Giọt nước cuối cùng
#16
(2021-04-28, 08:57 AM)Ech Wrote: Haha, hôm qua tao có đọc câu đó và cười ngất  Biggrin Biết ngay là bả sẽ bị ban, vì ngay sau đó bả quất cho liền tù tì 3, 4 posts mắng mỏ LTK  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Bả sung lên ai cản nổi

Lol
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#17
(2021-04-28, 12:14 PM)NhuCanhVitBay Wrote:  Có khi nào chị Ngọc hỏi bản thân tại sao không ???? Hay là chị Ngọc ở Germany rồi nghĩ không ảnh hưởng khi người bên này đã kích nhau ????

  Chị Ngọc sợ người ta nói nên không lên tiếng... Nhưng ngược lại vấn đề người ta không lên tiếng thì chị Ngọc lại nói vào !!! Chị Ngọc chàng hảng 2 bên đúng và sai thì tưởng là an toàn sao ? 

 Có khi nào chị Ngọc suy nghĩ lại lý tưởng của bản thân chưa ? Vì lý tưởng nó cách xa tầm hiểu biết không nhiều lắm đâu.

Please

lâu lâu nghe lão Vịt nói một câu lọt tai ghê Tulip4 I love you Vịt Heavy-black-heart4

Reply
#18
(2021-04-28, 12:14 PM)NhuCanhVitBay Wrote:  Có khi nào chị Ngọc hỏi bản thân tại sao không ???? Hay là chị Ngọc ở Germany rồi nghĩ không ảnh hưởng khi người bên này đã kích nhau ????

  Chị Ngọc sợ người ta nói nên không lên tiếng... Nhưng ngược lại vấn đề người ta không lên tiếng thì chị Ngọc lại nói vào !!! Chị Ngọc chàng hảng 2 bên đúng và sai thì tưởng là an toàn sao ? 

 Có khi nào chị Ngọc suy nghĩ lại lý tưởng của bản thân chưa ? Vì lý tưởng nó cách xa tầm hiểu biết không nhiều lắm đâu.

Please

Vn please, cao siêu quá 0 hiểu.

Chuyện 0 có bạn nói chơi mà tưởng thiệt à  Lol

Ldn có lần làm lỗi bị la ! La thôi nhé , ldn giận mà co' bro sinh hoạt chung làm cho ldn 1 site đầy đủ chục forum chơi đấy  Lol

Ldn bỏ qua trang khác có khoảng 10 anh chị em cũng thường xuyên vào chơi với ldn.

Tưởng được ông chủ site bảo kê  Lol là chuyện bình thường ai cũng có đặc ân như vậy à . thể  hiện như thế nào thì mới như vậy chứ.

Là bro mớm cho ldn khoe đấy nhá  Biggrin

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#19
(2021-04-28, 12:37 PM)NhuCanhVitBay Wrote:  Mịa bà...! Vậy trước giờ cứ ấm ức là tui nói Bullshit hả... Mịa bà tội nghiệp tui qua đi !.

Please

ám chỉ chuyện gì? Chống cộng hay chống nicks a b c? Muốn khích cho ldn bị ban à  Lol khỏi chống cộng bàn phím à . là nam nhi tóc bạc nhiều hơn tóc đen ai làm thế  Lol

0 cùng tầng số  Biggrin thì đường ai nấy đi ok.

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#20
Nói thiệt, ldn thấy bro vịt có chuyện hay đụng chạm  bro Ngáp, bro Lãng và Ldn, chúng tôi có gì giống nhau? Lập trường của chúng tôi giống nhau ở chỗ nào? 

Bro vịt nói đúng, ldn biếu  các chú bác  tpb vnch 500 eur, ldn về vn sẽ chứng minh  Lol

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#21
(2021-04-28, 12:56 PM)NhuCanhVitBay Wrote:  Cô sai nên nghĩ là tui có vấn đề với họ...! Thực tế tui chả có vấn đề với ai cả... Tui là tui, khi tui thấy đúng thì tui nghe theo, thấy sai thì tui sẽ có kiến nghị...Còn  nếu nói năng tầm bậy thì tui chửi thôi...... Nó là bản tính nguyên thủy của con người !

 Đừng dùng nick của người khác để kết cấu vào vấn đề của mình...! Nếu cô là người biết hay đã có kinh nghiệm debate ( Tranh luận ) thì cô đã sẽ làm đúng.


Please

Lol Rollin

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#22
Ak47 0 bao giờ trả lời câu hỏi, toàn nói chuyện tào lao  Lol

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#23
(2021-04-28, 12:37 PM)NhuCanhVitBay Wrote:  Mịa bà...! Vậy trước giờ cứ ấm ức là tui nói Bullshit hả... Mịa bà tội nghiệp tui qua đi !.

Please

Bụp tên Ếch đó,  Vịt 

LOL-4 Kaos-1
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#24
ở tù vì chống cộng à . đưa bằng chứng lên vb cho ldn coi.  Lol

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#25
(2021-04-28, 01:03 PM)RungHoang Wrote: Bụp tên Ếch đó,  Vịt 

LOL-4 Kaos-1

Xúi dại mày, tao với Vịt đánh nhau thì VB rung rinh mấy bửa đó Shy Thôi thì tao với mày chửi nhau chơi đi Becuoi

Reply
#26
(2021-04-28, 01:07 PM)Ech Wrote: Xúi dại mày, tao với Vịt đánh nhau thì VB rung rinh mấy bửa đó  Shy Thôi thì tao với mày chửi nhau chơi đi  Becuoi

Trải chiếu ra liền, hàng 1, ger gọi là erste reihe

Ldn là bà già 51 tuổi rồi bro vịt ơi, ldn có sao nói vậy, trung thực đấy  Lol

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#27
(2021-04-28, 01:07 PM)Ech Wrote: Xúi dại mày, tao với Vịt đánh nhau thì VB rung rinh mấy bửa đó  Shy Thôi thì tao với mày chửi nhau chơi đi  Becuoi

Mày không muốn chửi ông Vịt thì để tao với ông Vịt chửi mày nha.  Bảo đảm có vần điệu  Biggrin
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#28
Bro vịt lấy lòng phụ nữ cũng khéo đấy, có thể hiểu được tại sao có tới 10 cố nhân  Suytu

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#29
(2021-04-28, 01:16 PM)RungHoang Wrote: Mày không muốn chửi ông Vịt thì để tao với ông Vịt chửi mày nha.  Bảo đảm có vần điệu  Biggrin

Để tao vào đốt trầm hương lên lắng tai nghe Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
#30
(2021-04-28, 01:27 PM)TBTT Wrote: Trang trọng dữ ta! Nghe chửi mà cũng phải đốt trầm hương lên để cho nó phê thêm nữa chứ!  Thumbs-up4 Clap

Bộ bà cũng thèm nghe chửi hả? đi mua trầm hương đi Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply