2021-03-23, 08:38 AM
sao Lan nghĩ là Vân nói bạo ??
Vân nói sự thiệt là sự thật đó chứ
sự thiệt thì thường khó chấp nhận ... nhưng cho dù khó chấp nhận thì nó cũng là sự thiệt
i. chúng ta hầu như không ai còn ở tuổi học trò ... chúng ta lớn rồi ... ngày mai chúng ta cũng có thể già rồi ... qua ngày mai , thì chúng ta không thể níu kéo lại ngày hôm nay .. NÊN ĐỪNG PHÍ THỜI GIỜ CUẢ NGÀY HÔM NAY , VÌ NGÀY MAI MÌNH SẼ KHÔNG CÓ ĐƯỢC CÁI NGÀY HÔM NAY
ii. nếu bạn là người cần tình cãm .. thì bạn phải tự hành động ... chứ không lẽ bạn nhờ ai đó hành động cho mình ... tỉ dụ bây giờ thích ai , mình không dám thổ lộ , mình kêu con bạn thân mình nó thổ lộ giùm ... xong rồi người yêu mình cặp tay con bạn thân đi luôn ??? MÌNH PHẢI TỰ LÀM CHỨ , GIỐNG NHƯ ĐI TÌM JOB , MÌNH PHẢI TỰ ĐI TÌM JOB , MẶC DÙ CÓ ĐƯỢC NHẬN HAY KHÔNG ... CHỨ KHÔNG LẼ KÊU NGƯỜI KHÁC ĐI TÌM CHO MÌNH ... CÒN MÌNH KHÔNG ĐŨ CAN ĐẢM ĐI TÌM , THÌ SẼ KHÔNG BAO GIỜ MÌNH CÓ JOB .. HIẾM TRƯỜNG HỢP NÀO , TỰ NHIÊN NGƯỜI TA ĐEM JOB DÂNG TỚI CHO MÌNH LẮM
bây giờ Vân bắt đầu vô đề nhá (Vân không dám nhận mình là chiên gia tâm lý , nhưng bạn cứ suy nghĩ những gì Vân nói ... bạn có không chấp nhận , thì đó là quyền của bạn .. nhưng Vân nói sự thiệt ở đây , và Vân biết sự thiệt rất khó được chấp nhận , vì người ta không muốn nhìn vào sự thiệt)
iii. nếu nói rằng bạn không gặp ai ngoài đời để bạn yêu , bạn không có thì giờ để yêu ai ngoài đời ... thì bạn đang tự dối lòng ... vì bạn không có can đảm để yêu ai ngoài đời thôi
iv. bạn vào đây , bạn yêu người không gặp , bạn yêu người không gần được bạn ... mà bạn còn thụt thò , không dám tỏ tình ... 2 điều này nhập lại , cho thấy là bạn ... THIẾU TỰ TIN ... sorry to say that .... nhưng đó là sự thiệt
- Vân hỏi , vây nếu bạn đi tìm job , bạn cứ nghĩ .. à người ta sẽ không nhận mình , người ta sẽ không nhận mình ... thì làm sao bạn tìm có job ??
- trong tình yêu cũng vậy .. nếu bạn cứ nghĩ .. à người ta sẽ không yêu mình , người ta sẽ không yêu mình .. thì làm sao bạn tìm được tình yêu ???
- well , nếu không có job này , thì tìm job khác .. có chết thằng tây nào ???
- hay nếu người này không yêu mình , thì mình kiếm người khác yêu ... có chết thằng tây nào ??
- KHÔNG LẼ CUỘC ĐỜI MÌNH , CỨ LO , KHÔNG TÌM ĐƯỢC JOB , KHÔNG CÓ AI YÊU MÌNH , RỒI MÌNH CỨ .. NGỒI ĐÓ .. THAN THẤT NGHIỆP , THAN THẤT TÌNH .. CHO TỚI KHI MÌNH CHẾT ??
- CUỘC ĐỜI MÌNH PHẢI CÓ Ý NGHĨA HƠN CHỨ ???
- ba má mình sanh ra , để mình sống 1 đời sống có ý nghĩa , chứ đâu phải sanh mình ra , để mình dành cuộc đời mình , ngồi đó than thất nghiệp , than thất tình .. mà mình không chịu dấn thân vào thữ thách ngoài đó ??
HÃY CAN ĐÃM
THẤT BẠI LÀ MẸ THÀNH CÔNG
CHƯA XUẤT QUÂN , THÌ KHÔNG SỢ THUA
THUA KEO NÀY , THÌ BÀY KEO KHÁC
KHÔNG CHẾT THẰNG TÂY NÀO CẢ
Vân nói sự thiệt là sự thật đó chứ
sự thiệt thì thường khó chấp nhận ... nhưng cho dù khó chấp nhận thì nó cũng là sự thiệt
i. chúng ta hầu như không ai còn ở tuổi học trò ... chúng ta lớn rồi ... ngày mai chúng ta cũng có thể già rồi ... qua ngày mai , thì chúng ta không thể níu kéo lại ngày hôm nay .. NÊN ĐỪNG PHÍ THỜI GIỜ CUẢ NGÀY HÔM NAY , VÌ NGÀY MAI MÌNH SẼ KHÔNG CÓ ĐƯỢC CÁI NGÀY HÔM NAY
ii. nếu bạn là người cần tình cãm .. thì bạn phải tự hành động ... chứ không lẽ bạn nhờ ai đó hành động cho mình ... tỉ dụ bây giờ thích ai , mình không dám thổ lộ , mình kêu con bạn thân mình nó thổ lộ giùm ... xong rồi người yêu mình cặp tay con bạn thân đi luôn ??? MÌNH PHẢI TỰ LÀM CHỨ , GIỐNG NHƯ ĐI TÌM JOB , MÌNH PHẢI TỰ ĐI TÌM JOB , MẶC DÙ CÓ ĐƯỢC NHẬN HAY KHÔNG ... CHỨ KHÔNG LẼ KÊU NGƯỜI KHÁC ĐI TÌM CHO MÌNH ... CÒN MÌNH KHÔNG ĐŨ CAN ĐẢM ĐI TÌM , THÌ SẼ KHÔNG BAO GIỜ MÌNH CÓ JOB .. HIẾM TRƯỜNG HỢP NÀO , TỰ NHIÊN NGƯỜI TA ĐEM JOB DÂNG TỚI CHO MÌNH LẮM
bây giờ Vân bắt đầu vô đề nhá (Vân không dám nhận mình là chiên gia tâm lý , nhưng bạn cứ suy nghĩ những gì Vân nói ... bạn có không chấp nhận , thì đó là quyền của bạn .. nhưng Vân nói sự thiệt ở đây , và Vân biết sự thiệt rất khó được chấp nhận , vì người ta không muốn nhìn vào sự thiệt)
iii. nếu nói rằng bạn không gặp ai ngoài đời để bạn yêu , bạn không có thì giờ để yêu ai ngoài đời ... thì bạn đang tự dối lòng ... vì bạn không có can đảm để yêu ai ngoài đời thôi
iv. bạn vào đây , bạn yêu người không gặp , bạn yêu người không gần được bạn ... mà bạn còn thụt thò , không dám tỏ tình ... 2 điều này nhập lại , cho thấy là bạn ... THIẾU TỰ TIN ... sorry to say that .... nhưng đó là sự thiệt
- Vân hỏi , vây nếu bạn đi tìm job , bạn cứ nghĩ .. à người ta sẽ không nhận mình , người ta sẽ không nhận mình ... thì làm sao bạn tìm có job ??
- trong tình yêu cũng vậy .. nếu bạn cứ nghĩ .. à người ta sẽ không yêu mình , người ta sẽ không yêu mình .. thì làm sao bạn tìm được tình yêu ???
- well , nếu không có job này , thì tìm job khác .. có chết thằng tây nào ???
- hay nếu người này không yêu mình , thì mình kiếm người khác yêu ... có chết thằng tây nào ??
- KHÔNG LẼ CUỘC ĐỜI MÌNH , CỨ LO , KHÔNG TÌM ĐƯỢC JOB , KHÔNG CÓ AI YÊU MÌNH , RỒI MÌNH CỨ .. NGỒI ĐÓ .. THAN THẤT NGHIỆP , THAN THẤT TÌNH .. CHO TỚI KHI MÌNH CHẾT ??
- CUỘC ĐỜI MÌNH PHẢI CÓ Ý NGHĨA HƠN CHỨ ???
- ba má mình sanh ra , để mình sống 1 đời sống có ý nghĩa , chứ đâu phải sanh mình ra , để mình dành cuộc đời mình , ngồi đó than thất nghiệp , than thất tình .. mà mình không chịu dấn thân vào thữ thách ngoài đó ??
HÃY CAN ĐÃM
THẤT BẠI LÀ MẸ THÀNH CÔNG
CHƯA XUẤT QUÂN , THÌ KHÔNG SỢ THUA
THUA KEO NÀY , THÌ BÀY KEO KHÁC
KHÔNG CHẾT THẰNG TÂY NÀO CẢ