Đơn Xin Đi Tù
#46
Sáng chủ nhật, ngủ dậy, ngon ơi là ngon. Hôm qua đi hiking, cái thân già mà leo đồi sõi đá tim đập gần 150 nhịp một phút cứ gọi là bở hơi tai luôn. Nhờ vậy mà ngủ không biết trời đất là chi. Vậy mà ku lãng nó hiện hồn báo mộng các mợ ạ. Nó bảo đã làm một cú hari-kari đi đời nhà ma rồi mà các mợ nhắc đến tên nó hoài làm nó cứ vương vấn không thể đầu thai làm nick khác, hihi Cái thằng ku ngủm củ tỏi mà cũng khíu chọ ra hồn Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
#47
(2021-05-15, 11:22 PM)lưu ly phố Wrote: Ồ... theo gót hài Du Lan Tulip4 , LL lạc bước vào đây, uh... khó hiểu quá xá  Smiling-face-with-halo4 , thì ra Lãng đại ca đã đi tù, tù tự nguyện. Dù không biết là chuyện gì, nặng nhẹ ra sao? Nhưng mong là sau khi mãn hạn tù thì  "qua cơn mưa trời lại sáng", "làm lại từ đầu nha anh, làm lại từ đầu nhe em" cho tất cả quý vị tù nhân ở VB.  Heavy-black-heart4 Tulip4 Heavy-black-heart4 Tulip4

...

LLP ơi, đúng là "Nắng" đem ánh sáng vào mà  Hug  

Dulan cũng chờ coi cây me của bạn mình ra sao, nên đem vô trước nè, đừng nói lá rụng tại mùa thu nghen  Grinning-face-with-smiling-eyes4
[Image: 9mP74ki.jpg?1]



...


Hello all!

...
Reply
#48
(2021-05-16, 09:01 AM)Ech Wrote: Sáng chủ nhật, ngủ dậy, ngon ơi là ngon. Hôm qua đi hiking, cái thân già mà leo đồi sõi đá tim đập gần 150 nhịp một phút cứ gọi là bở hơi tai luôn. Nhờ vậy mà ngủ không biết trời đất là chi. Vậy mà ku lãng nó hiện hồn báo mộng các mợ ạ. Nó bảo đã làm một cú hari-kari đi đời nhà ma rồi mà các mợ nhắc đến tên nó hoài làm nó cứ vương vấn không thể đầu thai làm nick khác, hihi Cái thằng ku ngủm củ tỏi mà cũng khíu chọ ra hồn Grinning-face-with-smiling-eyes4

Becuoi ngủm rồi, đi đầu thai lẹ lên Hũ nhớ lắm đó
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply