Người khó chịu
#46
Gặp người bạ đâu hiếp dâm đó thì nên làm gì ? 

Tìm đường khác mà đi . Tránh càng Xa càng tốt

Biggrin

Thiên hạ đệ nhất ghét đàn ông !
Reply
#47
(2021-04-21, 08:55 AM)Cúc Wrote: Gặp người bạ đâu hiếp dâm đó thì nên làm gì ? 

Tìm đường khác mà đi . Tránh càng Xa càng tốt

Biggrin

Lol Rollin

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#48
(2021-04-21, 08:55 AM)Cúc Wrote: Gặp người bạ đâu hiếp dâm đó thì nên làm gì ? 

Tìm đường khác mà đi . Tránh càng Xa càng tốt

Biggrin

Làm sao biết được người "bạ đâu hiếp dâm đó" đây? Họ đâu có khắc chữ đó trên trán họ đâu Cúc. Hay Cúc có tài tâm linh tương thông, nhìn mặt mà có thể bắt hình dong được?  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#49
(2021-04-21, 08:55 AM)Cúc Wrote: Gặp người bạ đâu hiếp dâm đó thì nên làm gì ? 

Tìm đường khác mà đi . Tránh càng Xa càng tốt

Biggrin

Cở Cuc mà lo ngại gì ai hiếp. Người ta có hiếp thì cũng đi hiếp con chó cái chứ ai thèm hiếp Cuc mà lo

Smiling-face-with-halo4
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#50
(2021-04-21, 11:52 AM)RungHoang Wrote: Cở Cuc mà lo ngại gì ai hiếp. Người ta có hiếp thì cũng đi hiếp con chó cái chứ ai thèm hiếp Cuc mà lo

Smiling-face-with-halo4

Thôi cưng đừng thèm để ý đến cô này nữa, để cổ nói một mình cho đã đi cưng Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
#51
(2021-04-21, 11:57 AM)Ech Wrote: Thôi cưng đừng thèm để ý đến cô này nữa, để cổ nói một mình cho đã đi cưng  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Tao thấy anh ABC  nói khó chịu chỉ đơn giản khó chấp nhận 1 diều gì thôi. Tao thấy câu nói đó cũng lịch sự mà. Vậy mà nói ảnh ỷ đông hiếp yếu. Mày thấy những người nói chuyện trong đây có ai có câu nào mất dạy như bà ta không
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#52
(2021-04-21, 12:06 PM)RungHoang Wrote: Tao thấy anh ABC  nói khó chịu chỉ đơn giản khó chấp nhận 1 diều gì thôi. Tao thấy câu nói đó cũng lịch sự mà. Vậy mà nói ảnh ỷ đông hiếp yếu. Mày thấy những người nói chuyện trong đây có ai có câu nào mất dạy như bà ta không

Đúng rồi, cô nàng này chắc bị gì trong đầu Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
#53
(2021-04-21, 12:16 PM)NhuCanhVitBay Wrote: Thôi mà 2 ông thầy bỏ qua cho cô em con thơ ngây này chút đi...!.Để từ từ, tui ủn ỉn bẻ lái cho cô ấy tâm thuần lại nhe.

 Cúc...cúc cúc cúc...cục cúc cục.. ! Cúc...cúc cục cục cuc cục.

 Hơi đâu chấp nhất tới người viết văn, chử chưa rành làm chi nè ! Nam mô  a di đờ à men.!

Please

hihi, tui đã làm lơ người-khoái-khoe-hình-đẹp-mà-bố-bảo-có-đẹp-thiệt-hông này lâu rồi Grinning-face-with-smiling-eyes4 Chỉ là thấy thằng bạn mình nó khíu chọ bình mực nên vuốt giận nó thôi Biggrin

Reply
#54
(2021-04-21, 12:09 PM)Ech Wrote: Đúng rồi, cô nàng này chắc bị gì trong đầu  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Dân Bắc từ nhỏ đã được dạy tinh thần chiến đấu nên gặp ai cũng muốn chửi 

VietBest là 1 thế giới khác nha, không phải Hà Nội đâu
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#55
(2021-04-21, 12:16 PM)NhuCanhVitBay Wrote: Thôi mà 2 ông thầy bỏ qua cho cô em con thơ ngây này chút đi...!.Để từ từ, tui ủn ỉn bẻ lái cho cô ấy tâm thuần lại nhe.

 Cúc...cúc cúc cúc...cục cúc cục.. ! Cúc...cúc cục cục cuc cục.

 Hơi đâu chấp nhất tới người viết văn, chử chưa rành làm chi nè ! Nam mô  a di đờ à men.!

Please

Tôi có nỗi khổ mà

Tôi lỡ uống thùng bia của thằng Ếch rồi nên phải làm việc thôi

Rolling-on-the-floor-laughing4
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#56
(2021-04-21, 10:18 AM)NhuCanhVitBay Wrote:  Cúc nói vậy tội cho đám mài râu quá...! Gặp người đẹp như Cúc người ta mới có ý tưởng " Hiếp" thôi...Chứ gặp mấy bà khùng, họ xách dép chạy thấy mịa luôn à.  Face-with-rolling-eyes4

Please

Cúc đâu có nói VịtBay

Thiên hạ đệ nhất ghét đàn ông !
Reply
#57
(2021-04-21, 10:24 AM)Vân Nương Wrote: Làm sao biết được người "bạ đâu hiếp dâm đó" đây? Họ đâu có khắc chữ đó trên trán họ đâu Cúc. Hay Cúc có tài tâm linh tương thông, nhìn mặt mà có thể bắt hình dong được?  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Biggrin

Thiên hạ đệ nhất ghét đàn ông !
Reply
#58
Bà già cha mẹ con cái trẻ thơ , bây giờ hiếp cả chó . Bó tay hết thuốc  Biggrin
Không ngạc nhiên

Thiên hạ đệ nhất ghét đàn ông !
Reply
#59
(2021-04-21, 12:37 PM)NhuCanhVitBay Wrote: Thật tế cũng có nhiều cái thú vị đó...! Hỏng hiểu sao cô Cúc đăng hình cô bé con mà nói chuyện như bà 8 càm ràm !!! Còn lại mẹ của cô bé cũng đẹp ra phếch đó mà !

 Nói chung thì có những cái cô Cúc nói tui cũng ủng hộ lắm đó nhe ! Vì là người dám nhìn, dám nói ! Nhưng,  Chung chung thì thấy nó không đi vào mục đích nào cả ! Mà chỉ là: ... Nói sao hén ! ...." Hận" Éo biết hận cái gì, nhưng trên đầu, luôn bốc khói ???? Hy vọng khi chích 1 mũi tình yêu thiết tha, tha thiết, trường tồn, vĩnh cữu, dân chủ, tự do cùa giống dzịch thì cô ấy sẽ yêu đời và yêu mình..... 


Please

Tui thích nói chuyện với người vui vẻ, chứ nói chuyện với người chất chứa lòng thù hận rồi mình lại mang khẩu nghiệp Biggrin Cô ta chẳng qua tại vì bị bà con phản đối vụ đăng truyện Quán Rượu Câm của nhà văn cộng sản Nguyễn Quang Sáng nên căm tức trong lòng vậy thôi. Tâm lý này cũng dễ hiểu. Cổ nghĩ cổ là người chống cộng khoáng đạt mà cái đám chống cộng cuồng chụp mũ cổ là vẹm nên đít cổ mọc gai, đứng ngồi không yên vậy thôi Biggrin Bà mẹ, cái truyện đó mà chả hiểu cái đầu ngu dốt đó lại nghĩ sao mà thấy ngửi được, nếu tự xưng là không thân cộng Shy

Reply
#60
Thường khi gặp phải một người khó khăn, mình cũng tự động căng thẳng lên và tìm cách tự vệ, biện hộ cho mình. Nhưng khi bạn giữ được sự trầm tĩnh, mình sẽ không bao giờ cảm thấy cần phải làm vậy! Cách hay nhất để làm dịu đi tình hình căng thẳng khi gặp người khó chịu là mình phải biết lắng nghe họ và gật gù đáp lời khi thấy cần. Đừng quan tâm đến chuyện họ nói đúng hay sai vì khi một người đang trong cơn khó chịu, họ thực sự không đang sống với cái thực tại trước mắt; ngược lại, họ đang chìm đắm trong cái thế giới của quá khứ, ảo tưởng mà khiến họ bất an, bất lực. Chúng ta cũng không cần bắt họ phải nghe mình nói vì khi đó họ đang muốn giải tỏa hết những năng lượng tiêu cực, căng thẳng đang đè nặng bên trong con người họ. Nên nhớ, nếu mình muốn giữ mình cho thăng bằng thì không có vấn đề ai hơn ai, hay thắng thua, thiệt thòi khi mình gặp phải người khó khăn, khó chịu.

Thiên hạ đệ nhất ghét đàn ông !
Reply