Tình Yêu Tuổi Trưởng Thành
(2021-02-17, 05:43 PM)Quê Mùa Wrote: cái màu của nó nhìn sáng giống như neon, nhìn hoài hoa mắt  Rolling-on-the-floor-laughing4

Màu sắc của cá và màu sắc của hoa , màu Nào hoa mắt hơn ?’màu nào Dịu ngọt hơn ?

Shy

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
(2021-02-17, 05:46 PM)Bee Wrote: Màu sắc của cá và màu sắc của hoa , màu Nào hoa mắt hơn ?’màu nào Dịu ngọt hơn ?

Shy

thôi, bạn lười quá, bạn coi gà của bạn Bee làm vui được rồi.. tự nhiên thấy dễ chịu thì thôi.. cục cục tác, cục cục cục, cục tác tác.. kkkkkkkkkkkkkkkkkk Becuoi Becuoi Becuoi

Tự nhiên biết thích chữ "Sợ" của 2 bạn  Becuoi Thumbs-up4
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Reply
(2021-02-17, 04:56 PM)Bee Wrote: Tình yêu của Bee 

Mấy cục cưng này thương lắm , khôn lắm.m.m.

Lúc lạnh thì chòm Lông trên đầu xù ra để ấm
Lúc nóng thì xẹp lại 

[Image: 3-A427-C61-0241-4-CA4-AF48-2-B52-BEEC74-D1.jpg]

Mấy bữa này nhìn tới nhìn lui mấy em gà này mới nhận ra một điều, toàn là gà mái... Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Mới chui vào bụi hỏi chị Bee, sao không kiếm cho mấy em gà này một anh gà trống cồ, chị ấy trả lời, thôi, mang dzìa sợ nó "làm bậy". Mình trợn mắt lên, bảo với chị ấy, nó sẽ làm đúng chứ sao mà làm bậy được, chị không mang về cho mấy ẻm một anh trống cồ thì chị mới "bậy" đó.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Nói vui chứ em đề nghị chị nên kiếm về một con trống đi, một con đủ sức "làm bậy" với 6 con này rồi, hai con thì rắc rối lắm, tụi nó lo đá nhau dành dựt mái, không có thời gian làm "bậy" thì cũng như không.  :cool:

Khi trứng có trống, những con gà mái này sẽ thay đổi hẵn thái độ với mấy cái trứng mình do đẻ ra, biết tự làm tổ, biết ấp trứng, có trách nhiệm hơn, chị cũng không cần chăm sóc gì nhiều. Nghe lời em, biết đâu mai mốt sẽ có mấy đàn gà con chạy tíu tít trong sân, dễ thương lắm. Nhớ nha, xin đừng "ác" với mấy em gà mái này nữa nghen.  Shy
Love is now or never...
Reply
Nhiều khi nghĩ con gà nó cũng có phước phần của nó.. Bạn Bee nhỉ..
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Reply
(2021-02-17, 05:56 PM)Quê Mùa Wrote: thôi, bạn lười quá, bạn coi gà của bạn Bee làm vui được rồi.. tự nhiên thấy dễ chịu thì thôi.. cục cục tác, cục cục cục, cục tác tác.. kkkkkkkkkkkkkkkkkk Becuoi Becuoi Becuoi

Tự nhiên biết thích chữ "Sợ" của 2 bạn  Becuoi Thumbs-up4

Sợ thiệt chứ 

Thà nhìn gà con , lang thang ăn cỏ
Thà nhìn vịt con , bơi bơi tối ngày
Mà vui ....

Becuoi Becuoi Becuoi

Chứ lớn lên bắt cục cục cục tác mỗi ngày .... sợ

Gà đẻ trứng còn bỏ lăn Lóc được chứ người mà sanh con ra không lo cho con được Đau đứt ruột gan

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
(2021-02-18, 12:42 PM)Dan. Wrote: Mấy bữa này nhìn tới nhìn lui mấy em gà này mới nhận ra một điều, toàn là gà mái... Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Mới chui vào bụi hỏi chị Bee, sao không kiếm cho mấy em gà này một anh gà trống cồ, chị ấy trả lời, thôi, mang dzìa sợ nó "làm bậy". Mình trợn mắt lên, bảo với chị ấy, nó sẽ làm đúng chứ sao mà làm bậy được, chị không mang về cho mấy ẻm một anh trống cồ thì chị mới "bậy" đó.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Nói vui chứ em đề nghị chị nên kiếm về một con trống đi, một con đủ sức "làm bậy" với 6 con này rồi, hai con thì rắc rối lắm, tụi nó lo đá nhau dành dựt mái, không có thời gian làm "bậy" thì cũng như không.  :cool:

Khi trứng có trống, những con gà mái này sẽ thay đổi hẵn thái độ với mấy cái trứng mình do đẻ ra, biết tự làm tổ, biết ấp trứng, có trách nhiệm hơn, chị cũng không cần chăm sóc gì nhiều. Nghe lời em, biết đâu mai mốt sẽ có mấy đàn gà con chạy tíu tít trong sân, dễ thương lắm. Nhớ nha, xin đừng "ác" với mấy em gà mái này nữa nghen.  Shy

Em Đạn xúi bậy hông hà
Becuoi

Bởi nói : đàn ông hay được Ví giống Con gà trống ( gà trống nuôi con )

1 ông mà 6 bà , ôi tham lam , ôi tham lam 
Lạy luôn

Admire

Becuoi

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
(2021-02-18, 06:22 PM)Bee Wrote: Em Đạn xúi bậy hông hà
Becuoi

Bởi nói : đàn ông hay được Ví giống Con gà trống ( gà trống nuôi con )

1 ông mà 6 bà , ôi tham lam , ôi tham lam 
Lạy luôn

Admire

Becuoi

6 bà thì nhằm nhò gì, ở đây có tên 11 bà còn chưa thấy gì, ngày nào cũng vui như pháo nổ, còn lăm le tìm thêm kìa...  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Em không xúi bậy đâu, chị không kiếm gà cồ cho mấy em ý, chị mới bậy ah. Hổng tin hỏi mọi người đi.

Becuoi
Love is now or never...
Reply
(2021-02-18, 06:37 PM)Dan. Wrote: 6 bà thì nhằm nhò gì, ở đây có tên 11 bà còn chưa thấy gì, ngày nào cũng vui như pháo nổ, còn lăm le tìm thêm kìa...  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Em không xúi bậy đâu, chị không kiếm gà cồ cho mấy em ý, chị mới bậy ah. Hổng tin hỏi mọi người đi.

Becuoi

Em Đạn kỳ thị
Thương gà Hơn thương chị Bee

Sao hỗng thấy em Đạn hối thúc chị Bee tìm gà trống cho chị Bee?

Becuoi Becuoi Becuoi

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
(2021-02-18, 06:40 PM)Bee Wrote: Em Đạn kỳ thị
Thương gà Hơn thương chị Bee

Sao hỗng thấy em Đạn hối thúc chị Bee tìm gà trống cho chị Bee?

Becuoi Becuoi Becuoi

Em mà nói ra chắc chị lấy chổi lông gà ra uýnh vào mờ-ông em quá.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Người đặc biệt như chị phải có người đặc biệt mới hợp nhau được, còn cô bạn tưng tưng kia cũng phải gặp một anh tưng tưng hơn xứng được. Như em, hổng có tưng nên có thể trò chuyện vui vẻ được với chị, gặp cô kia là em sợ một nước, chui vào tủ rình chứ không thể nào nói được nửa lời... 

Becuoi
Love is now or never...
Reply
(2021-02-18, 06:58 PM)Dan. Wrote: Em mà nói ra chắc chị lấy chổi lông gà ra uýnh vào mờ-ông em quá.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Người đặc biệt như chị phải có người đặc biệt mới hợp nhau được, còn cô bạn tưng tưng kia cũng phải gặp một anh tưng tưng hơn xứng được. Như em, hổng có tưng nên có thể trò chuyện vui vẻ được với chị, gặp cô kia là em sợ một nước, chui vào tủ rình chứ không thể nào nói được nửa lời... 

Becuoi

Chị có hỏi nó là sao không uống thuốc Đúng giờ theo toa bác sĩ. cho bớt tưng tưng ?
Nó trả lời tỉnh bơ như người hà nội : nhờ nó khìn khìn tưng tưng mà nó còn nguyên xác khỏi cần nhờ người lượm xác .

Becuoi Becuoi Becuoi

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
(2021-02-18, 06:17 PM)Bee Wrote: Sợ thiệt chứ 

Thà nhìn gà con , lang thang ăn cỏ
Thà nhìn vịt con , bơi bơi tối ngày
Mà vui ....

Becuoi Becuoi Becuoi

Chứ lớn lên bắt cục cục cục tác mỗi ngày .... sợ

Gà đẻ trứng còn bỏ lăn Lóc được chứ người mà sanh con ra không lo cho con được Đau đứt ruột gan

Bạn lúc này xuất khẩu thành nhạc.. yêu đời muôn thú thế.. còn mình thì ôi mùa đông của em, ôi mùa đông của em.. 1 xúc nè, 2 xúc nè..  Biggrin
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Reply
(2021-02-19, 12:07 PM)Quê Mùa Wrote: Bạn lúc này xuất khẩu thành nhạc.. yêu đời muôn thú thế.. còn mình thì ôi mùa đông của em, ôi mùa đông của em.. 1 xúc nè, 2 xúc nè..  Biggrin

Về tới cưng mấy chị Hen quá , thấy có người cho free thêm 7 chị Hen ,
Vội vàng gọi phone rồi chuẩn Bị xe hoa đi đón các nàng về .

Vậy là được 13 chị con dâu Họ Hen .

1 ngày lượm 13 trứng đủ màu .
Lại bận rộn đem đi cho hàng xóm .

Becuoi Becuoi

Đúng là .....không biết vì sao em busy ?

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
(2021-02-18, 12:49 PM)Quê Mùa Wrote: Nhiều khi nghĩ con gà nó cũng có phước phần của nó.. Bạn Bee nhỉ..

Becuoi Becuoi

Hôm nay ra chuồng gà lượm trứng tự nhiên nhớ đến lời bạn nói : mỗi ngày phải rặn ra 1 trứng , đau lắm tự nhiên thương mấy chị Hen quá .

Phước phần không biết sướng chỗ nào , mỗi ngày rặn thiệt là đau .

Hỗng lẽ cấm nó rặn ?

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply