Giọt nước cuối cùng
#1
Tuyết Vân đã đến tình trạng giọt nước cuối cùng,  khi ly nước đã đầy lắm rồi,  cuối cùng rồi chỉ thêm 1 giọt nhỏ nửa thì tràn ly

Innocent
Reply
#2
(2021-04-28, 07:59 AM)NhuCanhVitBay Wrote:  Ai già cũng sẽ đổi tính...Khó chịu. ... Nhưng bà TV thì hơn hẵn như vậy. Từ đâm thọt, chia rẽ tôn giáo, tình cảm của người, nhóm...v.v.

 VB có luật của VB, chơi tới mấy MOD's hết chịu đựng nổi nữa thì họ phải chém thôi ! Đừng bao giờ than Why, What ỏ But.....Vì trên nguyên tắc họ chém là quyền của họ, dưa trên nguyên tắc họ đặt ra. Phục hay không là quyền của người đăng ký.

Please

Anh còn trẻ nên vẫn vui tánh  Biggrin


Ok, nghiêm túc: TV đã hội họp đủ những điều kiện để người ta ban thì chuyện sẻ đến thôi
Reply
#3
(2021-04-28, 08:16 AM)NhuCanhVitBay Wrote:  Già vẫn vui tính như thường. Giống như nick Già ham dzui đó.. Phần đông người lớn tuổi đều khó chịu, láu cá, cà chớn...Nhưng không phải người nào cũng vậy....Trong đó có tui.  Lol

Please

Anh là " Thành phần cá biệt "

Lol
Reply
#4
Cái vấn đề chính là TV đã được cảnh cáo mà vẫn tiếp tục tấn công không ngừng nghĩ. Có lẽ TV đã ngừng rồi, nhưng khi Hope vào khuyến khích, TV như được thuốc trợ tim, tiếp tục tấn công cô LTK. Chuyện phải tới đã tới.

Reply
#5
(2021-04-28, 08:33 AM)Ech Wrote: Cái vấn đề chính là TV đã được cảnh cáo mà vẫn tiếp tục tấn công không ngừng nghĩ. Có lẽ TV đã ngừng rồi, nhưng khi Hope vào khuyến khích, TV như được thuốc trợ tim, tiếp tục tấn công cô LTK. Chuyện phải tới đã tới.

Tao nghe người bạn nói là ban chỉ vài ngày 

Hic... chuyện nhỏ như cọng cỏ
Reply
#6
(2021-04-28, 08:33 AM)Ech Wrote: Cái vấn đề chính là TV đã được cảnh cáo mà vẫn tiếp tục tấn công không ngừng nghĩ. Có lẽ TV đã ngừng rồi, nhưng khi Hope vào khuyến khích, TV như được thuốc trợ tim, tiếp tục tấn công cô LTK. Chuyện phải tới đã tới.

Cho ldn xin đi, nếu nói vậy thì ldn cũng có góp tiếng nói trong bài đó. Bdh vb quyết định và ldn hiểu lý do, xin đừng đưa sis Hope vào🌹.

Nói thiệt, từ xưa đến nay chưa bao giờ dùng 2 chư~ này với ai, bó tay với chị TV. Ldn nghi chị ấy thân thiện với vài người trong vb để  tấn công a b c d , cho nên hôm qua chị ấy nói rõ, chỉ nói chuyện với sis Hope nữa mà thôi. Bdh nhìn rõ chị ấy đấy.

Chị TV có lẽ 0 coi ldn như em gái đâu, nói cho đẹp vậy thôi.

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#7
(2021-04-28, 08:38 AM)RungHoang Wrote: Tao nghe người bạn nói là ban chỉ vài ngày 

Hic... chuyện nhỏ như cọng cỏ

Rồi đâu cũng hoàn đó, vẫn là con mẹ điên tầm xàm, tự nhận mình thông mình mắng thiên hạ ngu mà cái đầu óc không biết chứa gì mà suy nghĩ toàn những thứ tầm bậy Biggrin

Reply
#8
Ldn cũng là bà già, nhưng phải nói là đến tuổi nào đó còn khó hơn là khi còn trẻ nhiều để có thể nhảy qua cái bóng của chính mình, khả năng chịu học, có thể tiếp thu ~ gì mới khó đấy.

1 trong ~ lý do tại sao có ~ con cái có vấn đề lớn với cha mẹ, 0 được cha mẹ thấu hiểu, cảm thông, 0 được may mắn cảm thấy cha mẹ hiểu mình để nghe lời dạy bảo.

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#9
(2021-04-28, 08:38 AM)RungHoang Wrote: Tao nghe người bạn nói là ban chỉ vài ngày 

Hic... chuyện nhỏ như cọng cỏ

Hoang nè, sau này tao bị ban, mày nhớ thăm nuôi tao nhe mại Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
#10
Chắc bdh ban chị TV để dằn mặt ldn, dám nói này nói nọ vb member khác Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Lol

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#11
(2021-04-28, 08:45 AM)Ech Wrote: Rồi đâu cũng hoàn đó, vẫn là con mẹ điên tầm xàm, tự nhận mình thông mình mắng thiên hạ ngu mà cái đầu óc không biết chứa gì mà suy nghĩ toàn những thứ tầm bậy  Biggrin

Hình như tao nhớ TV có nói câu : ĐỨA NÀO  deleted post của tao  Lol

Chắc câu đó đã gieo mầm cho sự chết  Biggrin
Reply
#12
(2021-04-28, 08:48 AM)LamDdaiNgoc Wrote: Ldn cũng là bà già, nhưng phải nói là đến tuổi nào đó còn khó hơn là khi con trẻ nhiều để có thể nhảy qua cái bóng của chính mình, khả năng chịu học, có thể tiếp thu ~ gì mới khó đấy.

1 trong ~ lý do tại sao có ~ con cái có vấn đề lớn với cha mẹ, 0 được cha mẹ thấu hiểu, cảm thông, 0 được may mắn cảm thấy cha mẹ hiểu mình để nghe lời dạy bảo.

Cỡ như bà thì chỉ làm cho vài người khó chịu thôi, không đến nổi là đa số. Đụng chạm đến giới lảnh đạo thì chắc là bà không đụng tới rồi. Nhìn vào cách bà chơi online có thể đoán được bà không có nhiều bạn, nhưng có thể có được 1 số nhỏ bạn thân, và thuộc loại bà tám Biggrin

Hôm nay tui làm thầy bói online Smiling-face-with-halo4

Reply
#13
(2021-04-28, 08:50 AM)Ech Wrote: Hoang nè, sau này tao bị ban, mày nhớ thăm nuôi tao nhe mại  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Tao không kềm kềm lại thì hõng chừng đi trước mày đó. Có gì mày chăm sóc mấy đứa em gái tao giùm 

Innocent
Reply
#14
(2021-04-28, 08:55 AM)RungHoang Wrote: Hình như tao nhớ TV có nói câu : ĐỨA NÀO  deleted post của tao  Lol

Chắc câu đó đã gieo mầm cho sự chết  Biggrin

Haha, hôm qua tao có đọc câu đó và cười ngất Biggrin Biết ngay là bả sẽ bị ban, vì ngay sau đó bả quất cho liền tù tì 3, 4 posts mắng mỏ LTK Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
#15
(2021-04-28, 08:55 AM)Ech Wrote: Cỡ như bà thì chỉ làm cho vài người khó chịu thôi, không đến nổi là đa số. Đụng chạm đến giới lảnh đạo thì chắc là bà không đụng tới rồi. Nhìn vào cách bà chơi online có thể đoán được bà không có nhiều bạn, nhưng có thể có được 1 số nhỏ bạn thân, và thuộc loại bà tám  Biggrin

Hôm nay tui làm thầy bói online  Smiling-face-with-halo4

Mình ên online, chả ai ưa và 0 có bạn bè gì ráo, hồi xưa chơi trong forum kia 0 có băng đảng Biggrin , 0 có ai chửi dùm nên mỗi khi tức quá, sùng qua'  là réo ông chủ site ra ban thiên hạ, xong. Sau đó hả dạ, nhưng thiên hạ ghét thêm  Lol

Cần gì phải bói , có mình ldn là chỉ có find làm đuôi, tắt được cũng tắt luôn  Rollin

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply