"Chỉ có dòng sông mới hiểu được mình"
#31
(2021-06-01, 04:26 PM)vô_danh Wrote: theo thiền sư thì anh bạn tnna và chủ thread đạo hạnh ngang ngửa Cheer

Theo tôi thì hình như họ nói chuyện hạp gơ

Innocent
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#32
(2021-06-01, 04:26 PM)vô_danh Wrote: theo thiền sư thì anh bạn tnna và chủ thread đạo hạnh ngang ngửa Cheer

Tôi giũ quẻ thì thấy quẻ bảo vậy đó anh Vô Danh. Smiling-face-with-halo4 

;)
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#33
(2021-06-01, 04:33 PM)RungHoang Wrote: Theo tôi thì hình như họ nói chuyện hạp gơ

Innocent
tôi thấy anh bạn và chủ thread hạp thơ Cheer
Reply
#34
Cơ khổ! tui thì cứ thấy toàn là người quen với nhau đó thôi Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#35
(2021-06-01, 04:44 PM)DaiNgu Wrote: Cơ khổ! tui thì cứ thấy toàn là người quen với nhau đó thôi  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Anh bạn ĐaiNgu cao tay nghề hơn tui rồi. Admire 

2leluoi
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#36
(2021-06-01, 04:41 PM)vô_danh Wrote: tôi thấy anh bạn và chủ thread hạp thơ Cheer

Tôi phải chờ tới mùa mưa ....

...

Mưa đến cóc mới sung, lúc ấy mới đến mùa thả cóc  Biggrin
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#37
(2021-06-01, 04:44 PM)DaiNgu Wrote: Cơ khổ! tui thì cứ thấy toàn là người quen với nhau đó thôi  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Tao biết tao quen mày mà

vahidrk1
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#38
Biết rằng cuộc sống vô thường nên ta phải sống bằng tình yêu thương. Kiếp này duyên nợ gặp nhau chắc gì gặp lại được vào kiếp sau. Sống sao cho vẹn kiếp này, sống sao cho trọn tình người với nhau.

Yến Tử là tể tướng nước Tề cuối thời Xuân Thu, thẳng thắn liêm trực, yêu thương bách tính, tài đức vẹn toàn, nên thời ấy, Yến Tử rất nổi tiếng.

Không chỉ tài giỏi, công còn là người trọng đức, và hết lời ca ngợi bởi đạo nghĩa với người vợ già.

Tề Cảnh Công là vua đời thứ 24 của nước Tề, rất coi trọng Yến Tử, nhất mực muốn gả con gái xinh đẹp của mình cho ông.

Một hôm, Tề Cảnh Công đến chơi nhà Yến Tử, vừa hay gặp vợ Yến Tử, bèn hỏi Yến Tử: “Người vừa nãy có phải là vợ của khanh không?”

Yến Tử cười đáp: “Đúng vậy”.

Tề Cảnh Công cười nói: “Ôi chao, vừa già vừa xấu!

Ta có con gái trẻ trung, xinh đẹp, hay ta đem gả cho tiên sinh?”

Yến Tử cung kính đáp lời: “Vợ của thần giờ vừa già vừa xấu, nhưng thần đã sống với cô ấy rất lâu rồi, tất nhiên cô ấy cũng từng có thời thanh xuân trẻ đẹp.

Ông nói thêm, từ khi về làm vợ thần, cô ấy đã phó thác cả tuổi thanh xuân cho thần, nhan sắc cũng dần phai. Chúng thần đã sống được với nhau bao nhiêu năm, giờ đây quân vương ân chuẩn muốn gả con gái cho thần, nhưng thần đây sao có thể cô phụ sự phó thác của người vợ cả đời của thần chứ?”

Cảnh Công thấy Yến Tử tôn trọng đạo nghĩa vợ chồng như vậy, cũng không nhắc đến chuyện này nữa.

Một lần nọ, đại phu Điền Vô Vũ đến nhà Yến Tử, trông thấy một người phụ nữ mặc áo vải thô, hết rất giản dị, nhưng ông vờ như không biết là ai, cố ý hỏi Yến Tử: “Người vừa rồi là ai thế?”

Yến Tử nói: Đó là vợ của tôi.

Điền Vô Vũ nói: “Ngài làm đến chức Khanh đại phu, mỗi năm thu thuế tận 70 vạn đồng, sao phải sống với bà vợ già này?”

Yến Tử đáp: “Tôi nghe nói ruồng bỏ vợ già bị coi là loạn; cưới thê thiếp trẻ đẹp thì là dâm; thấy sắc vong ơn, thấy phú quý bỏ đạo nghĩa là nghịch đạo. Tôi sao có thể dâm loạn, bất chấp luân lý, trái với đạo xưa như vậy?

Yến Tử không muốn trái luân thường đạo lý, nên đã khéo từ chối Cảnh Công;

Điền Vô Vũ hỏi Yến Tử chức tước, địa vị cao sang, sao không cưới thê thiếp trẻ?

Yến Tử dùng đạo lý chỉ ra rằng đó là hành vi dâm loạn, nghịch đạo.

Có thể thấy Yến Tử đối với hôn nhân rất mực nghiêm túc, tôn trọng đạo nghĩa vợ chồng, một lòng không đổi, dù cho quân vương khuyên nhủ hay người ngoài cười nhạo, vẫn luôn tôn kính, yêu thương người vợ mình, phẩm hạnh của ông thật khiến người đời hết mực kính trọng.

Nguồn: Đại Kỷ Nguyên

Lời Bàn: 

Có hai thứ quý giá trên đời. Một là thứ đã mất đi, hai là thứ không có được. Vì thế người ta thường không trân trọng những thứ mình đang có, mà vọng tưởng về những thứ xa xăm.

Hãy trân trọng người luôn bên bạn.

Hạnh phúc không phải lúc nào cũng đợi bạn, người yêu thương bạn không phải có thể xuất hiện bất cứ lúc nào để đến với cuộc đời bạn. Vì vậy hãy học cách trân trọng những thứ mà ta đang có, vì bạn có thể mất nó bất cứ lúc nào.

Người ở bên cạnh yêu thương bạn sẽ vì bạn mà thay đổi chính họ. Vì yêu thương bạn, họ chấp nhận hết những tính xấu của bạn, họ đem những sở thích của bạn biến thành sở thích của họ. Họ sẽ bên cạnh bạn ngay cả khi bạn không còn gì cả hoặc khi cả thế giới quay lưng với bạn thì họ vẫn ở bên bạn sẵn sàng chia sẻ cùng bạn.

Yêu thương một người không cần có lý do, họ cho đi mà không bao giờ hối hận. Thật ra bên cạnh mỗi chúng ta đều có những người như vậy. Họ là người hiểu bạn nhất, họ sẽ luôn ở bên bạn, quan tâm chia sẻ với bạn, không để bạn buồn bã, ưu phiền. Họ sẽ không nói nhiều lời để lấy lòng bạn mà sẽ làm nhiều việc để bày tỏ tình yêu họ dành cho bạn.

Nếu bên cạnh bạn có người như thế, hãy thật sự trân trọng người ta, hãy cảm nhận  với những quan tâm chăm sóc nhỏ nhoi của họ, hãy yêu lại họ bằng cách họ đang yêu ta. 

Khi ăn cơm, nhìn món ăn trên bàn, hãy thấy cả quá trình để thấy thương người nấu. Để thấy món ăn này không chỉ là một món ăn, mà là một món quà đáng trân quý. Khi nhận được một tin nhắn hỏi thăm, hãy thấy cả quá trình họ nhớ đến bạn, họ nghĩ về bạn, họ suy nghĩ nên nhắn gì đến bạn, và thấy cả bàn tay bấm từng chữ, từng từ... để thấy trân quý tin nhắn họ gửi cho bạn.

Cảm nhận và quý trọng tình thương yêu họ dành cho ta. 

Tâm hồn con người rất dễ bị tổn thương, một lúc nào đó nếu bạn vô tình làm tổn thương trái tim đáng quý ấy. Hạnh phúc là một hạt giống hoàn mỹ, nó cần dùng lửa nhiệt từ trái tim ươm mầm cho nẩy nở. Hạnh phúc không phải nhờ người khác cho mà cần chân thành nắm lấy, lựa chọn từ đáy lòng. Khi vẫn còn nó trong tay bạn hãy trân trọng…

Mất đi người đã từng quan tâm chăm sóc bạn nhất, thì than khóc có còn làm được gì?

Kết luận

Hạnh phúc không cần bóng bẩy hay hào nhoáng mà cần sự chân thành. Ai chẳng muốn có được tình yêu, có được hạnh phúc, nhưng một khi có rồi hãy trân trọng từng phút giây vì tình yêu và hạnh phúc một khi đã đánh mất thì mãi mãi không thể nào tìm lại về.

Chắc chắn rằng hạnh phúc đang ở bên một người chờ bạn tới cùng nắm giữ, đừng buông tay khi đã có được nó. 

Vấn quân kim hà xứ
Mang mang thiên địa biên
Thủy tri thời tái kiến
Chỉ tín hứa nhất thiên.
(Hứa nhất thiên - HT. Thích Quảng Thạc)
Tương tâm thi thủy thanh trần sát
Chuyển hải triều âm tỉnh mộng hồn
Reply
#39
(2021-05-24, 09:42 PM)TCNU Wrote: Lời bàn:


Chim và cá thật giống với chúng ta – những người không biết quý trọng người tốt đối với mình. Vì chúng ta đã quen với việc họ tốt với mình, nên chúng ta dễ quên đi cái tốt của họ. Ta coi đó là lẽ dĩ nhiên, là những thứ mình đương nhiên phải có.

Người ta đối xử tốt với bạn vì nghĩ bạn xứng đáng. Do đó, bạn cũng nên cho họ thấy mình xứng với tất cả những gì họ đã cho đi
. Chuyện tình cảm giống như việc đun nước trên bếp lửa. Bạn phải liên tục trở củi để duy trì được nhiệt độ sôi của nước. Nếu như bạn lơ là trong việc giữ lửa, nước dù đã sôi cũng sẽ trở nên nguội lạnh.


cho Vân hỏi bạn ...

như vậy ai đối xử tốt với mình , là mình phải yêu người đó ??

ai đối xữ tốt với bạn , bạn cũng đều yêu lại người đó sao ?? để xứng đáng với cái tốt mà họ đả cho đi ??

nếu cuộc đời đơn giãn như vậy , mình cứ đối xữ tốt với người mình yêu , là họ phải yêu lại mình ?? nếu vậy , thì đâu có ai phải ... ca bài thất tình :)


Vân đang muốn học hỏi về tình yêu  Heavy-black-heart4

Thanks-sign-smiley-emoticon
Reply
#40
(2021-06-01, 10:55 PM)TCNU Wrote: Biết rằng cuộc sống vô thường nên ta phải sống bằng tình yêu thương. Kiếp này duyên nợ gặp nhau chắc gì gặp lại được vào kiếp sau. Sống sao cho vẹn kiếp này, sống sao cho trọn tình người với nhau.

Yến Tử là tể tướng nước Tề cuối thời Xuân Thu, thẳng thắn liêm trực, yêu thương bách tính, tài đức vẹn toàn, nên thời ấy, Yến Tử rất nổi tiếng.

Không chỉ tài giỏi, công còn là người trọng đức, và hết lời ca ngợi bởi đạo nghĩa với người vợ già.

Tề Cảnh Công là vua đời thứ 24 của nước Tề, rất coi trọng Yến Tử, nhất mực muốn gả con gái xinh đẹp của mình cho ông.

Một hôm, Tề Cảnh Công đến chơi nhà Yến Tử, vừa hay gặp vợ Yến Tử, bèn hỏi Yến Tử: “Người vừa nãy có phải là vợ của khanh không?”

Yến Tử cười đáp: “Đúng vậy”.

Tề Cảnh Công cười nói: “Ôi chao, vừa già vừa xấu!

Ta có con gái trẻ trung, xinh đẹp, hay ta đem gả cho tiên sinh?”

Yến Tử cung kính đáp lời: “Vợ của thần giờ vừa già vừa xấu, nhưng thần đã sống với cô ấy rất lâu rồi, tất nhiên cô ấy cũng từng có thời thanh xuân trẻ đẹp.

Ông nói thêm, từ khi về làm vợ thần, cô ấy đã phó thác cả tuổi thanh xuân cho thần, nhan sắc cũng dần phai. Chúng thần đã sống được với nhau bao nhiêu năm, giờ đây quân vương ân chuẩn muốn gả con gái cho thần, nhưng thần đây sao có thể cô phụ sự phó thác của người vợ cả đời của thần chứ?”

Cảnh Công thấy Yến Tử tôn trọng đạo nghĩa vợ chồng như vậy, cũng không nhắc đến chuyện này nữa.

Một lần nọ, đại phu Điền Vô Vũ đến nhà Yến Tử, trông thấy một người phụ nữ mặc áo vải thô, hết rất giản dị, nhưng ông vờ như không biết là ai, cố ý hỏi Yến Tử: “Người vừa rồi là ai thế?”

Yến Tử nói: Đó là vợ của tôi.

Điền Vô Vũ nói: “Ngài làm đến chức Khanh đại phu, mỗi năm thu thuế tận 70 vạn đồng, sao phải sống với bà vợ già này?”

Yến Tử đáp: “Tôi nghe nói ruồng bỏ vợ già bị coi là loạn; cưới thê thiếp trẻ đẹp thì là dâm; thấy sắc vong ơn, thấy phú quý bỏ đạo nghĩa là nghịch đạo. Tôi sao có thể dâm loạn, bất chấp luân lý, trái với đạo xưa như vậy?

Yến Tử không muốn trái luân thường đạo lý, nên đã khéo từ chối Cảnh Công;

Điền Vô Vũ hỏi Yến Tử chức tước, địa vị cao sang, sao không cưới thê thiếp trẻ?

Yến Tử dùng đạo lý chỉ ra rằng đó là hành vi dâm loạn, nghịch đạo.

Có thể thấy Yến Tử đối với hôn nhân rất mực nghiêm túc, tôn trọng đạo nghĩa vợ chồng, một lòng không đổi, dù cho quân vương khuyên nhủ hay người ngoài cười nhạo, vẫn luôn tôn kính, yêu thương người vợ mình, phẩm hạnh của ông thật khiến người đời hết mực kính trọng.

Nguồn: Đại Kỷ Nguyên

Lời Bàn: 

Có hai thứ quý giá trên đời. Một là thứ đã mất đi, hai là thứ không có được. Vì thế người ta thường không trân trọng những thứ mình đang có, mà vọng tưởng về những thứ xa xăm.

Hãy trân trọng người luôn bên bạn.

Hạnh phúc không phải lúc nào cũng đợi bạn, người yêu thương bạn không phải có thể xuất hiện bất cứ lúc nào để đến với cuộc đời bạn. Vì vậy hãy học cách trân trọng những thứ mà ta đang có, vì bạn có thể mất nó bất cứ lúc nào.

Người ở bên cạnh yêu thương bạn sẽ vì bạn mà thay đổi chính họ. Vì yêu thương bạn, họ chấp nhận hết những tính xấu của bạn, họ đem những sở thích của bạn biến thành sở thích của họ. Họ sẽ bên cạnh bạn ngay cả khi bạn không còn gì cả hoặc khi cả thế giới quay lưng với bạn thì họ vẫn ở bên bạn sẵn sàng chia sẻ cùng bạn.

Yêu thương một người không cần có lý do, họ cho đi mà không bao giờ hối hận. Thật ra bên cạnh mỗi chúng ta đều có những người như vậy. Họ là người hiểu bạn nhất, họ sẽ luôn ở bên bạn, quan tâm chia sẻ với bạn, không để bạn buồn bã, ưu phiền. Họ sẽ không nói nhiều lời để lấy lòng bạn mà sẽ làm nhiều việc để bày tỏ tình yêu họ dành cho bạn.

Nếu bên cạnh bạn có người như thế, hãy thật sự trân trọng người ta, hãy cảm nhận  với những quan tâm chăm sóc nhỏ nhoi của họ, hãy yêu lại họ bằng cách họ đang yêu ta. 

Khi ăn cơm, nhìn món ăn trên bàn, hãy thấy cả quá trình để thấy thương người nấu. Để thấy món ăn này không chỉ là một món ăn, mà là một món quà đáng trân quý. Khi nhận được một tin nhắn hỏi thăm, hãy thấy cả quá trình họ nhớ đến bạn, họ nghĩ về bạn, họ suy nghĩ nên nhắn gì đến bạn, và thấy cả bàn tay bấm từng chữ, từng từ... để thấy trân quý tin nhắn họ gửi cho bạn.

Cảm nhận và quý trọng tình thương yêu họ dành cho ta. 

Tâm hồn con người rất dễ bị tổn thương, một lúc nào đó nếu bạn vô tình làm tổn thương trái tim đáng quý ấy. Hạnh phúc là một hạt giống hoàn mỹ, nó cần dùng lửa nhiệt từ trái tim ươm mầm cho nẩy nở. Hạnh phúc không phải nhờ người khác cho mà cần chân thành nắm lấy, lựa chọn từ đáy lòng. Khi vẫn còn nó trong tay bạn hãy trân trọng…

Mất đi người đã từng quan tâm chăm sóc bạn nhất, thì than khóc có còn làm được gì?

Kết luận

Hạnh phúc không cần bóng bẩy hay hào nhoáng mà cần sự chân thành. Ai chẳng muốn có được tình yêu, có được hạnh phúc, nhưng một khi có rồi hãy trân trọng từng phút giây vì tình yêu và hạnh phúc một khi đã đánh mất thì mãi mãi không thể nào tìm lại về.

Chắc chắn rằng hạnh phúc đang ở bên một người chờ bạn tới cùng nắm giữ, đừng buông tay khi đã có được nó. 

Vấn quân kim hà xứ
Mang mang thiên địa biên
Thủy tri thời tái kiến
Chỉ tín hứa nhất thiên.
(Hứa nhất thiên - HT. Thích Quảng Thạc)

...

Xin chào "Chỉ có dòng sông mới hiểu được mình" và quan khách trong nhà anh TCNU nhé!

Xin cảm ơn bài của anh TCNU đã nhắc đến tên cố HT. Thích Quảng Thạc, làm dulan nhớ ngày xưa thỉnh thoảng có đi chùa An Lạc của thầy tụ trì.
Mãi đến năm 1997 mới được người thân của dulan ở quê hương báo tin thầy đã viên tịch đầu năm 1996.

...

Thân mến và chúc vui,
Dulan




[Image: oTPZxCu.png?1]




...
Reply
#41
(2021-06-01, 11:32 PM)tuyetvan Wrote: cho Vân hỏi bạn ...

như vậy ai đối xử tốt với mình , là mình phải yêu người đó ??

ai đối xữ tốt với bạn , bạn cũng đều yêu lại người đó sao ?? để xứng đáng với cái tốt mà họ đả cho đi ??

nếu cuộc đời đơn giãn như vậy , mình cứ đối xữ tốt với người mình yêu , là họ phải yêu lại mình ?? nếu vậy , thì đâu có ai phải ... ca bài thất tình :)


Vân đang muốn học hỏi về tình yêu  Heavy-black-heart4

Thanks-sign-smiley-emoticon

Tình cảm con người không chỉ xoay quần tình yêu nam nữ, mà là tình cảm giữa con người. Không hiểu đạo người, hà tất ngộ nhân ái.

Nhân bất học bất tri lý, đại ngu nhược trí.
Tương tâm thi thủy thanh trần sát
Chuyển hải triều âm tỉnh mộng hồn
Reply
#42
(2021-06-01, 04:26 PM)vô_danh Wrote: theo thiền sư thì anh bạn tnna và chủ thread đạo hạnh ngang ngửa Cheer

Tương thức mãn thiên hạ, tri tâm năng kỷ nhân.
Tương tâm thi thủy thanh trần sát
Chuyển hải triều âm tỉnh mộng hồn
Reply
#43
(2021-06-01, 04:33 PM)RungHoang Wrote: Theo tôi thì hình như họ nói chuyện hạp gơ

Innocent

Cùng quân tử tâm giao nói chuyện một đêm, còn hơn mười năm miệt mài đèn sách.
Tương tâm thi thủy thanh trần sát
Chuyển hải triều âm tỉnh mộng hồn
Reply
#44
Chào bạn Dulan,

Hân hạnh được bạn ghé thăm thanh sơn đạm mạc này. Trước khi ngài thị tịch đã để lại hai câu kệ:

Luyện tính bất dung văn vũ hỏa
Tham thiền tu thế lợi danh quan
Tương tâm thi thủy thanh trần sát
Chuyển hải triều âm tỉnh mộng hồn
Reply
#45
(2021-06-01, 02:52 PM)TNNA Wrote: Đính chính: mấy bài dịch là tôi copy của những người khác chứ tôi cũng đâu có biết Nho gì (Táo thì biết sơ)  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Tôi mượn câu này gửi lại các hạ, “Quân tử chi giao đạm nhược thủy.”
Tương tâm thi thủy thanh trần sát
Chuyển hải triều âm tỉnh mộng hồn
Reply