vài hàng tâm sự cho vấn đề được rỏ ra
#31
Chị TV thắc mắc thì tao giải thích với chị TV cho chị ấy biết tại sao tao bị banned.. tao bị banned là do chửi mày.. đúng không? 

thế tại sao tao lại chửi mày mà không chửi người khác? 

tao chửi 3 thằng 1 lúc, thằng Vịt, thằng Ếch, thằng RH .. đúng không? 

tụi mày có tốt lành gì với tao đâu mà tao phải nhường nhịn tụi mày? Tụi mày vỗ mông tụi mày là đàn ông.. thế mà tao bận việc tụi mày nhào vào 3 thằng 1 lúc như cái đàn vịt vậy.. thiệt tao coi YouTube ở VN người ta nuôi vịt đàn đẻ trứng tao thấy giống tụi mày y chang.. tao cứ cười hoài thôi... tao tự hỏi vịt có trứng tụi mày có trứng không vậy ? 

Mày đừng lo, tao đợi chị Sầu vào confirm cái thread kia là tao xóa sổ VB, tụi mày tha hồ nói chuyện.. tụi mày không phải là người tốt... nên tao biết tao tránh là tốt cho tao.. chả phải tốt cho tụi mày..
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

#32
Hope và 3X 

Em cũng chỉ muốn nói . Ai cũng lớn rồi , xin tất cả tôn trọng lẫn nhau . Chuyện đã qua, mỗi người nhường 1 tiếng.



Cook1

Nếu Có Gặp Cũng Xin Đừng Hẹn Trước
Bỡi Hôm Nay Ai Biết Được Ngaỳ Mai
~ST~


#33
Vân đang ở chỗ làm, nên ko nói nhiều được 

Vân biết .. Tâm lý chung, khi ai bị oan, thì họ cũng nhất định làm rõ vấn đề .. chứ không phải như Kỳ 

Oan? không xác định 

Không oan? cũng không xác định 

Vân là người reasonable, nếu Vân nói oan cho ai, Vân sẵn sàng nghe người đó giải thích ... Nhưng Kỳ không hề giải thích... VẬY AI CÒN THÔNG MINH, THÌ BIẾT KỲ CÓ OAN KHÔNG



Giải thích làm sao ??

- khi tin nghĩa phụ chết vừa được đăng lên, bà con xếp hàng vào chia buồn 

- thì lập tức Kỳ hết buồn, đùa giỡn với mấy bông hoa mới của VB .. cứ như là KHÔNG HỀ CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA ???

Hay Kỳ nói .. tánh tui ngây thơ vô tư như đứa nhỏ 2 tuổi .. tui buồn .. ai chia buồn xong là tui vô tư hết buồn .. tới giờ tui đùa giỡn 


XIN LỖI, NGAY CẢ ĐỨA NHỎ 2 TUỔI, KHI ĐƯỢC AI ĐÓ CHIA BUỒN, CHẮC CŨNG KHÔNG VÔ TƯ TỚI MỨC ĐỘ NÀY
#34
Con chằng này dữ quá. Người ta đã không lên tiếng thì nghĩ người ta sợ sao ? Thách thức hết được à ? Coi Mod không ra gì cho nên mới thách thức kiểu đó. Chấp nhận cùi nên không sợ lở chứ gì ? 

Please
[Image: Signature.gif]
#35
Tất cả các thành viên, 

Mod team đang làm việc chăm chỉ để cải thiện quy trình quản lý của chúng tôi. An updated guidance sẽ sớm được xuất bản. Xin các bạn vui lòng không đưa ra những nhận xét thêm về chủ đề này. 

Chúng tôi đang nỗ lực để tiếp tục mang lại một diễn đàn công bằng, vui vẻ và yên bình cho tất cả các thành viên. Chúng tôi rất cần sự giúp đỡ của các bạn để làm cho diễn đàn này trở thành một nơi vui vẻ hơn , chứ không phải là một môi trường không hoà đồng .

Cảm ơn các thành viên . 
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...