Thơ & Nhạc : Vườn Hoa Việt
Trời còn làm mưa mưa rơi mênh mang
Từng ngón tay buồn em mang em mang
Đi về giáo đường
Ngày chủ nhật buồn còn ai còn ai..."

Cả cuộc đời của Trịnh Công Sơn được sinh ra dường như để viết những bản tình ca bất tận, để theo đến cùng một tôn giáo - tôn giáo tình yêu. Và những ca từ đầu tiên của bài hát “Tuổi đá buồn” trên đây chính là một minh chứng cho tín ngưỡng và tôn giáo tình yêu mà suốt đời ông theo đuổi. Ca từ và giai điệu của nhạc phẩm này gây nên một nỗi buồn mênh mang, dai dẳng và da diết . Nỗi buồn ấy lại mang một nét đẹp mềm mại, dịu dàng, một vẻ ngây thơ, trong trắng của tuổi hoa niên. Nó lan tỏa, trải dài và buông lơi theo không gian của mưa, theo thời gian của ngày tháng, của những chủ nhật buồn.

Và những hình ảnh trong bài hát vẫn luôn đi về trong trí nhớ. Nó xốn xang, nó nhói lên bồi hồi xao xuyến. Lồng trong lời nhạc của “Tuổi đá buồn” là hình ảnh của một cô gái trẻ, mặc áo dài trắng, ngày mưa hay nắng cũng đi đến giáo đường với những đóa hồng đỏ thắm. Trong cơn mưa rơi mênh mang, những bước chân của cô càng thêm nặng ưu tư. Đường phố dài, đóa hoa hồng cài lên tóc mây, chủ nhật buồn vắng, một mình lặng lẽ với lời ru ngàn năm, cô đi xây cho mình một giáo đường tình yêu. Cái buồn vắng xao lòng không làm hồn ủy mị. Ngược lại, cái buồn của tuổi đá, tuổi người đi tìm giáo đường tình yêu kia lại làm ngời lên cái đẹp sáng trong. Buồn vương, buồn lâu, buồn lan tỏa nhưng sao vẫn thấy da diết, nồng nàn một khát vọng bất diệt - khát vọng một giáo đường của tình yêu thanh khiết, thánh thiện. Và rồi, ngày qua ngày, cô gái vẫn đi tới giáo đường trong chiều chủ nhật buồn, trong những cơn mưa thênh thang.

Thân mời các anh chị thưởng thức nhạc phẩm Tuổi Đá Buồn qua hai tiếng hát của anh Khoa và chị Rosie.


[Image: TK_TCS_0005.gif]


Cô chủ nhà Vườn Hoa Việt  ♪♫

Reply
[Image: TCS0001.gif]

[Image: TCS2-0006.gif]
Cô chủ nhà Vườn Hoa Việt  ♪♫

Reply
Không biết các anh chị khi làm banners cho những bài các anh chị hát là lấy cảm hứng hay inspirations từ đâu? Từ tên bài hát hay là lời của bài hát? Riêng em, thì em hay vừa lắng nghe bài hát và vừa đọc lời bài hát để lấy cảm hứng rồi thiết kế ra 1 tấm banner. Nếu không lấy được cảm hứng hay inspirations và khi bí quá, em hay hỏi trực tiếp các ca sĩ cho em xin ideas..


Như bài hát này, em phải xin ideas từ chị Rosie và chị ấy đã đưa cho em những ideas như thế này...

Quote:Bài TDB : AB có thể dùng hình :

- 1 cô gái mặc áo dài trắng, tay cầm 1 cành (hay nụ) hoa hồng đỏ
- đi trong vườn hay khuôn viên của 1 giáo đường ,
- có thể làm mưa bay lất phất cũng được 


Kiếm hình của 1 cô gái buồn và mặc áo dài trắng đã là khó rồi, mà muốn kiếm 1 tấm hình giáo đường có mây mù như muốn mưa thì lại càng khó hơn nữa, nhưng em "có công mài sắt có ngày nên kim" và đã tìm được những hinh ảnh sau đây : 

[Image: TDB-working-file.png]

Nói về giáo đường, thì em luôn có ấn tượng với nhà thờ Đức Bà ở Q1 Sài Gòn, nên đó là hình em search trước nhất, sau mới đến hình cô gái, rồi dùng app remove background để ghép vào hình nhà thờ

[Image: TDB-2.png]

Rồi từ đấy em bắt đầu ghép hình và add mưa script và mấy cái hoa hồng lung linh vào . Đối với em, số lượng không quan trọng bằng chất lượng, nên 1 cái gif banner này có thể tốn chừng 1-2 tiếng mới làm xong. Em làm vì sở thích và cũng là để thư giãn tinh thần qua những sự căng thẳng trong việc làm của em mỗi ngày. 

Cái gif banner của em sau khi làm xong đã là 75MB hơn rồi, mà postimages chỉ cho phép có 24MB để upload thôi à (file lớn em re-sized xuống cũng được, mà em lười)  Biggrin  

Đây là .gif file sau khi em làm xong: 
https://app.box.com/s/8ulmhe3gfusxqk7h9lqnw5k1njnv1lp4


Vườn Hoa Việt thật ra là tên em đặt cho quán của em - vườn hoa là ý muốn nói lên những bài thơ hay và đủ thể loại nhạc trong văn hoá Việt Nam của chúng mình. Thật ra, trước khi vào ViệtBest, em ít có nghe nhạc Việt hay đọc thơ Việt, chỉ có khi tình cờ vào đây em mới cảm thấy thích thú với quan điểm này. Còn chuyện làm banners - các anh chị có tin là trước khi vào đây, em chưa bao giờ làm banners không? Em nói thiệt luôn đó!!!  Lol  Nhưng em có khiếu học lẹ và lại có đam mê sử dụng smart phones' apps và mấy cái softwares mới lạ (nói trước em không phải là kỹ sư gì đâu nhé!)

Quán của em lúc đầu chỉ tính là post nhạc của anh bạn em hát và tập đọc mấy bài thơ con cóc - coi như là em tập đọc tiếng Việt đi, tại vì honestly ai nói chuyện điện thoại với em, đều biết là em nói tiếng Việt rất là dở, với cái giọng lớ mớ không như các anh chị ở đây đâu  Lol 

Sau vài lần post thơ và nhạc tùm lum thì em được cảm tình của vài anh chị bạn và những anh chị này đã ngỏ ý tặng nhạc cho quán của em được sôm tụ hơn ! Nói thật em chỉ thích làm banners thôi, chứ viết intro hay mix nhạc em mù tịt à, cho nên anh chị nào có hứng thú làm mấy chuyện này em đều hân hoan cả - có cũng được, mà không có cũng không sao - Thế là, mỗi tuần em lên lịch bắt đầu thứ 2 ai sẽ hát gi - tuỳ theo em có bao nhiêu bài được tặng hay không


Vườn Hoa Việt cũng như đời sống hiện thực, lúc nào cũng có người này người kia - thuận thì chơi, không thì tránh. Ai có cảm tình với em thì em sẽ có cảm tình lại, còn ai không thích em, em cũng chẳng mất mát gì ....tốt hơn thì nên tránh xa để khỏi mà chướng tai gai mắt với nhau, chỉ có thế thôi.

Hình như em đi lạc đề rồi - lỗi này là do bị nhiễm độc bởi mấy cái posts của anh Đạn nè, đọc riết rồi bị tẩu quả nhập ma luôn à  Fight Lol 

Em cảm ơn những sự ưu ái các anh chị đã dành cho em trong những tháng qua và chúc cho các anh chị 1 ngày chủ nhật thật vui nhé - Thương nhiều  Heavy-black-heart4 

[Image: Thank-you.gif]

Cô chủ nhà Vườn Hoa Việt  ♪♫

Reply
Phải công nhận là Gió làm banners kiểu như vậy thì quá ư là công phu. Anh làm thì chớp nhoáng thôi. Trong Xóm Hét có lãng và Ninh Vân cũng thuộc hàng cao thủ như Gió, bỏ nhiều công sức và thì giờ vào banners. Anh thì chủ yếu lựa một hình đẹp, và sắp xếp các chữ sao cho hợp lý về màu sắc, kiểu chữ, lớn nhỏ, vậy thôi. Trung bình một banner tốn khoảng 15 phút. Bởi vậy, khi anh hát cho quán của Gió rất muốn xem cái banner của mình sẽ được thiết kế ra sao. Biết Gió là một người cầu toàn mà. Nói về lựa hình thì anh cũng chủ yếu dựa vào cái tên bản nhạc và nội dung của nó thôi, không có gì đặc biệt.

Reply
Anh Ếch làm em run quá à - Em làm banners chỉ vì đam mê và hiếu kỳ thôi! Em chẳng dám múa rìu qua mắt 2 sư phụ kia đâu ạ!

Happy-smiley-emoticon Happy-smiley-emoticon
Cô chủ nhà Vườn Hoa Việt  ♪♫

Reply
(2021-06-27, 06:46 AM)Autumn Breeze Wrote: ..........................

Hình như em đi lạc đề rồi - lỗi này là do bị nhiễm độc bởi mấy cái posts của anh Đạn nè, đọc riết rồi bị tẩu quả nhập ma luôn à  Fight Lol 


...........

Nói chung thì cái gì tui không biết, nhưng nói về trình độ Đỗ Văn Thừa của bà bầu show này thì đã đạt đến mức độ thượng thừa luôn, qua mặt tui cái vù mà không cần bóp còi. Dưng không cái lôi vụ lạc đề lạc đạn gán ghép cho tui, cứ làm như tui là vua lạc đề vậy.   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Một vài góp ý nhỏ:

- Thật ra đây cũng là lúc AB nên tiên bố chủ quyền riêng của mình cho cái trung tâm ca nhạc mà mình làm Giám Đốc mình ên này là vừa. Với cái niềm đam mê riêng thì tui tin AB dư sức lèo lái con thuyền không bến, ý quên, con thuyền ca nhạc này đi lên mà. 

- Cái gì làm được thì tự làm, cái gì không làm được thì nhờ vả, có sao đâu, cứ dựa trên nguyên tắc, tăng xin, giảm mua, tích cực cầm nhầm bài hát của người khác sau khi hỏi ý mà thấy người ta lưỡng lự 50-50 thì mình cứ xài, có gì cứ đổ văn thừa bạn đã đồng ý 50% rồi mà.  Innocent

- Intro thì viết thật ngắn gọn, càng vui càng tốt, cần gì phải hoa mỹ đâu mà nhờ ai làm giùm. Nói thiệt, với cái giọng ca sến súa của tui mà kèm với mấy câu giới thiệu trang trọng quá đôi khi cũng thấy ngại, có thương tình thì xin cứ nói, Xin giới thiệu với bà con cô bác một giọng ca có tuổi nhưng chưa có tên, được bà con cô bác phong tặng là một ông hoàng nhạc sến đương thời, làm ơn thủ sẵn khăn giấy để chùi nước mắt khi nghe là tui thích rồi.  Biggrin Danh mà làm gì, tiếng mà làm gì cho nó mệt, chết xong thiêu một phát là ra tro hết, có mang theo được đâu mà ham, có hơn thua nhau là ở ngoài đời, ở đây càng vui càng tốt.

- Ở ngoài đời ta thấy thiếu gì các trung tâm ca nhạc khác tồn tại song song với nhau, vẫn có những ca sỹ độc quyền, vẫn thu hút được khán giả có sở thích riêng, làm phong phú thêm cho nền âm nhạc VN. Ở đây cũng vậy, càng có nhiều phòng để mọi người tự do lựa chọn thì cũng cần có nhiều nơi để người ta ca hát theo cái sở thích riêng. Riêng tui, một ca sởi chưa ký độc quyền cho hãng nào thì có thể chạy qua bên này hát một bài, qua bên kia hát một bài, tùy theo nơi nào trả cát-sê cao hơn, vậy thôi.  Grinning-face-with-smiling-eyes4 (À, còn một cái sân khấu ca nhạc dành cho ngày thứ sáu là mình chưa hát, muốn lắm mà chưa ai mời...hì hì.).

- Làm ca sởi lơn tơn như tui coi vậy mà cũng sướng, có dịp hát chung (aka song ca) với hết bạn này đến bạn kia, mỗi người một bài, kể ra cũng thích. Vui thì hát chung, thích thì hát chung, hợp nhau thì hát chung, chuyện hát chung chủ yếu cho vui thôi, lắm khi cũng khiến cho nhiều người thắc mắc. Nhớ có lần song ca với Nữ hoàng nhạc bô-lê-gô Nam bộ được một bài, có người cứ theo  cô ấy hỏi chừng nào dzìa VN lên xe bông đây, làm tui cười muốn lộn guộcRollin

Tạm thời viết nhiêu đây thôi, viết dài mắc công bị chửi, tóm gọn lại là, tui hát ở đây hay bất cứ ở đâu cũng chỉ là cho tui vui, mọi người vui. Và vì bà bầu show mới, AB. (Tại bả trả cát-xê hơi bị cao chứ cũng chẳng tử tế gì hơn).  Rollin
Love is now or never...
Reply
Đạn nói cũng đúng, không biết quán này là của Gió hay của anh Khoa? Becuoi

Reply
Quán này là của em, với sự cộng tác của nhiều anh chị hảo tâm và cùng chung sở thích.

Tulip4
Cô chủ nhà Vườn Hoa Việt  ♪♫

Reply
(2021-06-27, 08:20 AM)Dan. Wrote: Nói chung thì cái gì tui không biết, nhưng nói về trình độ Đỗ Văn Thừa của bà bầu show này thì đã đạt đến mức độ thượng thừa luôn, qua mặt tui cái vù mà không cần bóp còi. Dưng không cái lôi vụ lạc đề lạc đạn gán ghép cho tui, cứ làm như tui là vua lạc đề vậy.   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

...

Sáng sớm đọc cái bài viết của Đạn, tui chỉ biết ngồi cười. Biggrin

2leluoi
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
(2021-06-27, 08:46 AM)Autumn Breeze Wrote: Quán này là của em với sự cộng tác của nhiều anh chị hảo tâm và cùng chung sở thích.

Tulip4

Chào cô chủ quán AB  Tulip4

Nghe AB chia sẻ hành trình làm banner của AB cho những bài hát trong quán này cộng với việc chuyển nó qua YT, thật là công trình .  Clap

Cảm ơn AB đã lo lắng chu đáo cho quán nói chung và các nhạc phẩm nói riêng , đưa các "ca sĩ vườn " lên sân khấu đẹp . Chừng nào AB còn có hứng duy trì VHV, Rosie nghĩ các anh chị tốt bụng trong VB sẽ không ngại ngần trong việc ủng hộ và giúp đỡ VHV dễ thương này . 


Chúc AB luôn gặt hái nhiều thành quả tốt đẹp trong ước nguyện của mình và chúc VHV ngày thêm phong phú , đa dạng Heavy-black-heart4
223110697
Reply
(2021-06-27, 08:46 AM)Autumn Breeze Wrote: Quán này là của em với sự cộng tác của nhiều anh chị hảo tâm và cùng chung sở thích.

Tulip4


(2021-06-27, 09:23 AM)Rosie Wrote: Chào cô chủ quán AB 

Nghe AB chia sẻ hành trình làm banner của AB cho những bài hát trong quán này cộng với việc chuyển nó qua YT, thật là công trình .  Clap

Cảm ơn AB đã lo lắng chu đáo cho quán nói chung và các nhạc phẩm nói riêng , đưa các "ca sĩ vườn " lên sân khấu đẹp . Chừng nào AB còn có hứng duy trì VHV, Rosie nghĩ các anh chị tốt bụng trong VB sẽ không ngại ngần trong việc ủng hộ và giúp đỡ VHV dễ thương này . 


Chúc AB luôn gặt hái nhiều thành quả tốt đẹp trong ước nguyện của mình và chúc VHV ngày thêm phong phú , đa dạng Heavy-black-heart4
223110697

Chào cô chủ quán AB, và chào Rosie,

Hôm nay quán VHV được đem ra mổ xẻ (j/k) qx cũng xin ngõ vài lời có liên quan đến VHV ... Cám ơn AB đã làm một cái thread để post nhạc và chăm sóc từ một quán cà phê trờ thành một vườn hoa của thơ và nhạc theo sở thích cho thêm phần phong phú.  Cũng xin cám ơn nhiều bạn hảo tâm đã đóng góp công sức, người thì lời ca tiếng hát, người thì thơ, văn, hình ảnh, hay nhiều phần khác.

Tất cả đều là một công trình đóng góp chung theo ý nghĩ của qx, vì cho dù AB đứng ra mở thread, làm banners, cũng như posting phần lớn các posts nhạc và thơ. Trong đó cũng có phần sở hữu tinh thần của nhiều anh chị khác đã có nhã ý hay phụ lực để làm nên và mến tặng.  

Có thể chúng ta tự hỏi, tại sao có nhiều bạn hảo tâm đã góp sức để giúp AB trong VHV này ? Họ sẽ được gì ? qx nghĩ tất cả những bài nhạc gom vào VHV là tài sản chung để chúng ta thưởng thức. AB đóng góp công sức cùng các bạn hảo tâm khác chỉ để members có nhiều options để nghe và đọc những bài thơ , nhạc , và hình ảnh đẹp trong VB từ nhiều người và nhiều nguồn khác nhau cho thêm phần phong phú.

qx và các anh chị khác, kể cả anh K, cũng góp phần phụ giúp AB, vì sao?  Theo qx nghĩ, âm nhạc không biên giới, người ta nói thế. Nếu âm nhạc đã không có biên giới, thi người hát những bài ca không cần phải có giấy phép, không cần phải xin phép để được hát hay không, cho dù họ là members hay thân hữu. Trừ khi bạn sống ở nơi nào đó mà âm nhạc cũng có biên giới, cũng bị kiểm duyệt. Có lẻ khán thính giả khi nghe nhạc, họ chỉ cần thưởng thức giòng nhạc và giọng hát là đủ. Bài hát có làm cho người nghe cảm thấy diễn đạt được nghệ thuật hay không, có thích thú hay không?  Chứ không cần biết người này hát thì tính, người kia không tính.  Tính là tính làm sao? Bộ có ký giao kèo ở VB à ?  J/k  Rollin

Tui cũng bị lạc đề, blame it on AB.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c   Nói tóm lại, các bạn hảo tâm ở đây có lẻ không chỉ giúp AB, mà họ và AB có thể cũng giúp các chương trình hay những threads khác, chính AB cũng nói rằng, AB làm là để cho VB thêm phong phú, một ngày nào đó AB vì lý do bận rộn hay lý do khác, theo đuổi sở thích khác cần ra đi, thì cũng sẽ để lại quán cho anh chị khác lo. Chỉ là văn nghệ vui vẽ thôi phải không, đâu phải commercial đâu?  Đùa chút ... tự thọt lét ... haha

Đây chỉ là cảm nghỉ của tui, viết raw, không kiểm duyệt chỉnh sửa, có thể sẽ xóa sau đó.

 Tulip4  Dancer_4  Musical-note_1f3b5  Cheer
Reply
Tôi cũng xin chính thức lên tiếng xin lỗi bạn AB. Cũng chỉ vì một lời đùa giỡn kém duyên của mình mà cô bị mang vạ vào thân. Dù sao, tôi cũng tin là bạn hiểu câu nói đùa ấy không hàm chứa sự ác ý của tôi.  Tulip4

Cũng muốn xóa cái post đó, nhưng thôi kệ, chẳng có ác ý gì nên cứ để, ai thấy vui thì cười, ai thấy vô duyên cứ chửi, chỉ xin đừng nhân cơ hội này mà nghĩ khác đi, làm khác đi, tội nghiệp tui.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Love is now or never...
Reply
(2021-06-27, 08:35 AM)Ech Wrote: Đạn nói cũng đúng, không biết quán này là của Gió hay của anh Khoa? Becuoi

Trước giờ tau cũng có cái thắc mắc giống như mài, thế nên mới vào hỏi thẳng bạn Gió cho ra lẽ. Chỉ tiếc là thay vì hỏi thẳng như mài, tau lại nói vòng nói vo, nói dài nói dai đâm ra nói dở, còn chọc ghẹo cô ấy là Đổ Văn Thừa, thành ra mang họa đủ đường.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Giờ thì bạn ấy xác nhận đây là quán riêng của cá nhân bạn ấy, mọi sự giúp đỡ khác của các bạn hữu có lòng hảo tâm cũng chỉ dành riêng cho bạn ấy thôi, cứ coi như vậy đi.

Thế mài có lòng hảo tâm không?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Love is now or never...
Reply
(2021-06-27, 11:55 AM)Dan. Wrote: Tôi cũng xin chính thức lên tiếng xin lỗi bạn AB. Cũng chỉ vì một lời đùa giỡn kém duyên của mình mà cô bị mang vạ vào thân. Dù sao, tôi cũng tin là bạn hiểu câu nói đùa ấy không hàm chứa sự ác ý của tôi.  Tulip4

Cũng muốn xóa cái post đó, nhưng thôi kệ, chẳng có ác ý gì nên cứ để, ai thấy vui thì cười, ai thấy vô duyên cứ chửi, chỉ xin đừng nhân cơ hội này mà nghĩ khác đi, làm khác đi, tội nghiệp tui.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


Riêng tôi thì chỉ thấy Đạn viết cái bài dài dài đó là viết tếu vui thôi, và ngồi cười, chứ tôi không có ý gì khác khi viết cái post hồi sáng: tôi chỉ biết ngồi cười. Biggrin

Diễn đàn có chút tẹo mà sao thiệt rắc rối. Vui để mà cười một cách sảng khoái... mà cũng phải nhìn trước nhìn sau, nhìn tới nhìn lui, nhìn trên nhìn dưới, nhìn trái nhìn phải, nhìn trong nhìn ngoài .v.v... rồi mới có thể nở nụ cười được, thì khi đó nụ cười đã biến dạng thành nụ méo. 2leluoi

..
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
(2021-06-27, 12:17 PM)anattā Wrote: Riêng tôi thì chỉ thấy Đạn viết cái bài dài dài đó là viết tếu vui thôi, và ngồi cười, chứ tôi không có ý gì khác khi viết cái post hồi sáng: tôi chỉ biết ngồi cười. Biggrin

Diễn đàn có chút tẹo mà sao thiệt rắc rối. Vui để mà cười một cách sảng khoái... mà cũng phải nhìn trước nhìn sau, nhìn tới nhìn lui, nhìn trên nhìn dưới, nhìn trái nhìn phải, nhìn trong nhìn ngoài .v.v... rồi mới có thể nở nụ cười được, thì khi đó nụ cười đã biến dạng thành nụ méo. 2leluoi

..

Đôi khi mình cũng nghĩ mọi chuyện chỉ vui vui nên mới viết vui thôi anh. Anh chơi với tôi lâu cũng hiểu mà, cứ mãi thích cà rỡn cà rỡn cho vui, ở ngoài cũng như ở đây. Cũng tiếc là không phải ai cũng nghĩ vậy.

Nhiều khi qua con chữ mình cũng khó mà diễn tả hết cảm xúc, hết những điều mình muốn nói. Văn nói coi vậy mà dễ hơn, bởi chỉ cần lên giọng xuống giọng chút thôi thì ý nghĩa nó sẽ khác đi liền. Đôi khi còn phụ họa thêm về hình thể của mình, đã vui càng vui hơn. 

Có khi tui tập thu âm giọng nói của mình rồi bỏ lên đây mỗi khi muốn làm hề thay vì viết dài viết dai chọc cười cho thiên hạ, chắc sẽ hết bị hiểu lầm hén?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Love is now or never...
Reply