Cháu Cúc,
#31
Hy vọng chị TV hài lòng, thỏa mãn ego. Lol

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#32
(2021-05-27, 04:46 PM)LamDdaiNgoc Wrote: Ông Tiểu Ta thì cũng tám lạng nửa cân với chị TV. Từ lâu rồi ngoài đăng clips nhạc thì chỉ nói móc méo hay trả thù người ông ta ghét. Ngay cả người 0 nói gì, đếm xỉa gì  Biggrin ông ta, ông ta cũng lôi ra nói mãi nói hoài. 

Cứ nghĩ mình là hay lắm  Lol oải 101%  Rollin

Hihi,

Chị thấy vậy hả?

Nếu vậy, 
thì chị đề nghị mod,
giam chị Tuyết Vân và tiểu tà cùng 1 phòng cho thiên hạ thái bình đi.
See-through me in you
Reply
#33
Hay lắm, nhưng Vân chỉ có ý kiến 

1. Về sau này, Vân không nói chuyện tôn giáo trong này, nên nếu SB đem chuyện thời ông dải ỉa cức xu, thì có outdated không? 


2. Còn chuyện tự banned, tại sao có người bị banned, có người tự banned, SB giải thích cho Vân hiểu, rồi Vân sẽ không thắc mắc gì nữa 


Thanks-sign-smiley-emoticon
Reply
#34
(2021-05-27, 04:49 PM)Tiểu Tà Wrote:
Hihi,

Chị thấy vậy hả?

Nếu vậy, 
thì chị đề nghị mod,
giam chị Tuyết Vân và tiểu tà cùng 1 phòng cho thiên hạ thái bình đi.

Ông 0 nói tới người 0 đếm xỉa ông thì tốt cho ông rồi đó Biggrin

Tôi khi xưa có lần nói ông rất nặng mà ông 0 chấp nên tôi đối với ông có +, thêm dấu cộng . tôi mến sis Sao Mai là người tương đối trung thực, dễ thương. Tôi thấy ông cũng biết lắng nghe người khác nên cũng hơn chị TV 1 bậc😁

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#35
(2021-05-27, 04:51 PM)LamDdaiNgoc Wrote: Ông 0 nói tới người 0 đếm xỉa ông thì tốt cho ông rồi đó Biggrin

Hihi, 

Câu này nó sao sao đó chị.

Chị đóng đinh em đi.
See-through me in you
Reply
#36
(2021-05-27, 04:51 PM)tuyetvan Wrote: Hay lắm, nhưng Vân chỉ có ý kiến 

1. Về sau này, Vân không nói chuyện tôn giáo trong này, nên nếu SB đem chuyện thời ông dải ỉa cức xu, thì có outdated không? 


2. Còn chuyện tự banned, tại sao có người bị banned, có người tự banned, SB giải thích cho Vân hiểu, rồi Vân sẽ không thắc mắc gì nữa 


Thanks-sign-smiley-emoticon

Tuyết Vân ,


1/ chị chơi trong VB bao lâu và đã gây xích mích với biết bao nhiêu thành viên . Em không cần ghi ra .
Chị ra threads nói xấu tôn giáo này, tôn giáo khác . 
Cố ý khiêu khích / nói xấu thành viên để gây sóng gió trong VB và cũng nhiều lần nói sẽ không về VB nữa . Em sẽ ghi hết  1 lần ra để sau này có bị banned chị cũng biết lý do.



2 / Thành viên tự ban là chuyện của thành viên không liên quan tới Mod Team.

Chuyện Mod Team ban thanh viên là tại thành viên phạm luật.  Em thấy chị không nên gom 2 chuyện làm một. Luật Lệ Forum mới được chỉnh sửa gần đây, nên Mod Team sẽ áp dụng khi thành viên phạm luật 


SB

Reply
#37
(2021-05-27, 05:02 PM)TBTT Wrote: Cái con mụ này được voi còn đòi tiên! Đi chết đi!  Kick3 Kick3 Kick3 Kick3

Mod ui, tui đá cái con mụ lucifer TV và còn dùng lời thô tục nữa, mod muốn ban tui thì cứ xuống tay, đừng do dự nha Mods!  Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi

Vô duyên thúi !
Reply
#38
Chị Lan,

Tự kiềm chế nha chị. Em sẽ giải quyết việc này cho VB

Reply
#39
(2021-05-27, 04:51 PM)tuyetvan Wrote: Hay lắm, nhưng Vân chỉ có ý kiến 

1. Về sau này, Vân không nói chuyện tôn giáo trong này, nên nếu SB đem chuyện thời ông dải ỉa cức xu, thì có outdated không? 


2. Còn chuyện tự banned, tại sao có người bị banned, có người tự banned, SB giải thích cho Vân hiểu, rồi Vân sẽ không thắc mắc gì nữa 


Thanks-sign-smiley-emoticon

TV , Warning - your language is very inappropriate .
Reply
#40
TV có hiểu? Nếu không muốn người khác cắn mình, thì đừng ép người ta vào chân tường.
Reply
#41
(2021-05-27, 05:06 PM)Mod Team Wrote: TV , Warning - your language is very inappropriate .

Hmm.... À hèm .... trước đó có 1 cái cảnh cáo rồi .... bây giờ thêm 1 cái nữa ..... vậy có tính là 2 hay vẫn là 1???.... Chuyện khó hiểu thiệt.....

Nếu cần thì yêu cầu thêm cái luật trong vòng 1 ngày bị 2-3 cái cảnh cáo .... thì sẽ bị phạt cái gì???... Until then .... Good Luck....

Ps... Người Cà Chớn và Không Cà Chua...... hay cà chớn lên tiếng hỏi cho ra lẽ ...... không thôi mai mốt lại có người làm phiền tiếp..... Fainting-smiley-emoticon Fainting-smiley-emoticon
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#42
(2021-05-27, 05:12 PM)Thuctinh Wrote: TV có hiểu? Nếu không muốn người khác cắn mình, thì đừng ép người ta vào chân tường.

Hmm.... À hèm.... Người ta nói là đừng dồn chó vào đường cùng thì chó sẽ không cắn mình...... Nếu suy ra thì người không có cắn ..... mà chỉ nhào ra xé rách quần áo thôi...... Vì vây nhớ mặc nhiều áo, nhiều quần để tránh tội bị hở hang...... Until then .... Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#43
(2021-05-27, 04:37 PM)Tiểu Tà Wrote:
Hihi, 

Anh đã hỏi như trên thì em dù không muốn chường mặt, 
cũng phải ra trả lời để anh được rõ ràng hơn thôi.

Em có suy nghĩ thế này:
Khách vô nhà em, 
họ gây nhau, 
em đuổi những người gây nhau ra hết.

Chuyện ai đúng ai sai, 
nguyên do từ đâu, 
đó lại là vấn đề khác.

Họ có thể tìm quan toà,
hoặc có thể hẹn tiếp tục giải quyết ở đâu cũng được.
Ngoại trừ trong nhà của em.

Nếu muốn giúp họ phân giải phải trái,
ngay tại nhà mình,
thì 1 là đứng giữa khuyên giải,
2 là chọn ủng hộ phe nào, 
và cũng chấp nhận người khác có lập trường khác mình,
ủng hộ phe đối diện.

Còn chuyện em muốn chia sẽ bản nhạc nào,
nói ra chút suy nghĩ của mình với cháu Cúc,
lúc nào, và ở đâu,
có vấn đề hay sao anh?


Những gì tôi muốn nói thì đã nói trong post đó rồi, bạn Tiểu Tà.

Tôi biết Tiểu Tà cũng đã lâu, nhưng lần này thì có hơi ngạc nhiên vì khác với cung cách của bạn Tiểu Tà trước đây.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#44
(2021-05-27, 05:15 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....   À hèm....   Người ta nói là đừng dồn chó vào đường cùng thì chó sẽ không cắn mình......   Nếu suy ra thì người không có cắn ..... mà chỉ nhào ra xé rách quần áo thôi......     Vì vây nhớ mặc nhiều áo, nhiều quần để tránh tội bị hở hang......   Until then ....   Good Luck...

Hihi, 

Em nhớ đã có khuyên người khác 1 lần như sau:

Đừng để ý đến Tuyết Vân.



Vì những gì Tuyết Vân làm,
là muốn take attention thôi.
See-through me in you
Reply
#45
(2021-05-27, 05:34 PM)Tiểu Tà Wrote:
Hihi, 

Em nhớ đã có khuyên người khác 1 lần như sau:

Đừng để ý đến Tuyết Vân.



Vì những gì Tuyết Vân làm,
là muốn take attention thôi.

Hmm.... Thôi mọi việc nên bỏ qua cho lòng nhẹ nhàng....... Suy nghĩ quá .... làm người mau già..... Until then .... Good Luck...

Ps... Chuyện lớn biến thành nhỏ ..... chuyện nhỏ biến thành không có ....... Nhưng đừng vì chuyện không có mà làm lớn thêm .... Cheer
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply