Thread Hoài Linh
#1
Không biết đi đâu rồi  

Làm mình cũng bon chen và coi bà Phuong Hằng 

Không ngờ luôn ... hình tượng / sự nghiệp cả đời cũa HL coi như xong . Gom $$$ từ thiện rồi im luôn  


Có ai theo dõi chuyện này không!  


Rồi chuyện Ca sĩ không cần khán giả của Kỳ Duyên Admire

Reply
#2
Hmm.... Nó ở trong bài của LDN.... bắt đầu từ số... #184..... Còn ở chỗ nào không thì ..... ai mà biết được.....

Nhưng điều phải nói thiệt ...... Sau vụ này người nghèo sẽ nghèo hơn ..... Vì sẽ không ai đứng ra làm thiện nguyện......

Tin tức mới nhất là Đàm VH .... sẽ không ra làm thiện nguyện kêu góp nữa.... Chắc Hoài L cũng xuôi tay không làm tiếc ......

Còn Nguyễn PH..... thì chỉ muôn sẽ nổi tiếng cho tới khi có người nào chống đối và bị phạt vạ mà thôi..... Và chắc là bà ta sẽ không đứng ra làm thiện nguyện kêu gọi người khác ủng hộ mọi thứ để cứu người dân cực khổ..... Còn nhà nước đứng ra thì ..... cái đó chắc là không có......

Chỉ hy vọng dịch Cô Vít xuống bớt ở VN.... Until then ..... Good Luck....
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#3
PH quyên góp rất nhiều tiền cho bệnh viện , cho mấy người mỗ tim ... rồi lợi nhuận của Đại Nam thì quyên cho từ thiện


Em thấy cô này là người tốt 
Có tiền có thế lực , thì mới dám đứng ra tố cáo mấy người này

Reply
#4
Sis Sugar nói đúng. Coi đủ thứ clips thì bà P. H. giàu có lắm, bà ta mới đây cho đất trị giá 1.000 tỉ đồng vn để nhà nước vn chống dịch corona v.v..nhiều người vn ủng hộ có lẽ vì vậy 1 phần.

0 có người này giúp thì người khác giúp, ldn hy vọng. Bởi vậy làm từ thiện khó lắm, 0 dễ. ~ người làm từ thiện chân chính, thật lòng giúp tha nhân bất vụ lợi họ phải hy sinh nhiều thứ, hy sinh hơn ~ người bình thường để có thể giúp người.🌹

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#5
(2021-05-29, 11:48 AM)LamDdaiNgoc Wrote: Sis Sugar nói đúng. Coi đủ thứ clips thì bà P. H. giàu có lắm, bà ta mới đây cho đất trị giá 1.000 tỉ đồng vn để nhà nước vn chống dịch corona v.v..nhiều người vn ủng hộ có lẽ vì vậy 1 phần.

0 có người này giúp thì người khác giúp, ldn hy vọng. Bởi vậy làm từ thiện khó lắm, 0 dễ. ~ người làm từ thiện chân chính, thật lòng giúp tha nhân bất vụ lợi họ phải hy sinh nhiều thứ, hy sinh hơn ~ người bình thường để có thể giúp người.🌹

Yes, PH có nhiều tiền , nhưng làm nhiều từ thiện
Chồng cũng ủng hộ luôn...

Reply
#6
HL biet chuyen Võ Hoàng Yên mà không lên tiếng 
Chữa bệnh lừa gạt người khác 

Nên mới bị người ta truy ra vụ từ thiện 
Và nhiều chuyện khác

Reply
#7
Hmm.... Nói gì thì nói ..... Sẽ có 1 ngày mọi sự sẽ kết thúc..... Until then ... Good Luck...

Ps... Làm thiện nguyện thì phải âm thầm mà làm..... Còn làm mà cố ý để lại tiếng tăm thì..... thì phải suy nghĩ lại..... LOL-4 LOL-4
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#8
(2021-05-29, 01:00 PM)NhuCanhVitBay Wrote:  Hoài Linh không lên tiếng thì chưa phải dính tội.. Nhưng vợ chồng Dũng lò vôi và bà PH này đã phải ra tòa vài lần rồi đó.

 Đây là vấn đề ganh ghét, giành dựt, đấu tranh quyền lực , uy tín trong cộng đồng những người thành đạt .

 Còn hậu quả là những người nhẹ tin và ít hiểu biết sẽ phải gánh chịu.

 Giải pháp hiện thời của Hoài Linh là rất khôn ngoan, cho tới khi lá bài tẩy chưa được lật lên.

Please

Đọc ~ gì bro viết là biết bro 0 coi, 0 nghe kỹ ~ gì bà  P.H. nói về 2 ông Y và L rồi  Lol mấy hôm nay 0 muốn tranh cãi nhiều, viết nhiều, bro vịt ơi là bro vịt.

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#9
Thường một câu chuyện nên nghe 3 mặt, mặt của người bị hại, mặt của bị cáo và sự thật của câu chuyện. Báo trí, dư luận, thông tin nhiều khi không đúng sự thật.

Ai sống không phải, làm điều sai trái thì sẽ lãnh hậu quả về sau.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#10
(2021-05-29, 01:14 PM)NhuCanhVitBay Wrote:  Cô cũng là người luôn nhảy lẹ vào vấn đề của cá nhân mà cô thích ủng hộ, mà không hiểu rỏ sự tình. Bây giờ về tố cáo trên mạng thì đã có nhiều người có uy tín đính chính cho Hoài Linh, còn về vấn đề Luật pháp thì họ không xen vào vì chưa đủ bằng chứng định tội... Ngay cả cái bằng giẻ rách gọi là  NSUT của Hoài Linh mà họ yêu cầu thu hồi, cũng bị từ chối... Vậy thì ai là kết tội sai lầm ?

 Đừng vội đắc ý rồi khi vỡ lẽ thì bẽ mặt...Hiện tại HL vẫn nắm lá át chủ bài.

Please

Nói thiệt, sau vụ cô C thì ldn chả có hứng thú 😁 tranh cãi, viết dài dòng với bro, cắt nghĩa cho bro nghe v.v... về chuyện nào khác.

Chấm hết đấy nhá  Lol

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#11
Nói rõ nãy giờ ldn đang nói chuyện gì, bà P.H. tố cáo ông Y và vì vậy nhắc tới ông L. Ông L. như thế như thế với ông Y. Chuyện từ thiện ông L. , Ldn 0 bàn tới.

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#12
Heart có nghe qua câu chuyện của ông HY chữa bệnh cho cậu bé bị tàn tật trong chùa bên Houston và cuối cùng cậu bé chết tại chổ khg nhắm mắt.
Nghe câu chuyện đó khg thể nào cầm được nước mắt. Ông HY này tội lỗi kiếp này trả sao hết.

:(
~~~~~~~~~~
God, grant me the serenity to accept the things I cannot change.🦋
Reply
#13
(2021-05-29, 02:12 PM)Heart Wrote: Heart có nghe qua câu chuyện của ông HY chữa bệnh cho cậu bé bị tàn tật trong chùa bên Houston và cuối cùng cậu bé chết tại chổ khg nhắm mắt.
Nghe câu chuyện đó khg thể nào cầm được nước mắt. Ông HY này tội lỗi kiếp này trả sao hết.

:(

Người dân giận vì HL theo phe ông HY 
Mà không lên tiếng gì hết.. biết là lường gạt cũng im ru , còn đi theo ỗng nữa 

Làm người dân tin lầm...

Reply
#14
(2021-05-29, 02:20 PM)SugarBabe Wrote: Người dân giận vì HL theo phe ông HY 
Mà không lên tiếng gì hết.. biết là lường gạt cũng im ru , còn đi theo ỗng nữa 

Làm người dân tin lầm...

Thật ra HL lên tiếng cũng chết mà khg lên tiếng cũng chết.
Vì phe bên bà PH và phe bên ông HY ... phe nào cũng mạnh.
~~~~~~~~~~
God, grant me the serenity to accept the things I cannot change.🦋
Reply
#15
Clips về ông Y ldn thấy lâu rồi trong youtube, chưa bao giờ coi. 

Chuyện ông Y chữa bệnh cho cậu bé ở  Houston mới coi lướt qua. Có ~ điều 0 hiểu như cách hành xử của người mẹ, sao 6 năm sau mới kể, có nhiều nhân chứng hay 0 v.v...ldn có rất nhiều dấu hỏi.

Ngoài người mẹ thì người cô, dì của cậu bé cũng làm chứng, ngoài họ ra còn ai làm chứng v.v...

Ldn sẽ coi, nghe kỹ người mẹ và người cô, dì nói gì.

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply