Chuyện hôm qua - hôm nay
#16
(2021-05-24, 07:52 AM)abc Wrote: hình như phải nói là chuyển sang chủ đề khác


chủ đề khác:

SÁNG SUỐT THÌ ĐÂU CÓ KHỔ!

- Bà ơi, bà đi nhanh nhanh lên chút để bỏ phiếu cho kịp hoàn thành buổi sáng ạ!
- Khổ quá! Tao có biết ai là ai đâu mà bầu với bán hả bây?
- Bà phải sáng suốt chứ ạ! Phải thật sáng suốt mà chọn lựa, bà hiểu chưa?
- Mồ tổ bây! Tao mà sáng suốt thì hồi trước tao trộn thuốc chuột vô cơm mà đưa xuống hầm, thì chừ tao đâu có khổ như ri.


st


ps: nói chơi vậy có tạo nghiệp hay không ?

Chắc có tạo nghiệp chứ, câu chuyện... ác quá mà 2leluoi

Reply
#17
Chuyện của ngày hn là có người nhõng nhẽo với mình, ta ơi.

LOL-4
Reply
#18
(2021-05-24, 08:20 AM)Ech Wrote: Chắc có tạo nghiệp chứ, câu chuyện... ác quá mà  2leluoi

bà cụ trong chuyện ác
hay người nghĩ ra chuyện ác
hay câu chuyện mà mod muốn đổi đề tài ... ác

Grinning-face-with-smiling-eyes4

btw, buông được thì buông , bạn ếch 

ra bolsa ngắm người ta tất bật vội vã , ai rồi cũng qua  , có gì ở lại đâu
Reply
#19
(2021-05-24, 08:52 AM)abc Wrote: bà cụ trong chuyện ác
hay người nghĩ ra chuyện ác
hay câu chuyện mà mod muốn đổi đề tài ... ác

Grinning-face-with-smiling-eyes4

btw, buông được thì buông , bạn ếch 

ra bolsa ngắm người ta tất bật vội vã , ai rồi cũng qua  , có gì ở lại đâu

bà cụ trong chuyện ác, hihi... Nhưng nghĩ cho kỹ thì cũng không ác lắm, biết đâu làm vậy lại tạo phước cho dân Việt Biggrin

Cám ơn lời khuyên của anh. Có lẽ tới lúc phải buông.

Reply
#20
“Nắtkô buông”

Becuoi Admire Thankyou
Reply
#21
(2021-05-24, 07:52 AM)abc Wrote: hình như phải nói là chuyển sang chủ đề khác


chủ đề khác:

SÁNG SUỐT THÌ ĐÂU CÓ KHỔ!

- Bà ơi, bà đi nhanh nhanh lên chút để bỏ phiếu cho kịp hoàn thành buổi sáng ạ!
- Khổ quá! Tao có biết ai là ai đâu mà bầu với bán hả bây?
- Bà phải sáng suốt chứ ạ! Phải thật sáng suốt mà chọn lựa, bà hiểu chưa?
- Mồ tổ bây! Tao mà sáng suốt thì hồi trước tao trộn thuốc chuột vô cơm mà đưa xuống hầm, thì chừ tao đâu có khổ như ri.


st


ps: nói chơi vậy có tạo nghiệp hay không ?

Khi không có chuyện "bầu cử" này vô chuyện cãi cọ này, chắc ý nhắn nhủ mods là :

Phải chi từ đầu mods bỏ thuốc chuột...ý quên ...bỏ virus vô mấy thd độc hại, ai click vô dính virus cho hết cãi cọ luôn .... Shy 

Hỏng biết phải vậy không ?.

Reply
#22
(2021-05-24, 06:50 AM)Vân Nương Wrote: Sorry, tôi phải quote lời của Cúc nói không thôi người ta tưởng tôi nói chuyện mình ên! Nhưng rất cảm ơn Cúc đã không quote lời tôi nói thêm nữa ....I like it! Nhưng thật tình mà nói trong cái quote đó người mà tôi mention trong vụ repost lại bài củ và đã khiến cho diễn đàn rối tung lên là Cúc đó. Chắc tại Cúc đọc không hiểu ý tôi (TBTT) nên mới khen là tôi thông minh thôi, giờ tôi nói cho rỏ hơn và chắc chắn Cúc hiểu rỏ hơn rồi thì xóa được rồi phải không? Becuoi Hay là vẫn còn Ok-sign-smiley-emoticon  với Cúc? Biggrin
Tôi là người không được cảm tình của mọi người trong diễn đàn này từ lâu nên Cúc nêu nick TBTT của tôi ra như vậy không tốt cho Cúc đâu, mà lại làm cho "bọn họ" ghét tôi thêm nữa đó Cúc. Shy  Bây giờ đây tôi thật tình muốn được giống như anh Nguyễn Thành Sáng vậy, một mình một cõi không màng đến "thế sự" trong diễn đàn...Nhưng tại vì tôi dở quá, vẫn còn thích nhiều chuyện nên vẫn chưa làm nỗi như anh NTS, thế nên hể ai nói tới tôi bằng kiểu này cứ làm cho tôi...sợ đó Cúc! Hy vọng từ giờ tới chiều sẽ không có cục đá nào rớt ngay đầu của tôi! Becuoi  Good luck to me & you and have a nice day! Hello

Wish your dream comes true,  Cheer

Reply
#23
(2021-05-24, 10:40 AM)Vân Nương Wrote: Thanks-sign-smiley-emoticon Chỉ là ước muốn vậy thôi, còn làm được hay không thì còn phải tùy duyên!  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Tuy duyen con khi khô 
Ăn thua mình thôi. Xía vô chuyện thiên hạ nhiều thi chung chửi 
Muon chung đung chửi thi bớt xía vo
Reply
#24
(2021-05-24, 05:50 AM)Cúc Wrote: Ngày xưa , Trước khi Ân Tố Tố chết thì thầm to nhỏ mấy lời vào tai vị sư khiến cả võ lâm đại loạn chém giết lẫn nhau .

Ngày nay Cúc cũng edit vài lời khiến lịch sử tái diễn . Võ lâm đại loạn .

Trách ai ? Trách người hay trâch ta ?


Trách ta, thiên hạ đệ nhất ghét ... cũng đàn ông, đổi qua phái kia là sưng cái đầu.
Reply
#25
Cuộc đời ngắn ngủi ông xm ạ . 0 còn tình cũng còn nghĩa, sống như vậy 0 bao giờ phải hối tiếc , đúng 0 cố vấn slp😉

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#26
(2021-09-28, 11:05 AM)LamDdaiNgoc Wrote: Cuộc đời ngắn ngủi ông xm ạ . 0 còn tình cũng còn nghĩa, sống như vậy 0 bao giờ phải hối tiếc , đúng 0 cố vấn slp😉


Phải nhìn nhận đó là một sự khó khăn đối với Ximuoi vì Ximuoi còn mắc chứng bệnh chung của thời đại là không dám chấp nhận bất cứ một sự kiện gì mới .
Reply
#27
Ông ximuoi là người nhiều tình cảm ❤🌹

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#28
(2021-09-28, 11:05 AM)LamDdaiNgoc Wrote: Cuộc đời ngắn ngủi ông xm ạ . 0 còn tình cũng còn nghĩa, sống như vậy 0 bao giờ phải hối tiếc , đúng 0 cố vấn slp😉

Chị Đại, chửi người ta trong câu signature như vậy không thấy quá đáng sao? chưa nói là nó phạm luật của diễn đàn, tấn công cá nhân một cách trắng trợn. Bỏ qua được thì bỏ qua đi chị Đại. Hận thù gì mà hận thù lắm thế.

Reply
#29
(2021-09-28, 12:00 PM)LamDdaiNgoc Wrote: Ông ximuoi là người nhiều tình cảm ❤🌹


Đôi khi dại dột tôi vẫn nghĩ : Trên trời dưới đất , rừng giáo mưa tên , núi đao vạt dầu , bất luận gặp trường hợp nguy hiểm nào ta cũng phải lấy cho được cô ta làm vợ mới nghe, nhưng lại sợ bị đuổi ra đường. Ngày qua tháng lại trôi qua như thoi đưa mà cánh nhạn vẫn mịt mờ trời Âu.
Reply
#30
(2021-09-28, 12:02 PM)Ech Wrote: Chị Đại, chửi người ta trong câu signature như vậy không thấy quá đáng sao? chưa nói là nó phạm luật của diễn đàn, tấn công cá nhân một cách trắng trợn. Bỏ qua được thì bỏ qua đi chị Đại. Hận thù gì mà hận thù lắm thế.

Đang tính xóa.

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply