2021-04-28, 02:59 PM
Ngõ Vắng ...
|
2021-04-28, 03:03 PM
(2021-04-28, 02:59 PM)RungHoang Wrote: HK lại sẽ mời ca sĩ chuyên nghiệp hát.
Có ngay đây:
https://www.youtube.com/watch?v=9MJZUe06EuI
Hận Đồ BànChế Linh:
[video=dailymotion]https://www.youtube.com/watch?v=9MJZUe06EuIhttp://[/video]
[i]Làm ơn chỉ cho HK cách dán youtube với. [/i]
2021-04-28, 03:06 PM
2021-04-28, 03:09 PM
2021-04-28, 04:13 PM
Nỗi Buồn Xa Xứ
Mỗi lần tản bộ Huế, tôi hay ghé Bến Ngự rồi từ đó đi dọc tới công viên Trường Tiền, ra mé Sông Hương, đứng bên tượng hình, tưởng nhớ Cụ Phan Bội Châu. Những ngày cuối đời của Cụ Phan Bội Châu đã gắn liền với Huế, Bến Ngự gắn liền với tên tuổi Cụ, nhưng quê nhà Nghệ An canh cánh trong lòng, bởi Huế chỉ là nơi Cụ bị giam lỏng . Ra đến Quảng Bình, tôi thích tản bộ bên bờ sông Nhật Lệ, thấm thía nỗi đau của của Huyền Trân công chúa, mà nghĩ trong lòng, ắt hẳn giòng sông này có lẽ có những giọt nước mắt của Huyền Trân công chúa lúc lìa xa quê hương ở độ tổi còn rất trẻ. Câu hỏi được đặt ra là, nước mắt Công Chuá Huyền Trân có giàn đầy giòng sông Nhật Lệ khi dứt áo lìa xa cố hương? Công Chúa có cất lời sầu thảm như tiếng kêu của loài chim tên Cuốc, hoặc ví thử sự đau lòng của vua anh, Trần Anh Tông, chỉ vì lời hứa của vua cha ngày trước mà gả em gái qua Chiêm Thành... Sự giải cứu công chúa khỏi cái chết oan khiên trên giàn hoả thiêu cùng vua Chiêm bởi một vị tướng tài nước Nam đươc ghi vào sử sách, trong sự mở mang bờ cõi? Có thật ẩn trong sự giải cứu công chúa vướng chút tình riêng của vị tướng tài Trần Khắc Chung? Việc ấy còn nằm trong sự bàn cãi tranh luận. Với óc phán đoán của mỗi người, tôi để ô cửa huyền thoại về "mối tình" của vị tướng giỏi với công chúa Huyền Trân trong ngoặc kép để mỗi người cất giữ cho mình ý tưởng nào mình cho là đẹp nhất, thật nhất. Lần ngang qua khu đền đài hoang tàn đổ nát của người Chiêm còn lưu dấu trên đất Việt (kỳ thực là đất của ngươi Chiêm) không biết người Chiêm có cảm giác gì khi nhìn thấy chứng tích hoang tàn tổ tiên trên địa phận nay đã thuộc lãnh thổ Việt Nam, tâm tư họ có giống người Việt đứng bên thác Bản Giốc vừa cay nghẹn tiếc thương phần đất cha ông bị dâng cắt, hay ngút ngàn hờn căm khi "Hận Đồ Bàn" còn đấy và tiếng than van mất đất có não nề như chim Cuốc trong câu thơ của Bà Huyện Thanh Quan? Nhớ nước đau lòng con quốc quốc
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia.
Cám ơn người chỉ dẫn HK gắn youtube:
2021-04-30, 12:16 PM
(2021-04-28, 11:13 AM)Huong Khuya Wrote: Giỏi quá ta! Trong các loại mắm, em thích nhất mắm ruốc xào xã với thịt ba rọi Chị HK là người Huế, chắc chị ăn cay lắm? Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
2021-06-23, 01:40 PM
(2021-04-30, 12:16 PM)TeaOla Wrote: Trong các loại mắm, em thích nhất mắm ruốc xào xã với thịt ba rọi Chào Tea, các anh chị các bạn Dan, Guest1221, Rừng Hoang, Ếch, EDEN555, Ninh Van, Tàn Thu, Mi., LamDaiNgoc, Autumn Breeze, Cook2, Mỹ Phụ, trong nhà.
Các anh chị, các bạn đã đoán (nhìn ra) những món ăn trên dĩa rất giỏi, Gồm có Mắm Chưng, Mắm Ruốc Sả Ớt, Mắm Ruốc Huế Sả Ớt.
Duy có món Cà Pháo xắt lát thì hơi khó nhận thôi phải không. Giống trái Vả như anh Dan nói. Rau trên dĩa là Kinh Giới hai màu, trông giống Tía Tô. Tea ơi HK cũng thích món đó nữa.
2021-06-24, 07:22 PM
(2021-06-23, 01:40 PM)Huong Khuya Wrote: Hello chị HX, Em đoán trúng trái cà pháo xanh đó nha Lâu quá mới thấy chị lên chơi, chị khoẻ không? Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
2021-06-25, 01:21 PM
(2021-06-24, 07:22 PM)TeaOla Wrote: Hello chị HX, Lâu ngày không ghé chơi nên quên mất đường về nhà luôn thấy chưa . Tea giỏi ghê hè. Hôm nào làm món đó mang vô mời Tea nha. Để mang dĩa Ổi (TL) vô đây cất chung với những món ăn cho dễ tìm.
2021-06-25, 01:45 PM
(2021-06-24, 11:15 PM)quexua Wrote: Xin cám ơn chị Hương Khuya đã hát tặng bài "Mình Ơi" rất hay, mà lại còn thết đãi bà con món nhậu khoái khẩu giả cày nữa. Cám ơn anh quexua đã nhường dĩa Ổi ngon cho các cô. Lần sau nấu món Giả Cầy HK sẽ thêm vài trái ớt.
2021-06-25, 09:25 PM
(2021-06-24, 07:01 PM)TeaOla Wrote: Hello chị HX Chào Tea, Sugarbabe, anh Hai, quexua, ACE.
Tea biết cây này không? Đố Tea và cả nhà biết cây này là cây gì?
(2021-06-24, 04:31 PM)Hai hòn Wrote: HK đem món heo giả cầy vào thì anh hai bứt vài lá mơ để nhậu cho hợp gu. Hì hì…hì hì. Anh Hai trồng được cây lá Mơ có lý nha. Tuần này HK nấu giùm cho bạn nồi giả cậy, phải chi ở gần nhà anh Hai HK chạy qua xin vài lá Mơ
2021-06-26, 12:15 AM
(2021-06-25, 01:45 PM)Huong Khuya Wrote: Cám ơn anh quexua đã nhường dĩa Ổi ngon cho các cô. Lần sau nấu món Giả Cầy HK sẽ thêm vài trái ớt. Xin cám ơn chị Hương Khuya đã cho tô bún với giả cầy, ui chao, ta nói nó ngon gì đâu .. lại cắn miếng ớt cay cay ... ăn tô này cũng đủ no rồi. Mặc dù mấy trái ổi TL và chén muối ớt cũng hấp dẫn ... không kém , ... Uả ổi này trồng ở bên Úc? Hèn gì to ghê nơi, vậy là chị Hương Khuya chắc cũng ở Australia ? |
« Next Oldest | Next Newest »
|