Chương Trình 30/4 : Hoài Niệm Việt Nam
(2021-05-03, 11:28 PM)vô_danh Wrote: 6 người quăng cho tôi tông khác nhau , có đoạn sai nốt 
chêm bè , nâng tông , thêm eq , mới nghe tàm tạm 
hết cách Grinning-face-with-smiling-eyes4

Đối với tai trâu của qx thì mix như vậy là nghe đều và hay lắm ... Clap

Thật ra ngồi nghe lại các ca sĩ giọng nam và nữ ai hát cũng hay.

Nói tóm lại người mix cũng hay mà người hát cũng hay ... Rollin Musical-note_1f3b5 Dancer_4
Reply
(2021-05-03, 11:28 PM)Autumn Breeze Wrote: Em mời sư phụ 1 ly cà phê trong Instagram đó, sư phụ không thấy sao?   Lol Lol

Wowwww ... 2 ly cà phê ngon quá ... "Love is in the air and it smells like coffee"  

Hồi nào tới giờ đâu có biết Love smells ra sao, bây giờ mới biết là Love smells like coffee. Just kidding.  10_point

So so romantic ... Cám ơn AB nhiều.  Coffee/candy for thoughts.   Tulip4  Musical-note_1f3b5
Reply
(2021-05-03, 11:49 PM)quexua Wrote: Wowwww ... 2 ly cà phê ngon quá ... "Love is in the air and it smells like coffee"  

Hồi nào tới giờ đâu có biết Love smells ra sao, bây giờ mới biết là Love smells like coffee. Just kidding.  10_point

So so romantic ... Cám ơn AB nhiều.  Coffee/candy for thoughts.   Tulip4  Musical-note_1f3b5


Lol Lol Lol

Sư phụ muốn chừng nào khai trương quán vậy? Em còn phải lo bàn ghế và cà phê ngon để sẳn cho khách vào nghe ngóng nữa chứ  Rollin
Cô chủ nhà Vườn Hoa Việt  ♪♫

Reply
(2021-05-03, 11:44 PM)quexua Wrote: Đối với tai trâu của qx thì mix như vậy là nghe đều và hay lắm ...  Clap

Thật ra ngồi nghe lại các ca sĩ giọng nam và nữ ai hát cũng hay.  

Nói tóm lại người mix cũng hay mà người hát cũng hay ...  Rollin  Musical-note_1f3b5  Dancer_4

ca riêng hay theo cách riêng 
6 cái hay riêng thành 1 cái tàm tạm 
XO em ở đâu ?  Rollin
beat tôi tách , âm thanh bị lỗi nhiều nhưng chịu thôi
Reply
(2021-05-04, 12:02 AM)vô_danh Wrote: ca riêng hay theo cách riêng 
6 cái hay riêng thành 1 cái tàm tạm 
XO em ở đâu ?  Rollin
beat tôi tách , âm thanh bị lỗi nhiều nhưng chịu thôi

Hồi đó tới giờ trên VB mấy bài ca chung thời khó hay. Nhưng bài này nghe có thể tưởng như là hát trên sân khấu.

XO này anh thấy uống có tạm được không? Rollin

Lâu lâu giởn phá cho vui. Tối nay chắc anh VD không ngồi uống cho say và nghe nhạc chứ hả? Thật ra beat bài này qx nghe cũng clean lắm, được lắm anh.

[Image: Hennessy-vsop-gold.jpg]
Reply
(2021-05-03, 11:55 PM)Autumn Breeze Wrote: Lol Lol Lol

Sư phụ muốn chừng nào khai trương quán vậy? Em còn phải lo bàn ghế và cà phê ngon để sẳn cho khách vào nghe ngóng nữa chứ  Rollin

Hi AB,
Mình sẽ bàn chuyện này thêm chi tiết nhé. Kaos-1 Suytu Rollin
Reply
(2021-05-04, 01:24 AM)quexua Wrote: Hi AB,
Mình sẽ bàn chuyện này thêm chi tiết nhé.  Kaos-1  Suytu  Rollin



Tuỳ sư phụ nha  Rollin Rollin  Rollin

[Image: Autumn-Breeze.gif]
Cô chủ nhà Vườn Hoa Việt  ♪♫

Reply
(2021-05-03, 02:45 PM)Black Rose Wrote: Để kết thúc Chương Trình Hoài Niêm Việt Nam 2021, mời các bạn đón nghe hùng ca Việt Nam, Việt Nam của cố nhạc sĩ Phạm Duy qua sự góp mặt của các thành viên trong Ban Tổ Chức và sự đóng góp đặc biệt của Lưu Ly Phố .




[Image: VN-VN-2.gif]


version mới
https://app.box.com/s/0noae13bx1v8ob1map7xllex5mf8saw0
Reply
Cám ơn gia đình ViệtBest và BTC , cho Thu tham gia ChươngTrình 30/4

Chúc an vui đến với tất cả
[Image: 3270190815297-PHOTOSITE-20141129-092526-0.jpg]
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
(2021-05-01, 02:36 PM)Black Rose Wrote: Chiến chinh, cách xa là chiếc lăng kính lọc trong mầu thủy chung cho mối tình lứa đôi. Câu chuyện tình yêu đầy đau thương và nước mắt của Thiếu Úy Hoàng Châu và cô giáo Mộng Thường đã được nhạc sĩ Nhật Trường Trần Thiên Thanh cũng là người bạn thuở nhỏ của Thiếu Úy Hoàng Châu kể lại qua nhạc phẩm Chuyện Tình Mộng Thường, mối tình của trai tiền tuyến, gái hậu phương.


Cả hai yêu nhau được ba năm, mà chỉ gần nhau trong ngắn ngủi trong những ngày phép vội vàng của người lính chiến. Chiến chinh, cách xa là chiếc lăng kính lọc trong mầu thủy chung cho mối tình lứa đôi. Khói thuốc, giao thông hào, những đêm nhìn hỏa châu rơi không làm cho Phạm Thái tránh được những bồi hồi vọng tưởng đến người yêu ở phương trời xa đèn màu giăng mắc. Tình yêu của hai người được nấu chin bằng những giấc mộng êm đềm, nằm gối tay nghìn trùng xa cách. Tình yêu của hai người vẫn là mầu hồng của áo cưới qua những cách thư chim nhạn đi về.

Chàng trai gió sương hẹn cô giáo Mộng Thường mùa Xuân năm tới sẽ đốt pháo rước dâu. Sau ngày vui đám hỏi, Hoàng Châu trở ra mặt trận, vùng địa cầu giới tuyến. Lúc đó mức độ tàn khốc của chiến trường càng ngày càng gia tăng mãnh liệt. Hoàng Châu hiên ngang dũng cảm chiến đấu bất chấp mọi hiểm nguy, chàng được thượng cấp báo tin khen thưởng thăng cấp “Trung uý” tại mặt trận. Trước tin này, Mộng Thường mừng vui vì người chồng sắp cưới. Nàng sắp xếp công việc, xin phép đến mặt trận để dự lễ thăng cấp của Hoàng Châu. Trên chuyến xe đò định mệnh chưa kịp đến với người yêu, một quả mìn ác động đã nổ tung, cắt ngang tình đôi lứa.

Đứt ruột, đau đớn trước bi thảm kịch này, nhạc sĩ Trần Thiện Thanh kể thành nhạc khúc “Tình Thiên Thu”, và câu chuyện này “Tình Thiên Thu” sẽ được kể lại ngày hôm nay qua hai nhạc phẩm tiếp nối, “Làm Thơ Tình Em Đọc” và “Chuyện Tình Mộng Thường ". Xin mời các bạn thưởng thức phần trình diễn của hai tiếng hát nồng nàn tha thiết của TèoLục Tuyết Kỳ.

[Image: lam-tho-tinh-em-doc.jpg]

[Image: photostudio-1617038389064.png]

Cảm ơn 2 bạn Tèo và Tuyết Kỳ , kết hợp rất tuyệt .🌹🌹
Reply
(2021-05-04, 12:17 AM)quexua Wrote: Hồi đó tới giờ trên VB mấy bài ca chung thời khó hay. Nhưng bài này nghe có thể tưởng như là hát trên sân khấu.

XO này anh thấy uống có tạm được không?   Rollin

Lâu lâu giởn phá cho vui. Tối nay chắc anh VD không ngồi uống cho say và nghe nhạc chứ hả? Thật ra beat bài này qx nghe cũng clean lắm, được lắm anh.

[Image: Hennessy-vsop-gold.jpg]
cảm ơn Cheer
Reply