Chương Trinh Học Bổng Năm Học 2020-2021.
#61
Cảm ơn các ý kiến đóng góp của các Anh Chị gần xa.  Tulip4

Như tôi đã trình bày ở các trang trước, việc trao học bổng trong đợt này hoàn toàn là do ý kiến của cá nhân tôi thôi, bởi tôi và nhóm bạn có dự tính là nên đợi đến đầu niên học 2021-2022 bắt đầu vào tháng 9 năm nay thì trước đó khoảng tháng 8 mình chuẩn bị đi tìm hiểu, giới thiệu dần là vừa vặn. Do niên học hôm nay, 2020-2021, chỉ còn ba tháng nữa là kết thức rồi, làm giữa chừng có vẽ không hay. Nhưng tôi vẫn quyết định làm, làm thử coi sao?.

Nhưng nhờ vậy mình có thời gian "thử sức", "thử việc" trước bằng cách thử giới thiệu trước chương trình bằng cách thực hiện ngay cuối niên học năm nay bằng cách thử trao học bổng cho ba tháng cuối cùng này cho các em học sinh xứng đáng được hưởng chỉ dựa theo tiêu chuẩn có hoàn cảnh khó khăn không thôi và chưa đặt nặng những tiêu chuẩn căn bản khác như phải hiếu học, có thành tích giỏi trong học tập. Biết đâu khi có được phần thưởng lần này sẽ khuyến khích cho các em học giỏi trong thời gian tới, và cha mẹ các em đỡ một gánh nặng cơm áo gạo tiền và an tâm khuyên con mình đi học tiếp, không bỏ học giữa chừng...

Trong đợt thử nghiệm này, chúng tôi đã tìm ra 3 em hs Trung học, 11 em hs Tiểu học mà qua hình ảnh giới thiệu, các A.C đều thấy các em rất xứng đáng được hưởng học bổng, đều đáp ứng được tiêu chuẩn có hoàn cảnh khó khăn, đa số các em đều ở nhà thuê nhà mướn, có cha hoặc mẹ làm những công việc tạm bợ như công nhân vệ sinh, buôn bán nhỏ ở chợ, đi làm thuê làm mướn, đi bán vé số chẳng hạn.

Sau đợt này, căn cứ vào thành tích học tập của các em, mà cái quan trọng nhất, đó là việc các em có được lên lớp hay không, chúng tôi sẽ đi tìm hiểu tiếp và xét cấp cho các em một học bổng toàn phần trong 9 tháng học và chia ra để trao từng 3 tháng một lần. Và sau khi cân đối lại tình hình tài chánh của nhóm chúng tôi sẽ quyết định con số học sinh được xét cấp học bổng trong một năm là bao nhiêu em cho phù hợp với sức lực của mình. Và xin hứa sẽ cố gắng kéo dài trong những năm sau đó. Dĩ nhiên nếu hỏi được trong bao lâu thì cũng khó mà trả lời chắc chắn được, tùy duyên, tùy sức, tùy con người nữa, tí dụ như tui trong một sáng rong xe đi trao học bổng, bỗng nhiên bị xe tải mất thắng quất cho một phát nằm thẳng cẳng thì sao?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nói chứ có một trường hợp rất đáng tiếc trong lần này đó là trường hợp em Phạm Dương Yến Nhi, hs lớp 12, cuối cấp, cháu bà ngoại Hoàng, đã bỏ học ngang để đi làm. Thử hỏi các Anh Chị, một nhà 6 miệng ăn, bà ngoại già bệnh, cha chết, một mình mẹ đi làm nuôi 4 đứa con ăn học, sức nào chu toàn cho nỗi mà các con lớn cỡ đó an tâm học hành?. Không nghỉ học hết là may rồi. Chủ nhật này khi đến thăm các em, tôi sẽ hỏi riêng em có còn muốn học cho tốt nghiệp lớp 12, tốt nghiệp phổ thông Trung học không. Nếu em có nguyện vọng học lại thì chắc chắn em sẽ có một suất học bổng đặc biệt liền. Một năm là 9 tháng học chứ có bao nhiêu, chớp mắt cái là xong. Và cầm tấm bằng tốt nghiệp lớp 12 thì dễ xin việc làm hơn nhiều, hoặc học nghề nuôi thân cũng tốt.

Sáng sớm lại dông dài nữa rồ...  Biggrin
Love is now or never...
Reply
#62
(2021-02-24, 12:53 PM)TeaOla Wrote: Anh Đạn,

anh biết dùng spreadsheet không? rất dễ cho anh theo dõi, thêm hay bớt khi cần nếu có liên quan tới con số.

Cảm ơn Tea, anh có ghi chép cẩn thận vào sổ tay rồi. Cái này cũng dễ theo dõi mà, vì có bao nhiêu em đâu.  Smiling-face-with-halo4

Nhớ người yêu thì dở chứ nhớ mấy em thì giỏi lắm, không sót đứa nào.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nói chứ đợt sau, năm học 2021-2022, anh sẽ mở cho mỗi em một thread là chắc ăn nhất.  Shy
Love is now or never...
Reply
#63
(2021-02-24, 12:16 PM)Tiểu Tà Wrote: Việc làm rất ý nghĩa!  Nếu chú Đạn muốn mở rộng và lâu dài hơn, thì nên bỏ thêm 1 chút tâm huyết liệt kê danh sách những em đang cần sự giúp đỡ và thậm chí địa chỉ cụ thể để tiện liên lạc (email cũng được).  Để các anh chị mạnh thường quân có thể chọn đỡ đầu cho các em...có thể là cả năm, hay là cả đoạn đường tiểu học, trung học, và cả đại học...hơn là chỉ tuỳ theo khoá.  Làm vậy các bên đều có lợi, minh bạch, hiệu quả, và lâu dài hơn.  

Phải nghĩ cho người trong cuộc, nhất là các em, ở lứa tuổi này mà để các em lo lắng, hồi hợp, và cảm thấy không được an toàn...thì các em làm sao mà có thể an tâm cố gắng học được.  Đó là còn chưa nói đến sự hướng dẫn và định hướng cần thiết và rất hữu ích các em có thể có được từ người đỡ đầu nữa.

Cháu tạm thời chỉ đóng góp có nhiêu đấy thôi.  Còn lại xem chú Đạn bước tiếp thế nào ạ.


Idea rất interesting, Vân chỉ go a little bit further ..


Anh Đạn tìm địa chỉ mấy em 

- cho người nào muốn bảo lãnh 

- thì họ sẽ liên lạc với nhau , các em có thể liên lạc trực tiếp với người bảo lãnh ,  cũng như người bảo lãnh cũng có thể hướng dẫn các em trực tiếp 


- Anh Đạn khỏi mất công kiếm thủ quỹ, rồi chạy tới chạy lui lo cho cả mấy gia đình .. gánh nặng trên vai 1 mình anh thì sao anh kéo dài được chương trình này
Reply
#64
Mỗi người có một suy nghĩ, một sở thích khác nhau Vân ơi.

Nếu muốn khỏe tui đã không làm, nếu muốn làm khỏe tui đã không cất công dẫn các em đi mua sắm chi cho mệt, cứ giao tiền học bổng với tiền bonus cho cha mẹ chúng để họ muốn làm gì thì làm như lời đề nghị của cô bạn đi chung, nhưng nghĩ đến cái cảnh ngày xưa mỗi khi Tết về, nghe lời dụ dỗ của chị tui, đưa hết tiền lì xì cho chị tui giữ giùm vì cái lý do sợ tui làm mất hay xài phí kèm lời hứa hẹn, khi nào "muốn xài" thì chị đưa lại cho. Đến khi "muốn xài" đòi lại thì hết rồi. Hồi đó tui "hận" chị tui lắm, nhưng sau này khi lớn lên chứng kiến cái cảnh nhiều người nghèo khác cũng "lỡ tay" xài hết như chị tui hồi đó mới hiểu, không xài hết của con thì cả nhà ra đường mà ở, không thất hứa với con thì lấy gạo đâu ra mà ăn... 

Bởi vậy bây giờ nhất định dẫn tụi nó đi mua quà, tới đâu thì tới, nhà có thiếu cũng đã thiếu rồi, thiếu thêm chút nữa có sao đâu, miễn đừng thiếu ước mơ của tụi nhỏ, đừng nợ niềm vui của con nít, xấu lắm. Có thể với ai đó chuyện vào tiệm mua vàng mua kim cương nó bình thường như cân đường cục kẹo nhưng với mấy đứa trẻ nghèo, việc được đi chơi, được đi mua quà, đi ăn kem nó quý còn hơn vàng, chuyện này tui rành mà.

Như hôm qua, cô bạn gọi phone kể, mẹ con bé Thanh Trúc qua nhà cô bảo là có lần đi bán vé số dẫn nó theo phụ bán, người ta thấy thương, người ta cho nó nhiều quần áo rồi... Nghe được có bao nhiêu thôi là tôi đã gào lên trong điện thoại, chưa chắc đã vậy, anh biết chắc chắn là nó vẫn còn thích một cái gì đó, vẫn còn thèm một cái gì đó, phải hỏi nó cho bằng được coi nó thích gì, ước có cái gì thì mua cho nó anh mới chịu. Biết tui bị bà nhập, cổ im luôn. Giờ nhắc lại thấy mình tội lỗi quá mà.  Shy

Bởi vậy xin "người lớn" đừng xía vào mấy chuyện "con nít" của chú cháu tụi tui, please... Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Love is now or never...
Reply
#65
(2021-02-24, 01:34 PM)Dan. Wrote: Cảm ơn Tea, anh có ghi chép cẩn thận vào sổ tay rồi. Cái này cũng dễ theo dõi mà, vì có bao nhiêu em đâu.  Smiling-face-with-halo4

Nhớ người yêu thì dở chứ nhớ mấy em thì giỏi lắm, không sót đứa nào.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nói chứ đợt sau, năm học 2021-2022, anh sẽ mở cho mỗi em một thread là chắc ăn nhất.  Shy

Vậy chắc sổ tay anh viết gọn nhất, có bao nhiêu em? bao nhiêu $$$ để tài chợ?, quỹ có là bao nhiêu? , thiếu hụt bao nhiêu ? cần phải gom góp bao nhiêu? làm cách nào có 100, kiếm thêm 5% của 100 để đủ tiền hộ trợ cho năm tới?

spreadsheet là cho 2022, năm 2021 nếu anh có người đóng góp thì đâu cần phải nói.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#66
Ah, cái vụ dắt tụi nhỏ mua đồ thật là một ý rất hay. Đúng là phải trải qua một tuổi thơ thiếu thốn mới hiểu thấu được cái "thèm" của tụi nhỏ, tao cũng như mày, đã trải qua cái thời kỳ đó nên rất hiểu sao mày muốn làm vậy. Thumbs-up4

Reply
#67
(2021-02-24, 02:14 PM)TeaOla Wrote: Vậy chắc sổ tay anh viết gọn nhất, có bao nhiêu em? bao nhiêu $$$ để tài chợ?, quỹ có là bao nhiêu? , thiếu hụt bao nhiêu ? cần phải gom góp bao nhiêu? làm cách nào có 100, kiếm thêm 5% của 100 để đủ tiền hộ trợ cho năm tới?

spreadsheet là cho 2022, năm 2021 nếu anh có người đóng góp thì đâu cần phải nói.

Ok Tea, chắc là rất cần cho năm 2022 rồi. 

Cũng nhân đây xin báo luôn là đã thực nhận (đã gởi về) của các bạn sau đây:

- Anh Ếch: 100 USD.
- Anh bạn ẩn danh của tui: 200 USD.
- Cô bạn ẩn danh: 1,500,000 VND.
- Anh Khoa & Rosie: 150 USD.

Ngoài ra còn có số tiền của các bạn đóng góp như sau:

- Anh Anatta: 100 USD,
- Anh Vô Danh: 200 USD.
- Bạn Tía Lia: 200 USD.
- Bạn T Vân: 100 USD.
- Bạn Kỳ & DT: 100 USD.

Dự chi cho đợt này:

- Anh bạn ẩn danh: 100 USD. Vì đã có yêu cầu bảo trợ thẳng cho hai em Gia Huy và Mai Vy, mỗi em 50 USD, số còn lại là 100 USD sau khi hội ý đã đồng ý sung vào quỹ dành cho đợt năm 2022.
- Cô bạn ẩn danh : 1,500,000 VND. (theo yêu cầu).
- Anh Khoa & Rosie: 150 USD. Vì đã có yêu cầu bảo trợ thẳng cho 3 em Hoàng, Thanh Nhàn, Thanh Nhã.
- Bạn Kỳ & DT: 100 USD. Vì đã có yêu cầu bảo trợ cho em Thanh Trúc và Phú Quý.
- Bạn T Vân: 100 USD. Và có yêu cầu giao hết cho một em xứng đáng nhất. Chúng tôi đã tìm được và hứa sẽ thực hiện theo yêu cầu này.
- Anh Vô Danh: 200 USD. Vì đã có yêu cầu bảo trợ và mua quà cho ba em Yến Nhi, Yến Linh, Đăng Khoa và Yến Thanh.

Các em khác như Trần Phát Đạt, Đào Văn Hiếu, Hà Văn Nhựt do tạm chưa có người bảo trợ nên sau khi cân nhắc và bàn bạc, chúng tôi quyết định xuất quỹ của chúng tôi để trao học bổng cho 3 em này, đồng thời nâng thêm lên cho mỗi em một phần quà tương ứng với số tiền 50 USD như các em khác cho các em vui trong đợt này.

Sau khi tổng kết, số tiền chưa cần xử dụng đến trong đợt này thì xin phép các Anh Chị Ân nhân cho chúng tôi được tạm giữ lại dành cho đợt sau, được không ạ?. Xin cho biết ý kiến ở dưới.

Các Anh Chị ấy như sau:

- Anh bạn ẩn danh: 100 USD (Đã đồng ý qua email).
- Anh Ếch: 100 USD. (Chắc dồng ý luôn rồi  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  ).
- Anh Anatta: 100 USD. (Đã đồng ý).
- Bạn Tía Lia: 200 USD. (Chờ ý kiến).

Rất cảm ơn sự hổ trợ và đóng góp quý báu của các anh chị.  Tulip4
Love is now or never...
Reply
#68
Tao là người dễ chịu nhất VB mà Rollin

Reply
#69
(2021-02-24, 03:12 PM)Ech Wrote: Tao là người dễ chịu nhất VB mà Rollin

Đúng rồi, dễ chịu nhất, gái kêu sao thì làm vậy, bạn bè nhờ vã thì từ chối.  chair-to-the-head

Tau và mài còn nhiều chiện phải giải quyết với nhau, ân oán giang hồ chưa có dứt đâu ku. Hôm nay tau nhịn mài, chờ cho qua cái truông này thề thí mạng cùi với mài một bữa mới được.  Grinning-face-with-smiling-eyes4


Mua sẵn bột cà ri, khoai tây, cà rốt để hầm xương rồi ku. Hay mài thích ăn với rượu vang?. Hay thích rô ti?. Thích làm món gì thì chìu mài luôn.  Rollin
Love is now or never...
Reply
#70
(2021-02-24, 03:12 PM)Ech Wrote: Tao là người dễ chịu nhất VB mà Rollin

Anh Anatta cũng đã có nói ở trên 
Tiền thì do Hội Thiện Tâm quyết định giùm cho ảnh 
Anh Đạn cập nhật lại luôn đi cho phần anh Anatta

Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Thư Ký

Reply
#71
(2021-02-24, 03:38 PM)SugarBabe Wrote: Anh Anatta cũng đã có nói ở trên 
Tiền thì do Hội Thiện Tâm quyết định giùm cho ảnh 
Anh Đạn cập nhật lại luôn đi cho phần anh Anatta

Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Thư Ký

Cảm ơn bạn Đường. 

Kiểu này ku Ếch hết khoe khoang là người dễ chịu nhất VB rồi.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Love is now or never...
Reply
#72
(2021-02-24, 03:44 PM)Dan. Wrote: Cảm ơn bạn Đường. 

Kiểu này ku Ếch hết khoe khoang là người dễ chịu nhất VB rồi.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Rollin Rollin

Reply
#73
(2021-02-23, 09:56 PM)Hư vô Wrote: khoẻ Anh AB???

lòng thành là có ý rồi...... còn thi hành có phải mình làm đâu.......phận ai nấy làm. căn côi phước đức cũng như nhà bank...... tuy ko có số đo lương nhiều ít mà mỗi một công đức vun trồng thì sẽ có 1 quả vị.

"bao nhiêu công quả bấy nhiêu phần mà.

chúc Anh và những kẻ lòng lành thì sớm thành chánh quả vị.

Cảm ơn anh Hư Vô hỏi thăm, anatta khỏe.

Trong chuyện góp một phần rất nhỏ với Nhóm của Mr. Đạn, anatta nghĩ chỉ là sự thông cảm chia sẻ giữa người và người với nhau bình thường, với hoàn cảnh của các em học sinh khó khăn ở quê hương mà thôi.

Còn chuyện quả vị thuộc về đạo lý thì anatta chưa hề nghĩ đến. Theo thiển nghĩ thì quả vị cũng cần phải buông luôn tất cả mọi điều thiện.
Cheer
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#74
(2021-02-24, 01:30 PM)Dan. Wrote: Cảm ơn các ý kiến đóng góp của các Anh Chị gần xa.  Tulip4

....

Sáng sớm lại dông dài nữa rồ...  Biggrin

Không dông dài, không phải Mr. Đạn.  (j/k)

Grinning-face-with-smiling-eyes4
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#75
(2021-02-24, 03:58 PM)anatta Wrote: Không dông dài, không phải Mr. Đạn.  (j/k)

Grinning-face-with-smiling-eyes4

Lol Lol





Anh Đạn,


Em giữ $200
( Cũa Anatta và LTK + Dược Tuệ ) 
Khi biết gởi tiền qua bằng cách nào thì em sẽ gởi 


SB

Reply