Hội Những Trái Tim Bên Lề Đường
#46
Trời ơi là trời,  Rollin Rollin Rollin Khi Khổng, khi không, lên chức Hội Chương Trái Tim Ế Nhẹ^ Bên Lễ` Không ai thấy ... Rollin Rollin

Sao thấy thương thuc thuc mo nhọn ghê vậy đó ha`, toi nghiệp quá đi  Rollin Rollin

Với các hoa, du ế chua cay
còn hơn, nhập hội bên lề trái tim
vì cứ thế, mỗi ngày, đọc thêm một tý
mới thấy được, mo nhon dài đến muốn đời
Thuc bị gạt mà tưởng như  đúng rồi
trời ơi trời, muốn chém một phát, cho đầu rơi

Cứ như đúng rồi, xí
Đen không quỡn để làm gió hạ 
cũng trong bon đội ngũ lơn tơn
Không thời gian đoi co giận hờn
tin hay không thì thuc tự chọn
Hoa nói nè, nói nhanh nói gọn
Đen và gió hiệp nữ gót mòn
nhận  đại nhận bữa là chuyện cỏn con
Hoa nói thiệt đen gió khác biệt
Thuc lo nhọn mo, không tha thiết
Đúng hay sai, bất  cần tranh cải
Còn có duyên,  tiếp tục vui đùa
Không còn duyên, mình lùa sang góc
trong khu rừng có 4 hoa mọc
Đi giang hồ loc cóc vui tuoi
Thấy thúc ế,  zí..zí cười cho đã
4 hoa ôi, ngồi cười hỉ hả

PS, ah, tra lời thúc thúc luôn, cho đỡ tôn mực nè, tại sao là thúc thúc huh, tại mỏ thuc nhọn, cười mới đã.
Reply
#47
tiếp với tỷ tỷ  Rollin
khoái thấy mồ dị thúc còn em chã
nói thúc nghe đời ngắn lắm thúc oi
cười vui tươi cớ chi mò với đoán
trơt quớt hoài mông ế còn bị ê
hoa khg chê thúc nên mùng mới phải
dị muh thúc cứ phòng má lên cải
hoa rinh dìa nhéo má sẽ vui hơn
mắc gì thúc cứ thở với than 
trời khg thấu....... cho thien sanh mỏ nhọn  Rollin
Xin cho một chút nắng vàng
Tình hoa dịu ngọt gửi chàng tình thơ
Reply
#48
Ah quên, sau khi SH rước mo nhọn zia zinh 2sm, tyty, 3sm, 4sm sẽ qua muon thúc thúc luyện cung tên nha 2sm.
Tyty nghĩ tiếng lưu thất thanh của mo nhọn nghe chắc vui lắm 

Rollin
Reply
#49
luyện cung tên xong luyện ngan châm nha tỷ tỷ 
phi đao của tsm luyện cũng vui lắm Rollin
Xin cho một chút nắng vàng
Tình hoa dịu ngọt gửi chàng tình thơ
Reply
#50
(2021-02-19, 10:53 AM)Mimo Wrote: Tại sao là Hội Những Trái Tim Bên Lề Đường ??

Bộ homeless sao or bị ai đá ra khỏi nhà... Lol 
 
Mà bên lề đường cũng có những đôi tim nữa nha...

Nên nếu hội này mà cho những trái tim single, lonely thì phả là Hội những trái tim đơn côi ....mới đúng.

Nói chung chủ thớt muốn đặt tên sao cũng được miễn sao thu hủt được nhiều thành viên tham gia là vui rồi Heavy-black-heart4

Chị Mimo.

Chắc là chị chưa nghe bài Trái Tim Bên Lề rồi. Đó là một bài hát rất nổi tiếng, do Bằng Kiều hát, nói về tâm trạng của một chàng trai kia yêu cô gái nọ rất tha thiết, Nhưng, lại NHƯNG, cô gái ấy vô tình không nhận ra tấm chân tình của anh chàng này mà lo vui chơi và yêu một anh chàng khác, bao nhiêu oái oăm, oan trái nó nằm ở chỗ này, nhất là khi anh chàng này rất gần gũi, quen thuộc với cô gái kia, ngày ngày vẫn gặp cô ấy, cận kề bên cô gái ấy, có khi còn được cô gái ấy xem như một người anh, một người bạn, một người thân chẳng hạn. Chẳng hạn như trong câu này:

Vì em đã trót yêu ai em quá vô tình ko nhận ra,
Tình yêu anh đã trao em bấy lâu nay.
Một trái tim bên lề rất đau vì biết em chẳng hề biết đâu...
Tình yêu anh đã trao em rồi...

Đó, chị thấy nghịch cảnh ấy nó tàn nhẫn, bi lụy, đau thương thảm thiết chưa?. Và những trái tim ấy có giống như một trái tim bị người ta vất bỏ bên lề không, Mà lề ở đây dĩ nhiên phải là lề đường chứ còn lề nào nữa trời...  Crying-face4

Xét trên những tiêu chuẩn cơ bản ấy thì ở đây chỉ có tui, ku Đạn, anh Vô Danh và anh Lãng Du là hội đủ tiêu chuẩn làm hội viên thôi, (sau này còn có anh Khanh, nghe nói cũng là một trong những trái tim bị quăng ra lề đường phơi khô làm củ kiệu thì phải), còn nhiều như khác thì chưa biết hoàn cảnh cụ thể nên chưa cho nhập hội, tỷ như ku Lãng, dù nó nói tất cả chỉ là văn nghệ văn gừng thôi chứ đâu có thiệt thì nó cũng hơn tụi tui nhiều, còn ku Ếch thì dĩ nhiên khó cho gia nhập vì ít ra nó cũng có 11 tri kỷ, hơn xa tụi tui, chả có tri nào làm mắm cả...  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Tóm lại, chỉ có tui, Vô Danh, Lãng Du và Khanh là những hội viên đúng nghĩa nhất, không ai khác được. Và họ bầu tui làm Hội trưởng là đúng thôi, bởi mỏ của tui chắc chắn nhọn hơn mỏ của họ, có thể thay mặt họ mà nói lên nỗi lòng đớn đau của họ, của chúng tôi thì có gì là sai?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c 

Và trong trường hợp này, khi trái tim của mình chưa chịu ngủ yên, khi nhìn nó còn nằm lăn lóc bên lề đường, máu còn rỉ rỉ từng giọt, từng giọt, chưa đủ khô để mang đi làm củ kiệu, thử hỏi mọi người, lòng dạ nào mà đi yêu người khác, hay như tui, tâm trạng nào mà vui chơi hay yêu đương được với mấy cái Bông kia, Bông Hướng Dương, Bông Mắc Cỡ, Bông Hồng Đen, Bông Trà, Bông Lựu... đủ thứ, Xin hãy dành cho chúng tui một khoảng thời gian yên tĩnh để chứng tỏ chữ CHUNG TÌNH của đàn ông là có thật, là còn hiện diện ở trên cõi đời ô trọc này với chứ, chả nhẽ mới thất tình xong là nhào ra yêu người khác liền sao?, làm Người ai lại làm thế bao giờ nhỉ?...  :cool:

(Ba ông kia không ra binh vực tui, để tui một mình bị người ta xúm vào ăn hiếp, ngồi ở trong góc kia mà cười thầm là không fair chút nào đâu nha mấy cha nụi, Nhất là cái ông Khanh kia, ngay từ đầu tui đã ngờ ngợ, dường như tui với ông yêu cùng một người và bị đá dzăng ra đường giống nhau, khác chăng là thời điểm, anh bị đá trước, tui bị đá sau thì phải?.   Biggrin  ).
Love is now or never...
Reply
#51
(2021-02-18, 08:35 PM)Dan. Wrote: Kính thưa quý vị.

Lời đầu tiên cho phép tui được gởi đến Quý vị cùng gia quyến lời chúc đầu Xuân Tân Sửu An Khang, Thịnh Vượng.  Tulip4

Lý ra thì tui dự tính phải cho xong hết mấy chương trình Tết ở VietBest thì mới thông báo việc lập Hội này, nhưng xét thấy tình hình có vẽ căng thẳng bởi đa số Hội Viên tiềm năng mà chúng tôi đang nhắm đến dường như chịu không nổi sự chờ đợi, nên tui thay mặt các bạn ý đứng ra thành lập Hội này.

Đúng như tên gọi, Hội Những Trái Tim Bên Lề Đường, là nơi tập hợp những tâm hồn đang cô đơn, không nơi nương tựa mỗi khi Xuân về, mỗi khi lễ Tình Nhân đến, nhìn mọi người tay trong tay dạo phố mùa Xuân mà tim như se thắt lại vì một nỗi cô đơn mơ hồ chợt đến, hoặc trong lòng mình đang nghĩ về ai đó, mơ về ai đó nhưng ngại ngần vây phủ như băng tuyết mùa Đông kia, không nói nên lời vì ngại bị từ chối, không biết người mình thương mình nhớ có nhớ có thương mình không hay đang nghĩ đến ai khác hay vui với ai khác... Càng nghĩ càng thấy thiệt là tội nghiệp quá đi mà.

Vậy thì hỡi những tâm hồn đang cô đơn, hãy về đây với chúng tôi, cùng nhau ngồi lại với nhau, chia sẻ cho nhau nghe những niềm mong nhớ của mình với ai đó, chia sẻ cho nhau nghe những chuyện tình trong quá khứ, chia sẻ cho nhau nghe những kinh nghiệm trong tình trường, hy vọng qua đó sẽ giúp cho mọi người có thêm những hành trang vững chắc để cùng nhau bước trên con đường tình, bởi, Đường yêu đương nhiều nẽo chông gai, ai chưa qua chưa phải là người, Trong chữ tình, cười ra nước mắt, không có ai nhiều cô (anh) tìm đến, giờ tùm lum biết tính sao đây, đành gian dối sao người.i.i.i... (Nhạc chế bài Thói đời).

Hiện tại thì chỉ có ba hội viên đồng ý tham gia hội, coi như những sáng lập viên đầu tiên của hội, đó là tui, Đạn, người mà trước đây mọi người hay gọi là ku Đạn, giờ đã lên chức Đạn thúc thúc, được tín nhiệm bầu làm Hội trưởng của Hội trong khóa này, khóa sau bầu lại. Người thứ anh là anh Vô Danh, một trong những giọng ca vàng của làng ca nhạc VietBest, luôn được các bầu show ca nhạc ở đây mời mọc, săn đón, là thần tượng của nhiều bạn nữ, người mỗi lần xuất hiện trên sân khấu là tay luôn cầm chai XO uống còn phân nửa mới hát dược, uống hết hát còn hay hơn. Và người thứ ba là anh Lãng Du, một nhân tài ẩn danh, một người chung tình số một, luôn ôm ấp trong lòng một mối tình câm, do bị rớt ngay từ Vòng Gởi Xe trong cuộc thi tuyển phu năm nào nên vẫn còn độc thân. 

Hội không phân biệt Nam hay Nữ trong việc kết nạp hội viên, bởi tiêu chí chọn lựa hội viên là chỉ cần độc thân, còn gọi là cu ky một mình là được, không xét duyệt và trao tư cách hội viên cho những ai đang êm ấm bên chồng bên vợ hoặc đang say sưa hạnh phúc bên người tình. Nhưng những vị này có thể tham gia với tư cách cố vấn cho hội, có thể chia sẻ thêm những cái Thú Đau Thương khi tay trong tay với người mình yêu.

Đặc biệt, gởi lời mời tham gia đến mấy cái bông mới gia nhập VB, Bông Mặt Trời (Hướng Dương), Bông Mắc Cỡ (Trinh Nữ), Bông Hồng Đen (Gió Hạ). Nếu đồng ý, các bạn sẽ được ưu tiên chấp nhận là Hội viên ngay và luôn. Biết đâu thông qua cái hội này, các bạn sẽ tìm được một nửa của đời mình thì sao nhỉ?.

Về phần quyền lợi, hội viên sẽ có cơ hội tham gia các hoạt động công khai của hội ở dây, ngoài ra sẽ có cơ hội ngắm nhìn chân dung đầy đủ của các hội viên khác trong phòng họp kín thông qua các app như Viber, Hangout, Zoom... khi chúng ta tổ chức họp online.

Rất mong các bạn ghi danh tham gia. Xin cảm ơn.

              
TM. Hội Những Trái Tim Bên Lề Đường.
             Hội Trưởng.

    (đã ký tên và đóng dấu đỏ)

        Đạn Thúc Thúc.

Oh my gosh... hahaha.  Lol Lol Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#52
(2021-02-19, 06:19 PM)Dan. Wrote: Tóm lại, chỉ có tui, Vô Danh, Lãng Du và Khanh là những hội viên đúng nghĩa nhất, không ai khác được. Và họ bầu tui làm Hội trưởng là đúng thôi, bởi mỏ của tui chắc chắn nhọn hơn mỏ của họ, có thể thay mặt họ mà nói lên nỗi lòng đớn đau của họ, của chúng tôi thì có gì là sai?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c 

Và trong trường hợp này, khi trái tim của mình chưa chịu ngủ yên, khi nhìn nó còn nằm lăn lóc bên lề đường, máu còn rỉ rỉ từng giọt, từng giọt, chưa đủ khô để mang đi làm củ kiệu, thử hỏi mọi người, lòng dạ nào mà đi yêu người khác, hay như tui, tâm trạng nào mà vui chơi hay yêu đương được với mấy cái Bông kia, Bông Hướng Dương, Bông Mắc Cỡ, Bông Hồng Đen, Bông Trà, Bông Lựu... đủ thứ, Xin hãy dành cho chúng tui một khoảng thời gian yên tĩnh để chứng tỏ chữ CHUNG TÌNH của đàn ông là có thật, là còn hiện diện ở trên cõi đời ô trọc này với chứ, chả nhẽ mới thất tình xong là nhào ra yêu người khác liền sao?, làm Người ai lại làm thế bao giờ nhỉ?...  :cool:

khg iu đương Đạn thúc thúc , sh rước dìa làm rể để mấy bông luyện cung tên  Rollin
Xin cho một chút nắng vàng
Tình hoa dịu ngọt gửi chàng tình thơ
Reply
#53
(2021-02-19, 12:33 AM)Dan. Wrote: Cái dzụ bộ chỉ huy mà sừng sững được chắc ổng cũng thấy cái gì đó của bạn rồi, chứ khi khổng khi không thì làm sao mà sừng sững được?. Và nhờ vậy mới biết thêm một điều về bạn, 11,12 mà dậy thì, phát tướng sớm rồi hén?.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Tui cũng có một câu chuyện hồi nhỏ, lúc 15, 16 tuổi, cũng mặc quần đùi rộng leo lên hái ổi giùm cho hai chị em hàng xóm ăn. Đang loay hoay trên cây ổi tìm trái, cô chị cứ đứng dưới vừa bụm miệng cười vừa chỉ lên vừa nói, Đó... đó... hái hai trái đó cho tui đi.i.i.i..., làm tui cứ dáo dác tìm hoài mà hổng thấy.

Tối về nghĩ mãi mới hiểu hai trái đó nó nằm ở chỗ mô...

Becuoi

Sao chú Dạn kinh nghiệm quá vậy?
Reply
#54
(2021-02-19, 06:19 PM)Dan. Wrote: Chị Mimo.

Chắc là chị chưa nghe bài Trái Tim Bên Lề rồi. Đó là một bài hát rất nổi tiếng, do Bằng Kiều hát, nói về tâm trạng của một chàng trai kia yêu cô gái nọ rất tha thiết, Nhưng, lại NHƯNG, cô gái ấy vô tình không nhận ra tấm chân tình của anh chàng này mà lo vui chơi và yêu một anh chàng khác, bao nhiêu oái oăm, oan trái nó nằm ở chỗ này, nhất là khi anh chàng này rất gần gũi, quen thuộc với cô gái kia, ngày ngày vẫn gặp cô ấy, cận kề bên cô gái ấy, có khi còn được cô gái ấy xem như một người anh, một người bạn, một người thân chẳng hạn. Chẳng hạn như trong câu này:

Vì em đã trót yêu ai em quá vô tình ko nhận ra,
Tình yêu anh đã trao em bấy lâu nay.
Một trái tim bên lề rất đau vì biết em chẳng hề biết đâu...
Tình yêu anh đã trao em rồi...

Đó, chị thấy nghịch cảnh ấy nó tàn nhẫn, bi lụy, đau thương thảm thiết chưa?. Và những trái tim ấy có giống như một trái tim bị người ta vất bỏ bên lề không, Mà lề ở đây dĩ nhiên phải là lề đường chứ còn lề nào nữa trời...  Crying-face4

Xét trên những tiêu chuẩn cơ bản ấy thì ở đây chỉ có tui, ku Đạn, anh Vô Danh và anh Lãng Du là hội đủ tiêu chuẩn làm hội viên thôi, (sau này còn có anh Khanh, nghe nói cũng là một trong những trái tim bị quăng ra lề đường phơi khô làm củ kiệu thì phải), còn nhiều như khác thì chưa biết hoàn cảnh cụ thể nên chưa cho nhập hội, tỷ như ku Lãng, dù nó nói tất cả chỉ là văn nghệ văn gừng thôi chứ đâu có thiệt thì nó cũng hơn tụi tui nhiều, còn ku Ếch thì dĩ nhiên khó cho gia nhập vì ít ra nó cũng có 11 tri kỷ, hơn xa tụi tui, chả có tri nào làm mắm cả...  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Tóm lại, chỉ có tui, Vô Danh, Lãng Du và Khanh là những hội viên đúng nghĩa nhất, không ai khác được. Và họ bầu tui làm Hội trưởng là đúng thôi, bởi mỏ của tui chắc chắn nhọn hơn mỏ của họ, có thể thay mặt họ mà nói lên nỗi lòng đớn đau của họ, của chúng tôi thì có gì là sai?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c 

Và trong trường hợp này, khi trái tim của mình chưa chịu ngủ yên, khi nhìn nó còn nằm lăn lóc bên lề đường, máu còn rỉ rỉ từng giọt, từng giọt, chưa đủ khô để mang đi làm củ kiệu, thử hỏi mọi người, lòng dạ nào mà đi yêu người khác, hay như tui, tâm trạng nào mà vui chơi hay yêu đương được với mấy cái Bông kia, Bông Hướng Dương, Bông Mắc Cỡ, Bông Hồng Đen, Bông Trà, Bông Lựu... đủ thứ, Xin hãy dành cho chúng tui một khoảng thời gian yên tĩnh để chứng tỏ chữ CHUNG TÌNH của đàn ông là có thật, là còn hiện diện ở trên cõi đời ô trọc này với chứ, chả nhẽ mới thất tình xong là nhào ra yêu người khác liền sao?, làm Người ai lại làm thế bao giờ nhỉ?...  :cool:

(Ba ông kia không ra binh vực tui, để tui một mình bị người ta xúm vào ăn hiếp, ngồi ở trong góc kia mà cười thầm là không fair chút nào đâu nha mấy cha nụi, Nhất là cái ông Khanh kia, ngay từ đầu tui đã ngờ ngợ, dường như tui với ông yêu cùng một người và bị đá dzăng ra đường giống nhau, khác chăng là thời điểm, anh bị đá trước, tui bị đá sau thì phải?.   Biggrin  ).

 Đang nấu cơm mà đọc đoạn là Mm cười muốn xỉu  Lol Rollin 

 "Trái tim bên lề" khác với "những trái tim bên lề đường" Mr. Đạn ơi.

Trái tim bên lề là trái tim bị cho ra rìa đó....

Reply
#55
(2021-02-19, 06:19 PM)Dan. Wrote:  tỷ như ku Lãng, dù nó nói tất cả chỉ là văn nghệ văn gừng thôi chứ đâu có thiệt thì nó cũng hơn tụi tui nhiều, 

(Ba ông kia không ra binh vực tui, để tui một mình bị người ta xúm vào ăn hiếp, ngồi ở trong góc kia mà cười thầm là không fair chút nào đâu nha mấy cha nụi, Nhất là cái ông Khanh kia, ngay từ đầu tui đã ngờ ngợ, dường như tui với ông yêu cùng một người và bị đá dzăng ra đường giống nhau, khác chăng là thời điểm, anh bị đá trước, tui bị đá sau thì phải?.   Biggrin  ).

Tau suy không ra tau hơn mài ở cái điều gì.
Riêng mài tau thấy nụ cười của mài không có dấu hiệu gì của 1 trái tim bên lề hết cả. Kiểu này chắc ku đang đánh lạc hướng dư luận đây thôi.
Hai ông kia thì tau tin là trái tim của hai ổng đang lăn lông lốc trên lề đường vì hai ổng cười không nổi nói không ra. 
Còn mài tau nghi lắm lắm.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#56
(2021-02-19, 07:15 PM)Mimo Wrote:  Đang nấu cơm mà đọc đoạn là Mm cười muốn xỉu  Lol Rollin 

 "Trái tim bên lề" khác với "những trái tim bên lề đường" Mr. Đạn ơi.

Trái tim bên lề là trái tim bị cho ra rìa đó....

Rollin  Rollin Rollin

Reply
#57
(2021-02-19, 07:34 PM)lãng Wrote: Tau suy không ra tau hơn mài ở cái điều gì.
Riêng mài tau thấy nụ cười của mài không có dấu hiệu gì của 1 trái tim bên lề hết cả. Kiểu này chắc ku đang đánh lạc hướng dư luận đây thôi.
Hai ông kia thì tau tin là trái tim của hai ổng đang lăn lông lốc trên lề đường vì hai ổng cười không nổi nói không ra
Còn mài tau nghi lắm lắm.

OMG  Lol Lol
Reply
#58
(2021-02-19, 07:15 PM)Mimo Wrote:  Đang nấu cơm mà đọc đoạn là Mm cười muốn xỉu  Lol Rollin 

 "Trái tim bên lề" khác với "những trái tim bên lề đường" Mr. Đạn ơi.

Trái tim bên lề là trái tim bị cho ra rìa đó....

Tại hắn đang đứng ở lề một ngã ba không biết đi bên trái hay đi bên phải nên nhập tâm luôn.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#59
Mr Đạn, 
Sorry, vậy thì đúng là "Những trái tim bên lề" 

"Bên Lề" ở đây là bên lề cuộc tình nên bỏ chữ " đường" đi là đúng nghĩa rồi. Cheer

Reply
#60
(2021-02-19, 07:15 PM)Mimo Wrote:  Đang nấu cơm mà đọc đoạn là Mm cười muốn xỉu  Lol Rollin 

 "Trái tim bên lề" khác với "những trái tim bên lề đường" Mr. Đạn ơi.

Trái tim bên lề là trái tim bị cho ra rìa đó....

Tui lại giơ tay phản đối cái dzụ phân biệt này của chị một xí, bên lề hay bên lề đường, hay bị cho ra rìa suy ra cùng một thứ luôn. Giống nhau mà.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Mình yêu người ta, xách cái wuần rách (tự xé) đi xuống đi lên nhờ vá lại giùm mà chưa dám nhờ, bởi người ta đang bận vá áo cho cái tên kia không thèm ngó ngàng gì đến cái wuần rách tự xé của mình, nếu làm gan đưa ra nhờ vá giùm cũng sẽ nhận được một câu trả lời rất ư là lịch sự, em đang bận vá áo cho anh kia, anh thông cảm đi nhờ người khác đi, vậy chị và mọi người gọi trường hợp này là gì?.

Mình yêu người ta mà nhìn thấy người ta đi yêu người khác, không nhìn trái tim rướm máu của mình đang rỉ từng giọt, từng giọt, vậy chị và mọi người gọi trường hợp đó là gì cho đúng?. Ấy là chưa kể đến việc, lấy hết can đảm ra thố lộ nhưng nhận được cái lắc đầu của họ, anh thông cảm, em mắc bận yêu cái anh kia rồi, trái tim em đã có chủ, sorry vạn lần... Crying-face4

Đau, đau vô cùng tận, chỉ muốn thét lên, Mal, Au fond du coeur oui j'ai mal, Mal, Toute la vie me fait mal de temps en temps... hay Et j'ai crie, crie, Aline faut qu'elle revienne, ... Et j'ai pleure, pleure, oh j'avais trop de peine... Crying-face4

(Đề nghị Hội viên Vô Danh hét giùm hai bài này, Mal và Aline, cho mọi người hiểu cái nỗi đau của anh em chúng ta nha.).   Grinning-face-with-smiling-eyes4
Love is now or never...
Reply