Giọt mưa vội
#31
(2021-07-05, 09:55 AM)Ninh Van Wrote: Ếch còn sai nhiều lắm hihi
Mấy chữ có " g" ếch ngọng hihi
Ếch hát ấm , đúng nhịp

Đúng rồi, anh hát sai nhiều chỗ đó, và có anh bạn chỉ dẫn mà anh vẫn chưa sửa được.

Quote:có cách hết đó anh, ăn thua là mình muốn hay không thôi . Có nhiều người do tai nghe không phân biệt được do bẩm sinh thì chịu thua . Vừa rồi làm bài này em mới nhận ra có nhiều người không thể nghe và hát theo 1 người khác được, em nghĩ cũng do bẩm sinh thì chịu thôi . Em ví dụ nhỏ thôi, âm mà nhiều người hay hát sai và lẫn lộn với nhau như "n" và "ng" như trong chữ "thương" . Nếu phát âm "thươn" tức là chữ "n" cuối thì nếu để ý sẽ thấy lưỡi chạm lên hàm trên ngay chân răng . Nếu phát âm đúng chữ "thương" thì để ý âm phát ra từ họng, khi phát âm miệng sẽ bạnh ra chút xíu, hai hàm răng không chạm nhau là mình phát âm đúng . Một chữ em thấy dễ sai nữa là "c" và "t", ví dụ như "cuộc" hay bị phát âm thành "cuột" . Âm "c" cuối nếu phát âm đúng 2 hàm răng cũng không chạm nhau . Nếu phát âm thành "t" thì lưỡi sẽ chạm lên chân hàm răng trên . Hai âm này em đảm bảo là người miền Nam không bao giờ nói sai, nhưng khi hát có lẽ do không để ý nên vô tình phát âm sai thôi.

Anh ở Mỹ mấy chục năm mà nói tiếng Anh dở ẹt, Mỹ nó nghe chả hiểu anh nói gì. Anh có cô bạn, mỗi lần nói chuyện là cổ tra anh mấy chữ "apple" "error"... vì anh phát âm sai bét. Chán thế đó.

Reply
#32
(2021-07-05, 10:23 AM)Ech Wrote: Anh ở Mỹ mấy chục năm mà nói tiếng Anh dở ẹt, Mỹ nó nghe chả hiểu anh nói gì. Anh có cô bạn, mỗi lần nói chuyện là cổ tra anh mấy chữ "apple" "error"... vì anh phát âm sai bét. Chán thế đó.

Ừa, tao cũng giống mày chỗ này, giọng tao nói tiếng Anh đầy accent nên tụi Canadian nghe tao nói thường rất ... ngẩn ngơ  Grinning-face-with-smiling-eyes4 .

Hồi trẻ đi học guitar người dạy cũng cùng xóm thôi nhưng chơi giỏi (chơi cho ban nhạc đàng hoàng) nói tao: "ông có ngón tay rất khéo, có thể tập chạy ngón rất nhanh để chơi lead guitar nhưng điều trở ngại là ông có cái lỗ tai trâu nên ông không biết cho ngón tay chạy chỗ nào" cái hắn nói thệm một câu hơi tục không tiện kể  Rollin .
Reply
#33
(2021-07-05, 10:12 AM)phai Wrote: [Image: anh-ao-dai-trang-nu-sinh-dep4.jpg]

Ô kìa mấy ngón chân thon
Cho tôi nuôi lại mộng tròn năm xưa
Guốc ai rơi nhẹ hè trưa
Để con phố nhỏ đong đưa mắt nhìn ...

Ô kìa những ngón tay xinh
Cho tôi xin hỏi ngắm nhìn được không?
Ô kìa đôi  má ửng hồng
Bờ môi nũng nịu cho lòng xốn xang 

Becuoi

Nói đến '' c '' và '' t '' Hũ chợt nhớ tới sư huynh :P
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
#34
(2021-07-05, 10:12 AM)phai Wrote: [Image: anh-ao-dai-trang-nu-sinh-dep4.jpg]

Ô kìa mấy ngón chân thon
Cho tôi nuôi lại mộng tròn năm xưa
Guốc ai rơi nhẹ hè trưa
Để con phố nhỏ đong đưa mắt nhìn ...

Ơ kìa cái bụng tròn tròn
Cớ sao vòng một lại hờn vòng hai?
Canh chua cá tộ heo quay
Hai ta vun đắp tình say bếp nồng!

Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon

Reply
#35
(2021-07-05, 03:12 PM)Ech Wrote: Ơ kìa cái bụng tròn tròn
Cớ sao vòng một lại hờn vòng hai?
Canh chua cá tộ heo quay
Hai ta vun đắp tình say bếp nồng!

Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon

Người ta ngắm gót chân hồng
Sao cưng cứ mãi khơi lòng trần gian  vahidrk1
Vòng nào cũng rất dịu dàng
Cho đời quên những muộn màng bao phen   

[Image: 2020-06-17-085339.png]
Reply
#36
mỏi

cuộc đời ...
... bỗng mỏi bàn chân
nhìn quanh ... 
  ... chỉ thấy đường trần xác xơ
đêm nằm ...
 ....đã mỏi giấc mơ
cành hoa ....
....theo gió hững hờ xa trôi
nụ cười cũng ...
... mỏi trên môi
nghe ngày 
.... tắt nắng ru tôi biếng lười
Reply
#37
Hôm nay nhỏ em nhắc tới bài Ướt Mi và tên bạn ca bài này thật hay nhưng tự nhiên tôi thấy buồn buồn vì nhớ tới một người bạn net rất dễ thương, rất thân thiện. Ở một diễn đàn kia 10 năm trước, cô ta lấy nick là "ướt mi" và  có mở 1 cái thread lấy tên "Áo Dài Ơi ..." để post những hình ảnh của tà áo dài cô sưu tầm được trên net. Tôi và những người khoái làm thơ thường hay vào đó ngắm hình áo dài và tấm nào gợi được vần thơ lại viết xuống.
Sau này tôi không tham gia ở diễn dàn đó nữa cũng cỡ 6,7 năm nhưng mới đây nghe tin cô ta đã bỏ cuộc chơi nơi đời ảo lẫn đời thật  Crying-face4 .


[Image: Ng-i-p-Velo-Solex.jpg]


[Image: 2021-07-07-203309.png]


Trở về diễn dàn đó tìm lại thoáng hương xưa và thấy tấm hình áo dài "ướt mi" posted và bài thơ tôi làm theo. 

Nhìn ngày tháng đã 9 năm rồi, hồi đó tôi lấy tên nick vậy để nhận mình là một ... gã mơ, một gã chỉ thích mơ với mộng nhưng ai cũng gọi tui là ... gà mờ.

Hy vọng "ướt mi" đã về bến bình yên.
Reply
#38
Thêm một bài thơ thuở đó.

[Image: gaixuan.png]
[Image: aodai3.png]
Reply
#39
vẫn bài thơ xưa ...

[Image: aodai1.png]
Reply
#40
Nhân nhắc tời "ướt mi", về lại forum đó đọc lại những bài thơ cũ đã làm với bạn thơ, tôi vốn có tật ít khi giữ lại những bài thơ mình làm, đúng ra cũng có giữ môt mớ nhưng kỳ rồi hư cái hard drive thành thử mất hết.

Về đó đọc lại những kỷ niệm chợt thấy 2 bài thơ này:

[Image: vidunha.png]

.... đây là bài thơ đầu tiên tôi họa với cô hnh  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c . Chưa hề quen cô ta nhưng thấy bài thơ hay nên phóng phím họa lại và ... thành quen  Rolling-on-the-floor-laughing4 .

Về đó đọc thơ và đọc lại những mẩu đối thoại cũ cũng bật cười, vậy mà gần 10 năm rồi, hóa ra tuy là đời ảo nhưng cũng có những tình bạn khá bền lâu.
Reply
#41
(2021-07-07, 07:14 PM)phai Wrote: Hôm nay nhỏ em nhắc tới bài Ướt Mi và tên bạn ca bài này thật hay nhưng tự nhiên tôi thấy buồn buồn vì nhớ tới một người bạn net rất dễ thương, rất thân thiện. Ở một diễn đàn kia 10 năm trước, cô ta lấy nick là "ướt mi" và  có mở 1 cái thread lấy tên "Áo Dài Ơi ..." để post những hình ảnh của tà áo dài cô sưu tầm được trên net. Tôi và những người khoái làm thơ thường hay vào đó ngắm hình áo dài và tấm nào gợi được vần thơ lại viết xuống.
Sau này tôi không tham gia ở diễn dàn đó nữa cũng cỡ 6,7 năm nhưng mới đây nghe tin cô ta đã bỏ cuộc chơi nơi đời ảo lẫn đời thật  Crying-face4 .






Trở về diễn dàn đó tìm lại thoáng hương xưa và thấy tấm hình áo dài "ướt mi" posted và bài thơ tôi làm theo. 

Nhìn ngày tháng đã 9 năm rồi, hồi đó tôi lấy tên nick vậy để nhận mình là một ... gã mơ, một gã chỉ thích mơ với mộng nhưng ai cũng gọi tui là ... gà mờ.

Hy vọng "ướt mi" đã về bến bình yên.

Wow, ngày xưa thầy cũng ở bên MGP, small world.   Smiling-face-with-halo4
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#42
(2021-07-09, 06:48 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Wow, ngày xưa thầy cũng ở bên MGP, small world.   Smiling-face-with-halo4

Haha, vậy ra cũng là người quen ở đó nick gì vậy, cho thầy cái hint đi  Wink
Reply
#43
(2021-07-09, 06:50 PM)phai Wrote: Haha, vậy ra cũng là người quen ở đó nick gì vậy, cho thầy cái hint đi  Wink

Dạ Kỳ có 2 nicks, lavende và lanneyusa nhưng Kỳ kg có 88, chỉ vào đó đọc thôi à.  Có lần Kỳ thu âm bài thơ của chị UPMN bằng giọng Huế mà mọi người cứ lầm tưởng là giọng của chị UPMN, làm chị ấy phải giải thích tùm lum thế là từ đó Kỳ im luôn hết dám lộn xộn.   Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#44
(2021-07-09, 07:04 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Dạ Kỳ có 2 nicks, lavende và lanneyusa nhưng Kỳ kg có 88, chỉ vào đó đọc thôi à.  Có lần Kỳ thu âm bài thơ của chị UPMN bằng giọng Huế mà mọi người cứ lầm tưởng là giọng của chị UPMN, làm chị ấy phải giải thích tùm lum thế là từ đó Kỳ im luôn hết dám lộn xộn.   Lol

Vậy tôi không thể nào biết, tôi hay ở chỗ 888 và có thơ hay nhạc. Nếu Kỳ không 888, tui không thể nào biết/nhớ.

Forum đó giờ không cho ghi danh nữa chỉ những members cũ nào còn nhớ pw mới vào được thôi. Tôi quên pw nhưng phải đi lòng vòng nhờ người điều hành reset lại vì có những người bạn tốt vẫn còn sinh hoạt nên thỉnh thoảng muốn chạy vô đùa vui vài câu. Ông anh kia, lính mình cũ, thấy tui về cũng rất vui, ổng mới lôi ra cái banner lúc đó tôi làm cho bài "Như Cánh Vạc Bay" ... để trêu tôi

[Image: MmevfMX.jpg]

... làm cười muốn đau bụng nãy giờ  Rollin

10 năm trước mới chập chững học PS làm cái banner sao mà nó ẹ đến thế, vây mà mấy cô vẫn khen đẹp    Lol .
Reply
#45
(2021-07-09, 07:41 PM)phai Wrote: Vậy tôi không thể nào biết, tôi hay ở chỗ 888 và có thơ hay nhạc. Nếu Kỳ không 888, tui không thể nào biết/nhớ.

Forum đó giờ không cho ghi danh nữa chỉ những members cũ nào còn nhớ pw mới vào được thôi. Tôi quên pw nhưng phải đi lòng vòng nhờ người điều hành reset lại vì có những người bạn tốt vẫn còn sinh hoạt nên thỉnh thoảng muốn chạy vô đùa vui vài câu. Ông anh kia, lính mình cũ, thấy tui về cũng rất vui, ổng mới lôi ra cái banner lúc đó tôi làm cho bài "Như Cánh Vạc Bay" ... để trêu tôi

[Image: MmevfMX.jpg]

... làm cười muốn đau bụng nãy giờ  Rollin

10 năm trước mới chập chững học PS làm cái banner sao mà nó ẹ đến thế, vây mà mấy cô vẫn khen đẹp    Lol .
Trò đọc cũng mắc cười,  vạc ko thấy, thấy cô long múa chưởng hihi
Vì lúc đó chắc ngoài thầy làm banner.  Lúc trò làm thơ tranh giờ xem lại cũng nổi da gà mà hihi
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply