Hai Đảng phái Dân Chủ & Cộng Hoà
#1
Bạn hiểu gì về 2 chữ Dân chủ ?

Dân chủ và tự do là trái ngược của sự ích kỷ và độc tài .
Nhưng con người lại hay mắc phải sai lầm khi hiểu vè nó
Họ đã lấy sự ích kỷ hẹp hòi độc quyền và lòng thủ hận để đè chết 2 chữ dân chủ và tự do .

Thiên hạ đệ nhất ghét đàn ông !
Reply
#2
Thế nào là tự do ?

Tự do về sở thích suy nghĩ về 1 vấn đề
Đã gọi là tự do thì không nên lấy quyền hành bè Phái mạnh để ép người khác suy nghĩ theo chiều hướng của mình . 

Còn nếu đã dùng quyền hành và kết bè ép người khác thì cho dù bạn thuộc chế độ nào bạn cũng đã vô tình giết chết 2 chữ tự do .

Bạn không đáng làm người mang danh bảo vẹ tự do

Thiên hạ đệ nhất ghét đàn ông !
Reply
#3
Thế nào là dân chủ ?

Thiên hạ đệ nhất ghét đàn ông !
Reply
#4
Quyền tự do của 1 cá nhân không có thì nói Chi chuyện xa xỉ về Dân Chủ ?

Dân làm chủ mà khi dân nói lên tiếng nói của mình thì bịt miệng dán mồm tưởng rằng chỉ xảy ra ở các núớc Cộng Sản . Còn néu nước dân chủ cũng hành động như cộng sản bịt miệng dán môi thì có khác gì nhau chẳng qua chỉ là 2 chế độ độc tài tranh dành với nhau quyền hành mà chém giết người dân .

Thiên hạ đệ nhất ghét đàn ông !
Reply
#5
Đôi khi nghĩ tội nghiệp cho đám chống cộng cực đoan 

Biggrin

Thiên hạ đệ nhất ghét đàn ông !
Reply
#6
Đừng cho chó ăn xương!!
Reply
#7
[Image: 169147098_3979541455459377_5590556663095...e=6093E414]

Reply
#8
Cô lợi dụng chữ dân chủ để đâm vào lưng những người chống cộng nên không có sòng phẳng chút nào.
Nếu trong lòng cộng sản những người không thích cộng sản cũng có thể nói những điều họ nghĩ mà không bị bắt bớ giam cầm thì là cuộc chơi sòng phẳng.
Đàng này cộng sản ở chỗ có quyền thì bắt giữ những người dân chủ, chỗ không có quyền thì lại dùng chữ dân chủ để đâm vào lưng những người không thích cộng sản, thật là hèn mạt.
Lần trước bị chửi lặn mất một thời gian, bây giờ xuất hiện đầu tiên cũng vòng vo mấy đề tài vô thưởng vô phạt cuối cùng cũng lòi đuôi cộng ra, để làm gì vậy?.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#9
Cô ta vẫn còn tức giận, dù câu chuyện đã xảy ra lâu rồi. Cô ta có lý lẽ của riêng cô ta, và cho rằng bị xử oan ức. Bị mọi người ăn hiếp. Bây giờ cô ta muốn trả thù, muốn chửi bới. Để xem sao. Cô ta có thể không phải là con ông cháu cha, nhưng surely là người có đầu óc hơi hạn hẹp. Biết sao giờ nè Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
#10
Suy bụng ta ra bụng người ,

Nước đổ lá môn 

Biggrin

Thiên hạ đệ nhất ghét đàn ông !
Reply
#11
Và để các bạn không hiểu chuyện gì đã xảy ra thì để tui tóm tắt. Cúc đã post một truyện ngắn của nhà văn cộng sản Nguyễn Quang Sáng, và gặp sự chống đối của nhiều bạn:
http://vietbestforum.com/showthread.php?...#pid285323

Bạn Cúc đã posted nhiều truyện, không ai nói năng gì (thậm chí còn cám ơn) cho đến khi bạn ấy post truyện có tính cách tuyên truyền của Nguyễn Quang Sáng. BDH ViệtBEST xác nhận không chấp nhận những tuyên truyền của cộng sản tại diễn đàn này. Bạn ấy đã bỏ đi, bây giờ trở lại, để lên mặt dạy người khác về dân chủ.

Tội nghiệp ghê.

Reply
#12
Nàng Cúc hỏi đảng của nàng thì sẽ biết . 

Vậy nếu gia đình nàng có người đi lính  bị tàn tật và bị cho dzô tù , bị tịch thu tài sản, con cái 0 thể vào đại học, 0 thể  làm bác sĩ, kỹ sư mà phải đi hốt rác thì nàng cảm ơn đảng và bác mà 0 thù hận à, nàng là thánh sống dzô vb chơi đấy à  Lol

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#13
(2021-04-06, 05:10 PM)Ech Wrote: Cô ta vẫn còn tức giận, dù câu chuyện đã xảy ra lâu rồi. Cô ta có lý lẽ của riêng cô ta, và cho rằng bị xử oan ức. Bị mọi người ăn hiếp.   Bây giờ cô ta muốn trả thù, muốn chửi bới. Để xem sao. Cô ta có thể không phải là con ông cháu cha, nhưng surely là người có đầu óc hơi hạn hẹp. Biết sao giờ nè  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Điều nghịch lý là những người cộng sản họ không bao giờ chấp nhận cái dân chủ thật sự là ai cũng có quyền nói lên ý nghĩ của mình nhưng hễ ra chỗ họ không có quyền sinh sát mà động chạm tới họ là họ lu loa không có dân chủ, không hiểu nổi. Cái này dân gian gọi là "gái đĩ già mồm".
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#14
à thì ra là vậy. Sis Cúc chắc 0 biết vc mà viết truyện thì  Lol

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#15
(2021-04-06, 05:20 PM)NhuCanhVitBay Wrote: Cô Cúc này còn trẻ mà suy nghĩ, thù hận hơi nhiều quá..!

 Tui cũng không thích đám người cực đoan, vì lý do chống cộng của bản thân mà không nghĩ đến lợi ít chung của toàn dân Việt Nam... ! Nhưng cái cách nói chuyện của cô Cúc này còn quá trẻ để phán doán sự việc lớn như vậy..

Please

Cúc chống cộng câch của Cúc . Chống sự độc tài không lấy thù hận đè chết sự tự do

Thiên hạ đệ nhất ghét đàn ông !
Reply