Đơn Xin Đi Tù
#1
Kính thưa BĐH VB,

Tôi là lãng làm đơn này kính xin quý vị cho tôi đi cải tạo vài tuần vì:

Thời gian gần hay có nhiều chuyện không hay đã xảy ra và tôi it nhiều cũng có can dự. Có thể vì mức độ liên quan của tôi khá ít nên tôi không bị chú ý nhiều nhưng ngồi nghĩ lại bản thân, tôi tự thấy trước giờ đã làm rất nhiều điều sai lầm  vì nóng tánh, khó chịu, cục cằn vv . Nghĩ lại tôi thấy rất xấu hổ với cách cư xử của mình nên muốn lắng lòng mình xuống và làm đơn này rất thành tâm không có chút đùa nghịch gì hết.  
Tuy tôi cũng có thể tự giam nhưng vẫn thích nhìn thấy nick mình đổi qua màu nâu với một vết chém ngang người.
Nay tôi làm đơn này xin mod nào đó đi ngang rút kiếm chém tôi một phát và giam tôi vài ba tuần.

Thành thật cám ơn.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#2
Tui là người đáng bị ban nhất trong VB này, tui biết vậy, nhưng tui sẽ không xin. Không muốn tạo áp lực thêm cho mods. Nếu cần thiết, họ sẽ ban và tui cũng sẽ không có gì phàn nàn về điều đó.

Reply
#3
(2021-05-06, 07:32 AM)Ech Wrote: Tui là người đáng bị ban nhất trong VB này, tui biết vậy, nhưng tui sẽ không xin. Không muốn tạo áp lực thêm cho mods. Nếu cần thiết, họ sẽ ban và tui cũng sẽ không có gì phàn nàn về điều đó.

Không, cái này tui rất thành thật không hề có ý tạo áp lực với mods nhất là cô SB vì trong chuyện này cổ là người nhức đầu nhất.
Tui vừa có lỗi và cũng mỏi mệt với cuộc sống muốn lắng lòng mình xuống nên muốn bị ban thôi. Tự ban thì hơi khó vì nhớ ... Ếch hihi.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#4
2 bro phải đi tù thì ldn cũng xin đi theo.

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#5
(2021-05-06, 08:12 AM)LamDdaiNgoc Wrote: 2 bro phải đi tù thì ldn cũng xin đi theo.

Dô diên, ở tù cũng bị nhốt riêng, hổng được nhốt chung đâu mà ham Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
#6
(2021-05-06, 08:17 AM)Ech Wrote: Dô diên, ở tù cũng bị nhốt riêng, hổng được nhốt chung đâu mà ham  Grinning-face-with-smiling-eyes4

  Rollin
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#7
(2021-05-06, 08:20 AM)lãng Wrote: Mà nhốt chung với ai chứ với bà này mày có ham không ku  Rollin

Em có dzợ rồi anh, bà nào cũng sợ hết Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
#8
Kiểu này chắc không ai ban tui rồi.
Có hai giải pháp một là tôi sẽ test thử luật mới của VB bằng cách kiếm ai (kiếm ông mod nào đó càng tốt  Rolling-on-the-floor-laughing4  ) chửi một mách để bị ban. Nói đùa thôi, tôi phải nóng lên mới xàm được.

Nên chắc tôi sẽ tự ban, có lẽ từ ngày mai.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#9
(2021-05-06, 08:17 AM)Ech Wrote: Dô diên, ở tù cũng bị nhốt riêng, hổng được nhốt chung đâu mà ham  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Biết liền sẽ nói như dzi. Tui nấu ăn cho, tới giờ tui bưng tới cho xơi. Tự nguyện đi tù nên được ưu đãi  Lol

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#10
20 minutes ago)lãng Wrote: Wrote:Mà nhốt chung với ai chứ với bà này mày có ham không ku  [Image: Rollin.gif]

Em có dzợ rồi anh, bà nào cũng sợ hết [Image: grinning-face-with-smiling-eyes4.png]

--

Bro Lãng chơi tui sát ván 🤺🤺🤺💣💣💣

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#11
(2021-05-06, 08:43 AM)LamDdaiNgoc Wrote: Em có dzợ rồi anh, bà nào cũng sợ hết [Image: grinning-face-with-smiling-eyes4.png]

--

Bro Lãng chơi tui sát ván 🤺🤺🤺💣💣💣

Chọc chị hơi quá lố nên xóa nhưng không kịp, xin lỗi nha.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#12
Không sao, còn chọc chị Đại ngày hôm nay, biết đâu mai này không còn dịp chọc nữa Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
#13
(2021-05-06, 08:44 AM)lãng Wrote: Chọc chị hơi quá lố nên xóa nhưng không kịp, xin lỗi nha.

O sao đâu bro. Biết nhau ít nhất mấy tháng rồi mà.

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#14
(2021-05-06, 07:05 AM)lãng Wrote: Kính thưa BĐH VB,

Tôi là lãng làm đơn này kính xin quý vị cho tôi đi cải tạo vài tuần vì:

Thời gian gần hay có nhiều chuyện không hay đã xảy ra và tôi it nhiều cũng có can dự. Có thể vì mức độ liên quan của tôi khá ít nên tôi không bị chú ý nhiều nhưng ngồi nghĩ lại bản thân, tôi tự thấy trước giờ đã làm rất nhiều điều sai lầm  vì nóng tánh, khó chịu, cục cằn vv . Nghĩ lại tôi thấy rất xấu hổ với cách cư xử của mình nên muốn lắng lòng mình xuống và làm đơn này rất thành tâm không có chút đùa nghịch gì hết.  
Tuy tôi cũng có thể tự giam nhưng vẫn thích nhìn thấy nick mình đổi qua màu nâu với một vết chém ngang người.
Nay tôi làm đơn này xin mod nào đó đi ngang rút kiếm chém tôi một phát và giam tôi vài ba tuần.

Thành thật cám ơn.
Anh Lang, 

Em co doc post cua anh trong thread cua nguoi ta, em thay anh tuy nong tinh nhung cung khong đen noi qua sức lam’. Anh van con biet dung lai.

Chuyện qua roi anh cung dung nghi gì.
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#15
(2021-05-06, 10:12 AM)Hope Wrote: Anh Lang, 

Em co doc post cua anh trong thread cua nguoi ta, em thay anh tuy nong tinh nhung cung khong đen noi qua sức lam’. Anh van con biet dung lai.

Chuyện qua roi anh cung dung nghi gì.

Hi cô Hope. 
Không hoàn toàn vì chuyện đó đâu cô tự dưng anh thấy mỏi mệt và chán ngán cái tôi của mình với những sai lầm từ trước tới giờ nên muốn tĩnh tâm.


Không ai ban tôi, tôi sẽ tự  ban mình bằng cách mở word uýnh đại một dãy chữ số chẳng hạn rwetoiwut43534weri sau đó copy và close word nhưng không save và dùng dãy chữ số để làm password mới.
Sau đó sẽ copy một đoạn text nào khác hay reboot comp như vậy tôi sẽ không thể nào nhớ được cái pw tôi mới đổi.

Khi nào tĩnh tâm xong, tôi sẽ nhờ Ếch pm mod nào đó nhờ reset pw  Grinning-face-with-smiling-eyes4 .

Tui đã reset password giờ logout nên nếu có ai hỏi gì mà tui không trả lời đừng giận tui nha.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply