💛🧡 C/T Tưởng Niệm Danh Ca Lệ Thu 💚💜
#46
[Image: Ngamngui.jpg]

Đọc Thơ
Autumn Breeze

[Image: n1.jpg]

Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#47
[Image: gi-hoa-p-t-ng-b-n-g-i-2.jpg]

Tặng cô em gái , đọc thơ nhẹ nhàng quá
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
#48
Tulip4


Cơn gió thu mát lạnh thoảng đến đem cảm giác dễ chịu, dịu dàng đưa theo đoá hoa mặt trời rạng rỡ ấm áp làm lòng người rộn rã vui 


Musical-note_1f3b5

[Image: TKCM.jpg]

[Image: TKCM2.jpg]

Tình chết không đợi chờ
Tình xa ai nào ngờ
Tình đã phai nhạt màu . . . còn đâu
Tình trót trao về người
Thì dẫu lỡ làng rồi
Người hỡi xin trọn đời lẻ loi


Musical-note_1f3b5
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
#49
Bài hát nào nghe cũng thấm thía và tình cảm . Cảm ơn các bạn đã hát cho chương trình  Thumbs-up4  . Còn thêm những tác phẫm khác mà cô Lệ Thu đã nỗi tiếng : Hỏi Người Còn Nhớ Đến Ta , Xin Còn Gọi Tên Nhau , Tình Xa, Nước Mắt Mùa Thu, Hoài Cảm ... và many more  Clap
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#50
(2021-03-11, 10:41 AM)Tàu Hũ Wrote: [Image: gi-hoa-p-t-ng-b-n-g-i-2.jpg]

Tặng cô em gái , đọc thơ nhẹ nhàng quá

Em cám ơn chị ạ 😘

Hello
Cô chủ nhà Vườn Hoa Việt  ♪♫

Reply
#51
Musical-note_1f3b5


Tulip4 Để tiếp tục chương trình ngày hôm nay, mời các bạn thưởng thức giọng hát trầm ấm, truyền cảm rất thích hợp với nhiều loại nhạc Tulip4


[Image: jN1fzNeG_t.jpg]

[Image: Mww7aWug_t.jpg]

Hỏi tình xưa trông chờ sao ai chẳng đến???
Hỏi người xưa tôn thờ còn nhớ hay quên???
Hỏi ngày nao con thuyền lại quay về bến???
Và hỏi tại sao thế giới đông người anh chỉ
thấy riêng em....


Musical-note_1f3b5
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
#52
(2021-03-11, 11:37 AM)Green Grass Wrote:
Tulip4


Cơn gió thu mát lạnh thoảng đến đem cảm giác dễ chịu, dịu dàng đưa theo đoá hoa mặt trời rạng rỡ ấm áp làm lòng người rộn rã vui 


Musical-note_1f3b5

Tình chết không đợi chờ
Tình xa ai nào ngờ
Tình đã phai nhạt màu . . . còn đâu
Tình trót trao về người
Thì dẫu lỡ làng rồi
Người hỡi xin trọn đời lẻ loi


Musical-note_1f3b5

Cô MC ơi,

Sửa lại giùm link bài hát Tình Khúc Chiều Mưa, link bị trục trặc gì rồi, không nghe được.

Thanks-sign-smiley-emoticon
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#53
ồ, bài đó hồi sáng nghe được, giờ hết nghe được rồi.

Reply
#54
(2021-03-11, 06:00 PM)anatta Wrote: Cô MC ơi,

Sửa lại giùm link bài hát Tình Khúc Chiều Mưa, link bị trục trặc gì rồi, không nghe được.

Thanks-sign-smiley-emoticon

Please stand by anh , đang fix ...
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#55
Nhắc đến Lệ Thu, có hai điều khiến người ta nhớ về Bà (nên dùng Cô hay Bà cho có ý tôn trọng nhỉ?.) nhiều nhất, đó chính là giọng hát và mái tóc.

Giọng hát của bà thì khỏi nói rồi, không lẫn vào đâu được, dù mình có bịt mắt, bịt miệng nhưng đừng có bịt tai là khi nghe tiếng hát của bà cất lên, tin gần như 100% số người nghe nhạc đều biết là giọng của bà.  Dường như đa số những ca sỹ thành danh ngày xưa ai cũng có một nét riêng cho mình và họ muốn như vậy, không muốn trộn lẫn mình giữa đám đông xa lạ, khác với bây giờ, có một số người lại thích bắt chước giọng của người khác để mong nổi danh, thích đứng trên đôi chân của người khác. Thiếu gì người hát giọng giống Duy Khánh, Khánh Ly, Tuấn Ngọc hay Trường Vũ, Chế Linh, Đan Nguyên... nhưng bắt chước được giọng của Lệ Thu thì chưa thấy ai.

Và đặc trưng thứ hai của bà là mái tóc ngắn theo kiểu demi garçon, có lẽ bà giữ cho mình mái tóc này từ xưa đến nay hay sao ah. Nhiều người hay bảo, con gái, phụ nữ để tóc kiểu này thuộc type người thích nổi loạn, thích phá bỏ cái truyền thống vốn có từ lâu của người phụ nữ Việt với mái tóc thề ngang lưng, ngang vai nhưng tôi tin nó không phải với bà. Có thể đó là một sở thích riêng, một nét độc đáo riêng khi nhớ về bà. Bởi nhìn qua cuộc sống riêng của bà, ta không hề thấy có một sự nổi loạn nào quá đáng. Thật ra thì khi nghĩ về một người nghệ sỹ cũng không nên quá khắt khe khi đòi hỏi họ phải nên gò bó theo một khuôn khổ nào nhất định, đừng có nên nói là người của công chúng rồi thì phải thế này thế kia theo cái kiểu áp đặt của dư luận, bởi chúng ta yêu cái giọng hát đó được hát ra từ cái giọng đó, con người đó thôi chứ hơi đâu mà buộc họ phải sống theo cái suy nghĩ cá nhân của mình hay quy định chung của xã hội thì mới được gọi là toàn diện, là nghệ sỹ ưu tú, nghệ sỹ của nhân dân, xàm hết biết.

Một chút suy nghĩ riêng về một người Nghệ sỹ đã khuất. Với riêng tôi, Bà đã là một người Nghệ sỹ Ưu Tú trong lòng mình rồi.  Tulip4

Mong được nghe thêm nhiều bài hát mà bà đã từng hát, qua với sự trình bày của các bạn VietBest.  

Cảm ơn các bạn.

Cheer
Love is now or never...
Reply
#56
(2021-03-11, 06:00 PM)anatta Wrote: Cô MC ơi,

Sửa lại giùm link bài hát Tình Khúc Chiều Mưa, link bị trục trặc gì rồi, không nghe được.

Thanks-sign-smiley-emoticon


Anh Anatta và các bạn nghe lại giùm nha.  Tulip4
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
#57
(2021-03-11, 08:31 PM)Dan. Wrote: Nhắc đến Lệ Thu, có hai điều khiến người ta nhớ về Bà (nên dùng Cô hay Bà cho có ý tôn trọng nhỉ?.) nhiều nhất, đó chính là giọng hát và mái tóc.

Giọng hát của bà thì khỏi nói rồi, không lẫn vào đâu được, dù mình có bịt mắt, bịt miệng nhưng đừng có bịt tai là khi nghe tiếng hát của bà cất lên, tin gần như 100% số người nghe nhạc đều biết là giọng của bà.  Dường như đa số những ca sỹ thành danh ngày xưa ai cũng có một nét riêng cho mình và họ muốn như vậy, không muốn trộn lẫn mình giữa đám đông xa lạ, khác với bây giờ, có một số người lại thích bắt chước giọng của người khác để mong nổi danh, thích đứng trên đôi chân của người khác. Thiếu gì người hát giọng giống Duy Khánh, Khánh Ly, Tuấn Ngọc hay Trường Vũ, Chế Linh, Đan Nguyên... nhưng bắt chước được giọng của Lệ Thu thì chưa thấy ai.

Và đặc trưng thứ hai của bà là mái tóc ngắn theo kiểu demi garçon, có lẽ bà giữ cho mình mái tóc này từ xưa đến nay hay sao ah. Nhiều người hay bảo, con gái, phụ nữ để tóc kiểu này thuộc type người thích nổi loạn, thích phá bỏ cái truyền thống vốn có từ lâu của người phụ nữ Việt với mái tóc thề ngang lưng, ngang vai nhưng tôi tin nó không phải với bà. Có thể đó là một sở thích riêng, một nét độc đáo riêng khi nhớ về bà. Bởi nhìn qua cuộc sống riêng của bà, ta không hề thấy có một sự nổi loạn nào quá đáng. Thật ra thì khi nghĩ về một người nghệ sỹ cũng không nên quá khắt khe khi đòi hỏi họ phải nên gò bó theo một khuôn khổ nào nhất định, đừng có nên nói là người của công chúng rồi thì phải thế này thế kia theo cái kiểu áp đặt của dư luận, bởi chúng ta yêu cái giọng hát đó được hát ra từ cái giọng đó, con người đó thôi chứ hơi đâu mà buộc họ phải sống theo cái suy nghĩ cá nhân của mình hay quy định chung của xã hội thì mới được gọi là toàn diện, là nghệ sỹ ưu tú, nghệ sỹ của nhân dân, xàm hết biết.

Một chút suy nghĩ riêng về một người Nghệ sỹ đã khuất. Với riêng tôi, Bà đã là một người Nghệ sỹ Ưu Tú trong lòng mình rồi.  Tulip4

Mong được nghe thêm nhiều bài hát mà bà đã từng hát, qua với sự trình bày của các bạn VietBest.  

Cảm ơn các bạn.

Cheer


Vừa ngắm người nghệ sĩ thời xưa với tà áo dài tha thướt vừa nghe vẫn không ảnh hưởng tới bài hát.

Ca sĩ thời nay, không biết nên nhắm mắt hay mở mắt khi nghe.  Winking-face4
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
#58
(2021-03-11, 08:55 PM)Green Grass Wrote: Vừa ngắm người nghệ sĩ thời xưa với tà áo dài tha thướt vừa nghe vẫn không ảnh hưởng tới bài hát.

Ca sĩ thời nay, không biết nên nhắm mắt hay mở mắt khi nghe.  Winking-face4

Một chút riêng tư để trả lời bạn Cỏ.  Smiling-face-with-halo4

Với Lệ Thu thì vừa thích nhìn vừa thích nghe, nhưng không phải nghệ sỹ ngày xưa nào cũng vậy nha. Có nhiều người tui thích nghe mà hổng dám nhìn miệng, cái này nói thiệt luôn.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Còn ca sỹ ngày nay cũng nói thiệt luôn, có người thích nhìn hổng thích nghe, có người thích nghe hổng thích nhìn, số người vừa nhìn vừa nghe chắc là hơi bị hiếm.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Có cần chi tiết ra hông?.  Shy
Love is now or never...
Reply
#59
(2021-03-11, 09:02 PM)Dan. Wrote: Một chút riêng tư để trả lời bạn Cỏ.  Smiling-face-with-halo4

Với Lệ Thu thì vừa thích nhìn vừa thích nghe, nhưng không phải nghệ sỹ ngày xưa nào cũng vậy nha. Có nhiều người tui thích nghe mà hổng dám nhìn miệng, cái này nói thiệt luôn.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Còn ca sỹ ngày nay cũng nói thiệt luôn, có người thích nhìn hổng thích nghe, có người thích nghe hổng thích nhìn, số người vừa nhìn vừa nghe chắc là hơi bị hiếm.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Có cần chi tiết ra hông?.  Shy


Em hiểu ý anh nói, khi không dám nhìn người nghệ sĩ thời xưa vì lý do nào đó, nhưng có thể là không cùng với lý do khi nhìn người nghệ sĩ thời nay rồi.

Chà, chi tiết về nghệ sĩ ngày xưa tại sao không dám nhìn cái gì gì đó coi bộ hấp dẫn nè.

Ca sĩ thời nay thì anh Đan đủ sức liệt kê danh sách, hoặc nghe hoặc nhìn không nì. Winking-face4
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
#60
(2021-03-11, 09:08 PM)Green Grass Wrote: Em hiểu ý anh nói, khi không dám nhìn người nghệ sĩ thời xưa vì lý do nào đó, nhưng có thể là không cùng với lý do khi nhìn người nghệ sĩ thời nay rồi.

Chà, chi tiết về nghệ sĩ ngày xưa tại sao không dám nhìn cái gì gì đó coi bộ hấp dẫn nè.

Ca sĩ thời nay thì anh Đan đủ sức liệt kê danh sách, hoặc nghe hoặc nhìn không nì. Winking-face4

Thật ra thì ca sỹ ngày xưa có một người mình thích nghe giọng hát thôi chứ không thích nhìn, nhưng vì tôn trọng nên xin phép được dấu tên vì bà cũng mất rồi.  Smiling-face-with-halo4

Còn ca sỹ thời nay thì người mà mình thích nghe nhưng không dám nhìn, nam thì có anh Trường Vũ, anh này hát hay nhưng nhìn khuôn mặt sao mà buồn thảm thiệt, y như mới mất sổ gạo, thất tình mà vừa nhìn ảnh ca ảnh diễn thì thôi rồi Lượm ơi luôn. Còn về nữ thì có Hồ Hoàng Yến, Hồ Lệ Thu..., nhiều bài bài ca hay nhưng nói thiệt, lúc nhìn thì thôi rồi Đạn ơi luôn.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Love is now or never...
Reply