Hai Đảng phái Dân Chủ & Cộng Hoà
#31
(2021-04-06, 06:39 PM)NhuCanhVitBay Wrote: Muốn tui nói đàng hoàng, phân tích hay muốn tui nói nặng thì tùy cô.... Gia đình tui chưa có người nào trong chế độ Cộng sãn hết, ngoài 2 bà chị làm cho tòa đại sứ quán Mỹ và 1 ông anh là huấn luyện viên cán bộ xây dưng nông thôn. Mà bản thân tui bị tù tập trung từ năm 1980 với tội chứa 6 trái mìn ở Saigon và 6 trái mìn ở Biên Hòa. Tui bảo đảm cả gia đình hay.... cô cũng không có tinh thần chống cộng bằng tui đâu.


Mấy cô còn trẻ, nên học hiểu thêm ý tưởng, hơn là cứ hô hào mà chẵng có mục đích gì cả và cũng chẵng làm được gì cả, ngoài cái mỏ mấp máy.... Như mấy ông già cựu quân  nhân cán chính cấp bật dưới Quý.....

Please

Ngáp 

Vậy vn chừng nào Dân Chủ nhờ bro Vịt  Biggrin

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#32
Mới đọc lướt qua truyện? Câm gì đó . vậy mà cũng gọi là truyện  Lol 

Sis Cúc đăng lên có thêm lời bình 0? 0 thêm lời bình chống vc theo kiểu âm thầm à ?  Lol

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#33
(2021-04-06, 06:42 PM)NhuCanhVitBay Wrote:  Tới chừng nào người Việt Nam hiểu Dân chủ là cái gì.


Please

Nói chuyện ở trên nhìn xuống  Lol

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#34
Đọc xong mỗi người hiểu 1 cách riêng , ủng hộ hay chống đối tuỳ vào sự hiểu biết của từng cá nhân .

Biggrin

Trích đoạn : 

Niềm vui chưa được bao lâu thì những kẻ luôn chống cộng bằng mồm, những thành phần chống cộng cực đoan trong cộng đồng Người Việt tại hải ngoại, thay vì mở rộng vòng tay chào đón người anh hùng chống cộng để an ủi giúp đỡ, thì lại tìm mọi cách mọi phương tiện để cố tình hạ nhục giết chết tên tuổi Điếu Cày.”

“Chúng ta có nguyền rủa cộng sản 30 năm, 50 năm v.v… thì cộng sản vẫn là cộng sản không làm chúng suy yếu tí nào. Lật đổ được cộng sản hay không là do chính bàn tay của người dân trong nước mà đại diện là những nhà đấu tranh trong lòng chế độ như Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Lê Thị Công Nhân, Huỳnh Thục Vy, Nguyễn Văn Đài, Trần Huỳnh Duy Thức… Người Việt hải ngoại chỉ có khả năng tiếp sức, hỗ trợ và sức mạnh của chúng ta là sự kết hợp nhuần nhuyễn với nhau. Những tổ chức tự xưng là ủy ban nầy chính phủ nọ để rồi về giải phóng quê hương là những tổ chức mộng du không tưởng. Họ chỉ là những con rối dao to búa lớn chuyên phá hoại chẳng làm nên tích sự gì!”

“Hãy thông cảm và đón nhận những sự hy sinh phi thường của những người cộng sản phản tỉnh. Việc mở rộng vòng tay tiếp đón hỗ trợ Điếu Cày và nhiều nhà đấu tranh dân chủ khác tại quê nhà mới là điều cần thiết nhất trong giai đoạn sống còn của đất nước hiện nay.”

Thiên hạ đệ nhất ghét đàn ông !
Reply
#35
(2021-04-06, 09:21 PM)NhuCanhVitBay Wrote:  Nói vấn đề này thì tui ủng hộ....


 Tui không ưa cái đám chống cộng bằng cái mỏ .....

Please

Trong những người chống Cộng xưa nay, tôi nể nhất là ông Hoàng Cơ Minh và ông Điếu Cày

Innocent
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#36
Biggrin

[Image: 168186342_10216339029583263_456022250029...e=60919856]

Reply
#37
(2021-04-06, 09:28 PM)NhuCanhVitBay Wrote:  Tui không nễ Hoàng Cơ Minh lắm về chiến lược , nhưng Điếu Cày thì tui nễ vì gan dạ, anh ta dám chứng minh cho sự thật.

Please

Anh Điếu Cày hơn xa mấy chính trị gia sa lông hải ngoại Biggrin

Reply
#38
(2021-04-06, 09:28 PM)NhuCanhVitBay Wrote:  Tui không nễ Hoàng Cơ Minh lắm về chiến lược , nhưng Điếu Cày thì tui nễ vì gan dạ, anh ta dám chứng minh cho sự thật.

Please

Điếu Cày ..... thật sự mấy chục năm qua ở Mỹ, tui chưa thấy 1 người nào nói chuyện khôn ngoan, uyễn chuyễn và uy nghi như ĐC . Có thể những người chống Cộng ở hải ngoại chỉ là làm cái job chống Cộng để lấy tiền mua gạo . Báo chí thì viết bậy viết bạ để kiếm tiền quảng cáo mà sống.
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#39
(2021-04-06, 09:31 PM)NhuCanhVitBay Wrote:  Sống như Điếu Cày...Cho dù nhỏ tuổi hơn thì tui cũng xưng bằng anh.

Please

Đúng vậy!

Cô Cúc này vẫn chưa hiểu được tại sao người ta phản đối cô ta đăng truyện Quán rượu của người câm của Nguyễn Quang Sáng ở một website ở hải ngoại.

Đem chuyện Điếu Cày để biện hộ cho hành động của cô ta là một suy nghĩ con nít thật.

Reply
#40
(2021-04-06, 09:35 PM)RungHoang Wrote: Điếu Cày ..... thật sự mấy chục năm qua ở Mỹ, tui chưa thấy 1 người nào nói chuyện khôn ngoan, uyễn chuyễn và uy nghi như ĐC . Có thể những người chống Cộng ở hải ngoại chỉ là làm cái job chống Cộng để lấy tiền mua gạo . Báo chí thì viết bậy viết bạ để kiếm tiền quảng cáo mà sống.

Câu này thì đánh giá quá chủ quan, có nhiều người họ thật sự có lòng, mà lực bất tòng tâm thôi.

Reply
#41
Ai có lòng tự trọng thì nen đọc cho  kỹ thread này nói Về cái gì .

Xin được làm người xa lạ lần thứ 2

Thiên hạ đệ nhất ghét đàn ông !
Reply
#42
Biggrin

Ở đâu cũng có anh hùng
Ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên

Biết phân biệt được anh hùng và thằng khùng cũng khó lắm thay!!! Biggrin Biggrin Biggrin

Reply
#43
(2021-04-06, 09:43 PM)Cúc Wrote: Ai có lòng tự trọng thì nen đọc cho  kỹ thread này nói Về cái gì .

Xin được làm người xa lạ lần thứ 2

Một con người không có lòng tự trọng đang dạy dỗ về lòng tự trọng.

Nếu có lòng tự trọng thì đã không quay trở lại Biggrin

Reply
#44
(2021-04-06, 09:41 PM)NhuCanhVitBay Wrote: Tui thì thẳng thừng mà nói là không phải có thể:....Mà là tất cả chỉ vì vụ lợi cá nhân hoàn toàn, không vì mục đích lợi dụng gạt tiền thì vụ lợi danh vọng cá nhân.... Toàn là dân bình nhì tới cấp Úy mà thôi.......  


 Dĩ nhiên có 1 số người thật sự có lòng, nhưng lực bất đồng tâm!

Please

Tôi thật sự bất mãn với tính bè phái của họ .

Việt Cộng đi 1 đường rất đẹp. Thay vì đày đoạ Điếu Cày thì họ bị mang tiếng, có thể còn bị liên hiệp quốc đến tra xét . Họ chơi màng cho Điếu Cày ra nước ngoài để dân hải ngoại chém
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#45
(2021-04-06, 09:15 PM)Cúc Wrote: Đọc xong mỗi người hiểu 1 cách riêng , ủng hộ hay chống đối tuỳ vào sự hiểu biết của từng cá nhân .

Biggrin

Đoạn này nói rất đúng. Mỗi người hiểu và hành động theo một cách riêng, rất khác nhau. 

Để hiếu rõ hai chữ Dân Chủ thì rất dễ giải thích. Nó tùy thuộc vào thành phần xuất thân của mỗi người. Những ai đã từng được sống dưới chế độ Dân Chủ ngày xưa rồi khi bị mất đi, hoặc phải bỏ xứ tha phương, lập nghiệp nơi nước khác bằng nhiều cách khác nhau như vượt biên, H.O, bảo lãnh.... hoặc chấp nhận ở lại rồi sống trong chế độ độc tài sẽ hiểu chữ Dân Chủ theo cách khác với người di dân vì kinh tế, du lịch, du học... rồi tìm cách ở lại đất nước tự do, càng rất khác với bọn tư bản đỏ đang tìm mọi cách cho con em của họ qua các nước tự do hơn để sinh sống theo kiểu Hy sinh đời bố củng cố đời con. Ngay trong việc một số bloggers như Điếu Cày, Mẹ Nấm... kia cũng rất khác nhau khi sau bao nhiêu gian lao cực khổ trong nhà tù CS giờ đã cập được bến bờ tự do cũng khác nhau xa, chưa kiểm chứng được ai vì Dân Chủ thật ai vì Dân Chủ giả, có người chỉ vì lợi ích cá nhân cũng có luôn. 

Vậy bạn Cúc đây thuộc dạng gì?. Đời F2 hay F3?. Hay là di dân vì kinh tế?. Hay là một dạng tư bản đỏ?. 

Khỏi cần trả lời. Nhưng riêng cái việc mang một câu chuyện của một nhà văn CS đăng ở đây mà vẫn còn được BDH VB giữ nguyên không xóa đi thi thì cũng nên hiểu chữ Dân Chủ nó ra sao rồi đó. Còn việc phản đối của các thành viên khác là chuyện đương nhiên thôi, không vì thế mà cho rằng ở đây không Dân Chủ nha.

Một câu chuyện kể về một cá nhân không thể đại diện cho tất cả. Bởi nếu có đầu óc thông minh một chút có thể tự nhận xét chế độ nào văn minh hơn chế độ nào, thế giới này còn bao nhiêu nước theo chế độ đó và người dân ở các nước đó sống ra sao.

Vài hàng trao đổi thôi.

Chúc vui.
Love is now or never...
Reply