Chuyện thiền hôm nay
#1
Dì Lan tâm sự mình ên.

Chỉ mình ên thôi sao?

Có thật là mình ên?

Ên?


Ên?

Ên?
See-through me in you
Reply
#2
(2021-06-03, 10:25 AM)TBTT Wrote: Gì nữa đây Tiểu Tà? Dì chui vô góc nhỏ để tự dì dằn dặt mình ên dì, thì để cho dì được tự tung tự hứng đi nha cháu!  Becuoi

Hihi,

Góc nhỏ của dì bự hơn cái làng của cháu mấy ngàn lần luôn đó dì ơi.

Dì kiếm anh nào còn độc thân vui tính và dễ bảo,
chui vô gốc kẹt tâm sự mỗi ngày,
không bổ dọc, cũng bổ ngang, 
đó dì.
See-through me in you
Reply
#3
Hmm... À hèm .... Mỗi tuần thiền 1 lần thôi .... không thôi chắc sẽ bị tẩu hỏa nhập ma..... Còn không thì cái bàn tọa nó sẽ lớn ra thêm..... Hahahahahahahahahahaha.... Until then .... Good Luck....

Ps... Chuyện riêng tư thì nên giấu nhẹm mẹ nó đi ..... nói ra, viết ra ..... thì đâu phải là chuyện riêng tư nữa.... LOL-4 LOL-4

Pps.... Ngáp tui dùng mấy chữ "mẹ nó đi" ..... để diễn tả câu "giấu nhẹm".... chứ không phải đang chửi ai đâu nhé...... Đúng là rõ khổ .... thời nay có người không phân chia được "sự diễn tả" hay "sự chửi"..... Fainting-smiley-emoticon Fainting-smiley-emoticon
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#4
(2021-06-03, 02:24 PM)TBTT Wrote: Wát or du tót kin ơ bao hả anh NR? Anh đang nói TB hay nói Tiểu Tà vậy? Chỉ là nói chuyện giỡn trong đây thôi chứ có ai ngu dại gì mà đem chuyện riêng tư ra nói đâu anh? Tại trước đó TB có làm 1 bài thơ với tựa đề là "tâm sự mình ên" nên TT mới mở thread này để chọc ghẹo TB thôi chứ không ai lôi kéo chuyện riêng tư ra nói hết á! Nghe kiểu anh nói, tui cũng thấy khó chịu ghê! Cũng tại Tiểu Tà hết, biết vậy không chui vô thread này để nói giởn đâu, khóc nè! => [Image: 75440789.jpg]

Hmm.... Thì trong đây thì nói 2 người ..... 1 người nói chuyện thiền..... 1 người nói tâm sự mình ên....... Ra ngoài kia thì lại có bài "riêng tư".....

Hmm.... Chắc chắn sẽ còn nữa ..... Còn ai muốn khóc, muốn cười thì.... cứ việc tư nhiên và vô tư mà làm.... Until then ... Good Luck....
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#5
(2021-06-03, 11:30 AM)TBTT Wrote: Ở trong đây làm sao biết được ai là độc thân, ai là chung thân để mà kiếm đây? Thôi thì cứ để dì như hồn ma bóng quế vất vưỡng mình ên trong đây được rồi, ai sợ dì thì tránh, ai thích mến dì thì dì rất cảm ơn và hoan nghinh đón mời......Hứa là dì sẽ không phá hay quậy ai nữa đâu.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Hihi,

Dì thấy anh nào mà thường chạy đông chạy tây,
thì biết là độc thân.
Chứ có vợ rồi,
sức đâu mà chạy lung tung nỗi.
See-through me in you
Reply
#6
(2021-06-03, 01:57 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm...    À hèm ....   Mỗi tuần thiền 1 lần thôi ....   không thôi chắc sẽ bị tẩu hỏa nhập ma.....      Còn không thì cái bàn tọa nó sẽ lớn ra thêm.....   Hahahahahahahahahahaha....     Until then ....   Good Luck....

Ps...  Chuyện riêng tư thì nên giấu nhẹm mẹ nó đi .....  nói ra, viết ra .....  thì đâu phải là chuyện riêng tư nữa....   LOL-4  LOL-4

Pps....    Ngáp tui dùng mấy chữ "mẹ nó đi" .....   để diễn tả câu "giấu nhẹm"....   chứ không phải đang chửi ai đâu nhé......   Đúng là rõ khổ ....  thời nay có người không phân chia được "sự diễn tả" hay "sự chửi".....      Fainting-smiley-emoticon  Fainting-smiley-emoticon

Hihi,

Anh Ngáp,
mỗi ngày mà em không bứt râu tự hỏi,
mỗi vấn đề khác nhau,
thì em mau già lắm.
See-through me in you
Reply