Wow
Hihi, Vân biết mấy người trong nhà thờ, tây hay Việt, nếu họ gặp đúng người thì họ cũng tự xử hết

Theo cãm giác của Vân, bên TL không có cấm việc lập gia đình lại, nhưng nếu mình lập gia đình với người khác niềm tin thì mình sẽ gặp nhiều gánh nặng hơn là lập gia đình với người có cùng niềm tin, thế thôi 

2leluoi
Reply
Heart 
(2022-05-29, 08:58 PM)Tuy duyen Wrote: gia trưởng như vậy thì được, GIA TRƯỞNG như thế này thì hỏng

Td gia trưởng kiểu này ........ giA tRưởNg  Lol  ...... có chút hối hận

Đời không như là mơ nên đời thường giết chết mộng mơ, vì đời là vô thường mà.

Suytu Cụ cứ làm cho Mi théc méc mãi không thôi.  Thế “giA tRưởNg” kiểu của cụ nó ra răng  Lol  Đọc “có chút hối hận” thì chắc sắp nhỏ của cụ chẳng lẽ cũng một thời ... bầm gan tím ruột với cụ sao, lộn, xin lỗi, em nàm nại Lol .  Mấy cậu chắc cũng ...bầm dập vì cụ hả cụ   Grinning-face-with-smiling-eyes4

Nhắc tới đây Mi nhớ có anh bạn kể với Mi là hồi nhỏ ảnh đang rong chơi ở xóm buổi trưa, Bố ảnh gọi về lấy cho ổng cái ...gối để ổng ngủ trưa.  Con nít mà, ảnh nói, nghe kêu thì dạ vậy thôi chứ không có chạy về liền.  Đến lúc về thì không biết là ổng đã chờ bao lâu mà ổng quất cho ảnh “thừa sống thiếu chết” ảnh bảo “Me nhớ lúc đó me hận ổng lắm.  Me nói thầm mai mốt lớn tui trả thù”  Lol

Mi mới thấy cái video trên YouTube của thầy Pháp Hoà tựa đề “Muốn thoát khổ phải ngộ vô thường”. Hình như là vậy, nếu Mi nhớ không sai  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Vấn đề là tại sao cứ phải nằng nặc trở thành vợ chồng rồi sanh con đẻ cái, rồi phiền não, lo lắng, buồn phiền, gây gỗ, ghen tương, cãi vả, giận dỗi, sân hận ...phát sinh, khổ lại chồng thêm khổ.  Trong khi nếu chỉ dừng lại ở mối quan hệ yêu đương trai gái rồi mạnh ai nấy ...tu có phải sướng hơn không  Lol
Reply
Heart 
(2022-05-30, 12:28 AM)Tuy duyen Wrote: Vô đây chơi cốt để dỡn cho giảm sức ép ngoài đời, đạo đức nghiêm nghị quá mau già  Lol

Chứ không phải vì nghiêm nghị bao lâu nay nên giờ mệt mỏi hết chống nỗi rồi sao cụ  Lol
Reply
(2022-05-30, 10:56 AM)Mi. Wrote: Chứ không phải vì nghiêm nghị bao lâu nay nên giờ mệt mỏi hết chống nỗi rồi sao cụ  Lol

Becuoi
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
(2022-05-30, 12:28 AM)Tuy duyen Wrote: Thuctinh để ý thăm hỏi sư phụ S thường xuyên nha, bất đồng về niềm tin tôn giáo hay quan điểm chính trị chỉ là chuyện nhỏ, rồi sẽ qua đi, tình cảm vun đắp của hai người bấy lâu nay không nên để phôi pha, Td cũng có phần trong chuyện này nên thấy hai người vui lại thì cũng an lòng. Đây là lời nói thật lòng vì Td nhớ tới lời Chúa Jesus dạy: Phúc cho ai làm cho người hòa thuận ấy là phúc thật.

Vô đây chơi cốt để dỡn cho giảm sức ép ngoài đời, đạo đức nghiêm nghị quá mau già  Lol


Chú đâu có làm gì đâu mà có phần.  TT vẫn vui vẻ với sư phụ mà. Tulip4
Reply
(2022-05-30, 12:14 AM)Tuy duyen Wrote: coi chừng xảy ra cho kiếp sau thì toi đời đó

biết sao không, kiếp sau trở lại thời phong kiến, đàn bà phải chịu cảnh "tam tòng" đó Thuctinh  Lol

Tam tòng: tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử  Biggrin

Thời phong kiến đã bị tiêu diệt vĩnh viễn rồi chú à Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c. Đừng mong chờ nhé.
Reply
(2022-05-30, 08:26 AM)tuyetvan Wrote: Hihi, Vân biết mấy người trong nhà thờ, tây hay Việt, nếu họ gặp đúng người thì họ cũng tự xử hết

Theo cãm giác của Vân, bên TL không có cấm việc lập gia đình lại, nhưng nếu mình lập gia đình với người khác niềm tin thì mình sẽ gặp nhiều gánh nặng hơn là lập gia đình với người có cùng niềm tin, thế thôi 

2leluoi

Bên Công giáo thì chồng hay vợ chết thì mới được quyền đi lấy người khác. Đó là luật nhưng người ta ngày nay phá luật dài dài vì gia trưởng, "ép người quá đáng" mà   Lol
Reply
(2022-05-30, 10:52 AM)Mi. Wrote: Suytu Cụ cứ làm cho Mi théc méc mãi không thôi.  Thế “giA tRưởNg” kiểu của cụ nó ra răng  Lol  Đọc “có chút hối hận” thì chắc sắp nhỏ của cụ chẳng lẽ cũng một thời ... bầm gan tím ruột với cụ sao, lộn, xin lỗi, em nàm nại Lol .  Mấy cậu chắc cũng ...bầm dập vì cụ hả cụ   Grinning-face-with-smiling-eyes4

không có động tay chân, chỉ có mặt hầm hầm, đấm bàn đá ghế thôi  Lol (tụi nó đang vào tuổi dậy thì, bướng, vợ lại nuông chiều)

Nhắc tới đây Mi nhớ có anh bạn kể với Mi là hồi nhỏ ảnh đang rong chơi ở xóm buổi trưa, Bố ảnh gọi về lấy cho ổng cái ...gối để ổng ngủ trưa.  Con nít mà, ảnh nói, nghe kêu thì dạ vậy thôi chứ không có chạy về liền.  Đến lúc về thì không biết là ổng đã chờ bao lâu mà ổng quất cho ảnh “thừa sống thiếu chết” ảnh bảo “Me nhớ lúc đó me hận ổng lắm.  Me nói thầm mai mốt lớn tui trả thù”  Lol

Mi mới thấy cái video trên YouTube của thầy Pháp Hoà tựa đề “Muốn thoát khổ phải ngộ vô thường”. Hình như là vậy, nếu Mi nhớ không sai  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Vấn đề là tại sao cứ phải nằng nặc trở thành vợ chồng rồi sanh con đẻ cái, rồi phiền não, lo lắng, buồn phiền, gây gỗ, ghen tương, cãi vả, giận dỗi, sân hận ...phát sinh, khổ lại chồng thêm khổ.  Trong khi nếu chỉ dừng lại ở mối quan hệ yêu đương trai gái rồi mạnh ai nấy ...tu có phải sướng hơn không  Lol

tại hai bên "nhịn" không nổi đó  Biggrin
Reply
(2022-05-30, 03:29 PM)Tuy duyen Wrote: Bên Công giáo thì chồng hay vợ chết thì mới được quyền đi lấy người khác. Đó là luật nhưng người ta ngày nay phá luật dài dài vì gia trưởng, "ép người quá đáng" mà   Lol


Giời cũng thoáng hơn nhiều rồi, có nhiều thứ thay đổi theo thời gian mà. Chưa đến thì giữ, đến rồi thì có sự khác.
Reply
(2022-05-30, 10:56 AM)Mi. Wrote: Chứ không phải vì nghiêm nghị bao lâu nay nên giờ mệt mỏi hết chống nỗi rồi sao cụ  Lol

giỡn từ đầu tới cuối, bộ Mi không thấy sao  Biggrin
Reply
(2022-05-30, 03:37 PM)Thuctinh Wrote: Giời cũng thoáng hơn nhiều rồi, có nhiều thứ thay đổi theo thời gian mà. Chưa đến thì giữ, đến rồi thì có sự khác.

luật đó Thuctinh, nếu người CG phá luật thì coi như tội đồ của CG đó
Reply
(2022-05-30, 01:09 PM)Thuctinh Wrote: Thời phong kiến đã bị tiêu diệt vĩnh viễn rồi chú à Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c. Đừng mong chờ nhé.

Mỗi chế độ cũng có 1 cái hay của nó. Tuy nhiên,  càng về sau thì cái tốt càng nhiều hơn

Innocent
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
(2022-05-30, 01:04 PM)Thuctinh Wrote: Chú đâu có làm gì đâu mà có phần.  TT vẫn vui vẻ với sư phụ mà. Tulip4

tốt, tốt ........ Sầu vẫn còn sầu  Biggrin
Reply
(2022-05-30, 03:41 PM)RungHoang Wrote: Mỗi chế độ cũng có 1 cái hay của nó. Tuy nhiên,  càng về sau thì cái tốt càng nhiều hơn

Innocent

vô đây vui hả ông RungHoang  Cheer
Reply
(2022-05-30, 03:41 PM)RungHoang Wrote: Mỗi chế độ cũng có 1 cái hay của nó. Tuy nhiên,  càng về sau thì cái tốt càng nhiều hơn

Innocent


Còn người cần tiến về trước, có cạnh tranh, có thay đổi mới giúp được tốt hơn.  Thời của em văn minh nên đỡ đau khổ hơn thời của anh Rollin
Reply