Thơ & Nhạc : Vườn Hoa Việt
#31
(2021-05-11, 08:36 AM)Autumn Breeze Wrote: Good morning chị Lan  Hello

Thơ của chị sáng tác rất là hay và em cũng rất thích đọc nữa, còn gì qúi bằng nếu chị có cảm hứng bưng vài bài vào quán của em, cho mọi người cùng thưởng thức ạ  Heavy-black-heart4

Thân mến,
Tulip4

Cảm ơn AB, nãy giờ chị cứ lục lại những bài thơ củ/mới mong tìm một bài nào đó thích hợp để post vô trong thread này của em mà tìm hoài không ra, hay là AB đọc thấy bài nào mà em thích thì em cứ bưng qua đây dùm chị 1 bài trước đi... coi như em bắc thang cho chị đẩy thơ của chị leo rào vô thread của em đi nha! Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  Shy Thanks-sign-smiley-emoticon Grinning-face-with-smiling-eyes4
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
#32
Hôm nay là RDO (rostered day off) của em, nên em dậy sớm đem xe đi service. Vì dậy sớm nên khi về tới nhà em vẩn chưa tỉnh ngủ hẳn  Lol  thế là em phải pha ngay ly cà phê cho tỉnh ngủ, rồi tình cờ em thấy bài thơ này của chị Lan và thế là ....em lẩm bẩm cho vui miệng luôn  Biggrin


Em mời các anh chị thưởng thức bài thơ "Mời Cà Phê Buổi Sáng" của chị Lan


Bản gốc của bài thơ ở đây*
Cô chủ nhà Vườn Hoa Việt  ♪♫

Reply
#33
Cafe thôi sao môi mình mặn đắng, Mặn lệ lòng hay vị đắng đời ta...

[Image: 02-T-nh-Ngh-S.png]

Lời thơ: Cafe Đắng
Tác giả: Tùng Trần

Ca khúc: Tình Nghệ Sĩ
Tác giả: Đoàn Chuẩn & Từ Linh

♫ ♪ ♬
Cô chủ nhà Vườn Hoa Việt  ♪♫

Reply
#34
(2021-05-12, 04:54 AM)Autumn Breeze Wrote: Hôm nay là RDO (rostered day off) của em, nên em dậy sớm đem xe đi service. Vì dậy sớm nên khi về tới nhà em vẩn chưa tỉnh ngủ hẳn  Lol  thế là em phải pha ngay ly cà phê cho tỉnh ngủ, rồi tình cờ em thấy bài thơ này của chị Lan và thế là ....em lẩm bẩm cho vui miệng luôn  Biggrin


Em mời các anh chị thưởng thức bài thơ "Mời Cà Phê Buổi Sáng" của chị Lan


Bản gốc của bài thơ ở đây*



Thơ hay  Thumbs-up4 Clap
Người đọc thơ cũng hay  10_point Clap Cheering-clapping-smiley-emoticon

Reply
#35
Hi, chào SB, chào AB...Chị rất vui và rất hân hạnh khi thơ của chị được diễn đọc với giọng trẻ trung dễ thương của AB, nhưng Babe khen giọng người diễn đọc thì được chứ em khen thơ đó hay làm chị...xấu hổ quá đi Shy Vì nó không hay như lời em khen đâu, anyway cảm ơn lời khen và lòng ưu ái của các em dành cho chị thật nhiều. [Image: 223110697.gif]   Heavy-black-heart4 Hug Innocent
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
#36
(2021-05-12, 09:20 AM)SugarBabe Wrote: Thơ hay  Thumbs-up4 Clap
Người đọc thơ cũng hay  10_point Clap Cheering-clapping-smiley-emoticon

Em cám ơn sis SB ghé qua thưởng thức ạ  Tulip4 

Chúc sis 1 ngày tươi thắm (như lời bài thơ đã nhắn nhủ)

Hello
Cô chủ nhà Vườn Hoa Việt  ♪♫

Reply
#37
Em rinh bài này từ thread cũ qua đây, cám ơn anh Vô Danh đã cho em cơ hội làm banner cho bài anh hát  Hello

[Image: Em-p-Nh-M.gif]

Ca khúc: Em Đẹp Như Mơ
Tác giả: Nhạc Ngoại [Lời Việt: Vũ Xuân Hùng]

♫ ♪ ♬
Cô chủ nhà Vườn Hoa Việt  ♪♫

Reply
#38
(2021-05-11, 06:03 AM)Autumn Breeze Wrote: 1 trong 3 bài hát của anh MTC trong chương trình 30/4 mà em thích nhất - là bài này "Người Tình Luật Khoa" mà nhịn lắm, em mới không quăng vào quán của em trước khi chương trình bắt đầu hồi giữa tháng rồi   Biggrin  Những bài anh MTC chọn thường rất là tình cảm và khi anh hát, em cứ ngỡ như chính ảnh là nhân vật trong bài hát đó vậy!  

Xin mời các anh chị lắng nghe anh MTC "tâm sự
về "Người Tình Luật Khoaqua cái video dưới đây 

Video này là 1 trong các videos đã được một thành viên đáng kính của Việt Best bỏ công sức ra thực hiện, 
hầu giúp cho chương trình hồi tháng rồi thêm phần phong phú, đa dạng hơn!





Thôi rồi, có người phải lòng với tiếng hát trẻ trung, ấm áp của bạn MTC. Biggrin

Có lẽ sự cảm thụ có chút khác biệt ở mỗi người nghe. Anh cũng nhận thấy là bạn MTC hát rất hay, giọng khỏe, trầm lắng. Nhưng, anh nghe bạn MTC hát, thì cảm thấy hình như bạn MTC chưa có bị thất tình hay trải qua những sầu bi, đau khổ nhiều :); có vẻ như trong đời sống đã qua bạn ấy thường gặp những điều toại ý, vừa lòng nhiều hơn là nghịch cảnh, trái ý, buồn đau.

Musical-note_1f3b5
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#39
(2021-05-12, 11:15 AM)anatta Wrote: Thôi rồi, có người phải lòng với tiếng hát trẻ trung, ấm áp của bạn MTC. Biggrin

Có lẽ sự cảm thụ có chút khác biệt ở mỗi người nghe. Anh cũng nhận thấy là bạn MTC hát rất hay, giọng khỏe, trầm lắng. Nhưng, anh nghe bạn MTC hát, thì cảm thấy hình như bạn MTC chưa có bị thất tình hay trải qua những sầu bi, đau khổ nhiều :); có vẻ như trong đời sống đã qua bạn ấy thường gặp những điều toại ý, vừa lòng nhiều hơn là nghịch cảnh, trái ý, buồn đau.

Musical-note_1f3b5


Ai mà không phải lòng một giọng hát thật hay phải không anh? Em cũng đâu ngoại lệ đâu nè  Biggrin

Happy-smiley-emoticon

P.S. Anh 2 có thể hát vài bài cho quán của em được không? 🎙 em cám ơn anh trước  Tulip4
Cô chủ nhà Vườn Hoa Việt  ♪♫

Reply
#40
(2021-05-12, 11:30 AM)Autumn Breeze Wrote: Ai mà không phải lòng một giọng hát thật hay phải không anh? Em cũng đâu ngoại lệ đâu nè  Biggrin

Happy-smiley-emoticon

P.S. Anh 2 có thể hát vài bài cho quán của em được không? 🎙 em cám ơn anh trước  Tulip4

Sao lại kêu anh 2 hát để đăng vào đây? Có vẻ em gái không hiểu ý anh hai rồi. :)
.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#41
Hôm nay trời mưa lớt phớt... 🌧☔

[Image: 05-M-a-Ng-u.png]

Lời thơ: Cafe Ngâu
Tác giả: Hồng Giang

Ca khúc: Mưa Ngâu
Tác giả: Thanh Tùng
Ca sĩ: Nguyễn Hưng

♫ ♪ ♬ 
Cô chủ nhà Vườn Hoa Việt  ♪♫

Reply
#42
Bài thứ 2 trong 3 bài hát của anh MTC (trong chương trình 30/4) mà em thích nhất!

Xin mời các anh chị lắng nghe anh MTC "tâm sự
về "Em Còn Nhớ Mùa Xuânqua cái video dưới đây 

[Image: ECNMX.gif]


Cô chủ nhà Vườn Hoa Việt  ♪♫

Reply
#43
Em vốn rất ít khi nghe nhạc Việt ngoài đời, chỉ có lúc học trung học thì hay nghe nhạc theo bà chị họ, rồi từ đó hay nghe nhạc của Lâm Nhật Tiến thôi   Lol  Mà hình như em nghe nhạc Việt nhiều nhất, là khi vào forums này chơi thì phải  Biggrin

Xin mời các anh chị xem qua video kế tiếp (trong chương trình 30/4 vừa qua) mà em thích! 
Bài "Hoa Nở Về Đêm" do anh BK9Nuc và chị Rosie trình bài

[Image: HNVD.gif]



Cô chủ nhà Vườn Hoa Việt  ♪♫

Reply
#44
[Image: standard-3.gif]

Phố sương mù, phố chưa lên đèn
Núi quanh đồi nhớ mùa trăng cũ
Từng dốc phố quấn quanh núi đồi
Vẫn đi tìm bóng trăng lẻ loi.

[Image: standard.gif]

Đi bên em chiều trên lối vắng
Phố xa, phố xa ngỡ như thật gần
Đôi vai em gầy trong chiếc lá
Giờ là đợi chờ nhớ mong mùa xuân…
-------
PS. mới tập hai bài chị thích nè :-)
hope Em thích too ..
Reply
#45
Bâng quơ góc phố thon thon.. Dáng ai mỏng mảnh héo hon đợi chờ.

Mời các anh chị lắng nghe bài thơ "Bâng Quơ" của tác giả Mi Pha và cùng nhau thưởng thức tấm ảnh với hàng cây Jacaranda, mệnh danh "phượng tím" của Úc Châu do chính em chụp 


Cô chủ nhà Vườn Hoa Việt  ♪♫

Reply