Bây giờ các bạn hài lòng không ?
#31
Bà có đọc cái post này của thần tượng Như Biển của tui không?
http://vietbestforum.com/showthread.php?...#pid347848

Với một người ác độc, họ dùng lời nói để giết chết tâm hồn người khác. Đó chính là tui và bà đó. Tui biết tui là thế. Bà thì sao, có dám nhận không?

Reply
#32
(2021-04-28, 08:39 PM)TBTT Wrote: Ông chắc có đó nhưng tui thì chưa bao giờ, tui đi nghĩ ngơi luôn đây. Ông ở lại chơi vui nha. Chào ông.  Hello

Con mịa này ác như quỹ mà không dám nhận hihi Biggrin

Reply
#33
(2021-04-28, 10:18 AM)cook2 Wrote: Đáng Lý ra nơi này để tạo cho mọi người có cơ hội trải lòng , tâm sự vui buồn .
Chỉ vì ghen ăn tức ở mà lấy tâm sự chuyện đời người khác ra tấn công cá nhân .
Vỏn vẹn vài người mà chia 5 xẻ 7 thành từng Nhóm chống đối lẫn nhau .

Bây giờ , VB vắng như cái chùa vào chẳng Có gì gọi là vui , chắc các bạn đã hài lòng và thoả mãn .

1 nỗi buồn vu vơ .

Vắng mợ chợ vẫn đông , mỗi ngày vắng đi 1 mợ thì có ngày chợ vắng ngoe . 

Cook2

Dạ, 

Em xin lỗi anh Cook2, người ngoài nhìn vô thì thấy TV với em là 1 nhóm nhưng thực chất là chúng em là 2 nhóm đấy ạh.. khi không có ai thì chúng em tự động tách ra rồi chửi qua chửi lại nhau không đó, như hôm qua có 2 đứa em chửi nhau, cái em im, xong TV bị bắt nhốt lại rồi, em ở ngoài hơi bị hoang mang "Sao mình không bị ta?" eheheheheheh.. ý quên "huhuhu.. vắng TV rồi Hope chiến đấu với ai?" rồi em nhớ lại có 1 lần TV nói "cứ mỗi lần TV thấy Hope hiện lên là TV vui" em ngẫm nghĩ "Em là ông Bụt hay sao?" Hôm nay TV nằm trong trại cải tạo, tuy không nói với em được cái gì nhưng chắc cũng cười híp mắt an ủi... em cảm thấy vui, em đem lại niềm vui cho 1 người, dù người đó bị nhiều người thấy ghét  Crying-face4
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply