Hmm..... Mọi người vào bàn thảo, thảo luận
#1
Hmm....   Trước hết trả lời câu nói của Đạn....  


Hmm......   Nói rất đúng....    Chuyện công, chuyện tư thiệt là rất khó chia vẽ đường chia....   Theo hướng Mót thì có thể nói là chuyên công ....   Nhưng theo hướng mọi người thấy thì chuyện đó thành chuyện riêng tư.....    

Vì vậy Ngáp mới nói khi 1 Mót nào đã banned 1 người thì nên ra thông cáo về tội trạng trước hay liền sau khi banned.      Và sau khi banned các Mót nên bàn thảo về chuyện banned đó coi có đúng hay không....   (không cần đủ mặt các Mót khoảng 3 Mót là đủ thảo luận rồi....    nhiều hơn thì càng tốt)......  

Và cũng đúng chúng ta nên thảo luận nhiều về sự tại sao bị banned .....    Chứ đừng có bịt mắt rồi banned ....   Làm vậy mọi người hay mọi thành viên sẽ không phục.....


To Mót.....  



Hmm....  Cái bài bên kia đang trong vòng thảo luận mà .....   Tại sao mà đóng lại.....  Lâu lâu cũng phải để đó, để cho mọi thành viên có thể viết những gì người ta suy nghĩ, những gì người ta muốn nói trong tư cách giúp ích, giúp thêm ý kiến .....    Còn ai mà cố bới móc chuyện để chửi người, chửi Mót thì nên cảnh cáo và banned nếu cần..... (ở trong đây ai cũng lớn rồi mà....   và mỗi người đều có cái tự trọng của mình) 

Cái bài đó, để mọi người có thể Tự Do mà nói những điều người ta muốn nói với Mót....   Và cũng là dịp cách Mót coi lại những việc mình đã, đang, sắp làm, để rút tỉa những sự hay, vv.....   Làm Mót thì phải cần có sự lắng nghe các thành viên nói, cần đọc những điều các thành viên viết, cần phải tìm hiểu sự hiểu lầm,  cần tìm hiểu thêm về những sai lầm, vv .....    

Để rồi là việc được tốt hơn, để giúp đỡ giải tỏa những sự hiểu lầm.     Vì vậy nếu những cái thread đang được thảo luận với tính cách giúp ích, với tính cách đóng góp thì đừng nên đóng lại .....    Ai mà trong đó mà lộn sộn thì có thể nói 1 vài lời cảnh cáo.....   Xin tạm hết.......   Until then ...   Good Luck....  

Ps...  Mèng đéch ơi ....   trong cái bài To Mr Đạn ....   đang thảo luật sôi nổi .....   mà.....  mà có ai thấy trong đó có 2 kẻ .......   muốn chửi.....   đúng muốn chửi yêu với nhau không???...... mà Mót nhảy ra phá đám, đóng lại bài đó hơi quá sớm....    Biết đâu trong khói lửa lại có 1 sự tình yêu bùng nổ????....    Biết gì đâu.....  Biết gì đâu....    LOL-4  LOL-4

Pps... Tại cái bài kia được viết trong đây ....  cho nên tạm viết trong đây luôn ....  để có gì ai muốn vừa ăn, vừa đọc, vừa viết......   vừa yêu.....  cũng không bị đói bụng vì có thể tự bưng đồ ăn vào mà ăn.....    Nhưng nên nhớ đừng xả rác .... vì xe rác đã đổ sáng nay rồi.....    Xin cảm ơn trước....   Cheer  Cheer
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#2
(2021-05-05, 07:32 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....   Trước hết trả lời câu nói của Đạn....  


Hmm......   Nói rất đúng....    Chuyện công, chuyện tư thiệt là rất khó chia vẽ đường chia....   Theo hướng Mót thì có thể nói là chuyên công ....   Nhưng theo hướng mọi người thấy thì chuyện đó thành chuyện riêng tư.....    

Vì vậy Ngáp mới nói khi 1 Mót nào đã banned 1 người thì nên ra thông cáo về tội trạng trước hay liền sau khi banned.      Và sau khi banned các Mót nên bàn thảo về chuyện banned đó coi có đúng hay không....   (không cần đủ mặt các Mót khoảng 3 Mót là đủ thảo luận rồi....    nhiều hơn thì càng tốt)......  

Và cũng đúng chúng ta nên thảo luận nhiều về sự tại sao bị banned .....    Chứ đừng có bịt mắt rồi banned ....   Làm vậy mọi người hay mọi thành viên sẽ không phục.....

..........................

Anh Ngáp ơi, anh lại nhiều chuyện nữa rồi.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Dường như cái tật nhiều chuyện không chừa bất cứ ai kể cả tui khi tham gia vào diễn đàn này thì phải. Và dĩ nhiên nhiều chuyện chưa hẳn là cái tật xấu nếu cái nhiều chuyện ấy nó mang mục đích tốt, để cho mọi người hiểu rõ hơn về cái bề trái, bề phải của câu chuyện một cách rõ ràng nhất, từ đó giúp mình nhận thức câu chuyện dưới nhiều góc độ rồi lựa bạn mà chơi, lựa nơi mà đến, tránh đụng chạm nhiều hoặc tránh gây những phiền toái cá nhân giữa mình với người khác, đúng không?.

Ngồi nhìn lại mới thấy Ếch nói đúng, tất cả cũng chỉ vì binh bạn mà ra. Ta thấy có người biết bạn mình sai vẫn cố binh, có người binh bạn và sẵn có hiềm khích với người kia nên nhân dịp này ra tay hành động luôn cho tiện, có người vì một chữ tình cũ mà ra tay...( Xin tự hiểu, khỏi cần dẫn chứng, muốn cho người ta không biết thì tốt nhất đừng làm, còn đã làm rồi thì nên cam đảm mà nhận, vậy thôi.). 

Câu hỏi được đặt ra ở đây là, nếu anh đã vì binh bạn mà hành động thì tại sao tôi không vì bạn mình mà không dám hành động?. Cục đá ném đi thì buộc phải có cục chì ném lại, có qua có lại mới toại lòng nhau chứ nhỉ?. Chuyện đúng sai ở đây chưa nói, nhưng việc đáp trả lại một hành động mà người này tự cho là bất công cũng là chuyện dễ hiểu thôi. 

Như có lần tui đã nói, mối quan hệ tình thân hay oán thù ở diễn đàn là một câu chuyện rất phức tạp và rối rắm, nó được kết tủa từ nhiều nơi khác, từ cái thời xưa lắc xưa lơ, cứ rối tung lên như cuộn chỉ to, ngồi mà tháo gỡ là một câu chuyện dài, nếu lần ra đầu dây mối nhợ có thể viết lại cỡ 10 cuốn sách dày cộm chưa chắc hết được. Thế nên chuyện đụng chạm, chuyện hiểu lầm là chuyện phải có thôi, làm sao tránh khỏi. Mình có ra mặt chửi người khác khi thấy họ chửi mình chắc chắn sẽ đụng chạm đến bạn mình, bởi bạn mình lại thân với người kia. Ném chuột sợ vỡ đồ là vậy.

Dù sao thì mọi cái đồ vật nó cũng đã vỡ teng beng ra rồi, lượm lên chưa chắc đủ, hàn gắn lại chắc gì che được cái vết nứt rạn, mọi cái vui, mọi kỷ niệm giờ có thể tan thành mây khói, tiếc hay không là chuyện của mỗi người. 

Còn tui hả, tui xin thưa, tui đã dọn mình thật sạch sẽ rồi, chờ ngày tự trầm mình dưới giòng sông sâu, có khi dẫn đao tự cung hay ôm cục chì bên mình cho nó mau chìm thì tốt hơn hén?.  Biggrin
Love is now or never...
Reply
#3
Anh NR,


Thread này thành viên muốn vô thảo luận thì thảo luận  Thumbs-up4 Thumbs-up4 Lol Lol


Thread kia - em thấy không thích hợp . Tại anh Rừng Hoang nói là không muốn bàn tiếp . Em sợ sẽ bị lạc đường , rồi gây thêm xích mích , nên em khóa thread lại .  Admire


SB

Reply
#4
May mắn đang ở xứ cao bồi. Ở xứ cộng sản là đi tù mục xương.

LOL-4
Reply
#5
(2021-05-05, 04:58 PM)SugarBabe Wrote: Nếu muốn VB sẽ mở thread xử công khai  cho xong 1 lần . Thành viên phải nên bị banned chung thì không bị banned , Mod nào thiên vị thành viên nào, lí do nào mà Nick Hope được unbanned  etc.....


Nếu thành viên và các Mods muốn , thì mình sẽ làm thread mới để giải quyết việc này cho xong .

Sau lần này em cũng mong các Mods nên cẩn trọng trước khi BAN thành viên , để được công minh và  không gây sự xích mích giữa thành viên và Mods


SB

chào tất cả các thành viên và BDH của VB 

Tôi , Cook2 hoàn toàn đồng ý đề nghị của SB là xử công khai  lý do vì sao tôi unbanned thành viên .

cám ơn ,

Cook2
Reply
#6
(2021-05-05, 10:51 PM)cook2 Wrote: chào tất cả các thành viên và BDH của VB 

Tôi , Cook2 hoàn toàn đồng ý đề nghị của SB là công khai xử lý do vì sao tôi unbanned thành viên .

cám ơn ,

Cook2

Chỉ hỏi cook2 một câu: mod ủng hộ bạn mod chửi tui nên unbanned, và không làm gì hết khi cô ta tiếp tục chửi bới?

Reply
#7
(2021-05-05, 10:57 PM)Ech Wrote: Chỉ hỏi cook2 một câu: mod ủng hộ bạn mod chửi tui nên unbanned, và không làm gì hết khi cô ta tiếp tục chửi bới?

Không đúng ,

Tôi không ủng hộ banned thành viên .

( Tôi có bằng chứng và nhân chứng cho câu trả lời của Tôi )
Reply
#8
Anh Đạn, Lúc giải phóng tôi chỉ ở tiểu học, biết anh lớn tuổi hơn tôi nên gọi bằng tiếng "Anh"

Anh không phải nhỏ tuổi nửa, không còn là con nít nửa, đụng chuyện thì đừng có lanh chanh như thế

Anh nói tôi banned Hope trong âm thầm, có âm thầm không ? Không !
Anh nói tôi banned Hope xong sợ Khờ biết, có cần sợ không ? Không !

Anh có hiểu là ban ai, ngày nào, lý do gì, lúc mấy giờ, người nào ban .... mọi thứ đều rõ ràng trong đó . Tôi còn mở cái thread trong đó nói rõ lý do ban, copy luôn câu nói ghê rợn kia cho mọi người thấy. Cái thread đó mở ra trước cái thread Khờ réo tôi ngoài này.

Vậy tôi có ban âm thầm không ?
Có sợ là Khờ biết mình đã ban không ?

Anh biết con khỉ gì mà ở đó nhiều chuyện bắt lỗi bắt phải tôi? Nói là dám làm không dám nhận ? Cái thread còn trong đó, kêu Khờ đưa anh cái link đi.

Sở dỉ tôi không muốn cải với Khờ là vì nếu có chuyện gì, lý do gì thì Khờ nên đi đúng nơi, đến đúng chỗ, cứ vào ngay cái thread đó mà phản ảnh, nếu cả đám Mod kéo ra ngoài này cải nhau um xùm thì còn mặt mủi gì của VB . Tôi nói "Không phải anh" với Khờ là cái lối nói chuyện của chúng tôi mười mấy năm nay là như thế, she còn giữ tôi 1 chiếc dép, tôi còn giữ của Khờ nửa cái giường, má tôi kêu Khờ về VN thăm bà .... Vâng! Chúng tôi xưa nay gặp mặt nhau là nói dóc trắng trợn vậy đó. Anh là người ngoài , biết cái gì mà nói này nói nọ chuyện chúng tôi ? Anh có thấy đàn ông gì mà nhiều chuyện dữ vậy không ?

Chuyện của Hope, không gặp thì những Mod khác, nếu tôi gặp những câu ghê rợn đó thì tôi phải delete ngay trước khi có thêm nhiều thành viên hay các khách ghé ngang đọc thấy, ban liền trước khi Hope lại chửi thêm những câu dơ bẩn hơn. Tuy ban nhưng tôi vẫn giữ cho her chút thể diện, nói là chết vì bạn bè, nhưng các người không chịu, 1, 2 đòi phải là Hope chết vì chửi dơ. Đó thì tuỳ ý các người. Các bạn ở đây ai cũng chơi ở nhiều trang web chứ không phải ngựa non, với những câu nói ghê gớm như vậy, ở bất cứ diễn đàn nào có thể bao dung được những câu nói đó ? 

Còn chuyện "Bồ củ" -- Anh nên xin lỗi Tử Kỳ. -- Anh không hiểu quan hệ của TK và gia đình tôi thì làm ơn khép cái mỏ lại. Năm đó khi thằng con lớn của tôi lớp 12, coi mấy phim ảnh nhiều nên đòi đi lính mà không muốn vào đại học, tôi nói mãi không nghe nên đã nhờ Tử Kỳ giúp. Bà xả tôi tuy chưa nói chuyện với TK nhưng cũng biết là tôi có 1 người bạn tên Lanney đã giúp gia đinh chúng tôi chuyện thằng bé. Các người thấy chúng tôi thân mật rồi dự báo thời tiết tung tin vịt tứ tung . Anh Đạn anh biết Tử Kỳ là bồ củ của tôi huh ? Sao anh giỏi quá vậy ? Tôi thật khâm phục anh vô cùng đó.

Các vị đầu óc không biết chứa đựng cái gì, làm ơn sống cho sạch sẻ chút, bảo rằng trên đời những ai nói tri kỷ đều là giả dối trá hình. Đừng nói chi Tử Kỳ, các vị đi hỏi thử TanThu hay NinhVan xem từ xưa đến nay tôi từng có câu nói nào vượt rào với họ ? Làm ơn đi anh Đạn, sống thật 1 chút đi, nhìn thấy hãy nói, sống cho đàng hoàng 1 chút đi, đừng thêu dệt dựng chuyện nửa, bớt tài lanh giùm

Cảm ơn.

RH
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#9
(2021-05-05, 10:59 PM)cook2 Wrote: Không đúng ,

Tôi không ủng hộ banned thành viên .

( Tôi có bằng chứng và nhân chứng cho câu trả lời của Tôi )

Nếu người đó không phải là Hope, người bạn thân của cook2, tui chắc chắn không có chuyện unbanned ở đây. Chỉ ngụy biện!.

Reply
#10
(2021-05-05, 08:22 PM)Dan. Wrote: Ngồi nhìn lại mới thấy Ếch nói đúng, tất cả cũng chỉ vì binh bạn mà ra. Ta thấy có người biết bạn mình sai vẫn cố binh, có người binh bạn và sẵn có hiềm khích với người kia nên nhân dịp này ra tay hành động luôn cho tiện, có người vì một chữ tình cũ mà ra tay...( Xin tự hiểu, khỏi cần dẫn chứng, muốn cho người ta không biết thì tốt nhất đừng làm, còn đã làm rồi thì nên cam đảm mà nhận, vậy thôi.). 

Câu hỏi được đặt ra ở đây là, nếu anh đã vì binh bạn mà hành động thì tại sao tôi không vì bạn mình mà không dám hành động?. Cục đá ném đi thì buộc phải có cục chì ném lại, có qua có lại mới toại lòng nhau chứ nhỉ?. Chuyện đúng sai ở đây chưa nói, nhưng việc đáp trả lại một hành động mà người này tự cho là bất công cũng là chuyện dễ hiểu thôi. 

À ... chuyện này 

Đúng, tôi có đọc được chuyện anh Ếch và chị TV chửi qua lại với nhau . Không phải 1 lần, xưa nay đọc thấy nhiều lần như thế, và tôi không có ý định ban ai, chẳng ban Ếch cũng chẳng ban TV . Lần đó khi thấy 2 bên cự nhau , cũng như những lần trước, tôi không làm khó ai, vẫn đứng ngoài . Và người ban TV là 1 vị Mod khác.

Đến khi Hope chửi dơ là do tôi banned. Tôi banned vì những câu đó ghê rợn quá

Ở đây, tôi không bênh bạn cũng chẳng trả thù riêng. Tôi và Hope chẳng có ân oán cá nhân gì cả
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#11
(2021-05-05, 11:07 PM)Ech Wrote: Nếu người đó không phải là Hope, người bạn thân của cook2, tui chắc chắn không có chuyện unbanned ở đây.  Chỉ ngụy biện!.

Tôi biết Ếch sẽ nói vậy .

Nhưng tôi có lý do của tôi . 

Hơn nữa đối phương của Hope chửi không phải là người không có khả năng đối phó lại với Hope .

Tôi cũng đã đọc được những từ chửi còn dơ hơn thế nhưng tôi cũng không có ban thành viên đó vậy chứng mình cho câu nói của tôi chưa ?
Reply
#12
Coi bộ tui không có gì để nói thêm. Người ngoài nhìn vào đều thấy mà. Shy

Reply
#13
(2021-05-05, 11:23 PM)Ech Wrote: Coi bộ tui không có gì để nói thêm. Người ngoài nhìn vào đều thấy mà.  Shy

Khi tôi nhận chức mod từ BDH của VB pm nói tôi làm mod .

Tôi có nói với người đó rằng : Tôi chỉ thích dọn sạch VB và tạo 1 sân chơi vui nhộn , Tôi không thích ban ai và cũng không đồng ý chuyện ban thành viên .

lời tôi nói là sự thật .

ngay cả khi có người lôi thẳng nick Cook2 ra nói này nói kia tôi cũng không quan tâm , không lạm dụng quyền làm mod mà ban bất cứ người nào vì tôi tôn trọng mọi ý kiến và sự đóng góp của tất cả mọi người .

những điều đó có thể chứng minh cho lời nói của tôi .
Reply
#14
Tiếc là cook2 đã không unbanned TuyetVan cũng như Dược Tuệ🤣  Chỉ riêng cô bạn thân Hope thôi Becuoi

(2021-05-05, 11:26 PM)cook2 Wrote: Khi tôi nhận chức mod từ BDH của VB pm nói tôi làm mod .

Tôi có nói với người đó rằng : Tôi chỉ thích dọn sạch VB và tạo 1 sân chơi vui nhộn , Tôi không thích ban ai và cũng không đồng ý chuyện ban thành viên .

lời tôi nói là sự thật .

ngay cả khi có người lôi thẳng nick Cook2 ra nói này nói kia tôi cũng không quan tâm , không lạm dụng quyền làm mod mà ban bất cứ người nào vì tôi tôn trọng mọi ý kiến và sự đóng góp của tất cả mọi người .

những điều đó có thể chứng minh cho lời nói của tôi .

Reply
#15
(2021-05-05, 11:31 PM)Ech Wrote: Tiếc là cook2 đã không unbanned TuyetVan cũng như Dược Tuệ🤣  Chỉ riêng cô bạn thân Hope thôi Becuoi

TV bị banned và người banned TV có thông báo trong phòng Họp , có cảnh cáo TV rồi mới banned .

1 việc làm rất quang minh với 1 lý do rất chính đáng .
Reply