Nghêu ngao
#1
Nghêu ngao

Này bạn, bạn có yêu những ngày nắng đẹp, bầu trời xanh trong, những vòm lá xanh đong đưa theo gió.  Tôi cảm thấy thật may mắn khi có được một ngày rãnh rổi, thức dậy nhìn ánh nắng chiếu qua cửa sổ.  Nhìn ngoài sân tuyết vẫn phủ dầy, con đường nhỏ trước nhà yên ắng.  Cảnh vật yên bình, lòng người thanh thản.  Dù con đường trước nhà tôi bây giờ chẳng giống với cái ngõ hẻm nhà tôi lúc xưa, trong tôi lại nhớ đến bài hát "Ngõ vắng xôn xao" và hát nghêu ngao.  Tôi cảm phục tác giả bài hát, đã nói hộ tôi những yêu thích tưởng nhỏ nhoi nhưng không phải ai cũng có được.  Bài hát làm tôi nhớ đến một con hẻm nhỏ vào một trưa hè vắng vẻ.  Trong một ngôi nhà có môt giàn bông giấy thả từng chùm bông đỏ tím, có một cô bé ôm quyển sách  đong đưa trên võng. 

Và tôi thích hát nghêu ngao không nhạc không đàn, hát đi hát lại những bài hát mình yêu thích.

[url=Listen to Ngovangxonxao.m4a by Buồn cười on #SoundCloud https://soundcloud.com/user-909941475/ng...haring]Ngõ vắng xôn xao[/url]

Nhạc sĩ: Trần Quang Huy
Reply
#2
Vacation

Này bạn, bạn đang làm gì ?  Đang bận rộn hay đang nghỉ ngơi ?  Đang yêu đời hay đang buồn chán ? Còn tôi, tôi phải tự nhận là tôi đang yêu đời.  Cả tuần này là những ngày tôi được nghỉ vacation .   Ôi, cuộc đời quá là đẹp.  Ồ, bạn đừng nghĩ tôi ghét công việc của tôi nhé.  Tôi may mắn có công việc khá nhàn nhã và được nhiều người yêu mến.  Giả sử nếu có bắt đầu lại thì tôi sẽ chọn công việc này nữa thôi.  Tôi yêu việc làm của tôi chỉ vừa đủ thôi, như được ăn một tô hủ tíu ngon nhưng ăn xong thì quên phắt, chẳng suy nghĩ gì nữa.  Tuy nhiên tôi biết rằng tôi sẽ ăn nhiều tô hủ tíu nữa và biết tôi vẫn cảm thấy ngon miệng và hài lòng.

Chắc bạn đang nghĩ thầm, vacation trong những ngày dịch bịnh này có gì vui.  Đi du lịch thì khỏi bàn đến, những nơi để chơi thể thao, giải trí cũng đóng cửa.  Công nhận là một hoàn cảnh dễ sinh buồn chán.  Trước đây khi chọn vacation, tôi cũng muốn được nằm dài trên một bờ biển nào đó, để cảm nhận ánh nắng ấm áp trên da thịt, được thở cái khí ẩm của một vùng ven biển.  Tôi mơ tới Hawaii,  nhớ tới những kỷ niệm khá buồn cười của tôi ở Honolulu.  Những kỷ niệm mà đối với một cô gái khác có thể là một niềm đau, nhưng đối với tôi nó lại buồn cười và là một kỷ niệm đẹp. Tôi nhớ tới những trái đu đủ thật ngọt mà thật rẻ, nhớ ly nước mía ngọt thanh.  Tôi nhớ tới những lần chơi đùa nhảy sóng không biết mệt, không ngờ một đứa ròm ròm mà dai sức thế.

Ôi nhưng mơ chỉ là mơ mà thôi.  Không được nằm dài trên bờ biển thì tôi nằm dài trên ghế sofa .  So ra thì êm ái hơn hẳn nằm trên bờ cát bạn ạ.  Đâu phải ngày nào tôi cũng được nằm dài mà không sợ trể giờ đi làm, không phải lo lắng set timer để nhắc nhở đã tới lúc phải làm việc này việc kia.  Thật thoải mái bạn ạ.  Một ngày vacation của tôi bắt đầu thật sớm.  Tôi chẳng cần đồng hồ báo thức, cũng thức dậy cùng lúc khi chồng tôi chuẩn bị đi làm.  Chồng tôi chắc là ghen tị đấy nhưng có lẽ anh ấy sợ tôi buồn vì ở nhà một mình.  Không cần phải lo chồng ạ.  Tôi bắt đầu ngày vacation của mình bằng những youtube videos xem chó với mèo.  Tôi có thể xem hàng giờ, ngày này qua ngày khác mà không chán.  Tôi yêu những con mèo mướp và những chú chó shiba inu.  Sao tụi nó đáng yêu thế nhỉ.  Tuy nhiên tôi chưa muốn làm chủ một chú chó chú mèo nào cả.  Ôi, bạn cứ cho là tôi sợ trách nhiệm hay chết nhác cũng được.  Khi một người chưa thật muốn điều gì thì bao giờ cũng có rất nhiều lý do cản trở họ.  Tôi cũng vậy đấy, tạm thời tôi hài lòng với chú chó chú mèo của người khác bạn ạ.

Bạn cũng như tôi, chắc biết là nằm dài thiếu vận động thì chẳng tốt gì cho sức khỏe.  Dù sao một người yêu đời như tôi, lẻ dĩ nhiên là muốn sống dai, sống khỏe.  Dù lười đến đâu cũng ráng tập thể dục, khi đi làm thì bữa đực bữa cái.  Tuần này vacation nhất định làm siêng tập thể dục mỗi ngày.  Thế là sáng nào cũng 30 min tập thể dục, sau đó ăn sáng đơn giản, chỉ có cereal, banana và avocado mà ngon ghê.  Ăn hoài không ngán mà cũng khỏi phải lo nghĩ thay đổi món ăn.  Này bạn, bạn có nghĩ một người có nhu cầu đơn giản là một người hạnh phúc ?

Bạn này, tôi mời bạn một ly cà phê nhé.  Tôi sẽ vừa nhấm nháp vị ngọt đắng vừa xem một chương trình yêu thích của tôi trên TV.  Còn bạn sẽ làm gì?  Sau đó tôi sẽ đi một vòng ra ngoài.  Tuyết đang tan gần hết rồi bạn ạ.  Mùa xuân đâu đó rất gần. 

Cuộc đời vẫn đẹp, bạn nhỉ ?
Reply
#3
Ý nghĩa cuộc đời

Bạn này, bạn có như tôi, thỉnh thoảng cũng suy ngẫm về cuộc đời ?  Tôi vẫn hay bắt gặp đâu đó những bài viết về ý nghĩa cuộc đời, về cách sống sao cho cuộc đời có ý nghĩa, vân vân và vân vân.  Đọc những việc làm thiện nguyện của nhiều người, tôi cũng thầm ngưỡng mộ.  Tuy nhiên, không biết vì lười biếng hay bản tính đa nghi, cho đến bây giờ, tôi chỉ đóng góp cho những hội từ thiện bằng cách trừ tiền qua mỗi paycheck.  Bạn gọi những người như tôi là gì nhỉ ? Là vô tâm, ích kỷ hay người không có trái tim ? Chắc không đến nổi tệ như vậy nhỉ .  Tôi cho rằng tại tôi vốn dĩ là một người lười biếng.

Ngày còn học trung học, sau khi tham gia một giải toán toàn quốc và đạt giải khá cao, bà cô giáo toán hỏi tôi dự định tương lai như thế nào.  Đối với dân châu Á như tôi, chắc bà nghĩ tôi sẽ ước mơ thành bác sĩ, kỷ sư, hay một ước mơ to tát nào đó.  Câu trả lời của tôi lúc đó là "I want a simple life".  Ngộ nhỉ, cuộc đời của một đứa tuổi 17 như tôi lúc đó đâu có gì phức tạp.  Tôi quá may mắn có một tuổi thơ êm ấm, dù nghèo nhưng không đói, đủ ăn đủ mặc.  Cho đến bây giờ, tôi vẫn thấy ước mơ ngày xưa vẫn là những gì tôi muốn hôm nay.  Tôi chẳng muốn nhà cao cửa rộng, xe sang hay đồ hiệu, nhẫn kim cương chói sáng hay những bữa ăn sang trọng đắt tiền.  Tôi cảm thấy những thứ đó vướng víu, rắc rối cuộc đời.  Tuy nhiên tôi không muốn trở thành tu sĩ ( tôi sẽ chẳng biết tu đạo nào bạn ạ). 

Bạn nghĩ sống thế nào để có một cuộc đời có ý nghĩa ?  Một người vô tư như tôi còn đôi lần tự hỏi, thì có lẽ ai cũng ít nhất có một lần trăn trở về điều này.  Nhưng tại sao cuộc đời phải có ý nghĩa bạn nhỉ?  Tôi không thuộc về một tôn giáo nào cả nên bạn đừng đem niềm tin tôn giáo rao giảng cho tôi nhé.  Tại sao phải sống làm sao để người đời sau phải nhớ tới mình ?  Sống sao để khi chết đi người ta nhắc tới mình với những điều tốt đẹp ?  Tại sao đôi khi người ta lại thấy cuộc đời vô nghĩa ? Ôi, sao con người tự làm khổ mình thế.  Không biết bạn nghĩ sao, riêng tôi, tôi không bắt buộc cuộc đời tôi có ý nghĩa gì hết. Tôi thích cuộc đời là một bức tranh mà tôi muốn vẽ thế nào cũng được, hay là một chuyến đi bụi không mục đích. 

Nhưng bạn biết rồi đấy, tôi vốn lười biếng nên chưa bao giờ vẽ tranh hay đi bụi đúng nghĩa bạn à.
Reply
#4
Quote:Bạn nghĩ sống thế nào để có một cuộc đời có ý nghĩa ?


Theo tôi, chỉ cần sống mà không làm hại ai, không vì ai mà để tâm thù ghét và sống sao mà mình cảm thấy thoải mái, vui vẽ là có ý nghĩa nhất!....Tôi không nói tới công ăn việc làm hay làm việc thiện gì đâu nha, vì những chuyện đó là chuyện mình cần phải làm vì nhiệm vụ, vì trách nhiệm hay vì lòng bác ái mà ai cũng cần nên có thôi nên tôi không đề cập tới.
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
#5
(2021-03-20, 08:54 AM)TBTT Wrote: Theo tôi, chỉ cần sống mà không làm hại ai, không vì ai mà để tâm thù ghét và sống sao mà mình cảm thấy thoải mái, vui vẽ là có ý nghĩa nhất!....Tôi không nói tới công ăn việc làm hay làm việc thiện gì đâu nha, vì những chuyện đó là chuyện mình cần phải làm vì nhiệm vụ, vì trách nhiệm hay vì lòng bác ái mà ai cũng cần nên có thôi nên tôi không đề cập tới.

Chúc bạn TBTT thành công nhé  Tulip4
Reply