Hội Những Trái Tim Bên Lề Đường
(2021-02-20, 10:42 PM)Thuctinh Wrote: Nếu em trẻ đẹp, sẽ mạnh dạng khoe với thiên hạ trên đây rồi, nghĩ hôm nay cuối tuần với tối, không ai vào, nên em mới ra mắt với sư phụ.

Tối thấy không ai vô chứ dân núp lùm cũng không ít Rollin Rollin

Để sư phụ cho Tinh Nhi coi một mắt của sư phụ hồi còn trẻ nhe Becuoi
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
(2021-02-20, 10:49 PM)lãng Wrote: Hình người đứng ở bãi biển đeo kính râm xinh xắn tươi trẻ lắm nhưng trên áo có thêu hàng chữ "hoa đã có chủ".
Chỉ nhớ vậy thôi, tau không save hình ai lại .

TN cám ơn chú Lãng.
Reply
(2021-02-20, 11:04 PM)LMS Wrote: hahaha, chị không có save hình ai lại hết nên không thể cho em coi.
Tỉnh Nhi nhìn như hai mươi tuổi, for sure là để tử rồi Becuoi

Con em lớn rồi sư phụ, già xấu nên bị chồng chê em
Reply
(2021-02-20, 11:18 PM)Thuctinh Wrote: Con em lớn rồi sư phụ, già xấu nên bị chồng chê em

Trẻ đẹp cũng vẫn bị chồng chê thôi Tỉnh Nhi, tại vì tánh đàn ông ham mới nới cũ. Mình có đẹp cách mấy cũng là cũ của họ. Tỉnh Nhi đừng buồn và tự chê mình nhe. Nhất định phải luôn làm đẹp, vì mình, còn không để đàn ông khác nhìn nhỏ dãi Lol Lol
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
Em phải cần tung cánh, có ai khen không? Hay chê hơn đây?
Reply
(2021-02-20, 11:31 PM)Thuctinh Wrote: Em phải cần tung cánh, có ai khen không? Hay chê hơn đây?

Tỉnh Nhi, cuộc đời là của mình, nếu sự chọn lưạ của Tình Nhi là một giải thoát cho mình thấy bình an, thì Tỉnh Nhi không cần ai khen chê, thị phi. Họ không sống cuộc đời của mình, họ không khóc giọt nước mắt của mình hay đau nỗi đau của mình, họ không có quyền phán xét mình.
Dỉ nhiên, miệng đời luôn độc ác, Tỉnh Nhi đừng bận tâm. Hug
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
(2021-02-20, 11:03 PM)Thuctinh Wrote: Chú Dạn với TN coi như không có duyên với nhau, làm TN buồn quá.

Biết sao được cháu, người ta vẫn hay nói, trâu chậm thì uống nước đục, làm cho lắm lúc tắm cũng uổng-trờ... Hay như trong ca dao người ta hay nói, chú chế lại cho hợp tình hợp cảnh:

Công Đạn đắp nắm trồng chanh, 
Chẳng được ăn quả vịn cành cho cam, 
Quả hay cành chú không được vịn, 
Vậy mà còn bị chửi toe râu...

huhu... Crying-face4

Hông ấy cháu gởi riêng cho chú ngắm đi, an toàn nhất...  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Love is now or never...
Reply
Để TN suy nghĩ lại chút, có nên tin tưởng chú Dạn không?
Reply
(2021-02-21, 12:11 AM)Thuctinh Wrote: Để TN suy nghĩ lại chút, có nên tin tưởng chú Dạn không?

Chỉ nên tin tưởng một mình anh Ếch thôi Lol

Reply
Càng suy nghĩ kỹ hơn
Reply
(2021-02-20, 11:44 PM)LMS Wrote: Tỉnh Nhi, cuộc đời là của mình, nếu sự chọn lưạ của Tình Nhi là một giải thoát cho mình thấy bình an, thì Tỉnh Nhi không cần ai khen chê, thị phi. Họ không sống cuộc đời của mình, họ không khóc giọt nước mắt của mình hay đau nỗi đau của mình, họ không có quyền phán xét mình.
Dỉ nhiên, miệng đời luôn độc ác, Tỉnh Nhi đừng bận tâm. Hug

Em xin lỗi, không trả lời lại sớm cho sư phụ, hôm tối em nữa đùa nữa thật, rất cám ơn sự quan tâm cùng lời khuyên tốt đến cho em.  Không biết dùng lời gì nói về tậm trạng em, nắng mưa bất thường lắm, vu vơ đó, lại vui đó.  Hạnh phúc của em không tệ, cộng bản thân rất đơn giản, tầm thường và nhẹ dạ nhưng lại khao khát muốn có được gì đó, sao lại khó bắt quá, nếu một mai em không còn khao khát nó nữa, thì sẽ ra sao?  Còn thế giới của em rất eo hẹp, hiếm ai nhắc nhới về em, nên miệng đời em khỏi phải lo.  Một lần nữa em cám ơn sư phụ nhiều.
Reply
(2021-02-20, 08:58 PM)LMS Wrote: Thể theo lời yêu cầu của em Đạn, chị xin ném 2 cục đá  Rollin

#1, người đàn ông có tâm hồn nghệ sĩ thường rất tình cảm. Quá nhiều tình cảm thì sẽ không chung tình

#2. Ngồi đàn hát hoài, nếu được nổi danh thì không nói gì, không nổi danh, theo các anh cạp đất mà ăn à? 

Xin đề nghị anh hội viên nào rống bài "Đàn Bà" cho thêm phần đau khổ Rollin Rollin

Tôi xin bổ túc ý của nữ hiệp LMS  Clinking-beer-mugs4

_____________________________________________


#1, người đàn ông có tâm hồn nghệ sĩ thường rất tình cảm. Quá nhiều tình cảm thì sẽ không chung tình
Khá nhiều tình cảm dành cho 1 người 

_____________________________________________


#2. Ngồi đàn hát hoài, nếu được nổi danh thì không nói gì, không nổi danh, theo các anh cạp đất mà ăn à? 
Văn nghệ để giải sầu không cần danh tiếng
Reply
ta tìm em trong thơ
áng thơ tình viết vội
cất bao điều muốn nói
sâu tận trong đáy tim

đứng từ xa nhìn em
lung linh màu mắt biếc
cánh môi hồng dịu ngọt
để nhung nhớ kiếm tìm
Reply
Heavy-black-heart4




Anh Dan,
Hy vọng anh đang ngồi 1 nơi nào đó
với vài món ăn thật ngon cho buổi trưa
cùng ly beer mát lạnh
làm giảm đi cái nóng oi bức
sắp chuyển sang hạ
và nghe những tình khúc
Ngô Thụy Miên
Vui anh nhé,
mau trở về với mấy đứa em gái tụi em

Heavy-black-heart4
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply