Xin ACE trang CG thêm lời cầu nguyện
#16
...

Xin Thành Kính Phân Ưu cùng tang quyến!

[Image: oaJd1yk.jpg?1]



...
Reply
#17
Thay mặt cho gia đình xin chân thành cảm tạ những phân ưu của tất cả các Anh Chị Em.  Tulip4

Chắc cũng nên nói rõ thêm một chút, người vừa nằm xuống là con trai duy nhất của tôi, qua đời vì một cơn bạo bệnh liên quan đến ung thư. Ít ai biết tôi đã từng có một cuộc hôn nhân không trọn vẹn, cái còn lại mà tôi yêu thương cũng như chăm chút từng chút một là đứa con trai duy nhất này, ôm con vào lòng khi nó mới tròn hai tuổi đến giờ. Hơn hai mươi năm qua cháu là niềm vui, niềm an ủi của tôi, cứ mong cho cháu tự lập được cuộc sống của cháu rồi mới nghĩ đến thân mình. Rất tiếc do thể trạng của cháu yếu ớt nên ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống riêng, mọi sự bù đắp của một người vừa làm Cha vừa làm Mẹ như tôi có thể không mang đến cho cháu nhiều sức khỏe tốt hơn, đôi khi nghĩ lại vẫn thấy ở đâu đó sự tắc trách của chính mình.

Gia đình bên Ngoại cháu theo đạo Công Giáo gốc nên khi sinh ra cháu đã được làm phép rửa tội và mang tên Thánh, GiuSe, mọi nghi thức tang lễ đều theo bên Công Giáo, tro cốt cũng được để trong nhà thờ, cá nhân tôi cũng rất vui khi trở về, cháu đã ở bên cạnh Chúa, bởi câu nói, Ta là sự sống lại và là sự sống. Tôi tin cháu sẽ sống ở một nơi yên bình sau khi thoát khỏi sự đau đớn kia.

Một lần nữa, xin chân thành cảm tạ Anh Chị Em đã chia buồn.

Trân trọng.

Đạn.
Love is now or never...
Reply
#18
Em xin chia buồn cùng anh và gia đình. 

[Image: NMH-0000.gif]
Cô chủ nhà Vườn Hoa Việt  ♪♫

Reply
#19
Xin chia buon cung anh va tang quyen . 
[Image: E891-D02-C-9-AAE-41-B6-932-C-87-F1-ECECFEF0.jpg]
Xin cho một chút nắng vàng
Tình hoa dịu ngọt gửi chàng tình thơ
Reply
#20
LT chia buồn cùng anh Đạn và gia đình nha .  Không ngờ anh có hoàn cảnh buồn đến vậy. ❤
Reply
#21
Chào tất cả các anh chị em ,

Bee không biết dùng lời nào để tỏ lòng cám ơn các bạn . Lời nào cũng không đủ để cám ơn , để xoa dịu nỗi đau , để chia bớt sự mất mát quá lơn lao , chỉ biết dùng lời cầu nguyện xin Thiên Chúa đoái thuơng và xoa dịu những nối buồn của người ở lại .

Nguyện xin Thiên Chúa bảo bọc và che trở tất cả mỗi một người trong chúng ta trong tình yêu thương của Ngài .

Xin tri ân !
Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#22
Xin phân ưu cùng anh Đạn và gia đình. 

Cầu mong cho cháu siêu sanh miền an lạc.

Bouquet4
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#23
Đạn, 

Mạng người có số
Xin bớt buồn đau

Hug
Reply
#24
xin chia buồn và phân ưu với anh bạn cùng toàn thể tang quyến .
tiểu sư muội gởi lời cầu nguyện cho cháu , cô ấy sẽ liên lạc với anh bạn sau 
https://soundcloud.com/tue-tu-tam/tu-chon-luyen-hinh
Reply
#25
xin thành thật chia buồn
Reply
#26
Xin thành thật chia buồn cùng tang quyến.  
Cầu nguyện cho linh hồn Giuse sớm về hưởng nhan thánh Chúa.
Reply
#27
Vẫn cầu nguyện cho linh hồn Giuse. Mong bạn mình vượt qua được nỗi đau đớn này.

Reply
#28
Xin được chia buồn với anh.

Mong cháu sớm an nhiên về cõi vĩnh hằng.

Tulip4
Reply
#29
OS xin chia buồn với bạn Đạn và gia đình.  Nguyện xin Thiên Chúa mang sức mạnh và sự an lành đến với bạn và gia đình để vượt qua mọi thử thách của đời này trong những ngày tới.  

Cháu Giu-se đã sống trong Tình Yêu và đã ra đi trong Tình Yêu. Tình Yêu không bao giờ chết hay mất đi.  Tình Yêu không thể nào chối từ những gì Tình Yêu tạo ra.  Vì chính Thiên Chúa là Tình Yêu.
Hello.
Reply
#30
(2021-05-29, 11:04 PM)Dan. Wrote: Thay mặt cho gia đình xin chân thành cảm tạ những phân ưu của tất cả các Anh Chị Em.  Tulip4

Chắc cũng nên nói rõ thêm một chút, người vừa nằm xuống là con trai duy nhất của tôi, qua đời vì một cơn bạo bệnh liên quan đến ung thư. Ít ai biết tôi đã từng có một cuộc hôn nhân không trọn vẹn, cái còn lại mà tôi yêu thương cũng như chăm chút từng chút một là đứa con trai duy nhất này, ôm con vào lòng khi nó mới tròn hai tuổi đến giờ. Hơn hai mươi năm qua cháu là niềm vui, niềm an ủi của tôi, cứ mong cho cháu tự lập được cuộc sống của cháu rồi mới nghĩ đến thân mình. Rất tiếc do thể trạng của cháu yếu ớt nên ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống riêng, mọi sự bù đắp của một người vừa làm Cha vừa làm Mẹ như tôi có thể không mang đến cho cháu nhiều sức khỏe tốt hơn, đôi khi nghĩ lại vẫn thấy ở đâu đó sự tắc trách của chính mình.

Gia đình bên Ngoại cháu theo đạo Công Giáo gốc nên khi sinh ra cháu đã được làm phép rửa tội và mang tên Thánh, GiuSe, mọi nghi thức tang lễ đều theo bên Công Giáo, tro cốt cũng được để trong nhà thờ, cá nhân tôi cũng rất vui khi trở về, cháu đã ở bên cạnh Chúa, bởi câu nói, Ta là sự sống lại và là sự sống. Tôi tin cháu sẽ sống ở một nơi yên bình sau khi thoát khỏi sự đau đớn kia.

Một lần nữa, xin chân thành cảm tạ Anh Chị Em đã chia buồn.

Trân trọng.

Đạn.

Không biết nói gì hơn là thành kính chia buồn với anh và gia đình.

Cầu mong và vững tin linh hồn cháu Giuse được an nghỉ trong Tình Yêu và Lòng Xót Thương của Thiên Chúa nơi Thiên Đàng Hạnh Phúc trường cửu.

[Image: Funeral-Floral-Cross.jpg]
Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở . Cheer
Reply