Wow
#16
Sis LMS dạo này 0 vào, bro cũng ít vào á bro Vịt. Mấy hôm nay cứ coi bro có vào thì nhảy ra nói . 

Ldn thấy ldn lần đó lãng xẹt, rồi nghe ~ chuyện 0 vui trong này...hmmm hmmm. Nghĩ ngợi từ ~ ngày đầu vào đây có bro hay nói chuyện với ldn, còn khen ldn nữa chứ  Biggrin

Tóm lại bro Vịt là lieblingsbro thứ 10 của ldn 😄

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#17
(2021-06-12, 11:04 AM)BayNhuCanhVit Wrote:  Tính lập bè phái chống đối đảng và nhà nước hả ???  Mod ơi ! 2 bà này âm mưu phãn động, có nguy cơ ôm mìn tự sát.....! Confused-shrug-smiley-emoticon

Please

Nếu có thể được, TT cũng muốn tham gia cho có thêm thành viên đó Chú Vịt.  Chú cẩn thận.
Reply
#18
(2021-06-12, 11:24 AM)BayNhuCanhVit Wrote:  Nhỏ này nhe...Tui hỏng có chọc nhe ! Con người hiền lành , tốt như tờ giấy....! Ý lộn ! Trắng như thiên nga của tui thì hỏng muốn kiếm chuyện với ai đâu à....! Bắt quá thì chờ họ ngũ rồi dùng cây tăm....Tọt vô con mắt thôi.


Túm lại, tui hiền và vô số tội.

Please



Ngoài trời nóng quá, nhới chọc chú thôi mà.

Bằng cách nào, chú Vịt có tài tới gần được người ta, dùng cây tăm... Tọt vô con mắt vậy? 

Tội nghiệp chú Vịt có vô số tội, tội đáng...

Chú Vịt!..sư phụ đâu rồi?
Reply
#19
Lạ nhỉ, không hỏi ai khác, sao ai cũng hỏi chú Vịt về sư phụ vậy?

Chú có thiếu nợ gì hay nợ tiền của sư phụ không?
Reply
#20
(2021-06-12, 11:46 AM)Thuctinh Wrote: Lạ nhỉ, không hỏi ai khác, sao ai cũng hỏi chú Vịt về sư phụ vậy?

Chú có thiếu nợ gì hay nợ tiền của sư phụ không?

Bà Sầu chắc nhảy mũi dữ Becuoi

Reply
#21
Tóm lại, chị LMS sẽ vì chúng ta mong chị ấy mà sớm quay lại, đặt câu hỏi trong này...

Tình là chi tình là gì mà con người cứ mãi vương vấn ...

😊



Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#22
Heart 
(2021-06-12, 11:04 AM)BayNhuCanhVit Wrote:  Tính lập bè phái chống đối đảng và nhà nước hả ???  Mod ơi ! 2 bà này âm mưu phãn động, có nguy cơ ôm mìn tự sát.....! Confused-shrug-smiley-emoticon

Please

Đúng ha, "có nguy cơ ôm mình tự sát". Mr. Vịt Từng ở Phan đăng Lưu hay Chí Hoà  Confused mà giờ cũng sợ sao  Shy Lol
Reply
#23
Đang đợi coi tin tức..

Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Bật mí bí mật, dạo này nhiều tâm sự, là tâm sự nói, 0 phải ldn nói đâu nhé  Biggrin

Đang ngáp, giờ này đã muốn khò rồi đấy  Biggrin

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#24
Heart 
(2021-06-12, 11:01 AM)LamDdaiNgoc Wrote: Sis Mi.

nhớ lâu lâu dzô phá bro Vịt cho ldn phá ké Grinning-face-with-smiling-eyes4

Hôm nay bên ldn trời nắng đẹp 28 C vì vậy yêu đời chút chút.

Đôi khi nói chuyện với sis, ldn lại nhớ câu: nàng dữ quá ta sợ á 😆

Bên kia ôm ké, bên đây phá ké.  Bây giờ không có chị Sầu, Mi nghĩ chúng ta bắt Vịt lên nhổ lông thôi nào!  Lol
Reply
#25
Heart 
(2021-06-12, 12:56 PM)LamDdaiNgoc Wrote: Đang đợi coi tin tức..

Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Bật mí bí mật, dạo này nhiều tâm sự, là tâm sự nói, 0 phải ldn nói đâu nhé  Biggrin

Đang ngáp, giờ này đã muốn khò rồi đấy  Biggrin

Chút nàng xí nữa ngủ ngon.  Đừng mang tâm sự vào giấc ngủ nếu không sẽ mơ thấy người trong mộng a  Shy Tulip4
Reply
#26
(2021-06-12, 01:05 PM)Mi. Wrote: Chút nàng xí nữa ngủ ngon.  Đừng mang tâm sự vào giấc ngủ nếu không sẽ mơ thấy người trong mộng a  Shy Tulip4

😊

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#27
Heart 
(2021-06-12, 01:01 PM)BayNhuCanhVit Wrote:  Sợ mịa gì. Tui bị đứt dây SỢ rồi ... Chỉ sợ mấy bà ôm mìn tự sát thì thịt văng tùm lum rồi tội nghiệp mấy người dọn dẹp thôi.

Dây sợ nằm chỗ nào Mr. Vịt chỉ cho Mi kiếm cắt luôn cho rồi để Mi cũng khỏi mắc bệnh sợ nữa  Shy
Reply
#28
Heart 
(2021-06-12, 01:28 PM)BayNhuCanhVit Wrote:  Có khi nào cắt tiết canh chưa ? Nếu chưa có bằng cấp thì thôi đừng thử ! Không thôi di dân đi Đứt giống bà LamDNgọc thì khổ cho thiên hạ....

Please

Dạ chưa  Lol cũng không dám dzòm  Winking-face4 Shy Thôi đành ôm cái sợ đến lúc hơi tàn vậy  Shy
Reply
#29
Heart 
Ảnh độc đáo về những tượng đài còn lại từ thời VNCH ở Sài Gòn 


Bằng kỹ thuật flycam, nhiếp ảnh gia Minh Hòa đã chụp cận cảnh một số tượng đài được xây dựng từ thời VNCH ở Sài Gòn. Tất cả tượng đài này hiện trong tình trạng cũ mục và xuống cấp nghiêm trọng nhưng chính quyền vẫn không tu sửa. Ngày nào đó, những tượng đài này sẽ có thể vĩnh viễn biến mất. Hãy ngắm một lần nữa những di sản văn hóa VNCH còn sót lại…

1.Tượng đài An Dương Vương (ngã sáu Nguyễn Tri Phương)

[Image: an-dv-3-5-1536x1060.png]

[Image: an-dv-1.png]

[Image: an-dv-2.png]

[Image: an-dv-2-1-1536x1024.png]

love love love
Reply
#30
Heart 
2. Tượng đài Phù Đổng Thiên Vương (ngã sáu Nguyễn Trãi)

[Image: phu-dong-22-2.png]

[Image: phu-dong-22-1536x1102.png]

[Image: phu-dong-34-3-1536x1023.png]

love love love
Reply