Tình Yêu Tuổi Trưởng Thành
#46
(2021-02-14, 11:18 PM)Tiểu Tà Wrote: Nói bạn đừng buồn, bạn chẳng biết tình yêu thật sự là gì cả.

Tôi đọc câu này tôi rất tò mò muốn nghe tác giả giải thích yêu là gì . vậy theo tác giả thì tác giả có phải là ngươì biết yêu 0? nếu biết thì xin đưa ra một vaì thí dụ cụ thể . tác giả lấy tư cách gì phán xét ai biết và ai không biết yêu?

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#47
(2021-02-15, 02:59 PM)Bee Wrote: Chào anh anatta ,

Cám ơn anh chia sẻ những suy nghĩ về tình yêu và lòng thượng hại 1 cách rõ ràng dễ hiểu và đầy đủ .

Như anh nói về Tâm lý con người , có lẽ con người chúng ta hay rơi vào trường hợp lấy bụng ta suy bụng người . Qua bài viết có thể vì anh còn có tính của người đàn ông Á đông , còn mang nhiều tính quân tử trong mâu nên có cái nhìn như thế , cái suý nghĩ đó không sai . 

Còn với Bee , Bee thấy đàn ông vì họ mang tính đàn ông nên lòng dạ của họ không tính toán , không nhỏ mọn vì vậy họ sẵn sàng nâng đỡ người khác , và từ sự nâng đỡ khién người phụ nữ hiểu sai lệch nên đem lòng yêu đàn ông đã giúp mình ( như trả ơn ) và rồi Đàn ông dễ bị lòng thườn hại của mình không nở làm người phụ nữ tổn thương dẫn đến tình yêu vì thương hại ,

Ngược lại người phụ nữ ( Bẻe nói theo tâm lý vì Bee là phụ nữ ) 

Khi trẻ phụ nữ yêu bằng lỗ tai , yêu bằng cảm giác , yêu vì thấy người đó có thể bảo bọc cho mình , vì thế họ không yêu vì thương hại Đâu

Khi trưởng thành , càng trưởng thành phụ nữ càng có sự tính toán , cân nhắc , kén chọn , vậy lại càng không thể yêu bới lòng thương hại 

Nếu có chỉ là số rất ít . 

Cho nên lòng thương hại bắt đầu cho 1 tình yêu xảy ra ở đàn ông nhiều hơn đàn bà

Bee muốn nói thêm để bổ sung cho ý của Bee, đàn bà có thể lấy chồng già và giàu , nhưng ít đàn ông trẻ đẹp chịu lấy vợ già ( có nhưng con số rất ít so với đàn bà trẻ lấy chồng giàu )?vì thế đàn Bà có thể lấy chồng vì tiền nhưng ít ai lấy chồng vì Thương hại 

Sự thật hay phũ phàng

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#48
(2021-02-15, 12:53 AM)Quê Mùa Wrote: Thui mà, người ta nói gì thì kệ người ta đi.. mấy chị tám ơi... ahahahahah

lợi dụng kêu 2 chị tiên là 2 chị 8......  Biggrin Becuoi

Không phải muốn gọi chị là được 2 chị tiên cho gọi đâu nha , 
Khoanh tay lại ạ mới cho gọi chị 

Becuoi Becuoi Becuoi

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#49
(2021-02-15, 01:03 AM)LMS Wrote: Dúng là chị không biết tình là cái chi chi. Và bảo đảm không ai biết, ngoài Chuá  Rollin

Chị Sầu quả nhiên là đậi ca Tiên

Hỏi trên đời có ai biết tình là cái chi chi 

Becuoi

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#50
(2021-02-15, 02:59 PM)Bee Wrote: Chào anh anatta ,

Cám ơn anh chia sẻ những suy nghĩ về tình yêu và lòng thượng hại 1 cách rõ ràng dễ hiểu và đầy đủ .

Như anh nói về Tâm lý con người , có lẽ con người chúng ta hay rơi vào trường hợp lấy bụng ta suy bụng người . Qua bài viết có thể vì anh còn có tính của người đàn ông Á đông , còn mang nhiều tính quân tử trong mâu nên có cái nhìn như thế , cái suý nghĩ đó không sai . 

Còn với Bee , Bee thấy đàn ông vì họ mang tính đàn ông nên lòng dạ của họ không tính toán , không nhỏ mọn vì vậy họ sẵn sàng nâng đỡ người khác , và từ sự nâng đỡ khién người phụ nữ hiểu sai lệch nên đem lòng yêu đàn ông đã giúp mình ( như trả ơn ) và rồi Đàn ông dễ bị lòng thườn hại của mình không nở làm người phụ nữ tổn thương dẫn đến tình yêu vì thương hại ,

Ngược lại người phụ nữ ( Bẻe nói theo tâm lý vì Bee là phụ nữ ) 

Khi trẻ phụ nữ yêu bằng lỗ tai , yêu bằng cảm giác , yêu vì thấy người đó có thể bảo bọc cho mình , vì thế họ không yêu vì thương hại Đâu

Khi trưởng thành , càng trưởng thành phụ nữ càng có sự tính toán , cân nhắc , kén chọn , vậy lại càng không thể yêu bới lòng thương hại 

Nếu có chỉ là số rất ít . 

Cho nên lòng thương hại bắt đầu cho 1 tình yêu xảy ra ở đàn ông nhiều hơn đàn bà


Quote:Bee muốn nói thêm để bổ sung cho ý của Bee, đàn bà có thể lấy chồng già và giàu , nhưng ít đàn ông trẻ đẹp chịu lấy vợ già ( có nhưng con số rất ít so với đàn bà trẻ lấy chồng giàu )?vì thế đàn Bà có thể lấy chồng vì tiền nhưng ít ai lấy chồng vì Thương hại 

Sự thật hay phũ phàng


Bee,

Bee hơi đi lan man tùm lum rồi. Phải tập trung ở chủ đề mà Bee đang tìm hiểu.

Tình cảm nam nữ phức tạp, và đa dạng, nhưng nó có vài nguyên nhân gốc, là những cội rễ. Nếu muốn tìm hiểu thì nên tìm ra những yếu tố chính này, từ đó mình sẽ có thể suy ra, có thể thấy ra vô số cành lá ngọn ngành của nó. Lấy thí dụ như FB hay đưa ra vô vàn những câu này câu nọ về tình yêu nam nữ, nhưng đa số đó chỉ là những ngọn ngành, cành lá. Nếu mà mình yếu tim và đọc những ý tưởng đó riết cái mình bị rối rắm, vì mâu thuẩn và chồng tréo, kẻ nói thế này, người nói thế kia.

Trở lại vấn đề. Bee muốn tìm hiểu về lòng thương hại nẩy sinh tình yêu của đàn ông và đàn bà, và sự che chở bảo vệ của đàn ông. Và anh tập trung vào hai vấn đề này. Mà đây cũng là những yếu tố gốc rễ trong tình cảm nam nữ.

Phải phân biệt chỗ khác nhau về lòng thương hại.

1 - Đàn bà thương đàn ông do xuất phát từ lòng thương hại, tội nghiệp thì đó là từ tình mẩu tử biến dạng mà ra.  Mà là lòng tội nghiệp của đàn bà đối với người đàn ông rôi nẩy sinh ra tình yêu là có thật, đây là chuyện mà anh diễn bày. Còn cái việc đàn bà yêu đàn ông từ lòng thương hại ít hay nhiều là chuyện khác, ta không bàn tới. Nhưng mà Bee lại không để ý mà suy nghĩ rộng thêm từ yếu điểm lòng thương hại này của Bee, hay đàn bà nói chung, để phòng ngừa. Là có những kẻ đàn ông thích sống đời ong bướm, chỉ thích theo đuổi lấy lòng các cô gái để thỏa mãn xác thịt thôi, hay thích chinh phục trái tim các cô để tỏ ra ta đây. Những kẻ này rành nhiều về tâm lý phụ nữ, mà lòng thương hại là một trong những điểm yếu mà họ dùng để làm xiêu lòng đàn bà. Họ dùng nhiều cách lắm, giả bộ đủ trò này nọ để khiến người nữ động lòng, tội nghiệp họ, an ủi họ, và rồi từ từ theo thời gian người nữ nẩy sinh tình yêu với họ. Họ làm như thiếu người đàn bà đó thì họ không thể sống nổi.

2 - Còn người đàn ông mà yêu người đàn bà mà họ thường che chở, chỉ dẫn là lẽ tự nhiên. Người đàn bà dễ sinh lòng yêu thương người ân nhân, anh hùng che chở họ, bảo vệ họ, chỉ bảo họ; tình yêu này bắt nguồn từ lòng kính trọng. Cho nên, đối với người nữ, chữ kính đi liền với chữ yêu. Một này nào đó, họ phát hiện ra người đàn ông mà họ một thời yêu thương đó trái ngược lại với họ nghĩ, sự tôn trọng biến mất, thì tức khắc tình yêu kia vỗ cánh mà bay. Sẵn dịp mở rộng thêm một chút để Bee rõ. Chữ Kính này tùy theo mỗi người đàn bà. Đàn bà mà đam mê vật chất thì thích lấy chồng giàu có, kẻ có tài sản to lớn là kẻ đáng nể trọng trong mắt họ. Có người thì thần tượng của họ là các anh chàng chơi thể thao giỏi, họ dễ yêu những kẻ nổi bật tài năng. Cũng có những cô gái thích cái tính liều mạng anh hùng của đàn anh giang hồ; những vị đại ca này chính là người tình lý tưởng của họ. Có những người đàn bà thì họ tôn sùng các nam ca sĩ, nên ca sĩ là người tình trong mắt họ  .v.v....

Còn việc nữ yêu bằng tai, nam yêu bắng mắt .v.v.... là những yếu tố phụ, tình yêu xuất phát từ những cảm giác này không vững bền. Ta thường nói, tình yêu sét đánh, say nắng đa phần thuộc dạng này. Đó là những cảm xúc nông cạn hời hợt, cảm giác ở các đầu dây thần kinh, thiếu chiều sâu. Khi mà ta thỏa mãn được các cảm giác này, thì tình cảm kia tụt dốc nhanh chóng. Vì thế mới nói là tình yêu lửa rơm.

Nói nhiều quá, anh dừng lại đây là được rồi.
.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#51
(2021-02-15, 03:58 PM)Bee Wrote: Không phải muốn gọi chị là được 2 chị tiên cho gọi đâu nha , 
Khoanh tay lại ạ mới cho gọi chị 

Becuoi Becuoi Becuoi

ói chồi oi.. ói chồi oi.. không cho gọi chị thì thôi, tau đi kiếm cái Khờ vô chửi nhau ô tê... 

Khờ ơi, giờ nì em ở mô?   Grinning-face-with-smiling-eyes4
Khờ ơi, giờ nì em làm tề?  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Kêu tau mài nè, làm gì nhau, có ngon nhảy ra đánh tau đi....  Lol Becuoi
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Reply
#52
(2021-02-15, 04:03 PM)Bee Wrote: Chị Sầu quả nhiên là đậi ca Tiên

Hỏi trên đời có ai biết tình là cái chi chi 

Becuoi

Tình là trang giấy trắng viết bao sầu muộn 

Tau thấy ngừ ta ca vậy đó.. tau thấy có lúc cũng đúng có lúc cũng không đúng.. ôi mà thi kệ đi.. đúng sai thì có sao đâu.. 1 ngày vẫn 24 tiếng..  Becuoi
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Reply
#53
(2021-02-15, 02:59 PM)Bee Wrote: Chào anh anatta ,

Cám ơn anh chia sẻ những suy nghĩ về tình yêu và lòng thượng hại 1 cách rõ ràng dễ hiểu và đầy đủ .

Như anh nói về Tâm lý con người , có lẽ con người chúng ta hay rơi vào trường hợp lấy bụng ta suy bụng người . Qua bài viết có thể vì anh còn có tính của người đàn ông Á đông , còn mang nhiều tính quân tử trong mâu nên có cái nhìn như thế , cái suý nghĩ đó không sai . 

Còn với Bee , Bee thấy đàn ông vì họ mang tính đàn ông nên lòng dạ của họ không tính toán , không nhỏ mọn vì vậy họ sẵn sàng nâng đỡ người khác , và từ sự nâng đỡ khién người phụ nữ hiểu sai lệch nên đem lòng yêu đàn ông đã giúp mình ( như trả ơn ) và rồi Đàn ông dễ bị lòng thườn hại của mình không nở làm người phụ nữ tổn thương dẫn đến tình yêu vì thương hại ,

Ngược lại người phụ nữ ( Bẻe nói theo tâm lý vì Bee là phụ nữ ) 

Khi trẻ phụ nữ yêu bằng lỗ tai , yêu bằng cảm giác , yêu vì thấy người đó có thể bảo bọc cho mình , vì thế họ không yêu vì thương hại Đâu

Khi trưởng thành , càng trưởng thành phụ nữ càng có sự tính toán , cân nhắc , kén chọn , vậy lại càng không thể yêu bới lòng thương hại 

Nếu có chỉ là số rất ít . 

Cho nên lòng thương hại bắt đầu cho 1 tình yêu xảy ra ở đàn ông nhiều hơn đàn bà

Tình là tình nhiều khi không mà có.
Tình là tình nhiều lúc có như không
Tình xôn-xao như giọt nắng lên cao,
Cho lòng mình mang-mang như làn khói
Tình trôi mau như một giấc chiêm bao.
Ôi, tình đầu bỡ ngỡ cơn mộng du.

Tình là tình nhiều khi không mà có.
Tình là tình nhiều lúc có như không
Tình cho đi, cho từ lúc quen sơ.
Cho thật nhiều, vẫn ngỡ chưa hề cho.
Tình cho đi, nhưng chẳng nói năng chi.
Nên ngập ngừng, mãi mãi mối tình câm.

Tình một ngày tình xa ôi tình nhớ.
Tình gặp rồi, tình cứ nói vu-vơ
Nhưng thật lòng thì vẫn cứ như thơ.
Và cuộc đời thì vẫn cứ như mơ.

Tình là tình tìm nơi đâu cũng có,
Tình là tình dù có cũng như không
Chiều hôm kia trên đường phố anh qua
Anh tình cờ quen em bên hàng nước
Làng mi thanh dưới vừng tóc em xanh
Cho đường chiều xao xuyến cơn mộng lành.
Rồi tình chợt bừng lên như lửa nóng.
Rồi tình là một tiếng sét trên không

Này em ơi có phải lúc ta yêu,
Ta vụng về chới với trong biển khơi.
Này em ơi, em đẹp quá đi thôi,
Áo học trò trắng xóa trong hồn tôi.

Ới kìa tình nào chờ em nơi đường vắng.
Ới kìa tình nào là những ngón tay đan
Thôi thì mình đành đứng mãi xa trông.
Lại một lần tình có cũng như không.
Lại một lần tình có cũng như không.
Lại một lần tình có cũng như không.
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Reply
#54
"Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage." "We are most alive when we are in love." "The only thing we never get enough of is love; and the only thing we never give enough of is love." "There is only one happiness in this life, to love and be loved."
[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#55
(2021-02-15, 09:59 PM)Quê Mùa Wrote: ói chồi oi.. ói chồi oi.. không cho gọi chị thì thôi, tau đi kiếm cái Khờ vô chửi nhau ô tê... 

Khờ ơi, giờ nì em ở mô?   Grinning-face-with-smiling-eyes4
Khờ ơi, giờ nì em làm tề?  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Kêu tau mài nè, làm gì nhau, có ngon nhảy ra đánh tau đi....  Lol Becuoi

Trời ơi là trời.. ahahahahhahaahaa.. không ngờ có người bị kẹt trong góc không nhảy ra được... chịu không nổi lunnnnnnnnn... Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi

Trăm năm mới có 1 lần
Ôm mền ngắm tuyết khỏi cần hâm cơm... 

huhuhuhuh  

Biggrin
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Reply
#56
(2021-02-15, 11:29 PM)Quê Mùa Wrote: Trời ơi là trời.. ahahahahhahaahaa.. không ngờ có người bị kẹt trong góc không nhảy ra được... chịu không nổi lunnnnnnnnn... Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi

Trăm năm mới có 1 lần
Ôm mền ngắm tuyết khỏi cần hâm cơm... 

huhuhuhuh  

Biggrin

Hù !!!!!

Rủ rê Bee vào đây có gì vui không ?

Becuoi Becuoi Becuoi

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#57
(2021-02-15, 10:49 PM)Xí Xọn Wrote: "Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage." "We are most alive when we are in love." "The only thing we never get enough of is love; and the only thing we never give enough of is love." "There is only one happiness in this life, to love and be loved."

Hello Xí Xọn ,
Thumbs-up4

Love không đủ 
Love không dư
Love không thừa, thiếu love đời sống vô nghĩa

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#58
(2021-02-15, 11:31 PM)Bee Wrote: Hù !!!!!

Rủ rê Bee vào đây có gì vui không ?

Becuoi Becuoi Becuoi

BecuoiCúp điện ở trong nhà có lạnh không? có ngủ được không? không ấy lái xe ra hotel ngủ đi cha nội ơi.. lạnh ngủ sao được mà ngủ..  Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Reply
#59
(2021-02-15, 04:45 PM)anatta Wrote: Bee,

Bee hơi đi lan man tùm lum rồi. Phải tập trung ở chủ đề mà Bee đang tìm hiểu.

Tình cảm nam nữ phức tạp, và đa dạng, nhưng nó có vài nguyên nhân gốc, là những cội rễ. Nếu muốn tìm hiểu thì nên tìm ra những yếu tố chính này, từ đó mình sẽ có thể suy ra, có thể thấy ra vô số cành lá ngọn ngành của nó. Lấy thí dụ như FB hay đưa ra vô vàn những câu này câu nọ về tình yêu nam nữ, nhưng đa số đó chỉ là những ngọn ngành, cành lá. Nếu mà mình yếu tim và đọc những ý tưởng đó riết cái mình bị rối rắm, vì mâu thuẩn và chồng tréo, kẻ nói thế này, người nói thế kia.

Anh anatta ,

Tình yêu đa dạng nên khó ai có thể giải thích về tình yêu . Tình yêu được bắt đầu từ nhiều trường hợp mà chẳng tình yêu nào giống tình yêu nào , đề tài muôn thủa..

Cám ơn anh đã giải thích 1 câch tưởng tận .

Tulip4

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#60
(2021-02-15, 11:36 PM)Quê Mùa Wrote: BecuoiCúp điện ở trong nhà có lạnh không? có ngủ được không? không ấy lái xe ra hotel ngủ đi cha nội ơi.. lạnh ngủ sao được mà ngủ..  Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi

Nhà Bee khong lạnh chỉ là đốt đèn cày mà thui thủi 1 mình nó không có lãng mạng chút nào mà sợ ma .

Nhà rộng không dám ra khỏi phòng , 1 tiếng động nhỏ cũng nghe nên lạ lạ .

Becuoi Becuoi Becuoi

Phải chi có chồng ...

Becuoi

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply