Chuyện hôm qua - hôm nay
#46
(2021-09-28, 04:51 PM)TBTT Wrote: Ông ta đã bỏ Lan vào ignore list rồi anh Ngáp, phải chi ổng chịu bỏ nick mình vô thùng rác từ sớm thì đâu đến đỗi. Vậy cũng xong, coi như Lan không hiểu nổi 1 người  mà Lan đã từng có chút mến.  Lan sẽ không xóa bất cứ post nào trong đây nữa đâu, ông ta thế nào cũng sẽ đọc được nên có muốn trả lời hay không thì tùy ông ta.

Hmm..... Vậy thì thôi từ này trở đi ...... thì nếu gọi ai mà người đó không trả lời thì .... thì chắc đã bị vào cái sổ đen rồi.... Nếu vậy thì khỏi mất công mà réo với hú nữa..... Nếu không hợp thì đường ai người nấy đi .... khỏi mất công đụng đầu nhau cũng tốt..... Until then .... Good Luck....
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#47
(2021-09-28, 05:43 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm.....   Vậy thì thôi từ này trở đi ...... thì nếu gọi ai mà người đó không trả lời thì ....  thì chắc đã bị vào cái sổ đen rồi....   Nếu vậy thì khỏi mất công mà réo với hú nữa.....     Nếu không hợp thì đường ai người nấy đi ....   khỏi mất công đụng đầu nhau cũng tốt.....    Until then ....   Good Luck....

Anh Ngáp đừng hiểu lầm là Lan biết ổng bỏ Lan vô ignore list rồi mà còn réo ổng nha. Lan mới biết sau khi thấy ổng skip Lan mới đây thôi hà anh. Tại thấy nghi nghi kiểu thay đổi quá bất ngờ của ông nên Lan mới vô PM check rồi mới biết vậy thôi....Nhưng anh nói cũng đúng, sau này hễ thấy ai mà ignore không trả lời mình thì cứ pass cho qua luôn...Cảm ơn anh Ngáp đã có lời khuyên nhủ thật tốt với Lan.
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
#48
(2021-09-28, 06:03 PM)TBTT Wrote: Anh Ngáp đừng hiểu lầm là Lan biết ổng bỏ Lan vô ignore list rồi mà còn réo ổng nha. Lan mới biết sau khi thấy ổng skip Lan mới đây thôi hà anh. Tại thấy nghi nghi kiểu thay đổi quá bất ngờ của ông nên Lan mới vô PM check rồi mới biết vậy thôi....Nhưng anh nói cũng đúng, sau này hễ thấy ai mà ignore không trả lời mình thì cứ pass cho qua luôn...Cảm ơn anh Ngáp đã có lời khuyên nhủ thật tốt với Lan.

Hmm.... Đâu có ai nói là biết trước đâu..... Chỉ có muốn nói nếu bị bỏ vào xổ đen thì ..... thì cũng tốt khỏi đối thoại, khỏi hù hú, khỏi đấu nhau ..... thì mọi sự cũng tốt mà...... Until then ... Good Luck....

Ps... Ở trên đời ai không thích mình thì..... thì mình đi kiếm người khác cùng vui chơi...... trừ khi tất cả mọi người không với mình ...... thì phải biết là mình đã ngủm củ tỏi rồi (aka kick the bucket, đi đong, về chầu trời, vv)..... LOL-4 LOL-4
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#49
(2021-05-24, 07:52 AM)abc Wrote: hình như phải nói là chuyển sang chủ đề khác


chủ đề khác:

SÁNG SUỐT THÌ ĐÂU CÓ KHỔ!

- Bà ơi, bà đi nhanh nhanh lên chút để bỏ phiếu cho kịp hoàn thành buổi sáng ạ!
- Khổ quá! Tao có biết ai là ai đâu mà bầu với bán hả bây?
- Bà phải sáng suốt chứ ạ! Phải thật sáng suốt mà chọn lựa, bà hiểu chưa?
- Mồ tổ bây! Tao mà sáng suốt thì hồi trước tao trộn thuốc chuột vô cơm mà đưa xuống hầm, thì chừ tao đâu có khổ như ri.


st


ps: nói chơi vậy có tạo nghiệp hay không ?

Chuyện hay! Thumbs-up4 - KD
"Sáng nay thức dậy choàng thêm áo
Vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh".
Reply
#50
(2021-09-28, 06:29 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....  Đâu có ai nói là biết trước đâu.....   Chỉ có muốn nói nếu bị bỏ vào xổ đen thì ..... thì cũng tốt khỏi đối thoại, khỏi hù hú, khỏi đấu nhau .....   thì mọi sự cũng tốt mà......    Until then ...   Good Luck....  

Ps...  Ở trên đời ai không thích mình thì..... thì mình đi kiếm người khác cùng vui chơi......     trừ khi tất cả mọi người không với mình ......  thì phải biết là mình đã ngủm củ tỏi rồi (aka kick the bucket, đi đong, về chầu trời, vv).....   LOL-4  LOL-4


Hihi...Nếu bị người ta bỏ mình vô sổ bìa đen thì mình làm sao nói gì với người ta được nữa chứ nên mình cứ tránh người ta ra là tốt nhất...Chơi thôi mà, mất một người này thì vẫn còn người khác để mà mình hú hí với, chứ đâu phải mất người đó rồi là mình hết quyền được chơi ở đây nữa đâu há anh. Có cái là trong đây Lan cũng rất ít có ai xem như là bạn nên giờ chắc Lan cũng sẽ ít vô đây chơi như mọi khi, chỉ vào để đăng bài thơ mới hay chào hỏi ai đó 1 vài lời thôi. Còn đợi tới khi chầu trời thì không biết tới khi nào...Đời là vô thường mà; nên có khi 3,4 chục năm sau Lan mới được ông Trời gọi, cũng có thể là ngày mai...Thôi thì cứ chơi tàn tàn ở đây cho tới khi nào diễn đàn đóng cửa luôn rồi hãy tính tiếp!  Grinning-face-with-smiling-eyes4

(2021-09-28, 05:05 PM)phai Wrote: Lan cưng của anh phai à,
Ông Ếch đang tu thì để cho ổng tu đi cưng. Anh nói thật với Lan nha, Lan nói là Lan không đụng tới Ếch cưng của anh nhưng Lan lại đụng tới những người Ếch coi như bạn và điều đó Ếch không để yên, thà Lan đụng tới Ếch, Ếch còn có thể bỏ qua nhưng đụng tới bạn của ông là không xong.

Và Lan có biết tại sao dạo này ông Ếch của Lan lại hiền với Lan như vậy không? Đó là nhờ anh phai của Lan cưng nói Ếch " Ếch nè, hãy dịu dàng với Lan cưng của tui chút đi ông " , nói thất đó không tin hỏi MYT Lol .

Để ổng tu đi, đừng có được voi đòi tiên  Rollin .

Becuoi, cảm ơn anh phai không bỏ Lan vô ignore list theo Ech cưng của anh thật nhiều. Giờ thì ổng đã bỏ Lan vô cái xà lim khóa kín rồi nên Lan có nói gì ổng cũng không biết, không thấy được đâu anh. Từ giờ Lan có thể tránh xa ổng được thật rồi, vì ông ta không thể tự làm cho ổng chướng tai gai mắt rồi vô chửi Lan vô lý, vô cớ nữa đâu đó! Yeahhhhhhh!!!!! Happy-smiley-emoticon Cho nên anh phai đừng lo là ổng sẽ tu không được nữa nha và không quên cảm ơn anh phai thật nhiều. Thanks-sign-smiley-emoticon Tulip4

Edit: Mà nói nghe nè anh phai: Anh không cần bỏ Lan vô ignore list làm gì đâu, vì Lan biết các anh là bạn tốt của nhau nên một anh không nói chuyện với Lan thì coi như cả đám tụi anh sẽ không ai để ý tới Lan nữa, huống chi trong diễn đàn này ai cũng là bạn ông Ech hết nên tốt nhất là Lan đừng bén mãng vô mấy cái thread không friendly với mình để được yên thân. Cho nên Lan biết thân sẽ tự tránh các anh ra để không làm cho các anh chướng mắt thêm nữa đâu. Lan chào anh và chào hết tất cả bạn bè của ông Ech luôn.😁😁Hello
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
#51
(2021-09-28, 06:43 PM)TBTT Wrote: Hihi...Nếu bị người ta bỏ mình vô sổ bìa đen thì mình làm sao nói gì với người ta được nữa chứ nên mình cứ tránh người ta ra là tốt nhất...Chơi thôi mà, mất một người này thì vẫn còn người khác để mà mình hú hí với, chứ đâu phải mất người đó rồi là mình hết quyền được chơi ở đây nữa đâu há anh. Có cái là trong đây Lan cũng rất ít có ai xem như là bạn nên giờ chắc Lan cũng sẽ ít vô đây chơi như mọi khi, chỉ vào để đăng bài thơ mới hay chào hỏi ai đó 1 vài lời thôi. Còn đợi tới khi chầu trời thì không biết tới khi nào...Đời là vô thường mà; nên có khi 3,4 chục năm sau Lan mới được ông Trời gọi, cũng có thể là ngày mai...Thôi thì cứ chơi tàn tàn ở đây cho tới khi nào diễn đàn đóng cửa luôn rồi hãy tính tiếp!  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Tôi nghĩ bạn TBTT tính vậy cũng hay! KD tôi cũng tàn tàn. Thấy Phi Nhung chết mà đau lòng giùm. Hơi đâu mà cãi nhau tối ngày. Ngày ngày bình bình yên yên là tốt nhất. - KD Thumbs-up4
"Sáng nay thức dậy choàng thêm áo
Vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh".
Reply