Tìm trẻ lạc - tìm người yêu
#1
Người yêu của anh bị đi lạc khi đi từ quê lên phố ,  mặc đồ rất quê mùa quần đùi áo thung trắng , ai thấy xin dẫn vìa nhà số 1 đường tâm sự tình yêu sẽ có hậu tạ
Cám ơn trước 
Please Please
Một Đời Tôi Đi Tìm Em ! Heavy-black-heart4
Reply
#2
(2021-02-02, 12:56 PM)Anh Ba Khía Wrote: Người yêu của anh bị đi lạc khi đi từ quê lên phố ,  mặc đồ rất quê mùa quần đùi áo thung trắng , ai thấy xin dẫn vìa nhà số 1 đường tâm sự tình yêu sẽ có hậu tạ
Cám ơn trước 
Please Please

Anh đi kím tui hã ? í mèn ui.. lâu ngày không thấy bây giờ đẹp trai dễ sợ..  Please Please Please
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Reply
#3
Hmm.....  1 kẻ bò ngang ....  1 người đi dọc .....   thì có kiếm về cho được cũng lại bị đi lạc .......      Thôi thì ..... phải kêu, phải rao rằng .....     Tìm ghẹ đi lạc.....   ai thấy được nhớ đưa về hay chỉ bảo dùm ......     xin đa tạ để tụi tui cùng bò ngang với nhau .....    Until then ....  Good Luck...

Ps...  Ai nói ba kía không đi ngang ......    LOL-4  LOL-4

Pps.... Tìm ghẹ thì chắc phải vào nhà bếp...... nhưng coi chừng vào dĩa gỏi ba khía..... Hahahahahahahahahahaha....
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#4
Tui kể anh Ba Khía nghe chuyện nằm đắp mền cho dui ngheng.. 

Tình Khúc Sử 

Mùa thu ở Ca Gia Trang thật yên tĩnh, lá bay lả lướt, cuốn vô khu vườn êm ả, ở đó có tiếng cười tíu tít của Tiểu Nhi và Ma Đầu. Tinh Vi Trang Chủ thoáng mỉm cười lắc đầu nhẹ bước. Chàng biết rõ nếu níu lại lâu hơn, chàng sẽ bị họ phát hiện bởi Tiểu Nhi thì nhanh nhen và Ma Đầu thì nhiều mưu kế. Làm sao thoát được. Nghĩ đoạn, Tinh Vi Trang Chủ nhẹ nhàng lánh đi. Hôm nay cũng như mọi hôm, chàng muốn đi tìm Sáo Nữ. Nữ thần của lòng chàng đã lâu rồi, nhưng Tinh Vi không dám thổ lộ, sợ bị Sáo Nữ lánh mặt, không gặp nữa. 

Tinh Vi giữ 1 bí kiếp khét tiếng trong giới thượng lưu thời Nam Đế, thế nhưng khi đụng mặt với Sáo Nữ chàng lại trở nên im lìm, bị động. Các thế công nội lực thâm sâu bỗng tê liệt không thốt thành lời. Bao nhiêu năm trôi qua chàng vẫn âm thầm dõi theo Sáo Nữ. Các bóng hồng lượn lờ trước mặt đối với chàng là thừa thãi. Đối với chàng Sáo Nữ là tất cả mơ ước, nàng là bức tranh tuyệt vời. Đến với nàng không hề dễ, vì võ công nàng quá thâm sâu. Đánh là bại, Tinh Vi biết rõ. 

Nói về Sáo Nữ, nàng không biết rằng Tinh Gia Trang đem lòng thương nhớ. Với cây sáo thần, nàng vô tư ngao du khắp chốn giang hồ. Mặc tuổi đời trôi qua. Chẳng ai biết nàng yêu ai, chuyện tình nàng hoàn toàn mù mịt, khép kín. 

Hôm đó nhớ Sáo Nữ, Tinh Vi lẻn ra ngoài. Lang thang một hồi, chàng dừng chân ở Tình Cốc, nghe có ai đó thánh thót ngâm thơ, Tinh Vi dừng lại lắng nghe. Chàng chăm chú quá không biết rằng chàng đang bị Ma Đầu theo dõi. Thấy Tinh Vi thất hồn, Ma Đầu cười tủm tỉm. Phen này sẽ có chuyện vui để kể cho Tiểu Nhi đây. Đối với Tinh Gia Chủ, bài thơ thật là thấm thía, sâu lắng, nhưng Ma Đầu thì không. Tinh Vi đã bị lâm trận. Chàng quay cuồng như say rượu. Ma Đầu tính bay ra đánh nhau với Tinh Vi  cho chàng tỉnh, nhưng nàng khựng lại bởi nhớ ra mục đích Tinh Vi đi chơi hôm nay. Tinh Vi lẩm bẩm bấm bụng bỗng chàng lớn tiếng la lối. Không ngờ sau phút đó Tinh Vi bị tước mất hết tất cả những gì chàng đã giữ gìn trong 10 năm qua ở Ca Gia Trang.

Sau khi thất thế, Tinh Vi vẫn chung thủy với Sáo Nữ, hồi trước chàng còn là Trang Chủ, còn 1 chút gì để mà tự tin, bây giờ chàng chẳng còn gì, chàng an ủi rằng thôi vầy cũng tốt thôi. Tinh Vi là 1 người hiền hòa, nhẹ nhàng, dễ thương. Xuất thân chỉ có sách đèn, đã làm Tiểu Nhi và Ma Đầu đem lòng cảm phục. Thấy Tinh Vi buồn, Tiểu Nhi và Ma Đầu rủ chàng vào Tửu lầu coi hát giải sầu. Không ngờ Tinh Vi có một giọng ca mê ly khiến Tiểu Nhi và Ma Đầu ngây ngất. Tinh Vi thấy vui trong lòng gởi tâm sự trong câu ca tiếng hát , chàng tìm quên Sáo Nữ bằng cách đi coi ca nhạc tiếp những ngày kế tiếp. Tiểu Nhi và Ma Đầu tốn khẩm bộn bạc, tặng hoa vỗ tay mỏi cả chân mà chàng cũng chưa muốn về.
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Reply
#5
(2021-02-20, 11:36 PM)Quê Mùa Wrote: Tui kể anh Ba Khía nghe chuyện nằm đắp mền cho dui ngheng.. 

Tình Khúc Sử 

Mùa thu ở Ca Gia Trang thật yên tĩnh, lá bay lả lướt, cuốn vô khu vườn êm ả, ở đó có tiếng cười tíu tít của Tiểu Nhi và Ma Đầu. Tinh Vi Trang Chủ thoáng mỉm cười lắc đầu nhẹ bước. Chàng biết rõ nếu níu lại lâu hơn, chàng sẽ bị họ phát hiện bởi Tiểu Nhi thì nhanh nhen và Ma Đầu thì nhiều mưu kế. Làm sao thoát được. Nghĩ đoạn, Tinh Vi Trang Chủ nhẹ nhàng lánh đi. Hôm nay cũng như mọi hôm, chàng muốn đi tìm Sáo Nữ. Nữ thần của lòng chàng đã lâu rồi, nhưng Tinh Vi không dám thổ lộ, sợ bị Sáo Nữ lánh mặt, không gặp nữa. 

Tinh Vi giữ 1 bí kiếp khét tiếng trong giới thượng lưu thời Nam Đế, thế nhưng khi đụng mặt với Sáo Nữ chàng lại trở nên im lìm, bị động. Các thế công nội lực thâm sâu bỗng tê liệt không thốt thành lời. Bao nhiêu năm trôi qua chàng vẫn âm thầm dõi theo Sáo Nữ. Các bóng hồng lượn lờ trước mặt đối với chàng là thừa thãi. Đối với chàng Sáo Nữ là tất cả mơ ước, nàng là bức tranh tuyệt vời. Đến với nàng không hề dễ, vì võ công nàng quá thâm sâu. Đánh là bại, Tinh Vi biết rõ. 

Nói về Sáo Nữ, nàng không biết rằng Tinh Gia Trang đem lòng thương nhớ. Với cây sáo thần, nàng vô tư ngao du khắp chốn giang hồ. Mặc tuổi đời trôi qua. Chẳng ai biết nàng yêu ai, chuyện tình nàng hoàn toàn mù mịt, khép kín. 

Hôm đó nhớ Sáo Nữ, Tinh Vi lẻn ra ngoài. Lang thang một hồi, chàng dừng chân ở Tình Cốc, nghe có ai đó thánh thót ngâm thơ, Tinh Vi dừng lại lắng nghe. Chàng chăm chú quá không biết rằng chàng đang bị Ma Đầu theo dõi. Thấy Tinh Vi thất hồn, Ma Đầu cười tủm tỉm. Phen này sẽ có chuyện vui để kể cho Tiểu Nhi đây. Đối với Tinh Gia Chủ, bài thơ thật là thấm thía, sâu lắng, nhưng Ma Đầu thì không. Tinh Vi đã bị lâm trận. Chàng quay cuồng như say rượu. Ma Đầu tính bay ra đánh nhau với Tinh Vi  cho chàng tỉnh, nhưng nàng khựng lại bởi nhớ ra mục đích Tinh Vi đi chơi hôm nay. Tinh Vi lẩm bẩm bấm bụng bỗng chàng lớn tiếng la lối. Không ngờ sau phút đó Tinh Vi bị tước mất hết tất cả những gì chàng đã giữ gìn trong 10 năm qua ở Ca Gia Trang.

Sau khi thất thế, Tinh Vi vẫn chung thủy với Sáo Nữ, hồi trước chàng còn là Trang Chủ, còn 1 chút gì để mà tự tin, bây giờ chàng chẳng còn gì, chàng an ủi rằng thôi vầy cũng tốt thôi. Tinh Vi là 1 người hiền hòa, nhẹ nhàng, dễ thương. Xuất thân chỉ có sách đèn, đã làm Tiểu Nhi và Ma Đầu đem lòng cảm phục. Thấy Tinh Vi buồn, Tiểu Nhi và Ma Đầu rủ chàng vào Tửu lầu coi hát giải sầu. Không ngờ Tinh Vi có một giọng ca mê ly khiến Tiểu Nhi và Ma Đầu ngây ngất. Tinh Vi thấy vui trong lòng gởi tâm sự trong câu ca tiếng hát , chàng tìm quên Sáo Nữ bằng cách đi coi ca nhạc tiếp những ngày kế tiếp. Tiểu Nhi và Ma Đầu tốn khẩm bộn bạc, tặng hoa vỗ tay mỏi cả chân mà chàng cũng chưa muốn về.

Suytu 

Nhớ 1 thời ta vui chơi rong ruổi lo ca hát thẩy tim chẳng biết buồn .

Umbrella Umbrella Umbrella

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#6
Chờ nghe kể chuyện tình chim đa đa và anh Mễ Lậu .

Shy Shy Shy

Becuoi Becuoi

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#7
(2021-03-09, 10:30 PM)Bee Wrote: Suytu 

Nhớ 1 thời ta vui chơi rong ruổi lo ca hát thẩy tim chẳng biết buồn .

Umbrella Umbrella Umbrella

vui nhất cá.... cá.... cáiiii đoạng Tiểu Nhi thất tình Tinh Vi.. hô hô hô....  Becuoi
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#8
(2021-03-09, 10:32 PM)Bee Wrote: Chờ nghe kể chuyện tình chim đa đa và anh Mễ Lậu .

Shy Shy Shy

Becuoi Becuoi

Becuoi Becuoi Becuoi cái đoạng đó cũng... mùi mẫn ướt át cả mấy xa lộ ha... kkkkkkkkkkkkkkk 

Bây giờ nhớ lại chỉ có nước cười chứ kể gì mà kể nổi.... ahahhahahahahhaahah..
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#9
(2021-03-15, 09:46 PM)Hope Wrote: vui nhất cá.... cá.... cáiiii đoạng Tiểu Nhi thất tình Tinh Vi.. hô hô hô....  Becuoi

Có hả ? Sao không nhớ vậy cà ?
Thất tình mỗi ngày 

Shy Có người Thất tình chuyên nghiệp hả ?

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#10
(2021-03-15, 09:49 PM)Hope Wrote: Becuoi Becuoi Becuoi cái đoạng đó cũng... mùi mẫn ướt át cả mấy xa lộ ha... kkkkkkkkkkkkkkk 

Bây giờ nhớ lại chỉ có nước cười chứ kể gì mà kể nổi.... ahahhahahahahhaahah..

Becuoi Becuoi Becuoi

Bee thất tình anh Mễ lậu .
Bee thất tình anh Hope

Khi nào Bee thất tình anh Nào nữa thì Bee bỏ không thèm thất tình nữa .

Quá tam ba bận thất tình , mệt rồi không thất tình nữa .

Becuoi Becuoi

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#11
(2021-03-09, 10:32 PM)Bee Wrote: Chờ nghe kể chuyện tình chim đa đa và anh Mễ Lậu .

Shy Shy Shy

Becuoi Becuoi

Kể chưa chị Bee? Hay chờ ăn hết mấy nồi  BBH?  Biggrin  Cheering-clapping-smiley-emoticon Lol Lol
Reply
#12
(2021-03-16, 10:25 PM)chimxanh Wrote: Kể chưa chị Bee? Hay chờ ăn hết mấy nồi  BBH?  Biggrin  Cheering-clapping-smiley-emoticon Lol Lol

Chờ Hope kể nha , Hope kể chuyện có duyên . Bee kể chuyện chất quất hà .

Ráng chờ nghe đi , thích nhất phần anh Mễ bị ép hôn .

Becuoi Becuoi Becuoi

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#13
(2021-03-16, 10:28 PM)Bee Wrote: Chờ Hope kể nha , Hope kể chuyện có duyên . Bee kể chuyện chất quất hà .

Ráng chờ nghe đi , thích nhất phần anh Mễ bị ép hôn .

Becuoi Becuoi Becuoi

Oh là la ...coi bộ hót hòn họt  Cheering-clapping-smiley-emoticon  có vụ anh Mễ lậu bị ép hun nữa á?  Biggrin Kaos-1 Rollin
Reply
#14
(2021-03-16, 10:30 PM)chimxanh Wrote: Oh là la ...coi bộ hót hòn họt  Cheering-clapping-smiley-emoticon  có vụ anh Mễ lậu bị ép hun nữa á?  Biggrin Kaos-1 Rollin

CHuyện này hấp dẫn lắm , trước thì ép hôn sau là ép gả mới ghê 

Becuoi Becuoi Becuoi

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#15
(2021-03-16, 10:31 PM)Bee Wrote: CHuyện này hấp dẫn lắm , trước thì ép hôn sau là ép gả mới ghê 

Becuoi Becuoi Becuoi

Á chời ơi ...tại sao giống cái lại bị xuống giá dữ vậy sis Bee?  Astonished-face4 Tại sao anh Mễ lậu lại ko chủ động hun  & cầu hồn ...í quên  Biggrin cầu hun ?  vahidrk1 Becuoi
Reply