga sữa tưng tưng như bánh pudding vậy.
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 4,708
Threads: 6
Likes Received: 1,069 in 687 posts
Likes Given: 1,461
Joined: Dec 2019
Reputation:
43
Posts: 14,233
Threads: 614
Likes Received: 778 in 366 posts
Likes Given: 449
Joined: Feb 2018
Reputation:
388
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Posts: 5,714
Threads: 87
Likes Received: 2,292 in 1,159 posts
Likes Given: 1,475
Joined: Jun 2020
Reputation:
171
(2023-08-24, 06:43 PM)TeaOla Wrote: Martial art chị bé con nhà chị học loại nào? 2 tuần trc về Cali thăm gd thì theo xem 2 đứa cháu trai học võ, mấy anh chị 4-5T nhỏ xíu tập võ thấy cưng gì đâu. Em nghĩ học bơi và võ là 2 thứ nên cần phải biết. Ax nhà em học võ lúc 5T, học tới lúc học đại học mới ngưng.
Mỗi năm halloween chị có dẫn bé đi xin kẹo không? em đang kiếm
đồ cho con gái năm nay
Bé nhà chị học karate đó em, giờ là belt màu cam rồi. Nàng ấy đá giỏi lắm tung cước chân thẳng băng à, mỗi lần mà làm splits chị cứ thót tim lại mà nàng ấy tỉnh bơ.
Halloween bên Anh kg có nhộn nhịp như bên Mỹ đâu em ơi, cũng đi xin kẹo nhưng ít nhà chơi lắm, năm ngoái ông anh chị dẫn đi một vòng xong ổng chở đi mua mấy bịch kẹo.
Tiểu công chúa của em xinh quá lại tươi tắn kg ấy em cho làm tinkerbell đi, chị thấy bộ đó so cuteee luôn á.
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
|