America's Most Wanted
#16
(2021-05-09, 10:49 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Khờ chỉ thích đi ăn cưới người khác .....

Kể chuyện tình yêu nghe cho vui chị TV .....

Khờ thì chẳng có kinh nghiệm yêu bao nhiêu .....vì có lẽ toàn là người ta yêu Khờ nhiều hơn là Khờ yêu người ta không hà .....Khờ cà rởn lắm ......lúc nóng lúc lạnh nên ai yêu Khờ cũng bỏ chạy .....

họ chạy rồi Khờ vui quá chừng ....chả buồn gì hết .... 


tình yêu của Khờ , không bị dây mơ mối nhợ ... thì dễ hơn .. Khờ kể đi

tình yêu của Vân , dây mơ mối nhợ hơi nhiều ... hơi phức tạp ... bên Vân cũng có dây , mà bên him cũng có mối .... nên để khi nào in the mood , Vân kễ ... điều mà Vân hạnh phúc là tụi Vân có thể nói chuyện với nhau thoải mái , chứ không cần gì phải kềm giữ trong lòng


trong tình yêu , thiệt ra ... CÓ 1 NGƯỜI MẠNH , CÓ 1 NGƯỜI YẾU ... AI MÀ YẾU , THÌ DỄ CHẾT LẮM 

nếu Khờ giữ cho mình mạnh ... thì Khờ khó chết

chứ mà để cho mình yếu .. thì chết .. lè lưỡi là cái chắc  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


MÌNH SẼ HẠNH PHÚC , KHI GẶP ĐƯỢC 1 NGƯỜI , CÓ CÙNG CHUNG CHÍ HƯỚNG VỚI MÌNH ... KÊU LÀ "ĐỒNG CHÍ" ĐÓ

VÂN THIỆT SỰ TIN VÀO .. ĐỒNG SÀNG ĐỒNG MỘNG ... ĐỒNG SÀNG , DỊ MỘNG 
Reply
#17
(2021-05-09, 10:56 PM)tuyetvan Wrote: tình yêu của Khờ , không bị dây mơ mối nhợ ... thì dễ hơn .. Khờ kể đi

tình yêu của Vân , dây mơ mối nhợ hơi nhiều ... hơi phức tạp ... bên Vân cũng có dây , mà bên him cũng có mối .... nên để khi nào in the mood , Vân kễ ... điều mà Vân hạnh phúc là tụi Vân có thể nói chuyện với nhau thoải mái , chứ không cần gì phải kềm giữ trong lòng


trong tình yêu , thiệt ra ... CÓ 1 NGƯỜI MẠNH , CÓ 1 NGƯỜI YẾU ... AI MÀ YẾU , THÌ DỄ CHẾT LẮM 

nếu Khờ giữ cho mình mạnh ... thì Khờ khó chết

chứ mà để cho mình yếu .. thì chết .. lè lưỡi là cái chắc  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


MÌNH SẼ HẠNH PHÚC , KHI GẶP ĐƯỢC 1 NGƯỜI , CÓ CÙNG CHUNG CHÍ HƯỚNG VỚI MÌNH ... KÊU LÀ "ĐỒNG CHÍ" ĐÓ

VÂN THIỆT SỰ TIN VÀO .. ĐỒNG SÀNG ĐỒNG MỘNG ... ĐỒNG SÀNG , DỊ MỘNG 

chị Tuyết Vân ,

yeah nếu gặp được 1 người cùng 1 ý tưởng ....1 hướng đi ...hạp nhau về lời nói ....không nói cũng có thể hiểu nhau ...thì còn gì bằng ....chỉ sợ 1 người hiểu biết cao ...còn mình hiểu biết thấp ...sự hiểu biết khập khểnh khó có thể trao đổi thi khó hòng mà có thể ngồi bàn thảo với nhau trong đời sống ......

khi sống với nhau mà không có sự hiểu biết lẫn nhau thì dễ khiến người kia đi tìm 1 chỗ khác để tâm sự hay hàn huyên thì nguy to ....

lúc đó "đồng chí " của mình không hàn huyên tâm sự với mình mà lại tìm người tri kỷ để hàn huyên ỷ ôi tâm sự thì có phải mình là người quá thất bại trong hôn nhân không ??

Admire Admire Admire lúc đó ghen thôi là đủ mau già như trái cà rồi .....ehhehehehehehe
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#18
Khờ nói đúng 


i. để tìm 1 đồng chí , thì mình phải vào "ổ"  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

thì mới dể tìm đồng chí được ... tĩ dụ , Khờ thích người chơi sports , thì Khờ phải tới mấy chỗ như recreation ... hay Khờ thích người chơi nhạc, thì Khờ phải chịu khó đi nghe nhạc

chances là Khờ sẽ tìm được đồng chí rất dễ




ii. ở tuỗi trẻ , đôi khi mình chưa biết "cá tính' mình thích cái gì ... nên dễ chọn lầm người

nhưng khi ở tuổi lớn , thì mình biết "cá tính" mình thích cái gì ... thì mình chọn đúng người hơn 

thiệt ra , có nhiều người ngoài đó cho mình chọn lắm .. cái quan trọng là mình có chịu mở LÒNG mình ra hay không  Tulip4




iii. còn chuyện trình độ như Khờ nói .. theo Vân , Vân chưa bị thu hút bởi ai có trình độ khác mình .. nên Vân chưa có kinh nghiệm này 

chắc mỗi người có "cái số" ... i guess

người bạn của Vân hiện tại , he rất perfect , rất gentle , rất galant với Vân nữa

ex ngày xưa , chưa bao giờ mua quà , hay dẫn Vân đi ăn birthday trên cái tháp quay ở downtown Vancouver

chứ this guy , he dẫn Vân lên đó .. 2 đứa ngồi nhìn thành phố quay bên dưới , và ngắm mặt trời lặn .. rất nhẹ nhàng , rất nên thơ 

(nhưng chắc nhờ có được .. là tại 2 đứa chưa cưới nhau  Rollin ... chứ cưới nhau rồi , thì chắc ... a different story ??)
Reply
#19
Khờ không nói đến trình độ hay học lực .....
Mà Khờ muốn nói sự sâu sắc .....người sâu sắc sống với người hời hợt thì chắc khổ cho người sâu sắc ...ví dụ vậy ....

chứ ngoài đời ....2 người trình độ học vấn ngang nhau sống với nhau chưa chắc bảo đảm sẽ hạnh phúc ....

Ý Khờ là 1 người có chiều sâu thì hạp với người có chiều sâu ....người sâu sắc hạp với người sâu sắc ....người lãng mạng hạp với người lãng mạng ....

người lãng sẹc thì chắc cũng tìm người lãng sẹc heheheheheeh .....
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#20


Reply
#21
chị Tuyết Vân ,

có người yêu lãng mạng thích ha ...ngưỡng mộ nha ....ngưỡng mộ nha .....quen nhau vậy mà vui ....nhà ai nấy ở khỏi phải hầu thêm 1 người ....hehehehehehe 

có bài hát tình chỉ đẹp khi còn dang dở .....cưới nhau về nham nhở lắm em ơi ....đúng quá ha ???

Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#22
bởi vậy ... chuyện đám cưới với nhau , không phải dễ dàng 

- đám cưới xong , rồi mới khám phá .. nó sâu sắc , còn mình thì sấu ... chít mịa  Face-with-rolling-eyes4





tốt hơn hết , là làm bạn với nhau .. đối xữ với nhau ngọt ngào .. rồi ai về nhà người đó .. để tối mình nằm mơ thấy họ ... cái này đẹp hơn đó Khờ

con người Vân cũng lãng mạn lắm .. và Vân cũng thích đàn ông lãng mạn ... nhưng hình như .. sự lãng mạn chỉ có khi 2 người .. là bồ với nhau thôi

còn cưới về rồi .. Vân sợ nó .. nham nhỡ lắm em ơi  Rollin
Reply
#23
2 đứa con gái Vân thiệt là ... có phước 

nó gặp thằng chồng thương yêu nó

gia đình chồng cũng thương yêu nó nữa

thấy tụi nó hạnh phúc .. Vân cũng mừng cho nó ... vì Vân biết thân phận mình là .. single mom ... so với gia đình bên kia 

nhưng họ đối xữ với Vân cũng ok lắm 



đó , Khờ thấy Vân dây nhợ tùm lum .. nào là con cái , nào là xui gia

còn him ,  thì cũng gần gần giống Vân

thôi , 2 đứa làm bồ với nhau , đi chơi thôi ... cho nó .. lành  Shy

cưới nhau rồi .. sợ là nham nhỡ lắm anh ơi  Rollin
Reply
#24
(2021-05-09, 11:34 PM)tuyetvan Wrote: bởi vậy ... chuyện đám cưới với nhau , không phải dễ dàng 

- đám cưới xong , rồi mới khám phá .. nó sâu sắc , còn mình thì sấu ... chít mịa  Face-with-rolling-eyes4





tốt hơn hết , là làm bạn với nhau .. đối xữ với nhau ngọt ngào .. rồi ai về nhà người đó .. để tối mình nằm mơ thấy họ ... cái này đẹp hơn đó Khờ

con người Vân cũng lãng mạn lắm .. và Vân cũng thích đàn ông lãng mạn ... nhưng hình như .. sự lãng mạn chỉ có khi 2 người .. là bồ với nhau thôi

còn cưới về rồi .. Vân sợ nó .. nham nhỡ lắm em ơi  Rollin

Becuoi Becuoi Becuoi

cười vụ nham nhở hả ?? vậy chứ không có nham nhở có thắc mắc không đó ?? 
hồi xưa còn nhỏ ....ai rủ mình đi xem phim ....mà nó không đòi nắm tay là thắc mắc đó nha ....nó không nhìn mình khi mình bước ra khỏi cửa leo lên xe nó đang chờ cũng thắc mắc đó nha .....hôm nay tui mặc đồ đẹp vậy mà không nhìn ...tui make up đẹp vậy mà không há miệng chảy nước miếng hả ?? chắc pe đê rồi .....

Becuoi Becuoi có không khai mau ...... Becuoi
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#25
Vân khuyến khích Khờ

tìm người yêu đi 

tìm người yêu , rồi mạnh ai về nhà người đó

cứ vậy , mà yêu , mà làm bạn ... đi chơi dung dăng dung dẽ , dắt cháu ngoại đi chơi  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c





chứ còn chuyện đám cưới

thì phải nằm gác tay lên trán , ta ngẫm nghĩ tới chuyện cuộc đời

là 1 chuyện .. phải suy nghĩ rất kỹ
Reply
#26
(2021-05-09, 11:37 PM)tuyetvan Wrote: 2 đứa con gái Vân thiệt là ... có phước 

nó gặp thằng chồng thương yêu nó

gia đình chồng cũng thương yêu nó nữa

thấy tụi nó hạnh phúc .. Vân cũng mừng cho nó ... vì Vân biết thân phận mình là .. single mom ... so với gia đình bên kia 

nhưng họ đối xữ với Vân cũng ok lắm 



đó , Khờ thấy Vân dây nhợ tùm lum .. nào là con cái , nào là xui gia

còn him ,  thì cũng gần gần giống Vân

thôi , 2 đứa làm bồ với nhau , đi chơi thôi ... cho nó .. lành  Shy

cưới nhau rồi .. sợ là nham nhỡ lắm anh ơi  Rollin

Sao Khờ nghi quá cái vụ nham nhở .....cứ nói tới đó là lăn ra cười là sao ???  Becuoi Becuoi Becuoi

Gì chớ cạp kè mà không đòi hun là nghi ngờ rồi đó .....chắc cha này bóng ...chắc cha này thế này thế kia .....cũng tội cho mấy ông chớ bộ .....
mà đòi hun nhanh quá thì cũng bị nghi ngờ ....cha này chắc là đại dâm tặc ....ahhahahahah 

khổ cho đàn ông ghê vậy đó ha chị Tuyết Vân ??

thấy thương đàn ông không chị ???

Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#27
(2021-05-09, 11:46 PM)tuyetvan Wrote: Vân khuyến khích Khờ

tìm người yêu đi 

tìm người yêu , rồi mạnh ai về nhà người đó

cứ vậy , mà yêu , mà làm bạn ... đi chơi dung dăng dung dẽ , dắt cháu ngoại đi chơi  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c





chứ còn chuyện đám cưới

thì phải nằm gác tay lên trán , ta ngẫm nghĩ tới chuyện cuộc đời

là 1 chuyện .. phải suy nghĩ rất kỹ

ái cha ...Khờ đâu có thích mấy cái chuyện yêu đương ....Khờ già rồi ....yêu đương gì chớ ....chuyện yêu đương chỉ dành cho con nít ..... Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi


Khờ xạo bà cố .....

nói chớ cái nào cũng có cái vui riêng mà chị .....
cưới rồi mình làm vợ mình có quyền giữ tiền của chồng ....ehehhehehehheheheheh .....giao hết cho em ....trong bóp không có đồng xu nào coi có cô nào bén mảng ẹo ẹo trước mặt anh không ???

còn cặp bồ ....tiền ai náy cất .....ái chà ....cái tay mình nó ngứa ngáy nó muốn lục bóp của ổng hoài thì sao ??

Becuoi Becuoi Becuoi
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#28
đàn ông .. kị đàn bà nghĩ họ bê đê lắm 


ủa .. nếu họ mắc cở , không dám làm

thì mình làm 

tự nhiên mà Khờ .. thế kỹ 21 , ngược đời rồi ... con trai dễ mắc cở , con gái thì táo bạo  Rollin


bf Vân .. ban đầu ngại hugging , kissing 

Vân hugging kissing 1 chộc .. là he quen thôi .. rồi cũng đâu vào đó 

phải có 1 người initiate  ... thì mọi chuyện sẽ được xếp vào khuôn

không cần biết người initiate là ... guy or gal  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#29
tuỳ Khờ thôi

vì Vân đả qua 1 lần đổ vỡ ... nên để cưới 1 người nào đó , Vân rất cẫn thận .. chứ không kiểu , bỏ của này , chạy qua ôm của nợ khác ... thì no no no no no no no 

đối với Vân .. bạn để yêu thương , tâm sự , chia sẽ , dung dăng dung dẽ .. là Vân toại nguyện rồi 

1 cái nắm tay ... 1 bờ vai ... 1 cái ôm .. 1 cái hun ... là đả ấm lòng rất nhiều







còn nếu Khờ chưa từng có gia đình qua

thì chắc cũng nên có .. để biết mùi đời 

biết đâu .. Khờ sẽ được hạnh phúc , như 2 con gái của Vân 

mỗi người có 1 cái số , right  Shy
Reply
#30
(2021-05-09, 11:52 PM)tuyetvan Wrote: đàn ông .. kị đàn bà nghĩ họ bê đê lắm 


ủa .. nếu họ mắc cở , không dám làm

thì mình làm 

tự nhiên mà Khờ .. thế kỹ 21 , ngược đời rồi ... con trai dễ mắc cở , con gái thì táo bạo  Rollin


bf Vân .. ban đầu ngại hugging , kissing 

Vân hugging kissing 1 chộc .. là he quen thôi .. rồi cũng đâu vào đó 

phải có 1 người initiate  ... thì mọi chuyện sẽ được xếp vào khuôn

không cần biết người initiate là ... guy or gal  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

úi chời đất ơi ......chị Tuyết Vân đây sao ????  Becuoi Becuoi Becuoi

Oh ...học chiêu này có lý à nha .....Khờ sẽ ghi nhận lời khuyên này ....Khờ sẽ táo bạo đè ra hun và ôm trước ...

chị TUyết Vân ơi lỡ Khờ táo bạo quá ...nó sợ bị Khờ hiếp quá ....nó quăng dép nó chạy rồi làm sao ???

Becuoi Becuoi Becuoi


Khờ nghĩ bà Hope đọc 2 chị em mình tâm tình chắc bả đang ngồi cười ha ha đó .....bả đó tối ngày nói lấy chồng vui lắm ...lấy chồng đi Khờ ....bả thiệt là xúi dại
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply