Hihi, ếch mái.
#16
Một con người bị nhiều vấn đề về tâm lý. Có lẽ bắt nguồn từ một gia đình mà người vợ không thể tin tưởng thằng chồng của mình. Một thằng chồng tối ngày xách chim đi rong tìm gái như vậy thì lấy gì mà tin tưởng. Gì mà lên net rêu rao tìm tình nhân cũ, không chút nể nang vợ mình. Chưa từng thấy thằng chồng nào tồi bại hơn thằng chồng này. Hỏi sao con vợ không lên net than khóc như cha chết. Một gia đình vậy sao mà hạnh phúc cho được? Không hạnh phúc, rồi thằng chồng lại trốn lên net tìm quên "mình ên", dê dẫm tứ lung tung, rồi vợ lại lên net đánh ghen. Cái vòng lẩn quẩn. Ôi. Không biết phải nói sao cho mọi người thông cảm cho thằng chồng tồi này.

Reply
#17
Một con người bị nhiều vấn đề về tâm lý. Có ai mà tự hào mình là du đãng không? có đó. Chính là thằng Tiểu Tà này. Không biết cha mẹ nó nghĩ sao về chuyện này. Bạn nghĩ sao về chuyện này?

Reply
#18
(2021-05-23, 09:32 PM)Ech Wrote: À nó nói nó không thích mình. Sao vậy ta? Chả lẽ nó tưởng mình bê đê?  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Thằng tồi này thật kỳ lạ. Nó thích làm anh hùng. Nó thích nói cho sướng miệng. Nó thích ảo tưởng và tự tôn vinh mình lên. Nó nghĩ nó rất... NGON. Cũng không sao mà. Ai ngon nấy hưởng.  Grinning-face-with-smiling-eyes4 Có điều nhìn nó ru rú một chỗ, rồi đi khiều móc thiên hạ thấy tội. Ở nhà chắc chắn nó rất cô đơn. Lên net cũng cô đơn, không ai muốn làm bạn cho nên phải đi moi móc thiên hạ như vậy. Nó thuộc giống như loại Tuyết Vân, không ai bầu bạn được. Đâm ra giận cả thiên hạ, ghét những ai có bạn có bè. Những loại người này chúng ta chắc cần phải thương hại.

Thằng tồi bại và đáng thương.

Hihi,

Hahahaha,
cưng muốn biết lý do vì sao anh không thích cưng không?

Lúc trước anh có nói với chị Phai, 
lý do anh không thích cưng, 
là vì sau khi anh nhận ra con người thật của người bạn cũ cưng,
thì anh chợt giật mình.
Sau khi rà soát lại tất cả mọi chuyện,
anh đúc kết con người của cưng cũng chẵng khác gì mấy.
2 chữ vô sĩ.

Kinh nghiệm sống dạy cho anh biết,
một con người vô sĩ, 
họ sẽ không chừa thủ đoạn nào, 
để tìm kiếm rồi tìm cách đoạt được thứ họ truy tìm.

Ông bà có câu:
Muốn biết người đối diện như thế nào,
thì hãy nhìn vào người bạn của người mà mình đang đối diện.

Không sai 1 ly.

Anh có nói với chị Phai như vậy.
Kể từ đó, 
anh không muốn chia rẻ tình bạn giữa cưng và chị Phai,
anh âm thầm không liên lạc với chị Phai.

Bởi vì anh thấy trước được ngày hôm nay.
Anh không muốn chị Phai sẽ khó xử.

Trở lại chuyện cưng đề cập vì sao anh thường chửi cưng,
là vì anh thấy cưng thường chửi chị em phụ nữ đó cưng.

Ở ngoài đời, hay ở trên mạng, 
anh đều không khoanh tay đứng nhìn.


Có thể trong mắt người khác, 
việc anh làm là sai.
Không nên nhúng tay vào chuyện không phải của mình.

Nhưng đối với anh, 
anh cảm thấy việc anh làm là đúng.
Bởi vì lương tâm và nhận thức của anh,
nguời đàn ông có hành động chà đạp chửi bới, và nhục mạ phụ nữ,
là hoàn toàn sai.

Cưng có hiểu hết những gì anh vừa nói không cưng?
See-through me in you
Reply
#19
Một thằng mà vợ của mình nó coi không ra gì, chà đạp không thương tiếc mà dạy người khác về tiếc thương cánh hoa? 🤣

Reply
#20
Cả mẹ nó, nó cũng làm nhục khi nó vổ ngực làm du đãng vườn, mà nói lời thương hoa tiếc ngọc? Giả dối đến thế là cùng Shy

Reply
#21
(2021-05-23, 09:42 PM)Ech Wrote: Một con người bị nhiều vấn đề về tâm lý. Có ai mà tự hào mình là du đãng không? có đó. Chính là thằng Tiểu Tà này. Không biết cha mẹ nó nghĩ sao về chuyện này. Bạn nghĩ sao về chuyện này?

Hihi, 

Chuyện nào ra chuyện đó.

Đừng nhảy lốc chốc như con nít nha cưng.
See-through me in you
Reply
#22
(2021-05-23, 09:54 PM)Ech Wrote: Một thằng mà vợ của mình nó coi không ra gì, chà đạp không thương tiếc mà dạy người khác về tiếc thương cánh hoa?  🤣

Hihi, 

Lại méc má cưng nữa hả cưng?
See-through me in you
Reply
#23
Méc vợ mày thôi Shy không chừng cô ta nghe lời tao hơn nghe lời mày thì sao? Becuoi tại tao biết thương hoa tiếc ngọc Shy

Reply
#24
(2021-05-23, 10:00 PM)Ech Wrote: Méc vợ mày thôi Shy không chừng cô ta nghe lời tao hơn nghe lời mày thì sao? Becuoi tại tao biết thương hoa tiếc ngọc Shy

Hihi,

Vậy mà cưng cũng nói ra được.

Xem ra, 
kinh nghiệm sống rồi kết luận trước kia của anh rất chính xác.
See-through me in you
Reply
#25
Một thằng tồi như mày thì phải đối xử như vậy thôi Becuoi

Reply
#26
Không sao mà, ở đời có người thương, người ghét. Còn mày, chó cũng không thèm ngó, hãy tự suy nghĩ vì sao Becuoi

Reply
#27
(2021-05-23, 10:15 PM)Ech Wrote: Không sao mà, ở đời có người thương, người ghét. Còn mày, chó cũng không thèm ngó, hãy tự suy nghĩ vì sao Becuoi

Hihi,

Cưng thường thèm chó ngó nên mới có ý nghĩ là ai cũng giống cưng.


 
See-through me in you
Reply
#28
Thấy chưa, vẫn ngu dốt đến độ không biết tại sao không ai thèm chơi với mình Shy

Reply
#29
(2021-05-23, 10:19 PM)Ech Wrote: Thấy chưa, vẫn ngu dốt đến độ không biết tại sao không ai thèm chơi với mình Shy

Hihi, 

Tại vì đầu cưng chứa toàn kứt, 
nên cưng mới nghĩ như thế.



Xưa nay,
từ Việt Fun,
đến trang Việt Best,
anh luôn giữ khoãng cách với mọi người.

Đó là bản tính anh yêu thích sự cô độc đó cưng.
See-through me in you
Reply
#30
Không phải, tại mày là thứ dân chả ra gì nên chả ma nào thèm chơi và bằng chứng là mày cứ phải ra thread khều móc thiên hạ để người ta nói chuyện với mày. Thanh tao chó gì nhà mày Becuoi thứ dân nói chuyện vô duyên và khoe khoang ai mà thèm nói chuyện. Lý lẽ rất là đơn giản.

Reply