Thơ & Nhạc : Vườn Hoa Việt
#1
Music 
[Image: VHV.gif]

Heavy-black-heart4

[Image: mothers-day.gif]
Cô chủ nhà Vườn Hoa Việt  ♪♫

Reply
#2
Xin mời các bạn xem qua bài thơ "Mẹ Ơi" 
của chị Nhỏ Lan.


[Image: Meoi.jpg]
Cô chủ nhà Vườn Hoa Việt  ♪♫

Reply
#3
Chào buổi sáng Autumn Breeze  Hello

Thankyou Cảm ơn em đã cho chị ra chào khán giả trước nha! Shy Hy vọng CT sẽ đông vui hơn.....Chị cũng chúc em và các chị em khác có một ngày Lễ của Mẹ thật vui nhé.  Tulip4 Heavy-black-heart4 Hug Hello
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
#4
Chào buổi sáng chị Nhỏ Lan  Hello

Ngày lể của Mẹ là ngày lể của chung, chứ không phải riêng gì em, nên nếu chị và các anh chị khác có thêm những bài thơ hay ca khúc về Mẹ, thì cứ tự nhiên post ở đây nghen - em đón nhận tất cả  Heavy-black-heart4

Em chúc chị 1 ngày Mother's Day thật vui và hạnh phúc!

Thân mến,
Tulip4
Cô chủ nhà Vườn Hoa Việt  ♪♫

Reply
#5
[Image: MD.jpg]

Mừng Ngày Mother's Day , Ngày Hiền Mẫu tới tất cả các bạn ,

nhất là tất cả người Mẹ trong VB , you are the best Thumbs-up4

Heavy-black-heart4 Tulip4 Heavy-black-heart4
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#6
"Cuối tuần này là Mother's Day, anh nhớ không?", cô bạn tâm sự cùng tôi.

"Đúng rồi đó em"...

Tự nhiên, lúc nghe tới hai chữ Mother's Day, mắt tôi đỏ lên. Tôi vội đứng lên đóng cửa phòng làm việc. Không thể nào cho nhân viên thấy mình đang có cảm xúc này. Ngoài trời cơn mưa phùn lại về, làm dạt dào, nhoà nhạt cả buổi chiều trước cuối tuần. Cả hơn hai năm nay, mỗi khi ai nhắc về Mẹ là nỗi buồn nhớ thương Mẹ lại trở về trong lòng tôi. Tôi, lúc đó không nhớ tới công việc, chỉ chợt nhớ lại lễ Vu Lan năm vừa qua. Thầy gắn cho tôi một đóa hoa hồng trắng, nằm sát bên trái tim của tôi. Trái tim đầy xót xa này luôn nhớ thương và ước mơ có Ba Mẹ bên cạnh. Tôi suy nghĩ, cuộc đời trớ trêu lắm; khi Mẹ còn sống, thì tôi đi làm xa. Mẹ mang nỗi đau trong lòng khi thấy tôi đi xa, nhưng tôi biết tâm hồn Mẹ vẫn chan chứa những hoài mong ngày tôi trở lại. Bây giờ không còn Mẹ, thì tôi trở về căn phòng Mẹ đã từng nghỉ trong khoảng thời gian cuối của cuộc đời. Lúc trước, khi mỗi lần tôi gọi điện về thì chị hai cho biết, ngày qua ngày Mẹ thẫn thờ trông đợi, mang nặng niềm thấp thỏm, lo âu. Khi tôi về , thì còn đâu người Mẹ hiền của tôi .

Tôi ngồi đó, nước mắt tuôn tràn. Đáng lẽ người đàn ông ở cái tuổi này, tôi nên bỏ được cảm xúc như thế, nhưng tôi nhớ Me tôi nhiều. Từ lúc ra đời ấm cúng trong lời ru của Mẹ đến ngày trưởng thành, Mẹ đã trải qua bao nhiêu vất vả, khổ cực, và hy sinh cuộc đời để các con của Mẹ thành tài cho đến ngày hôm nay. Nhưng bây giờ, khi tôi có thể lo lắng và trả hiếu thì Mẹ tôi đã không còn nữa.

Trời đã tối. Tôi tắt đèn phòng làm việc, bước nhanh ra bãi đậu xe, những giọt nước mắt vẫn động trên mặt tôi. Trời vẫn còn mưa và dường như lạnh hơn cho một ngày giữa mùa xuân.

Nghe tiếng mưa rơi mà nhớ thương nhiều
Đường về đèn khuya in bóng cô liêu
Ai biết đêm nay tôi vẫn mong chờ
Tìm đâu những phút vui ngày ấu thơ

Mẹ ơi, Happy Mother's Day. Con nhớ Mẹ.

Khoa



Mời các anh chị đón nghe ca khúc "Đèn Khuya" qua giọng hát của chị Rosie 

[Image: DK-Rosie.gif]
Cô chủ nhà Vườn Hoa Việt  ♪♫

Reply
#7
[Image: images?q=tbn:ANd9GcSUVxMePMo9-vLM5aSxTUc...A&usqp=CAU]

 Chúc mừng tất cả những người mẹ khắp mọi nơi nhân ngày lễ Mother's Day !

Mẹ, mẹ là giòng suối ngọt ngào
Mẹ, mẹ là nải chuối, buồng cau ...
Reply
#8
Heart 
(2021-05-09, 08:41 AM)Autumn Breeze Wrote: "Cuối tuần này là Mother's Day, anh nhớ không?", cô bạn tâm sự cùng tôi.

"Đúng rồi đó em"...

Tự nhiên, lúc nghe tới hai chữ Mother's Day, mắt tôi đỏ lên. Tôi vội đứng lên đóng cửa phòng làm việc. Không thể nào cho nhân viên thấy mình đang có cảm xúc này. Ngoài trời cơn mưa phùn lại về, làm dạt dào, nhoà nhạt cả buổi chiều trước cuối tuần. Cả hơn hai năm nay, mỗi khi ai nhắc về Mẹ là nỗi buồn nhớ thương Mẹ lại trở về trong lòng tôi. Tôi, lúc đó không nhớ tới công việc, chỉ chợt nhớ lại lễ Vu Lan năm vừa qua. Thầy gắn cho tôi một đóa hoa hồng trắng, nằm sát bên trái tim của tôi. Trái tim đầy xót xa này luôn nhớ thương và ước mơ có Ba Mẹ bên cạnh. Tôi suy nghĩ, cuộc đời trớ trêu lắm; khi Mẹ còn sống, thì tôi đi làm xa. Mẹ mang nỗi đau trong lòng khi thấy tôi đi xa, nhưng tôi biết tâm hồn Mẹ vẫn chan chứa những hoài mong ngày tôi trở lại. Bây giờ không còn Mẹ, thì tôi trở về căn phòng Mẹ đã từng nghỉ trong khoảng thời gian cuối của cuộc đời. Lúc trước, khi mỗi lần tôi gọi điện về thì chị hai cho biết, ngày qua ngày Mẹ thẫn thờ trông đợi, mang nặng niềm thấp thỏm, lo âu. Khi tôi về , thì còn đâu người Mẹ hiền của tôi .

Tôi ngồi đó, nước mắt tuôn tràn. Đáng lẽ người đàn ông ở cái tuổi này, tôi nên bỏ được cảm xúc như thế, nhưng tôi nhớ Me tôi nhiều. Từ lúc ra đời ấm cúng trong lời ru của Mẹ đến ngày trưởng thành, Mẹ đã trải qua bao nhiêu vất vả, khổ cực, và hy sinh cuộc đời để các con của Mẹ thành tài cho đến ngày hôm nay. Nhưng bây giờ, khi tôi có thể lo lắng và trả hiếu thì Mẹ tôi đã không còn nữa.

Trời đã tối. Tôi tắt đèn phòng làm việc, bước nhanh ra bãi đậu xe, những giọt nước mắt vẫn động trên mặt tôi. Trời vẫn còn mưa và dường như lạnh hơn cho một ngày giữa mùa xuân.

Nghe tiếng mưa rơi mà nhớ thương nhiều
Đường về đèn khuya in bóng cô liêu
Ai biết đêm nay tôi vẫn mong chờ
Tìm đâu những phút vui ngày ấu thơ

Mẹ ơi, Happy Mother's Day. Con nhớ Mẹ.

Khoa



Mời các anh chị đón nghe ca khúc "Đèn Khuya" qua giọng hát của Rosie 

[Image: DK-Rosie.gif]

love Heavy-black-heart4 Tulip4 Tulip4 Tulip4 Heavy-black-heart4  love

A.K Hug 

Thankyou
Reply
#9
(2021-05-09, 05:21 AM)Autumn Breeze Wrote:
[Image: VHV.gif]

Heavy-black-heart4

[Image: mothers-day.gif]
Cảm ơn AB đã mở thread này nhân ngày lễ của Mẹ để mọi người cùng chia sẻ những nỗi niềm về Mẹ của mình . Cũng cảm ơn AB đã làm banner cho bài Đèn Khuya và đưa Rosie lên sân khấu .

Chúc AB thật vui trong ngày này và trẻ mãi nha !  Heavy-black-heart4
Reply
#10
(2021-05-09, 08:17 AM)Autumn Breeze Wrote: Chào buổi sáng chị Nhỏ Lan  Hello

Ngày lể của Mẹ là ngày lể của chung, chứ không phải riêng gì em, nên nếu chị và các anh chị khác có thêm những bài thơ hay ca khúc về Mẹ, thì cứ tự nhiên post ở đây nghen - em đón nhận tất cả  Heavy-black-heart4

Em chúc chị 1 ngày Mother's Day thật vui và hạnh phúc!

Thân mến,
Tulip4

 Đã edit thêm lời cho đúng nghĩa ngày Mothers Day hơn. (Post #3) Sorry AB, chị viết thiếu vài chử, chị đoảng tính quá!  Shy Và cảm ơn em đã nhắc khéo cho chị biết nha. ! Shy Thương...! Hug [Image: 223110697.gif]
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
#11
Tưởng như bước Mẹ
nhẹ về
Nhưng không
gió giọt bên lề cỏ thưa

Bồi hồi 
nghe tiếng rơi mưa
Vòng xe thổ mộ 
nắng trưa úa vàng

Mẹ về 
hay bóng sương tan
Hắt hiu bến đợi
khói ngang tầm nhìn

Bờ lau
mặt nước hồ in
Bóng con hốc hác dưới nghìn 
dặm sâu ....

***

MYT cũng đang rất nhớ Mẹ. Lòng cứ ngẩn ngơ với câu thơ của chị Hũ cưng mới đọc hồi sáng nay: 

"'' Con ơi sau có lấy chồng

Ở gần con nhé, xa không lối về ''

Bây giờ vạn nẻo sơn khê

Chiều ra sông đứng trông về cố hương

Lục bình trôi dạt muôn phương
Xin mang theo nỗi vấn vương quê nhà"

[Image: longme.png]
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
#12
Để tiếp tục ngày lể của Mẹ, em mời các anh chị lắng nghe hai bài thơ "đối thoại" 
Mẹ của Anh & Mẹ của Em qua giọng đọc của em & anh Quê Xưa 




[Image: Credits.gif]
Cô chủ nhà Vườn Hoa Việt  ♪♫

Reply
#13
Em cám ơn chị TBTT, MYT & Rosie đã ghé qua quán VHV của em hôm nay  Tulip4  em mời các (anh) và chị bánh em làm sáng nay, nhân ngày Mother's Day nhé  Birthday-cake_1f382

Em chúc các chị và gia đình 1 ngày lể thật vui và hạnh phúc  Heavy-black-heart4

[Image: Mothers-Day-Cake.png]
Cô chủ nhà Vườn Hoa Việt  ♪♫

Reply
#14
Mother's đây năm nay sao có vẻ ấm cúng và hoanh tráng quá ...  Hello

Hổng biết lý do tại sao?  Có phải tại mọi người bị nhốt trong nhà hơi lâu?  Suytu

Mơi mốt tới ngày lể Đờn Ông không biết có wành cháng như vậy không ta?

Nhưng thôi ai hơi đâu lo bò trắng răng?  Chỉ biết rằng ...


Xin cám ơn và chúc tất cả các bà Mẹ ở khắp nơi, và các bà Mẹ tương lai ...

Một ngày của Mẹ thật vui vẽ và đầm ấm ... Yay !!!
.



Tulip4  Heavy-black-heart4  Dancer_4  Musical-note_1f3b5  Bouquet4  Kaos-1  Thankyou
Reply
#15
(2021-05-09, 11:12 AM)Autumn Breeze Wrote:
Để tiếp tục ngày lể của Mẹ, em mời các anh chị lắng nghe hai bài thơ "đối thoại" 
Mẹ của Anh & Mẹ của Em qua giọng đọc của em & anh Quê Xưa 

AB và QX đọc hai bài thơ này .... so cuteeeee and romantic  Clap

Mình hy vọng sẽ " đọc " được câu này trong tương lai :

Mẹ yên tâm chớ ngại ngần

Thương chúng con chớ buồn gần-buồn xa
Cảm ơn mẹ có biết là...
Có mẹ, em mới sống già bên con

Biggrin
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply