America's Most Wanted
#31
(2021-05-09, 11:56 PM)tuyetvan Wrote: tuỳ Khờ thôi

vì Vân đả qua 1 lần đổ vỡ ... nên để cưới 1 người nào đó , Vân rất cẫn thận .. chứ không kiểu , bỏ của này , chạy qua ôm của nợ khác ... thì no no no no no no no 

đối với Vân .. bạn để yêu thương , tâm sự , chia sẽ , dung dăng dung dẽ .. là Vân toại nguyện rồi 

1 cái nắm tay ... 1 bờ vai ... 1 cái ôm .. 1 cái hun ... là đả ấm lòng rất nhiều







còn nếu Khờ chưa từng có gia đình qua

thì chắc cũng nên có .. để biết mùi đời 

biết đâu .. Khờ sẽ được hạnh phúc , như 2 con gái của Vân 

mỗi người có 1 cái số , right  Shy

Cân nhắc kỹ vậy là tốt đó .....qua 1 lần đổ vớ phải học và rút ra kinh nghiệm ....và chọn lựa đúng đắn hơn để mình có đời sống tốt hơn trong hôn nhân .....good idea chị Tuyết Vân 

Khờ thấy có nhiều người cứ vết xe cũ lăn hoài mà hông biết sợ là gì ......làm quá cái biến hôn nhân đại sự trở thành hôn nhân đại nợ ....

người này chưa đi đã có người mới chờ sẵn .....hết tính thiêng liêng của hôn nhân ......( nói chung chung trong xã hội ngoài đời  không nhắm vào bất cứ cá nhân nào trong mạng xã hội)

Khờ chưa từng trải qua những kinh nghiệm sương máu và nước mắt trong hôn nhân nên chưa biết mùi đời chị Tuyết Vân ơi ....sợ ...sợ gặp phải người không phải là đồng chí của mình ....rồi mất công mắc ngăn trở trong giáo hội và phạm luật hội thánh .
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#32
có nhiều đàn ông nhát lắm

hồi đó , Vân có gặp 1 người ... ngồi ở bàn ăn , mình nhìn him , him quay đi chổ khác ... tới lúc mình quay chổ khác , thì him lại nhìn mình ... làm Vân cũng phải mím mím cười , không dám cười lớn sợ him quê



đôi khi Vân coi youtube ... hình như đàn ông thấy chuyện chinh phục 1 người phụ nữ , không phải dể ... còn khó hơn là đi tìm job nữa

nếu Khờ thích him ... thì cứ initiate .. chứ đừng đòi hỏi him

còn nếu không thích him ... thì dĩ nhiên , đâu có nghỉ tới ôm , hun , hay nắm tay làm gì cho mệt  Rollin
Reply
#33
(2021-05-10, 12:04 AM)YeuAnhDaiKho Wrote: Cân nhắc kỹ vậy là tốt đó .....qua 1 lần đổ vớ phải học và rút ra kinh nghiệm ....và chọn lựa đúng đắn hơn để mình có đời sống tốt hơn trong hôn nhân .....good idea chị Tuyết Vân 

Khờ thấy có nhiều người cứ vết xe cũ lăn hoài mà hông biết sợ là gì ......làm quá cái biến hôn nhân đại sự trở thành hôn nhân đại nợ ....

người này chưa đi đã có người mới chờ sẵn .....hết tính thiêng liêng của hôn nhân ......( nói chung chung trong xã hội ngoài đời  không nhắm vào bất cứ cá nhân nào trong mạng xã hội)

Khờ chưa từng trải qua những kinh nghiệm sương máu và nước mắt trong hôn nhân nên chưa biết mùi đời chị Tuyết Vân ơi ....sợ ...sợ gặp phải người không phải là đồng chí của mình ....rồi mất công mắc ngăn trở trong giáo hội và phạm luật hội thánh .



yeah , Vân thấy nhiều người ... vửa rứt ông này , là nhảy qua "cưới' ông khác ...

Vân sợ lắm 

Vân chắc thuộc loại .. once bitten , twice shy 



cặp bồ đi chơi thì ok ... chứ cưới ở chung , thì con ... lạy ông  Rollin


thì Vân nói ... để tìm được đồng chí ... Khờ phải tự hỏi "mình thích gì" ... để biết mình nên tới những chổ nào , để có thể gặp được đồng chí 

Khờ cứ thữ đi ... tỉ dụ Khờ thích gì nè ??? thì Khờ tới những nơi có nhiều người ở đó 

Khờ lướt qua lướt lại , thì cũng có 1 con cá mắc câu ... khó mả gở được 
Reply
#34
(2021-05-10, 12:04 AM)tuyetvan Wrote: có nhiều đàn ông nhát lắm

hồi đó , Vân có gặp 1 người ... ngồi ở bàn ăn , mình nhìn him , him quay đi chổ khác ... tới lúc mình quay chổ khác , thì him lại nhìn mình ... làm Vân cũng phải mím mím cười , không dám cười lớn sợ him quê



đôi khi Vân coi youtube ... hình như đàn ông thấy chuyện chinh phục 1 người phụ nữ , không phải dể ... còn khó hơn là đi tìm job nữa

nếu Khờ thích him ... thì cứ initiate .. chứ đừng đòi hỏi him

còn nếu không thích him ... thì dĩ nhiên , đâu có nghỉ tới ôm , hun , hay nắm tay làm gì cho mệt  Rollin

Becuoi
Ờ mà đàn bà mình ngô ha .....lúc yêu ai rồi thì chu choa ơi ....nó nói cái giống gì mình cũng thấy nó đáng yêu chi lạ .....
còn lúc mà ghét ai rồi ...ui chu choa ơi ...nó lấy cục hột xoàn đặp vào mặt mình mình thấy cục hột xoàn đó cũng xấu quắc giống nó .....

yêu rồi nó đi ngang cũng thấy thích ....còn ghét rồi ...ui chu choa ơi ..chưa thấy nó là muốn đạp cho nó 1 phát văng qua 1 bên ...chớ nó mà xớ rớ đụng tay đụng chân chắc là mình đấm nó bầm mắt phù mỏ quá ....

ôi đàn bà .....dễ hiểu quá chừng ....mà khó tánh cũng quá chừng .....

Becuoi Becuoi Becuoi
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#35
Vân được biết 

bên CG ... rất cần người cũng là CG 

thì Khờ tới nhà thờ ... thiếu gì đàn ông CG độc thân ở đó

Khờ lượn qua lượn lại ... nhắm coi con cá nào vừa ý , thì thã cần ra câu ... là dính liền  Rollin




chứ đừng đi kiếm người không phải CG .. rồi bắt họ phải trở thành CG để cưới Khờ ... thì tự Khờ tạo sự khó khăn cho chính mình

tại sao trong nhà thờ CG , cũng có độc thân .. Khờ không nhắm (cho đơn giản)

mà phải ra bên ngoài .. rồi sau đó phải thế này thế kia ... đôi khi mệt quá , mọi chuyện coi như không tới đâu cả  Disappointed-face4
Reply
#36
(2021-05-10, 12:12 AM)YeuAnhDaiKho Wrote: Ờ mà đàn bà mình ngô ha .....lúc yêu ai rồi thì chu choa ơi ....nó nói cái giống gì mình cũng thấy nó đáng yêu chi lạ .....
còn lúc mà ghét ai rồi ...ui chu choa ơi ...nó lấy cục hột xoàn đặp vào mặt mình mình thấy cục hột xoàn đó cũng xấu quắc giống nó .....

yêu rồi nó đi ngang cũng thấy thích ....còn ghét rồi ...ui chu choa ơi ..chưa thấy nó là muốn đạp cho nó 1 phát văng qua 1 bên ...chớ nó mà xớ rớ đụng tay đụng chân chắc là mình đấm nó bầm mắt phù mỏ quá ....

ôi đàn bà .....dễ hiểu quá chừng ....mà khó tánh cũng quá chừng .....

chắc vậy mà người ta có câu .. yêu nhau trái ấu cũng tròn , ghét nhau trái bồ hòn cũng méo

đúng lắm đó chứ lị



cái này , đàn ông , đàn bà , ai cũng vậy ... chứ đâu phải riêng đàn bà 


CÁI QUAN TRỌNG LÀ

- Ở TUỔI KHỜ , CŨNG TRƯỠNG THÀNH RỒI , KHỜ PHẢI BIẾT ... MÌNH MUỐN GÌ

- VÀ NHẮM TỚI CÁI MÀ ... MÌNH MUỐN

- CÓ NHIỀU CON CÁ NGOÀI ĐÓ , CHỨ KHÔNG PHẢI HIẾM HOI NHƯ KHỜ NGHĨ ĐÂU

- THẤY CON CÁ NÀO ... ĐÚNG NHƯ MÌNH MUỐN ... LÀ "CÂU" LIỀN ... hay ca bài "con cá sống vì nước' , cho nó cãm động  Tulip4
Reply
#37
(2021-05-10, 12:08 AM)tuyetvan Wrote: yeah , Vân thấy nhiều người ... vửa rứt ông này , là nhảy qua "cưới' ông khác ...

Vân sợ lắm 

Vân chắc thuộc loại .. once bitten , twice shy 



cặp bồ đi chơi thì ok ... chứ cưới ở chung , thì con ... lạy ông  Rollin


thì Vân nói ... để tìm được đồng chí ... Khờ phải tự hỏi "mình thích gì" ... để biết mình nên tới những chổ nào , để có thể gặp được đồng chí 

Khờ cứ thữ đi ... tỉ dụ Khờ thích gì nè ??? thì Khờ tới những nơi có nhiều người ở đó 

Khờ lướt qua lướt lại , thì cũng có 1 con cá mắc câu ... khó mả gở được 

Lúc trước Khờ có quen mấy cậu con trai đẹp trai lắm ....mà nó xin nắm tay mà chỉ cho năm tay không cho nắm gì khác hết chơn ....nó nắm tay hoài nó chán ....nó thích năm cái khác mà hông được ....cái nó tò mò nắm cái khác có gì khác lạ hông ,....cái nó tìm con khác cho nó nắm tùm lum ...thích gì năm đó cái nó mê mấy cái đó cái nó quên Khờ luôn ....cái Khờ tức quá quên bọn nó luôn .....cái Khờ ra đường không thèm nhìn bọn nó luôn .....cái Khờ không thích tìm bọn nó ....bọn nó tìm tới Khờ ...Khờ chốn tụi nó gần chớt .....hơi đâu đi tìm tụi nó nữa chứ hả ???? hả hả ???

Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi câu được tụi nó không biết làm gì ?? câu được con cá còn chiên lên ăn được bữa cơm ....câu được tụi con trai mất công nấu cơm cho tụi nó ăn ....mệt .....

Becuoi
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#38
theo Vân , Vân nói thiệt nha


- KHờ phải biết .. Khờ muốn gì

- rồi Khờ tới ỗ của nó

- Khờ sẽ thấy nhiều con cá ở đó

- Khờ lượn qua lượn lại .. canh me

- tìm hiểu , làm bạn ... thấy con cá nào đúng với ý mình .. thì câu nó

- chứ còn mấy con như thằng bạn của Khờ ... đừng có dại mà câu nó , là ôm nợ máu đó  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


TÓM LẠI ... ĐỪNG BAO GIỜ LỠ DẠI MÀ CÂU NHẰM CON CÁ THÚI

THÌ KHỜ SẼ ÔM HẬN NGHÌN THU

TRƯỚC KHI CÂU .. HÃY TÌM HIỂU KỶ .. RỒI MỚI THẢ CÂU

1 KHI THẢ RỒI .. THÌ NHẤT ĐỊNH LÀ PHẢI , THẮNG CHỨ KHÔNG THUA
Reply
#39
Vân .. trước khi thả câu .. Vân quan sát rất kỹ


một khi Vân đả thả câu rồi ... Vân sẽ thắng chứ không thua ... vì Vân phải câu ĐÚNG CON CÁ CUẢ MÌNH 


think about it

thôi Vân đi ngũ nhá

sweet dream  Tulip4
Reply
#40
(2021-05-10, 12:17 AM)tuyetvan Wrote: chắc vậy mà người ta có câu .. yêu nhau trái ấu cũng tròn , ghét nhau trái bồ hòn cũng méo

đúng lắm đó chứ lị



cái này , đàn ông , đàn bà , ai cũng vậy ... chứ đâu phải riêng đàn bà 


CÁI QUAN TRỌNG LÀ

- Ở TUỔI KHỜ , CŨNG TRƯỠNG THÀNH RỒI , KHỜ PHẢI BIẾT ... MÌNH MUỐN GÌ

- VÀ NHẮM TỚI CÁI MÀ ... MÌNH MUỐN

- CÓ NHIỀU CON CÁ NGOÀI ĐÓ , CHỨ KHÔNG PHẢI HIẾM HOI NHƯ KHỜ NGHĨ ĐÂU

- THẤY CON CÁ NÀO ... ĐÚNG NHƯ MÌNH MUỐN ... LÀ "CÂU" LIỀN ... hay ca bài "con cá sống vì nước' , cho nó cãm động  Tulip4

ái da da ..Khờ muốn sống 1 mình cho khoẻ thôi à ......tôn thờ chủ nghĩa độc thân .....thích ăn thì ăn ..thích ngủ thì ngủ ....không lệ thuộc vào ai ....

càng trưởng thành thì tình yêu càng đơn giản hơn .....không phức tạp như lúc trẻ phải thế này thế kia .....

bây giờ trưởng thành yêu là quất ...yêu là hiếp ....yêu là hun ...yêu là ôm ....yêu là chơi tới bến thượng hải ...yêu là lột ...

táo bào vậy đủ rữ chưa ???

Becuoi Becuoi Becuoi nghe hết hồn hôn ???
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#41
(2021-05-10, 12:28 AM)tuyetvan Wrote: Vân .. trước khi thả câu .. Vân quan sát rất kỹ


một khi Vân đả thả câu rồi ... Vân sẽ thắng chứ không thua ... vì Vân phải câu ĐÚNG CON CÁ CUẢ MÌNH 


think about it

thôi Vân đi ngũ nhá

sweet dream  Tulip4

ngủ ngon chị ...

Khờ cũng đi ngủ ....

Umbrella Umbrella Umbrella cám ơn chị chia sẻ và đùa giỡn với Khờ nha .....chị vui tính  Cheering-clapping-smiley-emoticon
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#42
Hi Khờ


hêhehhe, Vân vui tánh .. nhưng chắc  không vui bằng Khờ  Shy

yeah ... Vân biết Khờ đùa ... nhưng ở đây Vân cũng nói thiệt những trải nghiệm vả suy nghĩ của mình 




- khi người ta ở lứa tuổi 20-30 ... người ta nghĩ tới chuyện "đám cưới , rồi vào chung sống 1 mái nhà"

- nhưng khi người ta qua lứa tuổi 40-50 .. (theo Vân nghĩ) ... họ đả trở thành NHỮNG CÂY CỔ THỤ , THÍCH SỐNG TỰ DO ... tức là chuyện "đám cưới , rồi vào chung sống 1 mái nhà" hình như hơi bị khan hiếm ... nhưng không có nghĩa là họ không còn nhu cầu tình cãm 




mỗi relationship đều khác nhau , có những expectation levels cũng khác nhau nữa

- chuyện nhìn vào mắt nhau nói chuyện ... hoặc nắm tay .. hoặc dung dăng dung dẽ .. hoặc bờ vai .. hoặc hugging .. hoặc kissing ... hoặc ngồi tâm sự với 1 đồng chí của mình .. cho mình có 1 cãm giác thoả mãn , 1 cãm giác security , 1 cãm giác thân thương

- còn chuyện lột ... thì nó lại đi qua 1 expectation level khác , phức tạp hơn , có nguy cơ làm cho relationship đó dể tan vỡ





Vân với người bạn .. cũng là những người đả từng trãi

tụi Vân muốn giử 1 cái good last long relationship

nên ngồi nói chuyện với nhau , hiểu expectations của nhau , chấp nhận hay không chấp nhận ... để rồi mình biết phải làm sao để đây là 1 tình bạn , 1 tình yêu đẹp cho cái tuổi hiện tại của mình 

yes , những cái nắm tay , nhìn vào mắt , bờ vai , hugging , kissing .. có hết

nhưng còn lột , thì không có ... vì khi đi tới lột , thì 2 người sẽ tự động đi qua 1 cái expectation khác , khiến dễ bị xung đột , và tan vỡ .. thì là điều tụi này không đứa nào muốn



không biết Khờ có hiểu Vân nói không ... thiệt ra , cái gì cũng là cái mà giữa 2 người trong a relationship make a deal với nhau .. đơn giãn có vậy thôi 

have a good Monday  Tulip4
Reply